1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn các PA cho cuộc thi - Hạn cuối là 25-10-2005, các tác giả hot_heart, un_co, phamhuykhanh,

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. un_co

    un_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em có phản ứng với anh hot_heart như thế thì chắc bác sẽ không chiêu một một thằng như em đâu nhỉ?Em thấy các bác phản ứng với em mạnh quá!Kiểu này tới khi ra trường em dễ bị thất nghiệp lắm thay!
  2. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Un-co à !!
    Tôi nghĩ câu nên nghĩ theo chiều ngược lại !!! ngày xưa anh A-Y-A một mình đánh thiên hạ !! ....bây giờ cậu không học sách của anh ấy nhưng cũng xưng anh hùng rồi !! hahaha.
    Nói thiệt cái diễn đàn này có chừng 3 người như cậu thôi !!! các "anh" của cậu sẽ khá hơn và đám đàn em cũng được nhờ....các mod trong đây sẽ phong cho cậu huy chương " Chiến sĩ chiến đấu"....cố gắng lên....đừng nản chí, cái gì cậu cho là cậu suy nghĩ đúng thì cứ việc nói ra, tôi cũng học hỏi từ cậu không ít à ....hihihi
    Ant
  3. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    un_co,
    Tôi đồng ý với bác jam. SV phải nhiệt huyết như bạn thì mới là SV chứ. Tôi ủng hộ bạn đấy.
    thân,
  4. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Giải1 : HotHeart
    Giải2 : Un_co
    Giải 3: TheSign
  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0

    Hê hê... Không gọi anh bằng Ông Tướng thì gọi bằng Bà Tướng à??? Mà cái vụ này thì tôi thấy anh thiếu sót chứ chả phải tôi.

    He he... Người già đêm hôm đi tiểu tiện thì vào toa-let, bật đèn, vén quần xuống chứ sao !

    Hihi... Anh thấy cách anh vẽ giá treo đồ trong cái hình vẽ mà anh vi phạm bản quyền của tôi mới là tầm bậy đó, anh là thủ phạm làm cô chủ nhà bay quần nhỏ chứ không phải tôi nhé !
    Mà nếu tôi làm cái vách kính nghiêng chạy thẳng xuống tầng 1 thì anh lại bảo là tôi "chôm" bản quyền của anh Mê Tắm và anh, cho nên tôi không dám ạ !

    Hihi... Khi nào bạn trai của Sweetest_eyes tới nhà ăn cơm thì cái bàn nhỏ được xếp lại, cái bàn lớn được nối dài thêm với phần mở rộng là cái khoảng cách 800 giữa cái bàn nhỏ và bàn lớn đấy anh ạ !

    Thì anh muốn xin bản vẽ của tôi thì cũng phải dạ thưa xin phép tôi một tiếng chứ ai lại bảo tôi phải đưa ra cho anh xem thì anh mới tin?

    Câu này tôi trả lời anh rồi, mà anh làm ơn coi lại trang 25 trong bài của tôi xem là tôi có nhắc đến sự vận hành của các hệ lam nhôm không nhé !

    Hehe... "Tọc" xuống bếp thì chủ nhà có thêm một nguồn nước trời cho để rửa chén bát hay giặt chứ sao. Càng tăng thêm "tính bền vững" của căn nhà. Hà hà...
    Đùa chứ ai nói với anh là ống nước sẽ "tọc" hay "thọt" xuống dưới bếp? Xem lại bản vẽ đi anh Hai !

    Ai nói anh vẽ tay thì khó nhìn ra tầm nhìn thực? Thế ngày xưa các cụ vẽ bằng chân à?
    Mà nếu anh thấy khó quá thì tôi xin giới thiệu anh winarc với anh. Anh này là trùm vẽ chân đấy !

    2 người chủ nhà không còn trẻ là vì 2 người đó sinh năm 1958. Không tin anh hỏi Sweetest_eyes thì biết !
    Và cũng xin nói thêm là 2 người đó không phải chị em mà là vợ chồng anh ạ !

    Ơ hay, tôi cảm ơn anh không hết đó chứ ! Anh làm tôi nhớ đến quá khứ và người thân làm tôi rất quý !
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 21/10/2005
  6. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Under Construction à ! Tôi thấy rất mến anh đó chứ ! Vì anh lúc thì làm tôi nhớ đến mình ngày xưa, lúc thì làm tôi nhớ đến đứa em gái.
    Nếu anh đoạt giải Nhất thì tôi cũng sẽ rất vui mà ký tặng anh cuốn sách phần thưởng như tôi đã hứa, mà nếu anh chẳng may bị Giải Nhì thì tôi cũng sẽ có phần thưởng cho anh, xem như là để khích lệ tinh thần.
    Còn chuyện chúng ta "tranh luận" tôi nghĩ đến đây là đủ, vì bây giờ tôi chả còn thấy nó mang tính "tranh luận" gì nữa. Không khéo tôi post nữa thì có người bảo tôi là ăn hiếp trẻ em. Hehe...
    Chúc anh sớm hoàn tất công việc Construction của mình một cách trôi chảy.
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 21/10/2005
  7. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0

