1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn các PA cho cuộc thi - Hạn cuối là 25-10-2005, các tác giả a_zizou, the_sign, nhom_ngo_gi,

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi là không hoàn toàn là thuận tiện ở mức tốt nhất (tôi cũng là ng khó tính ) nhưng có thể chấp nhận được. Giả sử: Các cụ già thì thường mất ngủ sáng dậy sớm ra sân thuợng tưới cây hít thở khí trời và tập thể dục, lúc bấy h thậm chí tôi cũng có thể đặt ngược lại câu hỏi " Phòng ngủ đặt ở tầng 2 liệu có thuận tiện"
    Hơn nữa khi anh đặt trong 1 tổng thế cả bài toán thì các yếu tố sẽ luôn tranh chấp, dung hoà nó để đưa ra 1 phương án fù hợp nhất với các yếu tố là điều bắt buộc.
    Trích từ
    Đây là câu hỏi thú vị tôi muốn trả lời.
    Thứ nhất thực sự chưa có ai hiểu tại sao lại để xe ở đấy, thường thì người xem (là ng có chuyên môn hay là ng ko làm nghề kiến trúc) thấy cái chỗ để xe đó là 1 khoảng sân và như anh hỏi thì liên quan đến sự tiết kiệm không gian?
    Đầu tiên tôi muốn thắc mắc, liệu anh thấy không gian như tôi bố trí cho các chức năng là thiếu và không đủ chức năng cần thiết nào ( mà tôi mới chỉ giải quyết với 3 tầng đơn thuần chứ không fải 3,5 hay 4)
    Điều thứ 2, đó chính là "concept" của tôi với điều quan trọng nhất là sử lý không gian, công năng và trò chơi của tạo hình trong KT.
    Về công năng, tôi thấy diện tích thực sự cho tầng 1 như vậy là đủ (lại nhắc lại trong PA của tôi) việc quan trọng là có 1 không gian phòng khách đẹp và lịch sự, tôi ghét fải ngồi cùng mấy chiếc xe máy để tiếp khách. Hơn nữa khi tôi khoét đi 1 phần của tầng 1 đó là ý muốn chủ quan để tôi đẩy sâu ánh sáng, gió vào sâu hơn trong cái "đường hầm" 2x14m đó, nhằm giải quyết tốt hơn vấn đề thông thoáng.
    Hơn nữa việc làm này tạo 1 không gian đệm cho căn nhà ngăn cách với ngoài đường. Hãy sử dụng, ngồi trong phòng khách, mở cửa vứt xe vào "sân" và khoá cổng cửa nhà vẫn mở toang hoác cho gió và ánh sáng tràn sâu vào liệu có sướng hơn việc ngồi hít xăng xe hay áp tai ra đường hít bụi và tiếng ồn hoặc fải đóng kín cửa để tránh những điều đó (cả nhà tôi cũng có mấy cái xe máy, để ngoài đường chưa mất bao h nhưng của 1 đống tiền, tôi cứ thích dắt vào nhà cho an toàn) Ở đây văn hoa 1 chút là sử dụng cái ranh giới của in door và out door để giải quyết, nó ko đơn thuần chỉ là khoảng sân để xe.
    Tôi thử tưởng tượng tôi sống trong 1 đường hầm như vậy và tôi đặt ra các yêu cầu sao cho khi sống trong đó tôi thấy thoải mái nhất. Tôi hơi bị ảnh hưởng của fong cách tối thiểu nên tôi đi từ mặt bằng công năng trước đồng thời là xử lý về không gian, tiếp đến là thông thoáng, view, ánh sáng... (thực ra các yếu tố luôn vận động và tác động đến nhau khi thay đổi ở 1 mặt nào đấy) Tôi quan niệm nhà gần mặt đường là tôi ghét(và các cụ già cũng như chủ nhà cũng vậy) , bọn học sinh cũng rất ầm ỹ khó chịu. Hướng tốt và view tốt là điều kiện để khai thác thông thoáng và tầm nhìn đẹp, giúp tâm sinh lý bình thản, có lợi cho hoạt động sống sướng hơn.
