1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn cuộc thi: Viết về nơi mình sống. Kết quả : Anh Lyenson thắng giải.

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi wildman1979, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Cùng ý kiến bạn này. Vote cho anh luyenson.
    Đặc biệt thích cái đoạn này của anh :
    "Qua phút giây bủi ngủi bùi ngùi, nàng e dè ?thả câu:
    - Hồi đó em ?thương anh lắm! Mà anh nhát quá, phải chi?."
    -> Nàng có 8 đứa con rồi mà gặp anh vẫn thả câu...
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thật khó khi vừa là người dự thi, vừa là người bình chọn?, vì lẻ thường tình: Văn mình, Vợ người (tức văn mình hay nhất, mà vợ bạn thì dể?sương hơn).
    Tui đâu phải thần thánh gì mà thoát cái vòng?đa đoan ấy; nhưng cố gắng bằng một cái nhìn khách quan nhất, tui có nhận xét các tác phẩm dự thi kỳ này như sau:
    Phải nói bài viết mà tui có cảm tình nhiều nhất là bài của khanhlinh85, bài viết của em lan toả một tình cảm thật trong sáng, có chút nồng ấm của người con gái miền Tây:
    ?o?Dường như nơi đây, ai cũng thân thuộc nhau thì phải. Em phải cười chào mỏi cả miệng trên con đường chừng một cây số. Thế mà lòng lại thấy vui lạ. ?o
    Và ?o Em sẽ yêu quê hương anh như em đã và đang yêu anh. Em sẽ yêu quê hương anh như máu thịt của mình.
    Tạm biệt nhé và em sẽ trở lại vì em đã trót bỏ quên một trái tim ở chốn ấy?
    dể thấy tác giả tuổi chừng đôi mươi và mới biết ill lần đầu?
    Bài viết của trungtruc2005 có nét phóng sự, ông này mà cho làm bí thư đoàn thì phải biết?! Tiếc rằng có phải do quá busy mà thiên phóng sự sinh động này lại dừng đột ngột, làm bạn đọc hụt hẳng.
    Bạn anotherfruit tràn trề hoài niệm? và tui đánh giá cao ở bạn tính chân thật ?o Chắc bạn sẽ nói là hình ảnh quê tôi sao nghèo quá. Đúng vậy! Nhưng ai cũng biết An Giang quê tôi vẫn còn nghèo lắm nên làm sao tôi có thể tô hồng?
    Bài của bạn octieu101 cho tui cái ý nghỉ là cô này ?osống mãi với tuổi thơ? và dù sẻ lớn tuổi khi ngày tháng qua đi, nhưng tâm hồn sẻ rất lâu già, vì ?o Trong ký ức của tui đó mãi là những kỷ niệm đẹp về bạn bè, về cuộc sống tuổi thơ nơi miền quê và thành thị chỉ quanh quẩn đất Long Xuyên. Đấy, quê tôi đấy. Hiền hòa và êm ả. Không ồn ào náo động như bất kỳ 1 thành phố nào. Nhưng nó là nơi tui không bao giờ quên. Và sẽ không sao quên!!?
    Vuthanhminh thì tỏ ra là một cây viết có nghề, nhất là còn biết làm thơ?thẩn (giống tui), nhưng giống như trungtruc2005, bạn lại ko cố hoàn thành bài viết rất hay này, thiệt là tiếc.
    ?o Thời gian trôi nhanh lắm nhưng khi ta mang trong lòng nỗi nhớ da diết thì thời gian lại chậm một cách vô cùng? bạn xquangvinhx đã mở đầu như thế và dẩn dắt ta theo với nổi hoài hương chân thành, cảm động.
    Đây cũng là cảm nghỉ tương tự khi đọc bài viết của bạn tuan13a1 ?o Nếu tôi là một nhà văn tài giỏi, chắc chắn với những gì tôi đã trải qua trong thời thơ ấu của mình, trên quê hương tôi, trên mảnh đất Kiên Giang. Tôi sẽ viết thành một tác phẩm, một tác phẩm thật lớn, thật dài và thật hay. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của tôi với tất cả mọi người. Đó là quê hương của tôi, đó là tuổi thơ của tôi! Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã có những ngày tháng tươi đẹp và êm đềm ở Miền Tây.?
    Bài viết của thtr321 có vẻ hợp với ?ogu? của tui?nhiều hình ảnh, sống động, và nhất là khéo léo dùng từ ?ođắt? trong các mẩu thoại.
