1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn ca sĩ củ chuối (chỉ dành cho những người anti nhạc sến)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hateMU, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận như thế, Quang VInh hát giọng hết sức ẻo lả, nghe đến chán

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chà, ẻo lả có cái hay riêng của nó khi hát những bài cũng ẻo lả kiểu chia xa gì đó.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc ông chưa nghe Quang Vinh hát bao giờ rồi, hát chán mà Video cũng sến nốt

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  4. A_New_Begining

    A_New_Begining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    He he nếu nói đến video clip thì phải gọi video clip của Ưng Hoàng Phúc là chuối nhất, quanh đi quẩn lại có mỗi cái cảnh, có mỗi cái xe bò lên bò xuống, thế mà cũng đòi làm video clip

    Tiếng anh của em còn cực kém mong các bác đừng cười
  5. Tidus2002

    Tidus2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi là trời, các bác nói cái gì thía này...hì hì, thía mà em đã tưởng em không thể tìm được người nào cùng chí hướng với em ngoại trừ thằng bạn chí cốt. Em okie cái vụ đổi tên của mấy cha 1088, mấy cha này chỉ được mỗi cái mã, em chưa nghe mấy cha kia hát mà chỉ mới nghe qua cha Ưng Hoàng Phúc, híc quay đi quay lại cái cảnh bị ả nào đó vả lên vả xuống thế mà cũng chịu được. Rồi hát đi hát lại mấy cái thứ thất tình rồi xa mà vẫn nhớ không nhớ không được(em nói thía có đúng không nhỉ???) Nhạc Việt Nam hiện nay đang xuống dốc thậm tệ, chủ đề không có gì khác ngoài mấy cái chủ đề về tình yêu. Mà tình yêu thì không ra tình yêu mà cứ nghe đến là em lại thấy 1 thằng cha thất tình đang thất thểu lêu lổng...chán. Em xét về mặt nội dung em chỉ thấy Lam Trường và Mỹ Tâm là tàm tạm. Giọng ca cũng ổn, Mỹ Tâm cũng có nhiều bài hát về các chủ đề khác nhau như sinh viên...Lam Trường cũng có những bài hát về tình bạn và tuy anh ta cũng Cover lại các ca khúc của nước ngoài nhưng xet cho cùng thì nội dung cũng không quá tệ, trong bài hát cũng có những đoạn hát bằng ngôn ngữ chính của bài hát. Hơn nữa anh ta cũng là người gốc Hoa mà...hướng về nguồn cội 1 tí thì cũng không sao.
    Hè hè còn Đan Trường...đem vứt đi đi. Giọng thì ái, hát mấy cái bài đầu tiên còn có thể tạm gọi là bài hát về sau thì gọi là hét. Hát gì mà chỉ hơi cao 1 chút là không lên được mà lại còn hát theo cái giọng eo éo nữa chứ. Ngứa tai...Hì hì em nói hơi nhiều rồi thì phải
    Computer Final Fantasy and Black Aeon
    [​IMG]

Chia sẻ trang này