1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn các tác phẩm văn học(truyện ngắn và tiểu thuyết)được yêu thích nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn các tác phẩm văn học(truyện ngắn và tiểu thuyết)được yêu thích nhất

    Tác phâmt nào để lại cho bạn nhiều ấn tưọng nhất?Hãy kể lại cho mọi người cùng nghe/Tớ đề cử Không Gia Đình của Hector Malot

    aptx4869,hi@!
    mua hè mạc uqần ngố áo phông trông thật sành điệu!
  2. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tác phẩm mình yêu nhất à, có lẽ là tác phẩm Run with the Wind rồi. Nhiều người chắc cũng thế.
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.
  3. guynplen

    guynplen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    TIỂU THUYẾT MUỐN BÌNH CHỌN PHẢI CÓ TIÊU CHUẨN CHỨ.
    VÍ DỤ VỀ TIỂU THUYẾT KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG THÌ VECNO
    LÀ NHẤT.BẠN MUỐN BÌNH CHỌN NÊN ĐƯA RA TIÊU CHUẨN
    CỤ THỂ .
    NẾU THÍCH THI GỬI MAIL CHO TÔI.TÔI RẤT THÍCH TRAO ĐỔI VỀ VẤN ĐỀ NÀY.
    GUYNPLEN@YAHOO.COM
  4. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió lắm . còn tiêu chuẩn để bình chọn ấy à .mình nghĩ ko cần là tác phẩm nổi tiếng gì đâu.nếu ai thấy quyển gì hay thì giói thiệu cho mọi người cùng đọc với.
    còn mình ,mình thích CTCG ko vì điều gì cao siêu lắm đâu.có lẽ chỉ bởi mình thích sự mạnh mẽ quyết đoán của Scarlert,sư lạnh lùng thông minh (rất quyến rũ )ở Reht.họ đã vượt qua mọi rào cản khắt khe và vô lý của giới quý tộc để đến với nhau và để làm mọi điều họ muốn.một cặp đẹp đôi nhất trong văn học thế giới.
    có ai cùng ý nghĩ với mình ko?
  5. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    à,có ai không khóc khi đọc" Ruồi trâu'" ko nhỉ?mình nghĩ đó cũng là một cuốn tiểu thuyết rất hay
  6. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, mỗi tác phẩm mang trong mình một hơi thở riêng. Có người thích tác phẩm này, người lại thích tác phẩm khác, phải chăng là vì một người có một tâm hồn riêng. Tôi là kẻ mâu thuẫn. Tôi khóc khi đọc Ruồi Trâu, uất ức cho Lâm Bảo Ngọc, ngưỡng một khi "Cuốn theo chiều gió", suy ngẫm khi gặp Martin Eden. Tôi cũng không hiểu mình thích gì nhất nữa, chỉ biết nói rằng đó là những tác phẩm để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất
    "Xét cho cùng, mai là một ngày mới"
  7. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    em xin 1 fiếu cho Tình yêu thời thổ tả của G.G. Marquez và 1 fiếu cho Sự lẫn lộn các tình cảm của Stefan Zweig.
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
  8. brooklet

    brooklet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Uh ,mọi người có truyện gì hay cứ giới thiệu lên cho mọi người cùng tìm đọc , ha !
  9. songtoan

    songtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, trong đó thích nhất là truyện ngắn "Giọt máu", một truyện nói về một số trí thức trong xã hội cũ.
    Trước khi đọc truyện này, mình luôn nghĩ người trí thức là những người học rộng hiểu nhiều, vì vậy họ là những người cao thượng. Câu chuyện về các thế hệ của một gia đình "trí thức" xuất thân từ nông thôn đã phơi bày một sự thật kém hoàn hảo hơn- đúng, họ có học thức, có địa vị, vv... nhưng điều đó không làm họ nhân đức hơn người khác. Thậm chí họ có thể trở nên độc ác hơn, thâm hiểm hơn, vì họ không biết sợ. Rốt cục, có tri thức mà không có lương tâm thì chỉ mang lại đau khổ.
    Đọc truyện, mình chợt nhớ đến một câu nói của Bác Hồ : "Có tài mà không có đức ..."
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Về truyện ngắn thì tôi thấy Hemingway có một số truyện khá ấn tượng như là tập trong thời đại chúng ta, Hạnh phúc ngắn ngủi của Franxít Macombơ (chỉ biết tên phiên âm ), rất thích truyện ngắn và vừa của Aimatop. Tiểu thuyết ưa thích nhất vote cho Trăm năm cô đơn.
    I pray to God that it won't be long

Chia sẻ trang này