1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn bài dự thi hay nhất " Lời Tỏ Tình Hay Nhất "

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friendship_83, 11/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn bài dự thi hay nhất " Lời Tỏ Tình Hay Nhất "

    Vậy là cuộc thi " Lời Tỏ Tình Hay Nhất " đã đến vòng chung kết, tuy rằng số bài tham gia dự thi không được nhiều. Nhưng chúng tôi cũng đã chọn ra những bài được đánh giá cao nhất để mọi người cùng BGK bình chọn ra bài Hay Nhất của cuộc thi.
    Cuộc thi nào cũng cần có sự công bằng, friendship cũng mong rằng như vậy lên mỗi bạn chỉ được dùng 1 nick để vote thôi nhé
    1: hai_linh
    Love is having you to love !
    Tình yêu là có anh để yêu !

    Đã yêu nhau rồi vậy mà trước mặt anh em chưa bao giờ nói lên được 3 từ : Em Yêu Anh !
    Em chỉ viết ra những từ ấy khi chat với anh và chỉ viết ra giấy khi em đang học , kể cả ở nhà hay ở trường .Nỗi nhớ anh cứ dài thêm theo chiều dài của thời gian . Nhớ anh và yêu anh , muốn được ôm thật chặt anh trong vòng tay của mình , thích cái cảm giác khi anh cầm bàn tay em đặt lên môi anh khi vẫn đang đi trên xe . Nỗi nhớ làm cho em cảm thấy mình yếu đuối . Tại sao tự dưng em lại yêu anh nhỉ ?! Khi em suốt ngày chỉ biết đến đùa nghịch cùng lũ bạn , ở nhà cùng gia đình ; thế mà giờ em lại biết cả để ý đến anh ! Em không làm được gì cho anh cả , em chỉ có 1 trái tim đang nồng nhiệt yêu thương để trao anh , chỉ có 1 tình yêu giản đơn nhưng cháy bỏng cũng chỉ để trao anh . Yêu dấu ơi , em chẳng dám nói gì xa xôi với anh cả vì em sợ nó sẽ không thành hiện thực ... nhưng không phải vì thế mà niềm tin của em bị lay chuyển đâu anh . Anh đã đến với em trong bình yên dịu dàng , trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè chói chang , anh đi vào tim em từ lúc nào em không hay biết . Đừng trách tại sao chẳng bao giờ em nói yêu anh , em vẫn nói đấy chứ , tiếng nói trong từng hành động cử chỉ , trong từng ánh mắ , và anh hiểu điều đó mà . Và có một điều mà em biết rằng mình có thể làm được cho anh bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình đó là dành trọn vẹn tình cảm của mình cho anh cho đến khi con tim ngừng đập . Em yêu anh ! yêu dấu ơi !

    2: tieuthudorf
    "Em có biết trò chơi tìm tên mình trên báo ko? Tìm tên em trong tờ báo này nhé"...
    [​IMG]
    Từ ngày đó đến nay đã một năm rồi..Một năm với biết bao thay đổi, bao nhiêu điều hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn , một năm với nhiều khó khăn cả xì..chét nữa anh nhỉ ..? Sắp đến ngày Valentine rồi, em chẳng đủ lãng mạn để nghĩ ra một điều gì đó bất ngờ với anh, em cũng chẳng đủ tiền để tặng anh một món quà theo ý của mình nhưng em mong anh sẽ đọc được ở đâu đó và biết rằng có một người đang nghĩ đến anh, có một nụ cười luôn dành cho anh, có một người khóc trông rất xấu và...em muốn anh biết rằng anh rất quan trọng với em anh Còi a.

    3: girl_cuoide
    anh có tin là có ma cà rồng hút máu người ko!còn em thì tin là anh đã hút mất trái tim em rồi đấy,anh...iu...ạ

    4: 3012
    You can fall from the sky, u can fall from a tree. But the best way to fall is in love with me.............!!!!!!!!!!

