1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn các hãng hàng không cho tuyến VN DE

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi SAM&TEENY_4ever, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn các hãng hàng không cho tuyến VN DE

    Tớ đang phân vân xem có nên bay của VN Air ko, nhưng nghe nhiều ng quảng cáo dữ tợn quá, sợ ko dám bay. Hay lấy đây là chỗ bình luận các hãng có đường bay từ Hanoi hoặc SGN sang Frankfurt(DE) nhé. Cho bà con ở vn khi chọn lựa có thêm Ahnung.

    Tớ thì hâm mộ nhất Cathay Pacific về films, đồ ăn, phục vụ và thời gian transit rất hợp lí nữa. Lần đầu bay international thì bay của Cathay, lại được đón ở Hongkong nữa, dịch vụ free nên cũng khoái, mặc dù Hongkong Airport cũng ko phải là khó tìm như Charles de Gaule. Nachteil là bay từ HN sang HK thì là hợp tác với VN Air nên rất hay được hoãn chuyến.

    Sau thì Sing Air cũng ổn, tiếc là FRA HAN thì phải chờ ở Sing hơi lâu. Thai air thì vụ entertainment ko bằng nhưng những mặt khác thì đều ok, đường bay lại ngắn nhất, transit cũng chỉ 2 tiếng, sân bay thì xấu, toilet ở sân bay cũng bẩn nữa :D.

    Lufthansa thì tớ ko ăn được đồ ăn Âu nên là sẵn sàng chê hết lời :D. Các bác các chú phục vụ thì hơi cao niên, có mỗi mấy anh phi công là đẹp giai thôi. Được cái phong cách cũng lịch sự chứ ko vênh váo như mấy chị VN Air hay Pacific Airlines.

    À tớ cũng nghe tiếng lành đồn xa là nếu bay của VN air thì hành lí nên khoá cẩn thận, vì lúc dừng ở Nga ko được ổn lắm, có đúng ko thế ạ?
  2. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy với tớ hãng nào cũng được...miễn là rẻ ...cứ cái nào rẻ nhất, đi lâu mấy tớ cũng đi nhưng trừ Nga năm nay vẫn chưa rụng cái nào còn lại tớ là tớ chịu hết
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, tớ đã đi VN airlines, Air France, Lufthansa và Thai Airway. 4 hãng này thì giá vé thướng ngang nhau. Đánh giá từng hãng nhé:
    1. VN Airlines: Mục 1: giá vé: khá đắt, ngang ngửa có thời điểm còn đắt hơn cả 3 hãng còn lại tớ đã đi.
    Mục 2: sự thuận tiện: Cũng chẳng tiện lắm. Từ Berlin phải qua Paris hoặc FAM, chuyển máy bay. Cả 2 sân bay đều bát ngát mênh mông. Ở Paris ai đi ko quen lại lễ mễ cõng đồ đi bộ từ khu này xa khu kia thì cũng đau chân đau người đấy. Nhất là FAM, lên lên xuống xuống, ra ra vào vào mãi mới chuyển được máy bay
    Mục 3: Thái độ phục vụ: Chủ quan mà nói thì lên máy bay nói tiếng Việt với mấy chị ý thì cũng vui vui lại ấm cúng tình cảm quê hương nhưng mà ui thôi vài lần đi xong cũng sợ mấy chị ý. Lần sau thì cứ nhất nhất "Xin chị, cho em xin cốc nước ạ, cho em xin phần thịt gà ạ" Đã vậy lần sau đi nhớ mang bánh mỳ, nước uống để đỡ làm phiền các chị ấy, ko các chị ấy mắng cho thì tội nghiệp.
    Mục 4: Đồ ăn và các tiện nghi khác: Đồ ăn thì nói chung tạm được, lần nào cũng như lần nào Còn máy bay boing 777 thì sướng rồi, khỏi nói
    Đánh giá chung: Trung bình yếu thôi. Trừ điểm vì thái độ phục vụ
    Bạn Sam định ko khoá valy hay sao mà còn kêu phải khoá cẩn thận Nhưng tớ thấy VN airlines hành lý hay bị kiểm tra lắm đấy. Thường bị muộn đến mấy ngày, nó chở đến tận nhà nhưng vẫn bực mình
    2. Lufthansa: Mục 1:giá vé: Khá đắt nhưng vì 1 số lý do nên tớ hay đi hãng này.
    Mục 2: thuận tiện: Lại vẫn sang FAM
    Mục 3: Thái độ phục vụ: Khá niềm nở, tiếp viên khá cứng tuổi, lên máy bay 1 tí là tớ được phát 1 quyển sách tô màu và 1 quả überraschungei
    Mục 4: Đồ ăn và các tiện nghi khác: Đồ ăn Châu Âu, món ăn được món ko. nachtisch thì chắc chắn là có kem rồi, nhem nhem Còn các cái khác thì cũng vậy cả thôi.
    Đánh giá chung: Trung bình
    3. Air France: xêm xêm như Lufthansa
    4.Thai: Thái độ phục vụ: tốt, cười như hoa phớ lớ suốt cả chuyến bay. Tối nếu mình ngủ qua bữa, xin mỳ gói ăn khá ngon
    Đồ ăn: khá phong phú, cả Âu lẫn Á. Giữa cơm gà và cơm cá nhớ chọn cơm cá ý, ngon hơn Đồ uống thoải mái. Rượu chảy như suối, tha hồ uống. Nước cam ngon tuyệt, nhắc đến lại thấy ngượng, xin mấy cốc liền
    Nhưng ghét cái là ko có TV riêng, xem phim phải ngẩng cổ lên màn hình to, hơi bực
    Đánh giá chung: Khá vì cốc nưóc cam
    Tớ chưa đi Sing nhưng Sing được đánh giá là hãng hàng không hàng đầu thế giới. Nghe bố tớ nói, đúng là tiền nào của nấy, lên máy bay Sing là cứ lịm cả người
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 11/04/2005
  4. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghèo, cứ hãng nào rẻ là cháu đóng. Được về VN là sướng rồi
  5. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mấy lần về hên đều rơi trúng đợt Sing, Thai giảm giá, nên đi thôi. Còn lần đầu bay là do bọn bạn tiêm nhiễm nên cũng ko chú ý vergleich giá cả mà xông thẳng đến :D. Đúng như sweet nói là Sing thì the best rồi, có cathay cũng same same như thế nữa.
    Thực ra rẻ nhất vẫn là thích nhất chứ có ai thích đắt đâu , nhưng mà chênh độ 20-50 thì cũng chọn cái besser cho sướng. Nhịn ăn nhịn mặc cho mười mấy tiếng bay là tớ chịu được;). Năm ngoái bay của Thai ko có TV riêng, về nhà cứ hậm hực bực bội cả tuần mới hết, nhưng đen 1 nỗi hè năm ngoái ko có cái nào cheaper, à có vn air nhưng ngày tớ muốn về thì nó bị hết chỗ. Tớ ở ngay sát FRA nên là đuợc lợi hơn mọi ng ko fải transit ở FRA, và cũng ko phải đi tàu đến đấy, cũng đỡ được mấy chục còn gì, thôi coi như bù đắp keke.
    Tớ mới chỉ bay nội địa của VN Air thôi mà sợ các chị đến phát khiếp rồi , nhất là Pacific Airlines, các chị các anh ở đấy chắc là ng đẹp giá băng, mặt lạnh hơn tiền. Tớ cũng cố chào cho phải phép, mà vẫn ko làm trái tim các chị ấm hơn tí nào .
    Sweet ơi đợt vừa rồi tớ bay của Thai có khoá cái nào đâu, tại vì nó bị hỏng khoá, còn khoá phụ thì lại cho mượn mất, may mà lúc về nội bài trả hành lý nhanh nên chỉ có một ngăn phụ bị khui ra thôi, đưọc cái tớ đã nguỵ trang để mấy đồ lặt vặt, chắc các chú ở nhà chán hẳn .

