1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bình chọn bài hát về SG hay nhất?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Z2008, 03/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Z2008

    Z2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    bình chọn bài hát về SG hay nhất?


    em thích nhất bài Tiến về Sài gòn
    Mỗi buổi sáng em đều nghe tiếng đài phát thanh bật "Tiến về SG, ta quét sạch giặc thù..." sau đó là "đây là đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh, phát thanh lúc 6h..."
    lúc đó em phải lồm cồm bò dậy, xách cái cúb 82 ra cái cục gạch trước ngõ đổ 5000 xăng, mua 2000 xôi bắp rồi vù đến trường
    bài hát đó âm thanh hùng tráng, rạo rực khí thế, rền vang 1 niềm tự hào chiến thắng. Mỗi lần nghe bài đó em đều mơ mình ngồi trên chiếc xe tăng cùng anh bộ đội đẹp trai, biển xe đề chữ "just married"...í , mình đang nói gì í nhỉ?
  2. tipt

    tipt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay em đã quên. Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng. Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân. Nhớ đèn đường từng đêm thao thức. Sáng cho em vòm lá me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên. Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm. có hai mùa vẫn đi về. Có con đường nằm nghe nắng mưa. Em ra đi nơi này vẫn thế. lá vẫn xanh trên con đường nhỏ. Vườn xưa vẫn có tiềng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà trưa.
    Em còn nhớ hay em đã quên. Nhớ đường dài qua cầu lại nối. nhớ những con sông nối bao dòng kênh. Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng. Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm. Em còn nhớ hay em đã quên. Trong lòng phố mưa đêm trói chân. Dưới hiên nhìn, nước dâng tràn. Phố bỗnh thành dòng sông uốn quanh. Em ra đi nơi này vẫn thế. Vẫn có em trong tim của mẹ. Thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi.
    Em còn nhớ hay em đã quên. Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió. Lá hát như mưa suốt con đường đi. Có mặt đường vàng hoa như gấm. có không gian màu áo bay lên. Em còn nhớ hay em đã quên. quê nhà đó năm xưa có em. Có bóng dừa, có câu hò, có con đò chở mưa nắng đi.
    không chỉ là SG, dường như thấy cả miền nam trong bài hát >> tiếc là có những hình ảnh không còn thấy ở TP mình nữa rùi.
    TiPT
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    1 bài khác cũng của TCS:
    SG mùa xuân còn thoáng lá vàng bay, có mùa thu nào đang ở lại...(Thành phố mùa xuân)
    Ông ko fải là người SG mà sao viết về SG hay đến thế. Nói đúng hơn, bài hát nào của ông cũng hay cả!

    I remember U
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    dung la hai bai nay deu qua chinh xac ve Saigon. toi cung dang dinh noi vay.
    tien the, trong bai Thanh pho Mua xuan, TCs co noi ve hien tuong ngap ung tai thanh pho moi khi co mua lon day...
    Hasta La Vista
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ah, có fải bác định nói câu "Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối..." ko? (em ko thuộc lời nên chắc viết sai đôi chỗ, các bác thông cảm nhé )

    I remember U

Chia sẻ trang này