1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn 1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi sudongian, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liberation_2000

    liberation_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu:
    108)Cupid''s Arrow : The Course of Love through Time
    by Robert J. Sternberg
    109)Love Is a Story: A New Theory of Relationships
    by Robert J. Sternberg
    110) A General Theory of Love
    by Fari Amini, Richard Lannon, and Thomas Lewis
  2. liberation_2000

    liberation_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu:
    108)Cupid''s Arrow : The Course of Love through Time
    by Robert J. Sternberg
    109)Love Is a Story: A New Theory of Relationships
    by Robert J. Sternberg
    110) A General Theory of Love
    by Fari Amini, Richard Lannon, and Thomas Lewis
  3. Axin

    Axin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin góp thêm mấy cuốn tớ đã đọc và thấy hay mà chưa kể ở trên:
    - Đông Chu liệt quốc của Phùng Mộng Long: bộ sử từ đời Tuyên Vương nhà Chu đến đời Tần Thuỷ Hoàng - hơn 400 năm.
    - Sử ký Tư Mã Thiên: "tập Ly tao không vần" - tiếc là bác Phan Ngọc không dịch hết toàn bộ. Nhưng với nội dung hiện có với các phần bản kỷ, liệt truyện, thế gia, thư ... cũng đã là kho kiến thức khá đồ sộ về các sự kiện, lịch sử, văn hoá, kinh tế xã hội và tư tưởng
    - Cội rễ của Elicx Heili: cuốn "gia phả" đầy nước mắt và đau đớn của 7 thế hệ tính từ đời Kunta Kintê - một thanh niên Gambia 17 tuổi bị bắt sang Mỹ. Câu chuyện là tiếng nói chung cho cộng đồng nô lệ da đen, những ngwời bị bắt lén ngay trên mảnh đất quê hương và bị bán làm nô lệ trong suốt "thời kỳ đen tối" của nwớc Mỹ. Máu, nước mắt, mồ hôi họ rơi trên đất tubốp (người da trắng); họ trải qua sự tuyệt vọng, nhục nhã, và ly tán..., dòng máu, màu da bị pha trộn, nhưng trên tất cả vẫn là niềm tha thiết khôn nguôi với cội nguồn được truyền qua các thế hệ con cháu.
    - Đường thi tam bách thủ, và các tuyển tập thơ Đường
    - Đại Việt sử ký toàn thư : do nhiều sử gia biên soạn, từ Lê Văn Hưu đến Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ, Lê Hy (tớ chưa được đọc hết)
    Oải qúa, tớ tạm dừng.
    Được Axin sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 20/05/2004
  4. Axin

    Axin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin góp thêm mấy cuốn tớ đã đọc và thấy hay mà chưa kể ở trên:
    - Đông Chu liệt quốc của Phùng Mộng Long: bộ sử từ đời Tuyên Vương nhà Chu đến đời Tần Thuỷ Hoàng - hơn 400 năm.
    - Sử ký Tư Mã Thiên: "tập Ly tao không vần" - tiếc là bác Phan Ngọc không dịch hết toàn bộ. Nhưng với nội dung hiện có với các phần bản kỷ, liệt truyện, thế gia, thư ... cũng đã là kho kiến thức khá đồ sộ về các sự kiện, lịch sử, văn hoá, kinh tế xã hội và tư tưởng
    - Cội rễ của Elicx Heili: cuốn "gia phả" đầy nước mắt và đau đớn của 7 thế hệ tính từ đời Kunta Kintê - một thanh niên Gambia 17 tuổi bị bắt sang Mỹ. Câu chuyện là tiếng nói chung cho cộng đồng nô lệ da đen, những ngwời bị bắt lén ngay trên mảnh đất quê hương và bị bán làm nô lệ trong suốt "thời kỳ đen tối" của nwớc Mỹ. Máu, nước mắt, mồ hôi họ rơi trên đất tubốp (người da trắng); họ trải qua sự tuyệt vọng, nhục nhã, và ly tán..., dòng máu, màu da bị pha trộn, nhưng trên tất cả vẫn là niềm tha thiết khôn nguôi với cội nguồn được truyền qua các thế hệ con cháu.
    - Đường thi tam bách thủ, và các tuyển tập thơ Đường
    - Đại Việt sử ký toàn thư : do nhiều sử gia biên soạn, từ Lê Văn Hưu đến Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ, Lê Hy (tớ chưa được đọc hết)
    Oải qúa, tớ tạm dừng.
    Được Axin sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 20/05/2004
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chưa hẳn Larra ạ?
    Cậu không đọc không hẳn là không ai đọc. Những người cậu quen không đọc không hẳn là cả thế giới này không đọc.
    Vì vậy cho nên "... bất tri chi vi bất tri đi..." cậu ạ!
    Nhân tiện tôi xin vài quyển nửa.
    Việt nam Văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm
    honghoavi
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chưa hẳn Larra ạ?
    Cậu không đọc không hẳn là không ai đọc. Những người cậu quen không đọc không hẳn là cả thế giới này không đọc.
    Vì vậy cho nên "... bất tri chi vi bất tri đi..." cậu ạ!
    Nhân tiện tôi xin vài quyển nửa.
    Việt nam Văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm
    honghoavi
  7. Axin

    Axin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu bình bầu loại trừ, tớ không phân vân gì loại ngay các "tác phẩm" đã kể trên của Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên, D.Thu Hương, Bùi Ngọc Tấn. Tớ chả hiểu người bình chọn cố ý hay vô tình ?
  8. Axin

    Axin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu bình bầu loại trừ, tớ không phân vân gì loại ngay các "tác phẩm" đã kể trên của Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên, D.Thu Hương, Bùi Ngọc Tấn. Tớ chả hiểu người bình chọn cố ý hay vô tình ?
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bạn nhưng mọi người ko hẳn ai cũng vậy
    Có câu chi chi gì ở trên đó
  10. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bạn nhưng mọi người ko hẳn ai cũng vậy
    Có câu chi chi gì ở trên đó

Chia sẻ trang này