    Tôi đi theo 1 con đường để giải quyết các vấn đề đặt ra cụ thể trong đk cụ thể mà mục đích là tạo ra 1 "không gian sống tốt" trong 1 điều kiện vô cùng tồi của đồ án. Trong đồ án này tôi "chưa dám" đưa ra cái j to lớn và độc đáo về xử lý không gian và thủ pháp tạo hình kiến trúc 1 fần tôi chưa đủ sức, 2 fần tôi thấy chưa thực sự cần làm đủ cho thực sự đủ đã. Do đó fải lấy làm tiếc là tôi cũng không rõ mình có thể xuyên suốt đc căn nhà này ngay từ lúc bắt tay vào làm concept hay không.
    Cảm ơn anh!
    Được nhom_ngo_gi sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 15/10/2005
  2. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhom_ngo_gi.
    Về câu 1 và 2. Tôi băn khoăn về cách anh giải bài toán này. Giả sử như anh đặt phòng ngủ người già ra hướng đường, như vậy sự ồn ào từ hướng đó càng khiến người già mất ngủ nhiều hơn. Sau đó anh an ủi là có cái sân phía sau cho mấy người mất ngủ ra đó tập thể dục và tưới cây, trong khi họ muốn ngủ nhiều hơn?
    Tôi tin anh có cách lý luận thuyết phục hơn cho phương án chống ồn và khói bụi từ hướng đường và ảnh hưởng tiêu cực của nó đến sự riêng tư và môi trường trong phòng ngủ chính.
    Về câu 3.
    Hi hi... Tôi hỏi đúng ý anh mà, phải không? Còn một thắc mắc nhỏ liên quan đến chi tiết một tý là anh có phương án che mưa cho cái sân + để xe của anh chưa?
    Về câu 4.
    Theo quan điểm cá nhân tôi, kiến trúc là một sự tính toán và dung hòa giữa những phép tính thực nghiệm và ý tưởng cảm nhận cá nhân. Anh cho là căn nhà của anh xây lên thấy được trong khi có vẻ như anh không cần biết là nhà 2 bên hiện tại như thế nào, cao bao nhiêu sao?
    Về câu 5.
    Anh nhấn mạnh là anh cũng như người già ghét ở gần mặt đường. Vậy tôi lại phải quay về câu 1 là tại sao anh bố trí phòng ngủ người già ở hướng ồn ào và khói bụi đó?
    Anh cũng nói là anh chú trọng view ra sông. Tôi băn khoăn là cái view đó anh đã tận dụng được hết chưa trong khi phòng người già ở phía trước còn cái terrace trên cùng có thật sự ''''''''''''''''''''''''''''''''sống" không khi mà nó không gắn với một không gian chức năng thú vị nào trong nhà?
    Xin anh giải đáp. Thân mến.
    Tôi lại phải về nhà rồi. Hẹn ngày mai nhé !
    u?c win_arc s?a vo 21:22 ngy 15/10/2005
  3. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tôi cũng có nghĩ đến sự tác động không hay đó, nhưng tôi nghĩ nếu ngủ ban ngày, ở vị trí tầng 3 và tuyến đường giao thông chỉ là tuyến giao thông nội bộ 4 làn xe ~ 2 xe con đi ngược chiều + khoảng cách vỉa hè thì sự ồn ào chưa thực sự là vấn đề chính. Anh đừng nói là tôi an ủi mà tôi lại thấy tủi thân, tôi chỉ định nêu ví dụ để anh thấy cách đặt vấn đề khác nhau sẽ có những câu trả lời khác nhau (mặc dù trên thực tế việc sử dụng đó là có thật)
    Tiếp nữa hướng gió chính là phía Nam, có lẽ để các cụ hưởng toàn bộ gió mát mùa hè tránh gió mùa đông bắc thì cũng tốt cho sức khỏe
    Còn ban đêm có lẽ chỉ những chàng trai đến tỏ tình hai chị em cầm đàn gõ tưng tưng ở dưới là tác động lớn nhất mà tôi chưa tính đến, còn bình thường tôi thấy buổi đêm cũng ít người đi dạo hay buôn bán j ầm ỹ, họ cũng đi ngủ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Về câu 3.
