1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn 1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi sudongian, 21/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Trước thì em sợ chết nắm rứa mà bi giờ lại không sợ nữa mới chết chứ, em chỉ quan tâm đến vấn đề "tồn tại" thôi. Trước là em theo duy vật triệt để đó thế mà giờ chả còn biết tin vô cái chi nữa, cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ, chả biết nên buồn hay vui nữa. Có trường phái triết học nào phủ nhận sự tồn tại không nhỉ, phủ nhận hoàn toàn ý, thì các bác cho em biết với, chắc em thích lắm đó. Hoàn toàn ủng hộ bác sudongian, nhưng mà làm thế nào phổ biến ra cho nhiều người với cả tiêu hoá hết được những cái họ đọc thì tốt, mà em chúa ghét đọc nhiều sách, mệt lém!
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Trước thì em sợ chết nắm rứa mà bi giờ lại không sợ nữa mới chết chứ, em chỉ quan tâm đến vấn đề "tồn tại" thôi. Trước là em theo duy vật triệt để đó thế mà giờ chả còn biết tin vô cái chi nữa, cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ, chả biết nên buồn hay vui nữa. Có trường phái triết học nào phủ nhận sự tồn tại không nhỉ, phủ nhận hoàn toàn ý, thì các bác cho em biết với, chắc em thích lắm đó. Hoàn toàn ủng hộ bác sudongian, nhưng mà làm thế nào phổ biến ra cho nhiều người với cả tiêu hoá hết được những cái họ đọc thì tốt, mà em chúa ghét đọc nhiều sách, mệt lém!
  3. sudongian

    sudongian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể cho biết nguồn thông tin từ đâu để có được 100 cuốn này hay không, để đảm bảo tính chính xác ấy. Ngoài ra bác có nguồn không vậy? Chỉ vừa mới tìm được nguồn 2 cuốn thôi và chắc không thể tìm thêm vì bận quá.
    1. 1984
    2. First Principles
    Mong các bác cố gắng tìm nguồn của 100 cuốn trên, để xem thế nào. Có bác nào chịu giúp chủ đề này không vậy? nếu được thì lên tiếng để chúng ta phân công rồi chia nhau ra tìm.
  4. sudongian

    sudongian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể cho biết nguồn thông tin từ đâu để có được 100 cuốn này hay không, để đảm bảo tính chính xác ấy. Ngoài ra bác có nguồn không vậy? Chỉ vừa mới tìm được nguồn 2 cuốn thôi và chắc không thể tìm thêm vì bận quá.
    1. 1984
    2. First Principles
    Mong các bác cố gắng tìm nguồn của 100 cuốn trên, để xem thế nào. Có bác nào chịu giúp chủ đề này không vậy? nếu được thì lên tiếng để chúng ta phân công rồi chia nhau ra tìm.
  5. liberation_2000

    liberation_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    http://www.wisdomportal.com/Books/100MostInfluentialBooks.html
    Danh sach nay` đuoc lay tu` cuon "The 100 Most Influential Books Ever Written" (tac gia la` Martin Seymour-Smith)
    -----------------------------
    103) Camus, Albert. The Stranger
    104) Gray, John. Men are from Mars, Women are from Venus: A Practical Guide for Improving Communication and Getting What You Want in Your Relationship
    Lai phai đi cong chuyen nua roi`. Đe bua khac vao viet tiep vay.
  6. liberation_2000

    liberation_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    http://www.wisdomportal.com/Books/100MostInfluentialBooks.html
    Danh sach nay` đuoc lay tu` cuon "The 100 Most Influential Books Ever Written" (tac gia la` Martin Seymour-Smith)
    -----------------------------
    103) Camus, Albert. The Stranger
    104) Gray, John. Men are from Mars, Women are from Venus: A Practical Guide for Improving Communication and Getting What You Want in Your Relationship
    Lai phai đi cong chuyen nua roi`. Đe bua khac vao viet tiep vay.
  7. liberation_2000

    liberation_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    "Văn học nước ngoài: 116
    78. Lược sử thời gian - Stephen Hawking"
    Cái này có phải là văn học đâu nhỉ?
    ---------------------------------------------------------------
    105) Lorenz, Konrad. On Aggression
    106) Maslow, Abraham. Motivation and Personality
    107) Proust, Marcel. Remembrance of Things Past
  8. liberation_2000

    liberation_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    "Văn học nước ngoài: 116
    78. Lược sử thời gian - Stephen Hawking"
    Cái này có phải là văn học đâu nhỉ?
    ---------------------------------------------------------------
    105) Lorenz, Konrad. On Aggression
    106) Maslow, Abraham. Motivation and Personality
    107) Proust, Marcel. Remembrance of Things Past
  9. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đọc sách gì thì tuỳ mỗi người, chứ chẳng thể có luật nào được cả...
    Dù gì thì cũng bổ xung những cuốn sách mình thích vậy:
    - Máctin Idơn - Jack London (kô hiểu có chưa?)
    - Các truyện ngắn của Jack London, đặc biệt là Tình Yêu Cuộc Sống
    - The Alchemist - Paul Coehlo (chuyện này chưa xuất bản ở VN)
    - Chúa của những điều vụn vặt - Arundhati Roy (chưa ngó qua bản Tiếng Việt)
    Với lại hồi bé tớ khoái mấy chuyện của Astrid Lindgren như Píppi tất dài, Êmy etc. (Thú thực là đến giờ vẫn thích
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đọc sách gì thì tuỳ mỗi người, chứ chẳng thể có luật nào được cả...
    Dù gì thì cũng bổ xung những cuốn sách mình thích vậy:
    - Máctin Idơn - Jack London (kô hiểu có chưa?)
    - Các truyện ngắn của Jack London, đặc biệt là Tình Yêu Cuộc Sống
    - The Alchemist - Paul Coehlo (chuyện này chưa xuất bản ở VN)
    - Chúa của những điều vụn vặt - Arundhati Roy (chưa ngó qua bản Tiếng Việt)
    Với lại hồi bé tớ khoái mấy chuyện của Astrid Lindgren như Píppi tất dài, Êmy etc. (Thú thực là đến giờ vẫn thích

Chia sẻ trang này