1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình bầu thêm hai Mod mới

Chủ đề trong 'Dancing' bởi manhcuong, 03/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Chị Minh hạ hoả nào. Khi tranh luận đại kị là nổi nóng. Bạn bucminh82 ơi. Theo như những gì bạn viết thì việc bạn vào đây viết bài cũng là spam đấy. Mà bạn có biết thế nào là spam ko? Những gì bạn viết hoàn toàn có thể PM để giải quyết ân oán với chị Minh mà.
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Topic này thành topic buôn chuyện rồi, vui thế .
    @Gibbon: Đúng là chị hơi nóng tính. Tại lần trước chị post lịch học lớp mới bên topic lịch học của HYEC bạn ý cũng nhảy vào post bài ngay dưới lịch học của chị nói rằng chị spam và quảng cáo nhiều quá. Rồi đòi Mod phải cho ý kiến này nọ. Chị đã PM nói chuyện rất lịch sự và giải thích cụ thể rồi nhưng rồi lại cứ đi theo chị để nói chị nọ kia --> vô lý đùng đùng. Ko cáu mới là lạ.
    @anh Trường Anh: Em đang băn khoăn giữa Vespa và Atila anh ạ, mọi người bảo là Vespa chóng tã lắm . Atila lại rẻ hơn nhiều
    @Bực Mình: Mời bạn đọc trích dẫn định nghĩa thế nào là spam nhé:
    Spam là gì:
    Những bài viết có tính chất sau sẽ được hiểu là bài spam:
    - Bài chỉ có mấy từ cụt lủn mang tính chất cảm thán: khùng, điên, chán, ừ, đồng ý, vote bác 5*?..hoặc bài ngắn không có giá trị về mặt thông tin (lượng thông tin truyền tải trong bài viết hầu như không có) mà chỉ có tính chất làm loãng chủ đề.
    - Bài chỉ có biểu tượng biểu hiện cảm xúc (emoticon)
    - Nhiều chủ đề có cùng nội dung được gửi lên cách nhau không bao lâu (kể cả trong trường hợp dùng nhiều nick để gửi và hình thức có thể thay đổi một chút cho khác, nhưng vẫn mang cùng một nội dung).
    - Bài trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận (ví dụ đang nói đến học tập tự nhiên có người vào nói lạc sang hẳn chuyện tình yêu).
    - Bài mang tính chất chat, trao đổi cá nhân, buôn chuyện không thảo luận về chủ đề chung.
    - Những bài viết được gửi liên tiếp nhau của cùng một thành viên gửi trong 1 chủ đề trong một khoảng thời gian rất ngắn (trừ những bài mang tính chất riêng biệt cần thiết phải gửi riêng từng bài hoặc một bài dài phải cắt ra làm nhiều bài ngắn).
    Ngoài ra, bài spam còn có những biến thể khác như trích dẫn lại bài của người khác và chỉ viết thêm vào một vài từ, viết xuống dòng liên tục những câu ngắn?v.v?
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 23/03/2006
  3. INNOVA

    INNOVA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Túmm lại, các bạn spam gì thì spam, để lại mấy cái dòng cuối là tôi bình chọn MOD này, MOD nọ để chốt hạ cái topic này, cho mấy vị lên chiếu trên cho sớm chợ đi. Đôi co ba bốn câu qua lại tốn tiền internet chùa của công ty và gia đình.
    Còn nếu chả thích bình bầu thì thôi đóng cửa ta đi chơi chỗ nào vui vẻ, mát mẻ hơn.

    Tỉ dụ đi xem chú Trường Anh nhà mình đục đẽo bằng pít tông hai thì này ( tớ chẳng rành từ kĩ thuật : hai tức là đôi, đôi có nghĩa là đúp hả chú Trường Anh). Nghĩ đi nghĩ lại mà mặt vẫn chưa chuyển màu được. Hô hào rủ dân tình đi xem tận mắt...may ra.....
    Chúc chú sớm chả việc gì phải nghĩ đến...không thôi mà phải làm đi. Nhé. Nghĩ mà không đi đôi với làm thì... chán chết.....