    Hi hi... Tôi hỏi đúng ý anh mà, phải không? Còn một thắc mắc nhỏ liên quan đến chi tiết một tý là anh có phương án che mưa cho cái sân + để xe của anh chưa?
    [/QUOTE]
    Tôi không định che mưa cho nó anh ạ, nếu mưa to gió lớn quá có lẽ hơi bị hắt nước vào xe nhưng không sao, làm cái nylon fủ lên là tiết kiệm nhất (thực ra xoay chéo xe mà để thì cũng chả hắt đc đến) VN mình đc cái mưa to gió lớn cũng ko nhiều lắm. Gặp hôm nào bão to có lẽ cũng đành dắt vào để trong hành lang giống như FA để trong fòng khách của anh vậy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Về câu 4.
    Theo quan điểm cá nhân tôi, kiến trúc là một sự tính toán và dung hòa giữa những phép tính thực nghiệm và ý tưởng cảm nhận cá nhân. Anh cho là căn nhà của anh xây lên thấy được trong khi có vẻ như anh không cần biết là nhà 2 bên hiện tại như thế nào, cao bao nhiêu sao?
    [/QUOTE]
    Sau những cái anh nói thì tôi mới nghĩ ra cái mặt đứng của mình, xoay xỏa tưởng tượng chán tôi mới đi đc đến cái mặt đấy chứ tôi có nghĩ 1 fát ra ngay đâu. Nhưng tôi có nhận lỗi là tôi hơi cực đoan, nhiều khi cũng muốn đồng hóa hoàn toàn nhưng những thằng nhà bên cạnh có khi nó xấu lắm xấu đến đau đớn, trong trường hợp đấy có khi tôi cũng fải vô lương tâm mà lờ đi thôi Nói vậy chứ tôi còn gà lắm, fải học hỏi nhiều.
    Về câu 5.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Anh cũng nói là anh chú trọng view ra sông. Tôi băn khoăn là cái view đó anh đã tận dụng được hết chưa trong khi phòng người già ở phía trước còn cái terrace trên cùng có thật sự ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''sống" không khi mà nó không gắn với một không gian chức năng thú vị nào trong nhà?
    [/QUOTE]
    Tôi nghĩ là tôi tận dụng đc cũng khá nhiều rồi
    Còn cái terrace anh hỏi có sống không thì đúng là khó quá. Tôi cũng thấy nó chưa gắn với cái j thú vị thật nhưng có lẽ tôi sử dụng nó với chức năng giặt phơi là chính. Khi nào tôi vẽ thêm cây cối rồi bố trí ánh sáng kê thêm cái ghế tối các cụ ra ngồi hóng gió (tóm lại là thiết kế sân vườn) chắc cái terrace đấy nó sẽ ngắc ngoải hơn.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Tôi lại phải về nhà rồi. Hẹn ngày mai nhé !
    [/QUOTE]
    Anh về, hẹn gặp anh ngày mai
    Được nhom_ngo_gi sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 16/10/2005
  4. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    thưa các bạn tôi xin trình bày về phương án số 6:
    1. Về ý đồ của tôi trong đồ án này: với 1 lô đất 2,2 m x 14 m tôi nhận thấy rằng để tạo nên một không gian sống tốt không hề đơn giản. Tôi xác dịnh ngay từ đẩu là tạo nên 1 dây chuyền đơn giản và hợp lí , tuy vậy, các bạn thử tưởng tưọng là: cho dù có 1 dây chuyền ở hợp lí đi cho nữa thì với 1 bề ngang chỉ có 2,2 m đi 1 -2 bước các bác sẽ đập mặt vào tường ngay, vì thế tôi chủ trương muốn thoát li khỏi thực tế của 4 bức tường bằng các tiếp cận thiên nhiên --------------> đưa ra 1 terrace liền kề phòng khách nhằm mở rộng tối đa không gian này.