    Quanh đi quẩn lại mọi ng toàn bay mấy hãng đấy nhỉ, Malay hay là China cả nhà có ai đi chưa ạ? Bình luận vài cái cho vui, coi như để tớ chưa được đi mà vẫn được nếm mùi đi hì hì.
    Mà ewig ơi tại sao ko đi của Eva thế?
  6. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Dientutinhoc vào đây tham khảo nhé!!!
  7. dientutinhoc

    dientutinhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi hãng nào cũng được, miễn là kiếm được vé rẻ. Thường thì dịp hè, người về đông nên giá vé không chỉ thay đổi theo hãng hàng không mà còn thay đổi theo đại lý bán nữa, kinh nghiệm của tớ năm ngoài là chênh đến gần 100 E. Chênh lệch vì khoản hoa hồng và hình như đại lý "ôm" vé trước vài tháng thì có vé rẻ hơn các đai lý chỉ đặt vé bình thường theo yêu cầu của khách hoặc nguyên nhân gì nữa thì tớ không biết.
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng tớ về, lại đi Vietnam Airlines. Bay thẳng từ Frankfurt về Hn tính ra chỉ hơn 11h thôi. Về đến nhà lúc 6h30 sáng, chiều là tung tăng được rồi, đỡ tốn 1 ngày nhỉ. Đang phân vân, ko biết có nên mang theo nước với bánh mỳ ko đây
  9. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    mang gì lắm thế...ủng hộ đồng bào bão lụt àh???..lần trước đi VN airline ăn uống thoải mái...đồ ăn cũng ổn...ăn đc ...đem tao mượn mấy quyển Joy,Jolie..etc.. đọc chống chán trong lúc mày ngủ
  10. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại muốn về rồi .Sao không có " AI " về để mình ...có cớ về nhỉ .
    Đi VN Airline cái chuyến bay thẳng là phê nhất .Ghét nhất là kiểu ngồi dặt dẹo khoảng 20h trên máy bay .

Chia sẻ trang này