1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn các tác phẩm văn học(truyện ngắn và tiểu thuyết)được yêu thích nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    1 phiếu cho Đồi gió hú
    tình yêu ám ảnh nhất
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  2. InLoveWithBadguy

    InLoveWithBadguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thích những truyện bạn đã liệt kê, tôi ko thích truyện ngắn vì chúng quá ngắn để có thể "thấm", nhưng tôi thích Môpatxăng và Ôhenri. Còn truyện Một cuộc đời, có một thời gian tôi cũng rất thích những kiểu như vậy nhưng bây giờ ko thích nữa. Ngoài ra truyện ngắn của Léon Tolstoi cũng rất tuyệt vời.
    L
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì bạn đã cùng chung sở thích với mình, nhưng không thích truyện ngắn vì lý do như bạn đã nói thì thật là lạ. Đó chính là nét nổi bật, độc đáo, hấp dẫn của truyện ngắn đấy. Mình không nghĩ rằng "Truyện ngắn quá ngắn để có thể thấm" mà vì nó ngắn nên nó mới thấm, nó khiến cho người ta suy nghĩ, day dứt về nó nhiều hơn dung lượng của bản thân nó...
    Những người viết truyện ngắn thường có tư duy lôgíc rất cao và rất sâu, họ đúc rút được những chiêm nghiệm, những suy nghĩ rất lớn của mình vào trong một lượng từ ngữ biểu đạt rất nhỏ... Nói chung, truyện ngắn hay có những giá trị sống còn rất bền vững mà không thể phủ nhận nó được, không thể thay thế được...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    - Tất cả các truyện ngắn của Tchekhov ( có thể kể tới : Người tu sĩ vận đồ đen, Người đàn bà phù phiếm, Người đàn bà có con chó nhỏ, Iônưts, Vôlôđia bé và Vôlôđia lớn, Câu chuyện của phu nhân N.N, Huân chương Anna nhị đẳng, Một chuyện tình yêu...)
    - David Copperfield của Chales Dicken
    - Anna Karenina của Lep Tolstol
    - Tom sawyer của Mark Twain
    .................
    ( hic, rất nhiều tác phẩm hay nhưng một lúc không thể nhớ ra hết được )
    I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
  5. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào ở đây còn hay đã đọc ' NHỮNG CẬU CON TRAI PHỐ PAN' , đó là cuốn sách đã từng mang lại cho mình nhiều xúc động nhất, mình đọc truyện này từ hồi rất bé, truyện thì đã mất từ lâu rồi, những những cảm xúc mạnh liệt mỗi lần đọc xong truyện về những cậu con trai quả cảm, về tinh bạn , lòng hy sinh thì mãi còn nguyên vẹn.
    Giờ đây mình rất muốn có dịp đọc lại truyện này, để nhìn lại, nghiểm nghiệm chính mình Bạn nào có thể giúp không ?
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  6. NGUYENPHUONGKIET

    NGUYENPHUONGKIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu có tác phẩm nào khiến ta mê thích hơn "Cánh buồm đỏ thắm"của A.Grin thì nó hẳn phải mang lại cho ta nhiều hơn cảm giác được đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhẹ nhàng và giản dị như nhận một món quà tặng bất ngờ thú vị của cuộc sống,làm cuộc đời quanh ta hừng sáng giữa những gì nhàm tẻ,tù đọng và nhơ nhớp.
    Nếu có tác phẩm nào khiến ta phải xúc động đến gai người hơn "Anh em nhà Karamazôp"của Đôxtôiepxki thì hẳn nó phải khiến ta rỏ những giọt nước mắt xẻn xo từ ngọn nguồn những điều thầm kín nhất vừa đam mê,vừa cay đắng,vừa ngạc nhiên vừa kiêu hãnh.
    Thật thế!
  7. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Không có gì hay hơn là thưởng thức văn học Nga - Xô Viết . Toàn tác phẩm đỉnh cao , không thể kể hết nổi.
    She is waiting to kiss my hand ...but she will wait for my command
    KHÈ KHÈ KHÈ
  8. tienthinhbk

    tienthinhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam cũng nhiều truyện hay đấy chứ: "Thời xa vắng" là một ví dụ.
  9. thisicodon

    thisicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi có lẽ không có tác phẩm nào để lại trong em nhiều suy nghĩ và cảm xúc như " NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ" của V.HUYGO ,4 quyển sách dày cộp được nhóm dịch giả LÊ QUÝ ĐÔN biên soạn đã khiến em không thể buông rời trong ssuốt 1 ngày trời ,vừa đọc vừa khâm phục trí tuệ siêu việt của HUYGO khi ông nghĩ ra được những cảnh đờivnhững số phận trái gang éo le như thế ,đan xen vào đó là vốn kiến thức uyên bác về những vấn đề như lịch sử ,xã hội ,chính trị
    là 1 thằng con trai nghịch ngợm và quậy phá vô cùng nhưng đến lúc đọc đoạn kết của tác phẩm khi những hiểu lầm ,ngộ nhận được giải quyết thì cũng chính là lúc jane van jane trút hơi thở cuối cùng thực suẹ là khi đó em đã khóc ......
    1 ta s phẩm nữa mà em đã nghiền ngẫm rất nhiề lần có thể nói là sách gối đầu giường của em là: bá tưóc MONGTO CRITXO
    VÀ NẾU các ba s chưa đọc LỖ TẤN thì quả là 1 thiéu sót lớn đó

    thisicodon mãi mãi sống cô đơn ,
  10. NGUYENPHUONGKIET

    NGUYENPHUONGKIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Rồi đây cả thế giới sẽ đọc Đôxtôiepxki,sẽ nghiền ngẫm các tác phẩm của Đốt,tồn tại,diệt vong và hoá thành cùng số phận các tiểu thuyết của Đốt.Rồi đây tư tưởng nhân loại-thực thể hoàn bị có tổ chức sẽ được phát hiện và nhận chân đầy đủ trong toàn bộ các trước tác vĩ đại của Đốt.Và rồi nhân loại se tiến thêm một bước.Ngày đó không xa đâu...

Chia sẻ trang này