    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 21/10/2005
  8. un_co

    un_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    @bác hot-heart.
    Bác bỏ qua một số câu hỏi của em!Em bốt ra đây,mong bác trả lời nốt và em sẽ chất vấn bác một thể sau.
    Với diện tích hơn 6m2 mà bác bảo là đủ chỗ cho 2 cô gái đã trưởng thành?Em thật chẳng hiểu bác tính thế nào?Bác không thể làm một phương án với 3 phòng ngủ?Và 3 phòng ngủ là phí phạm tiền bạc?Bác định cho họ sống trong điều kiện đó đến bao giờ?Bác vẽ 2 cái lavabo đó là ẩu và không hề suy nghĩ.Bác bảo là sửa được!Em chấp nhận.
    Bác làm cái lan can cao 1000 có thể mở ra được để làm gì?Để các cụ mở ra và tuồn xuống sông bằng cái thang Khỉ chăng?(gần giống bác the_sign)Bác chẳng làm hàng rào.Và thỉnh thoảng chị Mắt Ngọt lại bị gió thổi bay một cái quần nhỏ?
    Sao bác bảo sông thì xấu nhất đôi bờ?Chỗ đó có đất bác cấm người ta trồng cỏ ,dải sỏi vào đó được à?
    Câu này:"Làm nơi sinh hoạt ngoài trời (ăn uống, ngắm cảnh, tỏ tình)."nó đá cái câu sau:"Làm sân phơi tiện lợi gần với khu bếp-giặt.".Cả ý lẫn diện tích cho phép.Bác quá tham lam trong một không gian quá nhỏ.Em biết là bác có vấn đề gì rồi!
    Bác đang ăn cơm.Trời mưa.Bác cất đống quần áo vừa giặt vào đâu?
    Bác nói là bác vẽ cái hệ thống truyền lực cho những cái cửa mái ra rồi!!!Thì em mới bảo bác bốt lên chứ?Bác vẽ cái đó mất mấy trang?
    Và một ý nữa mà em muốn nói ra đây luôn là!Bác làm cái phòng có cái bàn trang điểm đấy là cho 2 cụ sinh năm 1958 à?
    Bác mến em!em cảm ơn bác.Còn chuyện giống ai đó thì xin bác đừng nói nữa!Nó buồn cười lắm!Thiết nghĩ bác không còn là trẻ con.
    Chuyện em có được giải nhất hay không,bác có vui hay không,bác có ký tặng quyển sách cho em không và cả giải nhì và phần thưởng thì đến giờ này em không còn quan tâm nữa bác à!
    Còn "tranh luận"tới đây bác cho là đủ?Đây không phải là một cuộc tranh luận?Thì bác nên nói là tại sao?
    Cái câu"Không khéo tôi post nữa thì có người bảo tôi là ăn hiếp trẻ em. Hehe... "
    Khiếp bác nói mà chẳng ngượng mồm gì cả!Giỏi thật!
    Em chúc bác có cái bản lĩnh của cái thằng đàn anh.
  9. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Về phòng ngủ, tôi nhắc lại là như thế là đầy đủ và hợp lý về kích thước, chức năng sử dụng và tính kinh tế.
    Về cái lavabo, tôi đã trả lời anh rồi, xin xem lại các bài trước.
    Ban đầu anh bắt bẻ tôi là tại sao làm hàng rào, tôi bảo đó là cái lan can có thể mở ra được, bây giờ anh lại bảo sao không làm hàng rào? Chẳng phải là anh đưa tay tự tát má mình sao?
    Tôi xin nói rõ, cái lan can thấp này có 3 tác dụng chính:
    a) Tạo sự an toàn và một sự ngăn chia cần thiết giữa sân vườn và bờ sông.
    b) Có thể được mở ra sau khi hiện trạng bờ sông được cải thiện, lát đá rải sỏi hay trồng cỏ.
    c) Không cản tầm nhìn từ trong nhà và sân vườn ra hướng sông như phương án làm hàng rào.
    2 câu này không có gì gọi là đá nhau cả. Tôi cho rằng đây là cách tận dụng không gian hợp lý. Sân vườn cũng là chỗ các cụ tập thể dục hay tưới cây buổi sáng, không cần phải hì hục leo lên sân thượng.
    Quần áo 3 ngày giặt 1 lần, phơi 1 lần. Khoảng sân đó có đủ chỗ để bố trí giá phơi đồ thấp, không phải treo lơ lửng trên đầu như trong cái hình mà anh lấy của tôi rồi vẽ bậy.
    Tôi nhắc lại, anh muốn xin bản vẽ của tôi thì cũng phải dạ thưa xin phép tôi một tiếng chứ ai lại bảo tôi phải đưa ra cho anh xem thì anh mới tin?
    Sinh năm 1958, tức là năm nay 47 tuổi, vẫn cón dùng đến bộ trang điểm được. Hơn nữa tôi nghĩ mẹ của Sweetest_eyes cũng xinh đẹp và thích trang điểm như cô nàng này vậy !
    Cái bàn này có thể dùng làm bàn trang điểm, bàn viết, bàn đọc sách hoặc để laptop đều được.
    Tôi thấy anh giống ai đó là cảm nhận riêng của tôi. Ví dụ như người ta hay nói thằng này đa nghi như Tào Tháo, nóng tính như Trương Phi, hoặc thông minh như Gia Cát Lượng.
    Điều này tôi nói thật đấy chứ ! Tôi thích cái đồ án và những cố gắng của anh nên mới quyết định như vậy, xem như là góp một phần khích lệ tinh thần chiến đấu của anh. Mong anh đừng đa nghĩ !
    Hi hi... Lúc nãy tôi post bài ở trên trường. Về đến nhà thì nghĩ lại thấy mình đùa với anh hơi quá lố, nên giờ mới mò ra tiệm Internet để post bài sorry anh, không lát nữa 12h nó đóng cửa thì phải chạy lên trường. Sorry anh nhé ! Tôi thì chưa đủ bản lĩnh để làm đàn anh ai cả (trừ em gái tôi), "Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa", phải không anh?
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 21/10/2005
  10. nghuyenhanh

    nghuyenhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chúc các bác vui vẻ!
    Được nghuyenhanh sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 21/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này