1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn 1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi sudongian, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sudongian

    sudongian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn 1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết

    Chào các bác,

    Em thật sự cảm phục trước kiến thức sâu rộng của rất nhiều bác trong này, và cũng mong muốn được hỏi học, bồi dưỡng từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó mong các bác bình chọn và lập được một danh sách để mọi người có thể tìm đọc và thu lượm thêm nhiều điều mới mẻ. Và em xin đề cử 20 cuốn trước (mong các bác theo định dạng dưới đây)

    1. Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie - Nguyễn Hiến Lê dịch - Sách Học làm người.
    2. 7 Thói quen của người thành đạt - Stephen R.Covey - Lưu Văn Hy biên dịch - Sách Học làm người.
    3. Bill Gates Con đường đến tương lai - Jonathan Gatlin - First New dịch - Sách kinh doanh.
    4. Bill Gates Tốc độ tư duy - Sách kinh doanh.
    5. Thám tử Sherlock Homes - Truyện trinh thám
    6. Anh Hùng Xạ Điêu - Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
    7. Thần Điêu Đại Hiệp - Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
    8. Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
    9. Cô Gái Đồ Long - Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
    10. Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kim Dung - Truyện Kiếm Hiệp
    11. Tam Quốc Diễn Nghĩa -
    12. Thủy Hử - Thi Nại Am
    13. Tây Du Ký - Ngô Thừa Ân
    14. Những người khốn khổ - Victor Hugo
    15. Chiến tranh và hòa bình - L. Tolstoi
    16. Cuốn theo chiều gió - Margaret Mitchell
    17. Harry Potter - JK. Rowling
    18. Đại Việt Sử lược - Trần Trọng Kim
    19. Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần
    20. Ba Chàng lính ngự lâm - Alexandre Dumas
  2. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Hic, 1000 cuốn thì có lẽ cả đời cũng chả đọc hết ấy chứ bác, làm gì cũng vừa vừa thôi đừng nên đại ngôn
    Em add thêm hai cuốn nữa rất nên đọc ạ (em đã đọc rồi )
    21. Hai số phận (Kane And Abel) - Jeffrey Archer
    22. Nhà thờ Đức bà (Notre-Dame de Paris) - Victor Hugo
    Được Le Plus Beau sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 21/04/2004
  3. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Hic, 1000 cuốn thì có lẽ cả đời cũng chả đọc hết ấy chứ bác, làm gì cũng vừa vừa thôi đừng nên đại ngôn
    Em add thêm hai cuốn nữa rất nên đọc ạ (em đã đọc rồi )
    21. Hai số phận (Kane And Abel) - Jeffrey Archer
    22. Nhà thờ Đức bà (Notre-Dame de Paris) - Victor Hugo
    Được Le Plus Beau sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 21/04/2004
  4. nihilism

