1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn 1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi sudongian, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    1. Đêm giữa ban ngày là hồi ký, tư liệu
    2. Xabahattin Ali là nhà văn Việt Nam? Không biệt thuộc dân tộc nào?
    3. Nam Cao không có bất cứ một tác phẩm hay tập truyện nào có tên Làng Vũ Đại ngày ấy
    4. Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường
    6. Ông cố vấn của Hữu Mai
  2. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    1. Đêm giữa ban ngày là hồi ký, tư liệu
    2. Xabahattin Ali là nhà văn Việt Nam? Không biệt thuộc dân tộc nào?
    3. Nam Cao không có bất cứ một tác phẩm hay tập truyện nào có tên Làng Vũ Đại ngày ấy
    4. Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường
    6. Ông cố vấn của Hữu Mai
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    đọc cũng cần nhưng mà làm thì cần hơn. ko ai nghĩ đến chuyện sống thế nào và làm gì trong khi chúng ta sống ư?vâng đọc sách là tưới mát cho tâm hồn nhưng có những kẻ đọc mà ko hiểu, đọc mà chả rõ nó có ích gì cho cuộc sống thì đọc làm gì?nào là Kinh Thánh nào la mười điều răn của Phật nào là những cuốn này cuốn nọ nhưng ai biết cái cần nhất phải làm trc'' khi chết thì sống sao cho đáng là NGƯỜI. sống cũng cần thực tế đôi khi đọc sách, ta thường bị huyễn hoặc tinh thần, ảo tưởng và sống xa rời thực tế. ôi cái chữ "ĐỜI" nó đâu đơn giản đến nỗi mà đọc sách thì có thể sống tốt đc? nên nói đi nói lại thì thấy hay hơn là từ bây giờ chúng ta nên bàn đến vấn đề " những điều có ích nên làm trc'' khi chết" . biết rằng đời còn dài nhưng nghĩ từ bây giò cũng chẳng muộn
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    đọc cũng cần nhưng mà làm thì cần hơn. ko ai nghĩ đến chuyện sống thế nào và làm gì trong khi chúng ta sống ư?vâng đọc sách là tưới mát cho tâm hồn nhưng có những kẻ đọc mà ko hiểu, đọc mà chả rõ nó có ích gì cho cuộc sống thì đọc làm gì?nào là Kinh Thánh nào la mười điều răn của Phật nào là những cuốn này cuốn nọ nhưng ai biết cái cần nhất phải làm trc'' khi chết thì sống sao cho đáng là NGƯỜI. sống cũng cần thực tế đôi khi đọc sách, ta thường bị huyễn hoặc tinh thần, ảo tưởng và sống xa rời thực tế. ôi cái chữ "ĐỜI" nó đâu đơn giản đến nỗi mà đọc sách thì có thể sống tốt đc? nên nói đi nói lại thì thấy hay hơn là từ bây giờ chúng ta nên bàn đến vấn đề " những điều có ích nên làm trc'' khi chết" . biết rằng đời còn dài nhưng nghĩ từ bây giò cũng chẳng muộn
  5. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên cái ttvn này mới có nhiều box cho nhiều lĩnh vực đấy ông ạ! Mõi lĩnh vực đều có cái hay riêng của nó, ai cảm được cái nào thì xào cái ấy - trong đó, việc đọc sách trao cho ta sự tiến bộ của loài người. Còn việc cảm được hay không là do mỗi cá nhân thôi. Đọc - có thể hiểu, hoặc không hiểu. Nhưng không không đọc nghĩa là chẳng có cái cơ hội "không hiểu" nữa. Như ông đấy, nếu không đọc sách thì cái kiểu nửa mùa ở trên cũng chẳng có đâu nhỉ! Hãm wá!
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 19/05/2004
  6. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên cái ttvn này mới có nhiều box cho nhiều lĩnh vực đấy ông ạ! Mõi lĩnh vực đều có cái hay riêng của nó, ai cảm được cái nào thì xào cái ấy - trong đó, việc đọc sách trao cho ta sự tiến bộ của loài người. Còn việc cảm được hay không là do mỗi cá nhân thôi. Đọc - có thể hiểu, hoặc không hiểu. Nhưng không không đọc nghĩa là chẳng có cái cơ hội "không hiểu" nữa. Như ông đấy, nếu không đọc sách thì cái kiểu nửa mùa ở trên cũng chẳng có đâu nhỉ! Hãm wá!
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 19/05/2004
  7. sudongian

    sudongian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những cảm nhận của em về bác lovely qua những bài ở box cuộc sống thật sự rất thú vị, và em tin rằng bác cũng đọc không kém một ai . Mỗi người đều có quan điểm, cách nhìn nhận của riêng mình, nên em ủng hộ việc đưa ra tất cả con đường, để ai cảm thấy phù hợp thế nào, ra sao thì tự do lựa chọn. Mong các bác đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để chủ đề thực sự mang lại ích lợi nào đấy cho những ai cảm thấy thích thú.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  8. sudongian

    sudongian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những cảm nhận của em về bác lovely qua những bài ở box cuộc sống thật sự rất thú vị, và em tin rằng bác cũng đọc không kém một ai . Mỗi người đều có quan điểm, cách nhìn nhận của riêng mình, nên em ủng hộ việc đưa ra tất cả con đường, để ai cảm thấy phù hợp thế nào, ra sao thì tự do lựa chọn. Mong các bác đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để chủ đề thực sự mang lại ích lợi nào đấy cho những ai cảm thấy thích thú.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trong phần kiến thức, tôi thấy có nhiều chỗ bất hợp lý nhất. Hầu hết cái đống đấy chả có ai đọc cả, chưa nói đọc hết. Thiểu số của thiểu số cần đọc, thì không thể nói là phải đọc trước khi chết. Tỉ lệ cái đống đấy so với truyện tranh là 96/3.
    Bạn cứ thử làm một cuộc thăm dò xem, tôi cá với bạn ngoài đời, tỉ lệ đọc cái đống đấy so với truyện tranh, ngược lại, là 3/96.
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trong phần kiến thức, tôi thấy có nhiều chỗ bất hợp lý nhất. Hầu hết cái đống đấy chả có ai đọc cả, chưa nói đọc hết. Thiểu số của thiểu số cần đọc, thì không thể nói là phải đọc trước khi chết. Tỉ lệ cái đống đấy so với truyện tranh là 96/3.
    Bạn cứ thử làm một cuộc thăm dò xem, tôi cá với bạn ngoài đời, tỉ lệ đọc cái đống đấy so với truyện tranh, ngược lại, là 3/96.

Chia sẻ trang này