1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn bài viết về Trịnh Công Sơn hay nhất

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tocden-matden, 14/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn bài viết về Trịnh Công Sơn hay nhất

    Xin chào các bạn, theo dõi box này đã lâu mà hôm nay mới dám raise lên một topic.

    Mỗi người cảm nhận và nghe nhạc Trịnh theo một cách khác nhau. Có người chỉ thích nghe, có người chỉ thích bàn luận về ca từ, riêng tôi quan tâm đến những bài viết về Trịnh Công Sơn . Tuy đọc không nhiều nhưng có rất nhiều bài báo, bài viết để lại trong tôi ấn tượng.

    Nhân đây muốn mời các bạn bình chọn cho một ý kiến " Bạn cảm thấy bài viết nào về Trịnh Công Sơn gây ấn tượng với bạn nhất ".

    Bình chọn với tiêu chí :
    - Bài viết nào ?
    - Lý do vì sao bạn thích ?


    Các bạn tham gia nhé !
  2. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tôi chọn bài "Nắng Buồn Hơn Mưa" của ca sĩ Khánh Ly là bài viết hay nhất. Đây chỉ là một bài viết không cầu kỳ, nhưng rất đơn giản và chân thành. Cô đã bộc lộ toàn bộ trái tim đang nhỏ lệ của Cô khi tưởng nhớ đến một người ân nhân, một người bạn mà lúc nào Cô cũng tự cho mình chỉ là cái "bóng" của người đó.
    Các bạn hãy đọc một đoạn trích:
    " Thế đấy, không ai biết mà những ca khúc ấy cứ đi thẳng vào tim rồi ở lại đó. Ca khúc của anh và người nghe đã trở thành đôi bạn tâm giao chẳng chia lìa. Vì sao tôi yêu những ca khúc của anh. Tôi sẽ không đủ sức ngợi khen anh như nhiều người đã làm bởi tôi đơn giản lắm. Con người của anh cũng đơn giản và vì thế những ca khúc của anh - nhanh hơn cả lưỡi đao của Lý Tầm Hoan - cũng ngọt ngào, êm ái xuyên vào tim tôi.
    Làm sao người ta có thể hiểu được vì đâu ...con chim hót trên những cành lau... nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối... ấy lại có thể nặng lòng với quê hương, gia đình và bằng hữu đến như vậy. Đó cũng chính là điều tôi muốn tìm ở anh và tôi đã hiểu, đã biết. Nói một cách đơn giản nhất mà tôi có thể nói được là, ai cũng chỉ có một quê hương. Nếu ngay chính cả quê hương mình, mình còn không yêu thì liệu mình có thể yêu thương cái gì nữa"...

    Được TCSKL sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 15/01/2003
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì sao bạn thích bài viết nào vậy thế ?
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Tôi thích đọc những bài viết của người ta ,thích và có đôi chút cảm nhận nhưng tôi thường ít khi góp ý kiến về của mình không biết đó có phải là điều không hay không nhỉ ?
    Nếu bảo tôi bình luận bài viết thì có lẽ tôi nên lặng in ,nhưng ai cũng có những cảm xúc của mình về những gì yêu thích , tôi hay nghe bài tình nhớ tối qua tôi ngồi nghe không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ Trịnh viết câu người ngỡi đã quên lâu nhưng người vẫ bâng khuâng ... thật tuyệt vời quá , sao không phải là : nhưng ngưòi vẫn bâng khuâng chẳng hạn nhỉ ? Bâng khuâng , bâng khuâng ... thật hay
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...

Chia sẻ trang này