    nihilism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những cuốn mà 2 bạn chọn ở trên, ( hoặc sẽ có thể còn các bạn nào đó chọn tiếp theo kiểu này nữa ...) theo tôi chẳng có cuốn nào đáng gọi là phải đọc trước khi chết cả.
    Bởi vì nếu bạn coi Chết là Hết, là Kết Thúc Vĩnh Viễn .....thì mọi thứ sách vở lảm nhảm trên cũng như cả cuộc đời này đều vô ích, vô tích sự, vô vị ...và nói chung cả thế giới này , cả vũ trụ này chỉ là một sự Vô Lý và Vô Nghĩa.
    Do đó, những cuốn sách trên, dù hay đến mấy, cũng đâu có giá trị gì ?
    Nhưng nếu bạn không tin Chết là Hết, bạn cho rằng Chết có thể mới chỉ là sự Bắt Đầu hoặc chí ít là một sự tiếp tục, một sự Sống Kiểu Khác .....Nếu bạn biết suy nghĩ đến những câu hỏi lớn của triết học như " Chúng ta là Ai ? Chúng Ta từ Đâu Đến ? và chúng ta Sẽ Đi Đâu ? " ...
    Thì lúc đó ta mới cần đọc sách .
    Nhưng chúng ta cần đọc những cuốn sách nào ?
    Đó là những cuốn sách giải đáp được những câu hỏi trên .
    Nhưng con người không thể nào giải đáp nổi câu hỏi trên một cách ổn thoả được, vì điều đó vượt ra ngoài khả năng tri thức của họ ... Vì vậy tóm lại , dù có cần đọc, cũng chẳng thể có một cuốn sách nào do con người viết ra là đáng đọc cả .
    Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ .
    Nhưng chúng ta cũng không cần suy nghĩ nữa, vì may thay , đã có lời giải đáp : Lời đó đến từ Thượng Đế - Cội nguồn của tất cả mọi sự trên đời này .
    Vì thế, nếu chúng ta có phải bỏ lại thiên kinh vạn quyển để đi về Thế Giới Bên Kia cũng chả tiếc, nhưng nếu cuộc đời ta ở Thế Giới Bên Này có cần phải đọc gì trước khi chết , thì chỉ cần đọc một cuốn cũng đủ và tốt hơn hết là nên đọc ngay khi biết đọc, khi còn trẻ, đừng để đến khi gần chết mới đọc, e rằng quá muộn....
    Cuốn sách duy nhất cần đọc đó là cuốn KINH THÁNH .
  5. nihilism

    nihilism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những cuốn mà 2 bạn chọn ở trên, ( hoặc sẽ có thể còn các bạn nào đó chọn tiếp theo kiểu này nữa ...) theo tôi chẳng có cuốn nào đáng gọi là phải đọc trước khi chết cả.
    Bởi vì nếu bạn coi Chết là Hết, là Kết Thúc Vĩnh Viễn .....thì mọi thứ sách vở lảm nhảm trên cũng như cả cuộc đời này đều vô ích, vô tích sự, vô vị ...và nói chung cả thế giới này , cả vũ trụ này chỉ là một sự Vô Lý và Vô Nghĩa.
    Do đó, những cuốn sách trên, dù hay đến mấy, cũng đâu có giá trị gì ?
    Nhưng nếu bạn không tin Chết là Hết, bạn cho rằng Chết có thể mới chỉ là sự Bắt Đầu hoặc chí ít là một sự tiếp tục, một sự Sống Kiểu Khác .....Nếu bạn biết suy nghĩ đến những câu hỏi lớn của triết học như " Chúng ta là Ai ? Chúng Ta từ Đâu Đến ? và chúng ta Sẽ Đi Đâu ? " ...
    Thì lúc đó ta mới cần đọc sách .
    Nhưng chúng ta cần đọc những cuốn sách nào ?
    Đó là những cuốn sách giải đáp được những câu hỏi trên .
    Nhưng con người không thể nào giải đáp nổi câu hỏi trên một cách ổn thoả được, vì điều đó vượt ra ngoài khả năng tri thức của họ ... Vì vậy tóm lại , dù có cần đọc, cũng chẳng thể có một cuốn sách nào do con người viết ra là đáng đọc cả .
    Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ .
    Nhưng chúng ta cũng không cần suy nghĩ nữa, vì may thay , đã có lời giải đáp : Lời đó đến từ Thượng Đế - Cội nguồn của tất cả mọi sự trên đời này .
    Vì thế, nếu chúng ta có phải bỏ lại thiên kinh vạn quyển để đi về Thế Giới Bên Kia cũng chả tiếc, nhưng nếu cuộc đời ta ở Thế Giới Bên Này có cần phải đọc gì trước khi chết , thì chỉ cần đọc một cuốn cũng đủ và tốt hơn hết là nên đọc ngay khi biết đọc, khi còn trẻ, đừng để đến khi gần chết mới đọc, e rằng quá muộn....
    Cuốn sách duy nhất cần đọc đó là cuốn KINH THÁNH .
  6. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể bổ sung thêm
    21 .Thần thoại Hy Lạp
    22. Truyện cổ tích Grim
    23. Chu Dịch
    25 .Mai Hoa Dịch Số
    26.Cha giàu cha nghèo
    27.Nếu còn có ngày mai
    28. Lộc đỉnh ký
    29. Thiên kiếm tuyệt đao...( khi đọc bộ này ....khi khó khăn...và hãy đọc từ từ, nghiền ngẫm ....)
    30.Kinh Thi
    31 Đời thay đổi khi chúng ta đổi thay
    u?c chitto s?a vo 22:02 ngy 22/08/2005
  7. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  8. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của sundong thì hay nhưng mà chung chung và thiếu thực tế quá. Theo em bác nên giới hạn lại loại sách, nếu không thì mỗi người mỗi nghề mỗi tính tình, sẽ có 1001 đầu sách khác nhau cho mà xem. Có lẽ nên gọi cái list của bác là most favorite books, của riêng bác thôi. Í, nhưng mà gu sách của bác hợp với em ra phết. Có điều bác phải đưa Lộc đỉnh ký vào cho trọn 6 bộ đại tiểu thuyết của KD chứ. Sách của lão Bin thì bỏ bớt một quyển đi là vừa.
    Gửi bác nihilism: nếu có thế giới bên kia, có thiên đàng thật sự như đức Chúa dạy thì em tình nguyện để dành cuốn Kinh Thánh khi nào sang bên kia em sẽ ngồi dở ra đọc. Xét cho cùng thì ở bên ấy cũng rỗi thời gian í mà.
  9. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của sundong thì hay nhưng mà chung chung và thiếu thực tế quá. Theo em bác nên giới hạn lại loại sách, nếu không thì mỗi người mỗi nghề mỗi tính tình, sẽ có 1001 đầu sách khác nhau cho mà xem. Có lẽ nên gọi cái list của bác là most favorite books, của riêng bác thôi. Í, nhưng mà gu sách của bác hợp với em ra phết. Có điều bác phải đưa Lộc đỉnh ký vào cho trọn 6 bộ đại tiểu thuyết của KD chứ. Sách của lão Bin thì bỏ bớt một quyển đi là vừa.
    Gửi bác nihilism: nếu có thế giới bên kia, có thiên đàng thật sự như đức Chúa dạy thì em tình nguyện để dành cuốn Kinh Thánh khi nào sang bên kia em sẽ ngồi dở ra đọc. Xét cho cùng thì ở bên ấy cũng rỗi thời gian í mà.
  10. nihilism

