1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Binh chon con duong dep nhat TPHCM

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dirosemimi, 20/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Z2008

    Z2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    tui iu con đường Duy Tân nhất(chê1t mồ, đường đó bi giờ tên gì, quên mất tiu rồi, dẫn từ hồ con rùa ra nhà thờ đức bà)
    Tui nhớ có lần trú mưa cùng người ấy ở trước cửa kem Napoli, đứng chờ người ấy ở bưu điện, đi xem đá banh cùng người â1y ở NVHTN, đi vẽ mặt cổ động viên cũng cùng người ấy cũng tại nhà văn hóa thanh niên, nhớ những lần cùng người ấy đảo qua đảo lại khu hồ con rùa mua báo, mua bắp nướng
    I miss you
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    chu Z2008 lang man wa ! sao muhy giong chau wa ! de chau bau cho chu 1 sao moi dc nhe !
    BN
    There is one who kisses , and the other, who offers a cheek.
  3. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    To Z2008 duong do bay gio ten la Pham Ngoc Thach . Rat la dep va mat me. Kem Napoli cung ngon nhi nhung hien gio dang sua chua ,khong biet nang cap hay dep roi.

    dirosemimi
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn đấy, có thêm đồ điểm tâm nữa, nhưng giá ở "trển "nên SV mình ít biết đó thôi.

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    đường đẹp nhất SG thì tôi không dám chọn, để dành cho người TP.
    SG có những con đường tôi yêu mến: Nguyễn Du, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngọc Thạch, Trần Quốc Thảo, thậm chí cả bụi bặm ồn ào như CMTT, NKKN, Lý Thường Kiệt, không thể kể hết được...
    Hasta La Vista
  6. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em thích khu Đồng Khởi nhất rộng rãi thoáng mát sạch sẽ lại rất yên bìng ít xe cộ qua lại!Có ai thích đường HTCChúa 0?kekekekeke lừng danh 1 thời luôn sao mà 0 biết được hen??????
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  7. xichlovietnam

    xichlovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói đến HCM làm Xích Lô này ngứa tay quá. Để xem đường nào đẹp nhất nhé. Khó quá, theo Xích Lô này thì đường nào có nhiều kỷ niêm nhất là đường đẹp nhất. Lúc trước có quen một em trên đườn Phạm Ngọc Thạch nen tất nhiên đường nào là nhất rối. Sau đấy thì đạp xe phát hiên một em xinh ơi là xinh giò lại dài, sáng nào em cũng đi học mặc áo dài trắng đi học trên đường Nguyễn Đình Chiểu làm Xich Lô đạp theo mỗi sáng mệt gần chết. Sau này mới phát hiện em trở thành hoa hậu VN , Hiển Khánh gì đấy. Nếu lúc đấy không đạp Xích Lô thì có phải là kết được em Hoa hậu không. Hic Hic.
    Do đó đường Nguyễn Đình Chiểu đoạn gần chỗ Đinh Tiên Hoàng và Mạc Đĩnh Chi là hết xảy. Ngoài ra Xích Lô đông ý với Hội phó Dirosemimi là đoạn Alexander De Rodes là rất đẹp. Đặc biệt từ đoạn trường Lê Quí Đôn quẹo sang NKKN rồi vào Alex De Rodes.
    XichLoVietnam
  8. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tp Hồ Chí Minh có nhiều con đường đẹp. Tôi cũng thích đương Phạm Ngoc Thạch nhất đấy.
    Nhưng có điều các con đường này đều đáng sợ quá, nhất là buổi tối khi tôi là đàn ông đi một mình....
    Hơi bị hãi......
  9. xichlovietnam

    xichlovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đáng sợ. Phạm Ngọc Thạch đáng sợ ở đoạn nào nhỉ. XL đạp xe ở tận US gần 2 năm rồi nên chẳng biết PNT thay đổi thế nào.
    XichLoVietnam
  10. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đường đẹp nhất là con đường có nhiều kỷ niên nhất.Vì vậy , ở TP.HCM có vô số con đường đẹp.À mà Bác Bob định nghĩa con đường đẹp là con đường ra răng? Theo tiêu chuẩn ISO mấy? (Thành viên mới nên hơi tò mò)

    PDA

Chia sẻ trang này