    Trên tầng 3 (flexible room) tôi đẩy chiều cao lên tới 4 m để giảm thiểu tác động xấu của nhiệt ban ngày , phía mặt tiền đằng sau sông tôi tạo nên 1 góc "nhỏ" để mở ra 1 view đẹp tại vị trí cao nhất này.
    Tôi đẩy toàn bộ phòng ngủ ra phía sau và đưa toàn bộ không gian công cộng ra phía sông (phía bắc) vì các phòng ngủ cần thông thoáng nhưng cần phải đảm bảo an toàn vào mùa đông, khi gió mùa đông bắc tràn về, lúc đó các không gian khác sẽ là vùng đệm tốt.
    2. Xin bàn về kết cấu: tôi đã thuết minh trong phần đầu, sử dụng hệ kết cấu : khung thép hình kết hợp vách ngăn bằng tấm panel có lớp cách nhiệt. Vì thế với console dài 4 m tôi không nghĩ là không làm được (điều này đã được kiểm chứng nhờ 1 chuyên gia về kết cấu thép tính toán).
    3. về vấn đề dử dụng tiếng Anh thì cho tôi xin lỗi các bạn: không phải là tôi hay chữ mà nhả ngọc phun châu đâu ạ, mà do thể hiện đồ án trong thời gian ngắn mà thế quái nào cái bộ gõ của tôi nó cóc có gõ đc tiéng Việt được nên đành phải dùng tiếng Anh.....Phần trang đầu sư dụng tiếng việt vì đem đén cơ quan thì lại gõ đcj bình thường, nên đành phải mang tiếng là hay chữ.
    4. Về vấn đề sông Châu giang thì thực ra tôi không dám nghĩ nó như sông tolịch, nếu mà nó giống thế thì không chỉ đồ án của tôi "đứt" mà tất cả các đồ án khác cũng "teo" đấy ạ
    5. tôi post 1 phương án cho nội thất nhà hẹp, cái vệt trắng dự kiến là mảng thuỷ tinh mờ chạy nổi, bên dưới lắp đèn neo
    Được the_sign sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 16/10/2005 [​IMG]
    Được the_sign sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 16/10/2005
    Được the_sign sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 16/10/2005
  5. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    bạn hiền ơi , trêu bạn tí thôi ,fía đàng sau cũng đc lắm , sau này nhớ mời achitetto uống cafe ở đó nhé ,ai bảo ông đá tôi ở topic của anh hải bn
  6. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cái "cầu nhảy" đó dĩ nhiên không dùng BTCT được roài, nhưng ở đây anh THE_SIGN sử dụng kết cấu thép hình thì hoàn toàn có thể làm được( tui cũng từng làm cái nhà sàn lắp ghép, dùng hệ khung chịu lực bằng thép chữ "I" rồi nên có thể khẳng định được điều đó là khả thi).Thường thì ở Việt Nam mình, chúng ta đã quen với việc sử dụng BTCT đối với nhà dân nói chung, nên đưa thép hình vào nhà dân là một cách khá mới mẻ,và đáng được chú ý.
    Còn về công năng thì mọi người cũng đã bàn nhiều rồi, có những mặt được, mặt chưa được, nhưng tựu chung, công năng của mảng nhà ở là một vấn đề khá tế nhị và nhạy cảm( vì nó gần như không có một mô hình chung,rập khuôn cho tất cả, mà nó phụ thuộc vào sở thích,cá tính cũng như lối sinh hoạt của gia chủ(điều này có lẽ cô chủ nên lên tiếng, đánh giá là khách quan và đúng nhất )...
    Còn về hình khối, thực sự tôi rất ấn tượng với cách design của anh, mặt đứng trông rất có nhịp điệu,xử lí mảng miếng rõ ràng và khá cô đọng. Nếu được bỏ qua vấn đề kinh tế, thì đây có thể được coi là một phương án rất tốt. Tôi vote cho phương án này.
