1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn các tác phẩm văn học(truyện ngắn và tiểu thuyết)được yêu thích nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brooklet

    brooklet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Buc thu cua nguoi dan ba ko quen biet chi thuc su gay xuc dong voi nhung~ nguoi phu nu nao da tung` yeu don phuong , 1 moi tinh lang le chan thanh va tha thiet .
    Rieng toi , toi thay phan sau cua cau chuyen co ve ko tu nhien.
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình thích nhiều tác phẩm lắm, phần lớn là của Pháp: Dumas, Balzac, Victor Hugo... nhưng ngoài ra, các tác phẩm văn học Trung Quốc cũng tuyệt với lắm chứ. Mình đã từng mê mẩn Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc, Đông Chu...
    Ngoài ra, có bạn nào đọc trọn bộ Nghìn lẻ một đêm không? Ý mình không nói đến truyện xuất bản gần đây mà là bộ truyện cũ gồm 10 tập, phát hành lâu lắm rồi, hình như năm 83 thì phải. Thật là tuyệt vời. Mình đã từng lặn lội đi hết các hiệu sách cũ tại Hà Nội để tìm cho đủ trọn bộ, nhưng mà vẫn thiếu mất mấy chục trang lẻ vì lỗi của những người chủ trước. Tiếc thấu ruôt! Đúng là chẳng có cái gì hoàn hảo cả
    Nhưng mà mình vẫn yêu nhất Gone with the wind, phần lớn là tại cái anh chàng Rhett Butler đầy nam tính và ngổ ngáo đẹp trai ấy.
    Lys
  3. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ặc! thế thì ai ko fải fụ nữ hoặc nếu là pn mà chưa từng đơn phương thì ko xúc động à?
    ------------------------------
    barie cũng là một truyện hay, dù tôi ko thích cái kết lắm. nhưng nói chung cái gì bay lên được thì tôi đều thấy hay cả! nên barie vẫn rất hay!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  4. Phamdai

    Phamdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất là cuốn "Bữa ăn trưa trần truồng" của William Burroughs. Kế đến là Ulysses của James Joyce, 1984 của Orwell, Mùa Biển Động của Nguyễn Mộng Giác.
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn và vừa:
    1. Paustovski với những tác phẩm tiêu biểu, k0 chỉ riêng trong Bình minh mưa. Văn của P làm cho con ngừơi thấy tin và yêu đời hơn.
    2. Tác phẩm "Con chim trốn tuyết" của Paul Gallinco, gồm truyện ngắn Con chim trốn tuyết và truyện vừa Tình nghệ sĩ (còn có tựa: "Câu chuyện của 7 con rối")
    3. O' Henry.
    Người Mỹ đẹp nhất khi nào? Chính là ở trong truyện ngắn của O'Henry.
    4.Tuyển tập Giamilya của Aimatov, gồm có: Giamilya, Cây phong non trùm khăn đỏ, Người thầy đầu tiên và 1 truyện ngắn nữa k0 nhớ rõ tên
    5. Thạch Lam
    Tiểu thuyết:
    1. Ruồi Trâu.
    2. Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen.
    3. Cuốn theo chiều gió
    4. Zorba tay chơi Hy Lạp
    5. Đèn không hắt bóng
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì 1 phiếu cho Bia mộ đen của Remarque và 1 phiếu cho Vô ảnh đăng (đèn ko hắt bóng) của Kabawata.
    Loving
  7. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    1 phiếu cho Bố Già vì những người đàn ông thực sự trong đó, 1 phiếu cho Cơ Hội Của Chúa vì những sự thật trong đó.
  8. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Một phiếu cho " Những cây cầu ở quận Madison" <---- thích đến mức đêm nào cũng có thể đọc lại được.
    Một phiếu cho Trăm năm cô đơn, Tình yêu thời thổ tả
    Thêm Đồi gió hú, Hội chợ phù hoa
    Một cho Đam mê, ai đọc chưa? Hay cực kỳ
    Cuốn theo chiều gió và Tiếng chim hót trong bụi mận gai thì ko phải nói nữa. Cực hay
    Đọc Love story cũng tuyệt vời.
    Cụng ly với bác nào đọc Đức mẹ mặc áo choàng lông. Nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ
    Truyện của Stephan thích: Bức thư của người đàn bà ko quen, Ngõ hẻm dưới ánh trăng....
    Truyện ngắn VN: Thích Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Thu Huệ, Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Trần Thuỳ Mai, Thuỳ Linh...... Thích nhiều quá!
    ---------------------
    Cái dấu chấm!
    ^'???..に???o?,S!
  9. brooklet

    brooklet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì bạn là 1 người đàn ông nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn chứ sao .
    Thôi nhé , xem các bạn khác bình chọn kìa ..
  10. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Những cuốn tiểu thuyết mà tôi thích đọc nhất là: Ruồi trâu, Trăm năm cô đơn, Ma quỷ trong lòng ta, Donkihote , nhưng tiểu thuyết có nhiều loại khác nhau, có thể là tiểu thuyết phê phán xã hội, hình sự, tình cảm, tài chính, kinh dị... Mặt khác mỗi tác giả trong mỗi thời kỳ lại có một phong cách viết khác nhau cho nên việc đánh giá tác phẩm nào hay nhất là rất khó. Ngoài các tác phẩm kinh điển đã nêu tôi nghĩ các bạn có thể đọc:
    Kinh dị: mọi người thử đọc Bá tước Dracula, Vùng chết( Steven King)
    Xã hội: bạn có thể đọc các tác phẩm của M.Puzo, S. Seldon
    Tài chính: Bạn có thể đọc Vua xanh, Hai số phận và các tác phẩm khác của P.REY
    Hình sự thì các mọi người đọc thử J.H.Chase, Simonon, Agatha
    Nhưng theo tôi cuốn các bạn nên đọc nhất là cuốn" Ma quỷ trong lòng ta" của nhà văn người Thổ nhĩ kỳ mà mình không nhớ tên. Các bạn thử tìm đọc mà xem, hay lắm...

Chia sẻ trang này