1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn 1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi sudongian, 21/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hikaru_rai

    hikaru_rai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ah theo toi thi bo may cuon cua bin di them vao do cuon Han Phi Tu va martin indo hic (ah toi thuong ko de y tac gia )
    ma sao ko co may cuon truyen Viet Nam nhu "manh dat lam nguoi nhieu ma" hay cac ban da doc truyen tranh "sieu cap" chua .o day bo qua tuyen tranh sao
  2. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào ban honghoavi!
    Buddha__vn thấy bạn không khác với Nihilism là mấy!
    Nihilism thì cực đoan với niềm tin vảo Chúa! còn bạn thì cực đoan với niềm tin vào chính mình! cũng như nhau cả thôi! làm gì mà nặng lời với nhau thế!
    Tiện đây cho Buddha__vn có vài lời nhận xét về bạn nhé!
    Bề ngoài bạn tỏ ra là một con người điềm đạm hoà nhã!
    Nhưng nội tâm của bạn ( trong vô thức, chứ ý thức của bạn thậm chí cũng không biết được điều đó!) thì bạn rất tự cao tự đại và rất là cực đoan đấy!
    Vài lời nhắn nhủ nếu có gì làm phật ý bạn thì cho Buddha__vn xin lỗi nhé!
  3. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào ban honghoavi!
    Buddha__vn thấy bạn không khác với Nihilism là mấy!
    Nihilism thì cực đoan với niềm tin vảo Chúa! còn bạn thì cực đoan với niềm tin vào chính mình! cũng như nhau cả thôi! làm gì mà nặng lời với nhau thế!
    Tiện đây cho Buddha__vn có vài lời nhận xét về bạn nhé!
    Bề ngoài bạn tỏ ra là một con người điềm đạm hoà nhã!
    Nhưng nội tâm của bạn ( trong vô thức, chứ ý thức của bạn thậm chí cũng không biết được điều đó!) thì bạn rất tự cao tự đại và rất là cực đoan đấy!
    Vài lời nhắn nhủ nếu có gì làm phật ý bạn thì cho Buddha__vn xin lỗi nhé!
  4. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Các bác à,
    Bình chọn sách thì mỗi người một gu làm sao mà thống nhất được. Theo tôi có một thể loại truyện mà ai trong chúng ta cũng yêu thích đó là : truyện người lớn, vừa hiện thực, vừa lãng mạn, vừa... bạo lực .
  5. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Các bác à,
    Bình chọn sách thì mỗi người một gu làm sao mà thống nhất được. Theo tôi có một thể loại truyện mà ai trong chúng ta cũng yêu thích đó là : truyện người lớn, vừa hiện thực, vừa lãng mạn, vừa... bạo lực .
  6. mashimaro18

    mashimaro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Sao mà các bạn có vẻ hằn học với nhau thế nhỉ? Chủ đề này cũng chỉ là thiện ý của sudongian thôi mà! Có lẽ bạn ấy hơi phiêu khi đặt tên chủ đề nhưng tựu trung lại cũng là ý tốt, "1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết " là 1 gợi ý đầy thiện chí, sao lại cười cợt, chê trách người ta thế?
    Có thể là chỉ hay với riêng bạn ấy, nhưng biết đâu trong đó cũng có thứ tuyệt vời cho mình! Chia sẽ những gì mình tâm đắc không phải là điều ai cũng dễ dàng làm được đâu!
    Đừng có đối xử với nhau như thế nào!
    Mình cũng góp phần chen lấn nè:
    - 99 điều không đáng bận tâm - Thu An dịch
    - Chân lý không có đường vào - Krishnamurti
    - Lời cuối bình yên - Krishnamurti
    - Đừng đánh mất bản thân - Dr.Laura Schlessinger
    ....
    Để từ từ nhớ đã ...

