1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****Bình chọn cafe ngon nhất****

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi laze_a1, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowflake2112

    snowflake2112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chậc, ún cafe bao năm chinh chiến, lần đầu tiên biết cái màn cho thêm bơ vào cốc nhá!!!
  2. snowflake2112

    snowflake2112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mà hình như HN đâu có món cafe Da vàng. Nếu có chỉ dùm ở đâu với
  3. phangia

    phangia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bác chịu khó coi lại mấy trang trước nhé , cũng có bác cho địa chỉ rồi thì phải
  4. laze_a1

    laze_a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chưa có phân phối chính thức Da Vàng tại Hà Nội đâu bạn ơi
    Da Vàng có vị chua khi uống mà mình chưa hợp được, có lẽ gu của mình không hợp với chua và quá gắt.
  5. lynkxynktuoi

    lynkxynktuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em k hay uống cafe nhưng rất thik mùi cafe. Fải nói là kực kết mùi cafe TN, wa đỉnh. Chỉ cần đi ngang wa wán thui là mùi thơm ngọt đậm đậm sộc thẳng vào mũi chứ k fải fảng fất đâu nhé. Iêu lắm í!
  6. tooychi

    tooychi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  7. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác dùng muỗng uống cafe thì tui vẫn thấy là nó quá nhiều cho một li cafe. Và - - > thì chuyện cảm nhận được luôn là dĩ nhiên.
  8. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Em bình chọn cafe Giảng số 2 Hàng Gai bây giờ chuyển về Yên Phụ là ngon nhất,ngon nhì có cafe Tonkin.Một quán nhuộm chất cafe dân tộc,một quán mang đậm hương vị cafe thời đại mới.Uống khác hẳn ba cái cafe làm bằng đậu tương rang cháy,khi gọi đen ko đường uống chỉ thấy khét mà ko thấy ngọt vị cafe
  9. hieudie

    hieudie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nói thật cafe A.Tuấn Nguyễn Du mình ko gọi là cafe mà là hạt rang cháy. Két lẹt, đắng ngắt không còn vị cafe uống dở kinh chỉ được mỗi cái view là được. Mình vẫn thích Lâm và Giảng. Mùa đông làm lên Giảng làm cốc trứng nóng thì thật tuyệt. Giảng chuyển lên Yên Phụ chán thật. Lâm thì đúng là một thói quen đã cũ. Đên uống cafe mà các em xì tin chí chóe đau hết cả đầu. Dạo này mình chuyển phỏm thích cafe Tonkin ở số 4 Lý Thường Kiệt dễ uống phù hợp với gái. Mình không hiểu là cafe có vị khét đặc trưng thì ngon ở cái gì? Mình thì uống cafe mà có cái vị gọi là khét thì mình không gọi đó là được chứ đừng nói là ngon.
  10. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã uống cafe Giảng và Lâm nhiều thế rồi chắc chắn bạn sẽ biết chỉ có điều ko nhận ra thôi.Hãy gọi một ly đen nguội ko đường bạn sẽ thấy rõ.Nếu là cafe đúng nghĩa như Giảng hoặc Lâm uống vào sẽ thấy vị đắng đầu lưỡi sau lại ngọt và thơm ngát ở cổ.Còn nói đến cafe ông Tuấn hay ông Lợi già ở hồ Hale thì thực sự quá kinh,tôi dám cam đoan có 50% trong ly cafe ở đó là...đậu tương rang cháy.Có một loại cafe đưa cho các nhà hàng với giá rẻ mạt để pha trộn nhằm kiếm lời và đó chính là đậu tương được rang cháy khét lên sau đó thêm phụ gia có mùi cafe nhằm át mùi khét.Uống thứ này vào đầu tiên thấy đắng như cafe nhưng ko hề có mùi thơm và vị cafe đúng nghĩa,hơn nữa uống nhiều rất độc >>> dễ gây ung thư

Chia sẻ trang này