  7. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Vụ ccafe này chắc đợi tôi cưa sweetesteyé đã nhé, còn uống cafe ở chỗ khác lúc nào cũng sẵn sàng
    Được the_sign sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 16/10/2005
  8. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thấy anh nhắc tới cái trường phổ thông ở đây thì phải. Anh biết trường phổ thông nó mở cửa và trống đánh vào lớp mấy giờ vào buổi sáng không? Buổi trưa? Buổi chiều? Tiếng ồn khi đến giờ ra chơi, xe cộ tan tầm, phụ huynh đưa đón?
    Vấn đề tôi muốn đề cập đến không chỉ là tương quan giữa các mặt tiền nhà hay là đồng hóa hoặc dị hóa mà là những yếu tố xung quanh sẽ tác động đến căn nhà của anh.
    Ví dụ nhà 2 bên chỉ cao có khoảng 6.5 - 7m, tức là cao lưng chừng tầng 3 của nhà mình. Như vậy, nắng Đông-Tây sẽ trực chiếu vào tường 2 bên tầng 3 và mái, lúc này anh phải có biện pháp chống nóng, đúng không?
    Quan trọng không chỉ là anh vẽ thêm cây cối, non bộ, chiếu sáng là cái terrace sẽ "sống thật" anh ạ !
    Thôi nói gì thì nói, tôi cũng học được nhiều từ phương án của anh. Hôm nay tôi phải về sớm. Hẹn anh hôm khác nhé !
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    PA5 :
    + Đã quá nhiều câu hỏi cho bạn rồi tôi chỉ nhận xét thế này:
    Bạn đã xử lý mặt đứng rất tốt . Hình dáng kiến trúc gần gũi, thân thiện , tuy nhiên tôi thấy chưa tới.
    + Mặt bằng còn có chỗ chưa ổn , Phòng ngủ bố mẹ đưa lên tầng 3 , lại còn đưa ra phía ngoài. Nếu là tôi tôi sẽ miror cái MB tầng 3 có vẻ khả dĩ hơn nhiều.
    + Tôi chưa thấy hộp Gain cho vệ sinh trên tầng 3. Nếu có nó sẽ đâm thẳng xuống phòng khách. Không hiểu bạn nghĩ sao?
    + Diện tích dành cho thang và giao thông của bạn hình như hơi nhiều, gần 50% diện tích toàn công trình . Tôi thấy hơi lãng phí.

    PA6:
    + Xử lý cấp thoát nước tốt . Không lỗi
    +Cái bếp của bạn có vấn đề . Tôi thấy nó tạm bợ quá. Nếu mỗi lần nấu xong lại phải bê đồ ăn leo lên chắc hết muốn ăn.
    + Phòng khách không hiểu sao lại đưa lên quá cao, chắc phục vụ ý đồ cho cái cầu nhảy. Tôi muốn lưu ý với bạn rằng cái nhà này xin phép xây đã rất khó, lại phi ra nhiều như thế càng phạm luật. Không hiểu bạn có biết luật an toàn đường thuỷ và hành lang bảo vệ cho sông không? Theo tôi biết nếu là đường rộng 20m mới được phi ra 1,4m. Đằng này lại là sông, nó cần >2m cho hành lang bảo vệ , bạn lại phi ra 4m( tôi đoán thế).
    + Tôi cứ cho là sweet eyes có quen biết với chính quyền để xây cái cầu nhảy đó mà không phạm luật . Tuy nhiên cái Flexible của bạn lai phạm luật nghiêm trọng. Bãn có thể phi ra 2m như thế nhưng không được phép xây tường lên đó đâu bạn ạ. Nếu để làm ban công thì vẫn có thể được, còn xây tường dù là tuwòng kính cũng thua ạ.
    + Như vậy về vấn đề không gian bạn đã phạm luật và vì thế ưu thế hơn các bài khác về không gian. Tuy nhiên nguy cơ phá sản ý đồ là quá cao. bạn hiểu không
    + Còn nữa , cái giường kê như thế khó ngủ lắm đấy. Thà cứ quay ngang ra như người ta.