    nihilism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa hiểu ý, mà theo tôi hiểu là Chúa muốn truyền đạt cho loài người rồi : Nếu không đọc và làm theo lời Chúa ở ngay Thế Giới Này thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
    Vì khi đó là sẽ cái Chết Thực Sự, Chết vĩnh viễn.
    Và nếu đã là cái Chết Vĩnh Viễn, là cái Chết Final - Chấm Hết , thì đọc các cuốn sách khác làm gì ?
    Tóm lại hoặc là đọc Kinh Thánh ( và làm theo lời Chúa ) hoặc chẳng cần đọc gì cả .
    ( Ấy là vì tác giả topic này muốn đưa ra một ( hoặc những cuốn sách rất hay, cần đọc trước khi chết, kẻo chết rồi lại tiếc hùi hụi )
    Nhưng suy nghĩ ở tầm triết học thì có gì đáng tiếc, có gì là hay ho , có gì là hữu ích ở trên đời này khi Chết là Hết ?
    Tất nhiên nếu bạn thích làm một việc Vô Nghĩa thì bạn cứ việc đọc tất cả những thứ sách vở lảm nhảm ở trên đời này mà bạn cho là hay ho....để rồi Chết và đi vào Cát Bụi .
    Nhưng nếu bạn tin Chết chưa phải là Hết thì bạn sẽ có nhu cầu biết phải làm gì ?
    Điều đó sẽ được giải đáp ở trong Kinh Thánh.

Chia sẻ trang này