1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn ban nhạc hay nhất trong buổi biểu diễn Rock - Seagames

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi lordzeus, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn ban nhạc hay nhất trong buổi biểu diễn Rock - Seagames

    Chúng ta thử bình chọn cho ban nhạc hay nhất xem nào!!
    1 phiếu bầu cho Desire với những ca khúc cover của Nirvana!
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Bazan (Together Dream?) - Kĩ thuật điêu luyện, cover hoàn hảo
    Còn Desire -> hơi thất vọng: nếu nói hay thì phải nói là Nirvana hay chứ không phải Desire hay, vả lại Tùng John hát Nirvana không hợp - giọng trầm và "lịch sự" - cái mà người ta cần là "bẩn bẩn", "điên điên". Còn nữa: cover Nirvana vừa dễ chơi vừa dễ ... hay (vì khán giả ai cũng biết)
    Rockbie - It's Not Fair !
  3. bkit

    bkit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tùng John hát Nirvana không hợp chút nào cả. Chờ nghe lại mấy bài của Beat thì Desire lại chơi nhạc Nir .
    Chơi hay hôm qua chỉ có thể là Bazan và bác Minh xù.
     
  4. Mrcrowley27

    Mrcrowley27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, vocal quá khoẻ (điều mà các band ở VN còn hay thiếu), trống quá hay. Màn biểu diễn của mấy anh Flash Back cũng được!
  5. thewalrus

    thewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    1 phiếu cho Tùng.
    - Nir cũng từng chơi Beat theo phong cách "bẩn bẩn","điên điên" không có lý do gì Tùng không hát Nir.
    - Thế là Tùng đang tìm cách đổi mới hình ảnh, không bám khư khư vào một loại. Tùng john không hát Beat nữa thì vẫn cứ là người hát Beat hay nhất VN.
    - Và lý do quan trọng nhất: không đi xem
  6. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy Minh "xù" hôm đó hay ư? Tớ thấy rất tệ. Chỉ mỗi khoản gảy bật bông là tuyệt vời thôi, còn khoản sáng tác thì dở hết mức!
    Fear of the Light​
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xem nào... hôm đấy được thằng em bao tiền vé, lại còn được ăn một xiên thịt nướng cay lè lè (cũng free) và quan trọng nhất là được nghe nhạc. Em thì cóc hiểu gì về nhạc (một nốt nhạc bẻ tư bẻ tám không biết, nếu có cầm cái đàn hay cái dùi trống chẳng qua cũng chỉ vì có người nhờ cầm hộ). Em không quen biết gì các ban nhạc, đi xem thấy thế nào nói thế ấy. Cấm bác nào chửi em đấy!
    Theo dòng thời gian, đầu tiên là các *****i Tưởng. Ờm, các cụ hát tiếng Anh hơi bị Vietnamese English, nhạc oánh tưng tửng, nghe sướng (mặc dù toàn bài em chả biết)! Phong cách: đúng kiểu già làng chững chạc cầm đầu. Nói chung là một mở đầu dễ chịu và không có gì để phàn nàn. Hồi Tưởng đã bắc những bậc thang lên thiên đường, Stairway to heaven, hoàn hảo.
    Tiếp theo là Buratinox thì phải, em không nhớ rõ nữa. Các bác này biết rút kinh nghiệm ra phết. Giới thiệu bớt cứng, đánh cũng bớt tham, nói chung là Buratinox đã biết dừng đúng giới hạn, khi khán giả ớ dưới bắt đầu hơi hơi ngứa mồm muốn chuẩn bị hô: "Xuống đi" thì họ đã đi xuống rồi!
    Sau đấy thì đến anh Tùng John với Desire. Phải nói là anh này làm khán giả bất ngờ. Tưởng oánh Beat, ai dè lại tương Nir Ăn pờ lắt giựt. Đĩa Nir Unplugged thì hầu như ai cũng có, cũng nghe qua, nên hát theo dễ, dễ đi vào lòng người. Không có gì phải chê cả (hihi, em cóc biết nhạc nên cũng chả biết gì mà chê).
    Tiếp theo là Đại Bàng Trắng. Không, em không nói gì đâu. Em chả biết gì cả, chỉ thấy cái tay anh Vinh xiêm ngoáy ngoáy, nhạc rít vèo vèo thôi.
    Và đến người mà "văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình" từ tầm 10 năm trước bây giờ mới xuất hiện: anh Minh xù (chả thấy xù đâu, chỉ thấy đầu gọn gàng quàn áo sành điệu). Nói thế nào nhỉ, những sáng tác của anh ý hơi ngang ngang, kiểu Jazz hay Blue gì gì đó, nghe không giống Rock. Cá nhân em thì thấy nó lạ nhiều hơn là hay, mấy bài hơi đều đều, giống nhau một cách khá lộ liễu. Em đảm bảo nếu nghe thêm nữa cộng với gió Hồ Tây hiu hiu thì đám tín đồ gì gì đó ở dưới cũng lăn quay ra ngủ hết!
    Bazan: Trống máu, nói tiếng Anh điệu (chuẩn thì chưa chắc nhưng nghe uốn éo, giống English hơn ), đàn ngon... nhưng mà em phải về sớm! Hết!
    À quên, em thấy show này đều hơn show Trịnh Hoài Đức, không có tình trạng Da Vàng trên cao Cuồng Phong lè tè dưới thấp nữa. Mấy anh soát vé cũng đẹp giai và ngọt ngào hơn (mấy anh í cười trông ấm lòng lắm).
    Nếu bảo em chọn thì em chọn Hồi Tưởng, chưa bao giờ em nghe hứng thú như thế.


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  8. Cmet

    Cmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    em bầu cho bác Xiêm. Phê.
    Bazan chơi cũng được
    yesterday, love was such an easy game to play
  9. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    He he , khuyến khích tài năng trẻ ! Bầu Bazan
    hát thì chuẩn , nhưng em nghe giới thiệu bài hát chẳng ra được bài gì nhạc vào rồi mới rõ

    Cuộc đời là những chuỗi dây xíchTrôi dần qua ngày thángQuay đều , những vòng quay nhàm chánMỗi người là một mắt xíchNhững mắt xích móc nối vào nhauBấu víu nhauXiết chặt nhauKhông ai có thễ thoát raVì tất cả đều là:Mắt xích , mắt xích
  10. Zoso

    Zoso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ai cũng ok trừ bọn Bura - em nghe mấy bài của bọn này em ghét thậm tệ
    Còn nếu phải bắt buộc chọn một thì thôi để khuyến khích ban nhạc mới em chọn Together Dream - các thành viên toàn cao thủ cả

Chia sẻ trang này