    PA7 :
    + Không khác PA5 là mấy. Cũng vẫn tham cái thang làm mất nhiều diện tích quá.
    +Bỏ phí rất nhiều để rồi tiết kiệm 1 cái thang xoắn
    + WC để trên tầng 3, Phòng ngủ bố mẹ dưới tầng 2. Đằng nào cũng phải leo lên tầng 3. Thà cứ để phòng ngủ bố mẹ lên tầng 3 để ban đêm người già không phải lo. Con trẻ ngủ cũng yên tâm hơn.
    + Mặt đứng xử lý bình thường.

    PA8 :
    + Phạm luật , nộp bài trễ .
    + Phòng ngủ bố mẹ đưa lên cao quá .
    + Không hiểu sao lại dùng 1 cái Ramp để rồi đưa ra 1 cái thang dài ngoằng không chiếu nghỉ
    + Thư viện chả cần vì bố mẹ đã già, 2 cô gái lại sắp lấy chồng
    Không hiểu nếu cồn 2 cụ ở nhà, có ai bám chuông cửa các cụ có bò xuống để mở cửa đuwọc không, và mở đuwọc mấy lần, ngày có 3 lần khách chắc đi viện sớm.
    + Tham cái diện tích phi ra phía sông, không phải của mình đâu, của nhà nước đấy

  10. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    b]PA6:
    + Xử lý cấp thoát nước tốt . Không lỗi
    +Cái bếp của bạn có vấn đề . Tôi thấy nó tạm bợ quá. Nếu mỗi lần nấu xong lại phải bê đồ ăn leo lên chắc hết muốn ăn.
    -------------> em nghĩ, cái bếp này phục vự rất linh hoạt, việc bương bê thì em đã tính rồi, tát cả các bậc thang ở đây em đều tính toán với đọ cao là 150 mm , như thế việc đi lại không khó khăn
    + Phòng khách không hiểu sao lại đưa lên quá cao, chắc phục vụ ý đồ cho cái cầu nhảy. Tôi muốn lưu ý với bạn rằng cái nhà này xin phép xây đã rất khó, lại phi ra nhiều như thế càng phạm luật. Không hiểu bạn có biết luật an toàn đường thuỷ và hành lang bảo vệ cho sông không? Theo tôi biết nếu là đường rộng 20m mới được phi ra 1,4m. Đằng này lại là sông, nó cần >2m cho hành lang bảo vệ , bạn lại phi ra 4m( tôi đoán thế).
    + Tôi cứ cho là sweet eyes có quen biết với chính quyền để xây cái cầu nhảy đó mà không phạm luật . Tuy nhiên cái Flexible của bạn lai phạm luật nghiêm trọng. Bãn có thể phi ra 2m như thế nhưng không được phép xây tường lên đó đâu bạn ạ. Nếu để làm ban công thì vẫn có thể được, còn xây tường dù là tuwòng kính cũng thua ạ.
    -----> tất cả những điều này em đều đã lường trước, tuy nhiên trong khuôn khổ tìm ý của ngôi nhà này, chúng ta cũng không có nhiều thông số đầu vào (khoảng cách từ sau nhà tới sông) nên em mạo muội làm "tay chơi", chứ thực tế thì em cũng công nhận là không dám chơi thế này,
    + Như vậy về vấn đề không gian bạn đã phạm luật và vì thế ưu thế hơn các bài khác về không gian. Tuy nhiên nguy cơ phá sản ý đồ là quá cao. bạn hiểu không
    ------> em hiểu pác ạ
    + Còn nữa , cái giường kê như thế khó ngủ lắm đấy. Thà cứ quay ngang ra như người ta.[/b]
    ----------> cài này thì đát nước ta còn nghèo, nên phải vậy, tuy nhiên có thể giải quyết bàng cách đưa cái chớp lên và kéo rmè lại... em vân muốn là cái giường nó đừng chiếm mất 1 khoảng không gian nhỏ nhỏ đê tiếp cận với cái cửa sổ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này