1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn 5 nhạc sĩ Việt Nam xuất sắc nhất 1975-2000

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi taiquai, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Không, anh nói vậy lầm rồi. Tôi là một người sinh năm 1991 đây mà vẫn rất thích những ca khúc của 5 "vị đại đế" do anh chọn mà.
    Nhưng tôi nghĩ Phú Quang mà đại diện cho nhạc Xanh e là không ổn. Vì nhạc của Phú Quang mang tính trữ tình rất cao, hơi "sang" một chút. Tôi đề cử nhạc sĩ Ngọc Châu vào vị trí của ông Phú Quang, vì nhạc của Ngọc Châu gần với giới trẻ hơn (và tất nhiên nó không "rẻ" như nhạc hiện nay rồi).
    Được dhpaul sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 06/06/2007
  2. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích Phú Quang - nhạc Phú Quang giàu chất tự sự, trữ tình, sâu lắng và đẹp như mùa thu Hà Nội! Nét nhạc ấy chỉ cần ngân lên là người ta nhận thấy "chữ ký" rất riêng của Phú Quang, với những hoài niệm, suy tư, những đau đáu của nhớ và những da diết của buồn lắng...
    Nếu như ai đó thích những vần thơ tình Xuân Diệu, thấy sự đồng cảm trong những dòng thơ thì với những người đang yêu, đang buồn hay đang nhớ... họ sẽ đồng cảm với Phú Quang. Nhạc Phú Quang giàu chất thơ, ông cũng hay mượn thơ phổ nhạc, một lúc nào đấy, ta có thể thấy tiếng lòng mình trong đó...
    Tôi cũng thích tâm trạng, "màu sắc" trong nét nhạc, trong ca từ của Phú Quang có lẽ chỉ "sau" Trịnh Công Sơn... Thích cả những bản nhạc không lời ông viết, cũng tâm trạng như ca khúc của ông vậy...
    "Bình chọn" của tôi không dành cho Nhạc T''rẻ mà là Nhạc Nhẹ. Nhạc Phú Quang "sang" nhưng không "già", nhiều người nghe được: người trẻ, người trung tuổi, và cả những người già đã từng mê nhạc "Tiền chiến". Tôi bình chọn Phú Quang là vì thế.
    Có người chê nhạc Phú Quang không phong phú, một màu; một nhạc sĩ trẻ mới nổi "bĩu môi" với nhạc Phú Quang... Tôi tâm đắc với câu trả lời của ông, đại ý rằng: Anh ấy mới chỉ đứng bên bờ ao của mình nên chưa nhìn thấy biển...

  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Khì, hóa ra ông bạn của bạn gửi bài này cho cả tạp chí Ngày Nay nữa vì tôi có bài đăng trùng bài cùng với số đăng bài Nhạc Lâm Ngũ Bá.
    Thú thực, đang ăn cơm, đọc xong tý phun cơm vào màn hình
  4. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Em vote ***** cho Trúc Hồ
  5. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bình chọn cho Trúc Hồ được hả bạn, vì các nhạc sĩ ở đây là các nhạc sĩ hoạt động âm nhạc trong nước chứ có phải ở hải ngoại đâu?
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Xem nào ...mức độ thưởng thức âm nhạc của Ngocthienanh cũng còn tệ lắm , nhưng ý tưởng của bạn Taiquai rất hay.
    Với Trần Tiến có lẽ là một nhạc sĩ Ngocthienanh thích nhất , sự giản dị của ông với cây đàn ghi ta trong tay, những bài hát Ngocthienanh hầu như đã thuộc lòng yêu thích từ ngày còn là một cô bé như bài hát :
    Mặt trời bé con .
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/01/05F621FB/
    Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi
    Ngoài kia có chú bé trèo cây me mắt xoe tròn lắng nghe
    Ngocthienanh thích cách ông ngồi đó giản dị với cây đàn ghi ta trên tay và cách ông huýt sáo theo điệu nhạc .
    Lớn lên một chút khi là một thiếu nữ đến với Ngocthienanh là bài hát như Tạm biệt chim én ...Sao em nỡ vội lấy chồng ...Tóc gió thôi bay ...Chiếc vòng cầu hôn ....
    Những bài hát của nhạc sĩ "Trung thần thông "Trần Tiến không chỉ nói lên được cái taì của người nhạc sĩ mà nó phản ánh cả cái Tâm của ông .
    Một người nhạc sĩ nhân hậu giầu tình thương như bài hát
    1:Vết chân tròn trên cát .
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/01/05F62201/
    2: Chị Tôi
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/10/05F642BA/
    3: Sói con ngơ ngác .
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E966/
    4: Về đi em
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/06/05F62CCA/
    .....
    .Một nhạc sĩ lãng mạn yêu đời , yêu cuộc sống ,hóm hỉnh gần gũi
    1: Giấc mơ Chapi
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/06/05F62ED7/
    2: Thành phố trẻ .
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/01/05F621FE/
    3: Tôi yêu bóng đá
    http://nhacso.net/Music/Song/Tuyen-Chon/2007/11/05F6489D/
    4 :Trái tim nhiều ngăn .
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E96C/
    Người ta nói có thể học, có thể cảm nhận âm nhạc vì âm nhạc chính là lời nói từ trái tim Ngocthienanh đã học đã trưởng thành một phần cũng từ những bài hát giàu tình người của nhạc sĩ Trần Tiến
    Và ông cũng hoạ lại chính mình trong ca khúc .
    Giai điệu tổ quốc các bạn có nghĩ thế không ?
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/HK%2DTuoi%2DTre/2007/01/05F621FA/
    Còn điều gì có thể nói về ông nữa không nhỉ ? Một nhạc sĩ đã vượt qua được cái Tài trong kỹ năng sáng tác để đem cái Tâm trong âm nhạc cái Tình của từng câu chữ khiến bài hát như một câu truyện nối kết những trái tim , những bàn tay điều mà ít người nhạc sĩ làm được .
  7. tamsudoitoi

    tamsudoitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    1 phiếu cho Mỹ Tâm.
  8. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Tại sao mọi người lại quên Tường Văn nhỉ. Cũng là 1 người trẻ tuổi tài cao
  9. nhaisme

    nhaisme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi xếp Thanh Tùng lên đầu bảng. Làm sao tôi quên được những năm tôi 18 đôi mươi ôm guitar hát " .. .một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em. Và rồi mặt trời còn trên cây khế có nhiều tiếng chim...". Nhạc Thanh Tùng nó giản dị vậy đó, nên nó dễ dàng đi vào tim tôi.
  10. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    @ Voldo: Đỗ Bảo và Quốc Trung đều tài nhưng bề dày sáng tác thì chưa đủ để đánh giá .
    Một chút thắc mắc : sao TCS không được nhắc đến nhỉ . So với Phú Quang hay Phó Đức Phương thì TCS cũng có kém ''xanh" đâu nhỉ .
    Còn Trần Tiến, Nguyễn Cường, Thanh Tùng thì đúng là dành cho tuổi trẻ .
    Nữa : An Thuyên có "xanh" không mà cũng được chủ topic nhắc đến nhỉ .
    Nói thực lòng thì tui không muốn so sánh các nhạc sĩ vì âm nhạc là cảm xúc . Người nào thích loại cảm xúc nào hơn thì sẽ thích nhạc sĩ đó hơn
    Nhưng nếu có danh hiệu Nhạc Sĩ Nhân Dân thì xứng đáng nhất là Trần Tiến , và các nhạc sĩ sáng tác nhạc các mạng (nếu kể thêm cả các dòng nhạc già hơn)

Chia sẻ trang này