  7. mashimaro18

    mashimaro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Sao mà các bạn có vẻ hằn học với nhau thế nhỉ? Chủ đề này cũng chỉ là thiện ý của sudongian thôi mà! Có lẽ bạn ấy hơi phiêu khi đặt tên chủ đề nhưng tựu trung lại cũng là ý tốt, "1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết " là 1 gợi ý đầy thiện chí, sao lại cười cợt, chê trách người ta thế?
    Có thể là chỉ hay với riêng bạn ấy, nhưng biết đâu trong đó cũng có thứ tuyệt vời cho mình! Chia sẽ những gì mình tâm đắc không phải là điều ai cũng dễ dàng làm được đâu!
    Đừng có đối xử với nhau như thế nào!
    Mình cũng góp phần chen lấn nè:
    - 99 điều không đáng bận tâm - Thu An dịch
    - Chân lý không có đường vào - Krishnamurti
    - Lời cuối bình yên - Krishnamurti
    - Đừng đánh mất bản thân - Dr.Laura Schlessinger
    ....
    Để từ từ nhớ đã ...

  8. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng có danh sách này:
    1- Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
    2- Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm
    3- Truyện cổ Grim
    4- Truyện cổ An-đec-xen
    4- Câu chuyện dòng sông của Herman Hesse
    5- Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh
    6 -Đức mẹ mặc áo choàng lông
    7- Tiếng gọi nơi hoang dã -Jack London
    8 -Jane Eyre
    9- Tự do đầu tiên và cuối cùng của Krisnamurti
    10- Giáp mặt cuộc đời của Krishnamurti
    11- Con đường của mây trắng của Osho
    12- 555 món ăn Việt Nam
    13- CÁC danh thắng Việt Nam
    14 - Đắc nhân tâm
    15- Quẳng gánh lo đi và vui sống
    16-Truyện cười dân gian Việt Nam
    17- Phân tâm học của Freud
    18-My Side - Tự truyện của Beckham
    19-Và sách của Bill Gate
    20- Lịch sử hội hoạ
    21- VanGhogh
    22- Đời tôi - Tự truyện của Mark Chagall
    ......
    Để rỗi điền tiếp
    .....
  9. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng có danh sách này:
    1- Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
    2- Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm
    3- Truyện cổ Grim
    4- Truyện cổ An-đec-xen
    4- Câu chuyện dòng sông của Herman Hesse
    5- Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh
    6 -Đức mẹ mặc áo choàng lông
    7- Tiếng gọi nơi hoang dã -Jack London
    8 -Jane Eyre
    9- Tự do đầu tiên và cuối cùng của Krisnamurti
    10- Giáp mặt cuộc đời của Krishnamurti
    11- Con đường của mây trắng của Osho
    12- 555 món ăn Việt Nam
    13- CÁC danh thắng Việt Nam
    14 - Đắc nhân tâm
    15- Quẳng gánh lo đi và vui sống
    16-Truyện cười dân gian Việt Nam
    17- Phân tâm học của Freud
    18-My Side - Tự truyện của Beckham
    19-Và sách của Bill Gate
    20- Lịch sử hội hoạ
    21- VanGhogh
    22- Đời tôi - Tự truyện của Mark Chagall
    ......
    Để rỗi điền tiếp
    .....
  10. aston_martin

    aston_martin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cho rằng 1000 cuốn thì nhiều quá, mênh mông quá. Liệu có nên giảm xuống 100 cuốn không? Tôi cũng xin góp vào đây vài cuốn tâm đắc (có điều hay quên tên tác giả, bác nào biết bổ sung giúp tôi):
    - Đèn không hắt bóng
    - Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm - Kim Woo Chung
    - Giã từ vũ khí - Ernest Hemingway
    - Sông Đông êm đềm -(hình như của Solokhov)
    - Chuyện núi đồi và thảo nguyên - Aimatov
    - Trên sa mạc và trong rừng thẳm
    - Bức họa maja khỏa thân
    - 60 ngọn nến
    - Trăm năm cô đơn - Garcia Marquez
    - Túp lều Bác Tôm - Harriet Bischer Stow (hi`, quên tên bà này rồi, ko biết có chính xác ko?)
    - Vết sẹo (chỉ nhớ Phạm Hổ dịch)
    - Mẫn và tôi - Phan Tứ
    - Đất rừng Phương Nam - Đoàn Giỏi
    - Búp sen xanh - Sơn Tùng (truyện về Bác Hồ)
    - Sống và chết ở Thượng Hải
    - Hai vạn dặm dưới đáy biển - Jules Verne
    - Ruồi trâu
    - Thép đã tôi thế đấy
    - Bỉ vỏ - Nguyên Hồng
    - Đống rác cũ - Nguyễn Công Hoan
    Hic, nhiều quá, nhớ ko nổi...

Chia sẻ trang này