    5: cloud2001
    Em à, sau hôm 14/ 09 có lẽ hôm nay là ngày đáng nhớ nhất đối với anh từ trước tới nay. Thật đấy !
    Không giống mọi hôm; Hôm nay, em là một con người mới, một con người mà em chưa từng để anh trông thấy. Một con người với đúng những gì anh cảm nhận ở em: rằng có "tồn tại" một con người như thế trong em, một con người "thật", thật đến độ không có gì thật hơn. Và trên hết, anh cảm nhận thấy đó là một con người giống anh: một người cũng có những khoảng lặng và những nỗi cô đơn riêng, cũng có những lúc ngồi buồn một mình gặm nhấm nỗi cô đơn đó. Em có biết rằng anh yêu cái nét mặt buồn bã ấy, ánh mắt thất vọng ấy, cho dù đó là lúc em giận anh. Anh yêu nụ cười của em, mùi hương trên người em, bàn tay em, mái tóc em. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Anh yêu em lắm, em có biết không?
    Quả thật, đến bây giờ anh mới biết em cũng đã từng một mình ngồi, một mình nghĩ và một mình buồn. Anh cũng đã từng như thế! Anh thừa hiểu cái cảm giác ấy. Thật sự, có những lúc anh cảm thấy thích cái cảm giác ấy, và cũng có những lúc anh cảm thấy nó đáng sợ vô cùng. Cô đơn! Lạnh lẽo! Buồn!
    Vỏ bọc của con người thật đáng sợ, nó như một chiếc mặt nạ; đeo riết rồi quen, đến lúc nào đó ta sẽ xem vỏ bọc đó như chính bản thân mình mà quên mất con người thật. Và cũng có những lúc mình chợt sống ?othật? với bản thân, với gia đình, với người mình yêu. Nhưng quả thật đó chỉ là ?ochợt? mà thôi, có khi ngay ngày mai em lại trở thành một người khác, một người coi trời bằng vung, sẵng sàng đạp đổ mọi rào cản trên đường đi của mình, luôn cao ngạo nhìn đời qua cặp kính màu hồng mặc dầu thừa biết cuộc đời nó đâu có đơn giản như vậy! Cho dù thế, thì đối với anh, em vẫn luôn là em và anh vẫn luôn yêu em; ở hiện tại, quá khứ hay tương lai!
    Em thấy thất vọng về anh phải không? Thấy nghi ngờ anh phải không? Cũng đúng thôi! Anh hiện tại cũng đang thất vọng về mình, cũng đang nghi ngờ chính mình đây. Làm sao anh có thể để em ngồi một mình như vậy? Anh cũng không thể hiểu nổi. Khi em nhắc anh rằng em là em và em không hề giống một ai khác, cũng như chẳng có một ai khác giống em cả; em có biết anh cảm thấy thế nào không? Anh lúc đấy cảm thấy thất vọng và chán bản thân mình không chịu được, chán kinh khủng, em có biết không?
    Lần đầu tiên anh nghe Nhóc nói ba từ " Em yêu anh " mà không thấy hạnh phúc, không thấy vui mừng, chỉ cảm nhận được đúng một thứ, đó là mình không đáng được nghe ba từ đó, mình không đáng, vậy thôi! Anh biết, yêu em là một chuyện, làm được người yêu em lại là một chuyện khác, khó hơn, khó hơn rất nhiều!
    Dù vậy, hôm nay anh vẫn tự tìm được cho mình những niềm vui riêng, những niềm vui nhỏ bé. Đó lại là một câu chuyện dài, để anh kể sau nhé. Bây giờ đaf 01:58 rồi!
    Đọc thư xong gọi cho anh nhé, nếu em không mệt hay buồn ngủ. Bye bye!!!

    6: khome
    Anh muốn được làm bố những đứa trẻ mà em sinh ra

    7: quedng
    Yêu là nhớ, em là nỗi nhớ da diết trong anh...
    Em biết không, sau cái ngày NOEN em từ chối lời mời đi chơi của anh đó, anh tuyệt vọng vô cùng, ông trời cũng dường như cảm thông với anh, mưa liền 3 ngày sau đó, và 3 ngày ấy anh online 24/24, ko một người bạn thực vì anh tự giam mình trong thế giới ảo... Lúc đó, những người bạn ko quen biết lại là chỗ dựa tinh thần cho anh, họ an ủi động viên anh rất nhiều... Anh lại đứng dậy tiếp tục sống và chiến đấu!
    Sau ngày đó, anh đã rất nhiều lần liên lạc với em, nhưng tất cả đều ko có hồi âm. Anh đã từng nói, anh sợ nhất hai điều ở người con gái, đó là khi người con gái khóc và khi người con gái im lặng... Đã gần 3 tháng trôi qua, anh sống trong sự im lặng của em, một sự im lặng chết người.
    Yêu là đem lại cho người mình yêu hạnh phúc. Em tránh nói chuyện trực tiếp với anh, vì vậy càng ngày anh càng xa em, anh không dám ở bên em, chỉ ngắm nhìn em từ xa và quan tâm đến em qua những lời bạn bè kể lại, anh sợ khi em biết anh ở gần em, em lại khóc, như vậy em không hạnh phúc, anh cũng vậy!
    Anh chỉ muốn được làm một bờ vai cho em dựa vào mỗi khi em mệt mỏi, làm một người bạn tốt chia sẻ cùng em mọi niềm vui và nỗi buồn ở trên đời... Nhưng em ko cho anh cơ hội!
    Anh không hi vọng em sẽ đọc được những dòng này của anh vì Internet ko phải là niềm đam mê của em, nơi đây, một lần nữa anh lại tâm sự với thế giới ảo của mình, cho vơi đi cái nhạt nhẽo của một ngày Valentine buồn tẻ nhất trong đời anh, anh đã tỏ tình một người và nhận được sự im lặng của người đó. Giá mà em cứ từ chối anh, cứ mắng thẳng vào mặt anh rằng anh ko có đủ tư cách để yêu anh thì anh đã ko phải suy nghĩ nhiều như những ngày này, em vốn là một người thẳng thắn mà....
    Cầu mong em được HẠNH PHÚC! Anh mãi mãi yêu em!
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    vậy là cuộc thi của của chúng ta đã kết thúc. friendship cám ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình tham gia cuộc thi cùng chúng tôi.
    Sau đây friendship xin công bố những bạn được giải.
    Đồng giải nhất: hai_linh và tieuthudorf
    giải nhì: khome
    giai ba: girl_cuoide

    Các bạn co thể PM cho friendship biêt địa chỉ nơi ở của bạn. Chúng tôi sẽ có một món quà nho nhỏ gửi tặng các bạn làm kỷ niệm.
    thanks !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này