  4. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại thấy kon bé BinhMinh này củ chuối quá.Con gái con lứa gì mà."Bị gọi là Spam " là còn nhẹ đóKuti này cứ bực mình gọi là "banana"
  5. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    To all : Mong các bạn bình tĩnh.
    1) Về vấn đề MOD trungdung, tôi đã trao đổi với sir dung và một số thành viên khác, chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp tích cực mà trungdung đã đóng góp cho TDC. Tuy nhiên trong thời gian vừa rồi do công việc quá bận rộn và một vài lý do cá nhân, sir dung đã không thể tham gia nhiệt tình với các hoạt động của box. Trong thời gian tới đây, trungdung cũng đã có một số kế hoạch để đóng góp vào phong trào chung của box. Chúng ta hãy cùng chờ xem và mong mọi người cùng ủng hộ trungdung.
    2) Đây là chủ đề bình bầu mod do MOD manhcuong lập ra, do vậy các bạn tránh viết những bài không liên quan và trao đổi cá nhân.
    To all : Nếu có gì cần trao đổi thì các bạn có thể gửi tin nhắn hoặc YM cho tôi , thời gian thường là từ 11h đêm đến sáng Ban ngày thì MP rất hiếm hoi mới chui được lên mạng.
    To binhminh : Không phải anh không đọc bài của em hay của mọi người, tuy nhiên em cũng tự biết đó chỉ là một chút hiểu lầm, không cần thiết phải quan tâm quá mức. Có thời gian thì em vào spam trong topic Spam của box nhé, anh cũng hay spam trong đó.
    To bucminh : Hạ hoả, làm gì mà hay bực mình thế em. Mỗi người đóng góp cho box theo cách riêng, hôm nào offline em rủ cả binhminh đi cùng đi, 2 chị em anh thấy có vẻ sẽ hợp nhau đấy.
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là vẫn đề bận rộn không thể tham gia nhiệt tình được với các hoạt động của box thì mọi người đã không phản ứng mạnh đến như vậy với STD. Bận rộn nhất và ít tham gia với box nhất thì phải nói đến anh ManhCuong, đã bao nhiêu năm như vậy rồi nhưng đến bây giờ mới có một chút ý kiến bàn đến, nghĩa là ko phải mọi người không bình tĩnh và cho các mod đủ thời gian để khẳng định giá trị ?omod? của mình. Điều đáng nói ở đây là phản ứng tiêu cực của STD. Thử lập ra 1 trưng cầu dân ý xem bao nhiêu người đồng ý/ phản đối với chuyện STD ban đầu thì yêu cầu mọi người ko được sử dụng topic FC nữa, rồi sau đó dùng quyền mod để xoá đi bài viết đầu tiên, sửa lại thành vài dòng cụt lủn, đọc rất mất thiện cảm. Nếu STD muốn khẳng định lại giá trị ?omod? của mình trước hết cần giải trình thoả đáng vụ việc trên. Kế hoạch đóng góp sắp tới gì đó bàn sau.
    Đã là công việc chung thì nên tách bạch, ko nên ?okêu gọi? tình cảm của mọi người. Với trường hợp của Wings trước kia chẳng hạn, bản thân Bullfrog quý mến rất nhiều điểm ở con người Wings, vẫn luôn coi là 1 người bạn tốt, nhưng cách ứng xử nặng cảm tính của Wings thì lại là điểm yểu chết người trong nghiệp vụ làm mod.
    Một lần nữa rất mong mọi người bình tĩnh, giải quyết dứt điểm từng việc, đừng biến topic nghiêm túc này thành 1 nơi tranh cãi bát nháo.
  7. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hê hê....cháu hiểu chú ghê... công nhận với cháu là chú đã làm cháu thật vọng khi không "đôi với làm" cùng cháu được.
    Xin lỗi, ngoài cái vẹt-pa cũ zỉn ra, chú không thích hạ cố dùng hàng tồn kho, cháu ạ! Cháu thử môi giới bọn cửu vạn ở chợ Giảng Võ xem, biết đâu nó dùng "hàng" cháu...khặc khặc
    Thế này, cháu đã chả được tận hưởng, thôi thì hôm nào chú nhờ thằng bạn chú mua hộ cháu cái đĩa lậu YV, cho cháu "hô thiên hạ" mà thượng ngoạn, nhé!
    ...Khổ, mình cứ vừa viết, vừa phải uống thuốc chống nôn, không thì chả nhịn được cái mùi INNOVA.
    Xin lỗi thiên hạ, đôi khi phải dạy cho bọn thiểu năng biết thế nào là nói năng.
  8. INNOVA

    INNOVA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Oái giời ơi, đây là chú Trường anh hằng tò mò đây ư. Hic, chú tung hê hết cả, cũng lại thuộc nhóm người có thể dùng từ thiểu năng một cách tuỳ tiện. Hông ngờ, dưng cũng là dịp may hiếm có để hiểu thêm về chú.
    Hic, tớ chạy trước, chả dám ở lại nghe chú vừa nôn vừa dạy đời.
    Chúc sớm thành thầy trong nói năng ...
    ehe.. [/b][/i]
  9. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu đã hiểu câu: Một sự việc, nhiều cách nhìn nhận
    Hôm nay lại càng thấm thêm câu nói đó.
    Vì vậy: Trước khi quyết định một việc, phải đứng trên góc độ, quan điểm của nhiều người để đánh giá về việc làm của mình. Từ đó, xác định tiếp xem mình được gì, mất gì khi quyết định. Liệu mình có đủ niềm tin để đánh đổi một số thứ cho quyết định của mình hay ko?
    Mỗi lần mệt mỏi, ngắm gương mặt của Cún, lại thấy yêu biết mấy. Và đôi lần tự hỏi: Nó có nghĩ gì trong cái đầu nhỏ xíu không nhỉ? Thèm được như cún!
    Càng lớn, con người càng thấy cuộc đời xấu đi, và càng tìm cách hạn chế những việc làm của mình. Con người dần dần ko giữ được mình như thủa ban đầu nữa, cả tốt lẫn chưa tốt.
    Một khi lợi ích bị đe doạ, con người ta trở nên xấu xa hơn.....
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm j e biết không?

Chia sẻ trang này