1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn các tác phẩm văn học(truyện ngắn và tiểu thuyết)được yêu thích nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Mọi người ở đây có vẻ ít đọc văn học Việt Nam nhỉ, có ai thich văn của Vũ Trọng Phụng không. Theo tôi ông là nhà văn tuyệt vời nhất trong thể loại phê phán và đả kích của nước ta dù văn của ông nhiều khi hơi...
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Những cái này tui đều chưa đọc à.Nhưng mà TP ULysses của Jeamé Joyce, bác đọc ở đâu vậy cà? Hay mới chỉ đọc trích đoạn thôi? Vì ở VNam đâu có Tiếng Việt nguyên toàn bộ tác phẩm??? Hay bác đọc nguyên bản vậy?
    phantincodet
  3. nangxuan

    nangxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy hay nhất là Cõi Ảo ,phải không bác ToanLi .Trong Vàng Xưa ấy.Vì chuyện ấy có thật.Một chuyện có thật bao giờ cũng hay
  4. Guest

    Guest Guest

    1) Thằng CƯỜI của Victo HuyGo
    2) Giàu và nghèo ( mình không nhớ ai là tác giả, nhưng đó là một nhà văn Mĩ, khá mới. I love Ruđôn)
    3) Jane của Xômôxét Moon
    4) Hồng Lâu Mộng
    Và giải speical for GONE WITH THE WIND.Nhưng khi đọc Gone with the wind mình lại không thích văn phong viết của họ cho lắm, nội dung của truyện thì rất hay.
    Nói chung có khá nhiều truyện hay như BÁ TƯỚC MONGTO
    CRISTO, NHẬT KÍ CỦA MỘT THẰNG ĐIÊN của LỖ TẤN, vvvvv...vvvvv
    Mỗi câu chuyện có một cái hay riêng, mình không thể nào đánh giá được.
  5. buuxu

    buuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Toi thich nhat la "TOT-TO-CHAN _ CO BE BEN CUA SO" . Mot trong nhung cuon sach hon nhien , trong sang nhat !
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Oh la la, đúng rồi đấy. Tottochan là một câu truyện rất hay, trong sáng và đẹp lung linh. Tôi tin rằng những mẩu truyện ngô nghê mà đầy tính giáo dục của cô bé này đã là hành trang tuổi thơ của rất nhiều người. Trong dó có tôi
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  7. Phamdai

    Phamdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế Codet ạ những tác phẩm mà mình đã nói đều phải đọc bằng Tiếng Anh hết thôi. Đợi đến khi được dịch thì lâu lắm, có khi còn chẳng được dịch bao giờ. Phải Ulysses tác phẩm nổi tiếng không nhất thì cũng nhì của James Joyce ( vì còn cần tính đến Finnegans Wake) tất nhiên còn của cả thế giới. Câu chuyện về 1 ngày trong đời của Leopold Bloom, 2 nhân vật khác là Molly Bloom (vợ Leopold Bloom người sẽ cắm sừng chồng ngày hôm đó) Stephen Dedalus (đứa con đi hoang mà Bloom sẽ tìm thấy cuối ngày). Thực ra phải nói nhân vật chính của Ulysses là Ngôn Ngữ. Để miêu tả tâm lý nhân vật Joyce đã phải sử dụng tới chiếc kính hiển vi chụp bắt những thoáng qua, xao động, vụt hiện, liên tưởng, ký ức mơ hồ từ trong nhân vật. Ở Joyce một khoảnh khắc hiện tại đã trở thành vĩnh viễn. Đỉnh cao là chương 18 Penelope độc thoại nội tâm của Molly Bloom dài khoảng 40 trang, không có các dấu câu, người đọc sẽ lẫn lộn giữa các ký ức, suy nghĩ giữa những đại từ không biết nói đến ai. Trên dòng ký ức đó người ta bắt gặp tất cả từ một bà lão 80 tới một cô gái trẻ 17 tuổi, từ một thiếu phụ khuê các tới một cô gái đứng đường. Tuyệt diệu hơn nữa mỗi chương của Ulysses đều tương ứng với một chuyến phiêu lưu của chàng Ulysses trong trường ca của Homer, một biểu tượng, một màu sắc, một bộ phận cơ thể người...
    Thực ra có rất nhiều tác phẩm hay. Thực sự các tác phẩm được dịch ra tiếng Việt mới chỉ là loại 2 hay loại 3. các tác phẩm loại 1 rất ít và cũng ít được người ta chú ý tới.
  8. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...tôi đã đọc đi đọc lại truyện Ruồi Trâu và không lần nào là không lăn ra khóc...Tui bầu một phiếu cho Ruồi Trâu!
    Em đã yêu anh như thiêu thân trẫm mình vào lửa bỏng, mắt vẫn sáng mà tim mù lạc lối, nên Tình Yêu đó ngập chìm trong Vị Đắng!
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn lần sau pos bài viết có dấu
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  10. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử bé
    Harry Potter
    Lord of the Rings
    Doremon
    Cuộc phiêu lưu của Tom Swayer
    Chuông nguyện hồn ai
    Martin Idon
    Trăm năm cô đơn
    Và một ngày dài hơn thế kỷ
    Ông gìa và biển cả
    .....

Chia sẻ trang này