    MeoCara dù đã tuyên bố ko có ý cạnh tranh giải thưởng nhưng tui lại tâm đắc bài này! biết sao hôn, tại tui thuộc diện lơ tơ mơ mà?học hành đâu có bi nhiêu. Nhờ lúc ở PhnomPenh, rảnh quá hổng biết làm gì, tui lắp mạng internet và từ đó lò mò tự học qua mạng?và bi giờ tui thuộc dạng ?o bá nghệ, bá tri vị chi?bá láp? là cũng nhờ ngôi nhà ảo internet này đây.
    Camila và ngtoithuong đều cùng mô tả ngôi nhà của mình, đều sống với hoài niệm. Nhưng hoài niệm của camila có vẻ êm đềm hơn, ấm cúng hơn và camila chấp nhận nó ko so đo ?o Tôi thấy mình như con lạc đà, suốt đời thồ những kỉ niệm...?
    Nhưng với ngtoithuong thì dường như có một chút ?ogai góc? trong hoài niệm đó.? Dĩ nhiên tất cả những khổ cực ngày xưa ấy vĩnh viễn đã là quá khứ, nhưng tôi nhận ra một điều: chính căn nhà tồi tàn ấy đã rèn cho tôi nhiều tính tốt: có thể chịu đựng và vượt qua tất cả khó khăn về vật chất mà không bao giờ than vãn, trách móc, có thể cười chính mình và những khó khăn thất bại mình gặp (nói cầu kỳ là tinh thần lạc quan đấy ạ), và sự thông cảm với người khác và sẵn sàng giúp đỡ khi có thể...
    Tôi biết ơn căn nhà ấy về những gì tôi có được ngày hôm nay.
    dường như ngtoithuong ko dốc hết lực để viết, vì chắc nhiều bạn trong đây ko biết, nhưng cô ấy là bạn tôi, nên tôi rất rỏ dịch giả Trần Lê Thanh Hà với nhiều truyện dịch được đăng trên các báo NLĐ, TN?hoàn toàn ko phải là người ko biết viết! ( nhưng khi regnick là tôi đăng ký giúp cô ấy, vì ngtoithuong hơi?kém vi tính!!!)
    Cuối cùng là?tui và bạn dulich5, có lẻ 2 chúng tui gặp nhau ở chổ cùng viết?lưng tưng về những kỹ niệm! với những nét chấm phá ?onhớ đâu nói đó??mua vui cũng được một vài trống canh (ND).
    Rốt lại, tui thấy bài nào cũng hay, cũng xứng đáng rinh giải hết á. Nhưng cuộc thi có đề ra luật, vậy thì tui phải ?osi nghỉ? để xem vote cho bài nào đây? Sau khi lai rai hết 3 ve ken và thức đến gần nữa đêm (bi giờ gần 12 giờ rùi). Tui quyết định:
    - Nếu vote cho bài mà người viết đã vote cho mình thì hoá ra mình chơi trò ?obánh ít đi bánh qui lại? sao? Cho dù mình ko có nhưng có thể thiên hạ sẻ nghĩ thế!
    - Vậy nên tui vote cho bài ngôi nhà ảo của meoCara, vì Cara đã vote cho ngtoithuong rồi, ko còn cơ hội vote thêm lần nữa.
    - Nói chung là bài nào cũng xứng đáng được vote hết, nhứt là bài của?TUI.
  3. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vote 1 phiếu cho bác này.
    Bài viết gợi nhớ cho mình tháng ngày ấm cúng về tuổi thơ. Đến bây giờ từng tuổi này, nhìn cha mẹ mới cảm nhận được dòng thời gian đang chảy trong tim.
  4. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì hơn khi những gì muốn nói thì bác lyenson đã nói thay hết rồi. Nhưng đọng lại nhất trong tôi là bài viết của bác Sơn, không biết bài viết của bác nó thực bao nhiêu phần trăm nhưng tôi thích cái thực của nó. Nếu so với nội dung bài thì tôi là hậu sinh khá xa thời của bác, nhưng qua bài viết tôi thấy được cái cuộc sống của thời bấy giờ, tôi ngủi được mùi biển, tôi chói với nắng chiếu qua mắt và tôi cảm được cái tình cảm dâng trào. Nên với tối bài của bác Sơn là xứng đáng nhất.
    Nhưng văn mình là Bồ của thằng bạn mà...với lại chưa ai bầu cho tôi nên tôi quyết định Poll cho mình và cho những cảm xúc của tận đáy lòng của tôi.
  5. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    vote cho bác lyenson vì thích cách viết của bác, đọc thấy phê ....thế thôi.
  6. pontoon

    pontoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    em thích văn phong của Khanhlinh85. 1 phiếu nhé
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Kết quả :
    1-ngtoithuong : lyenson
    2-meoCara : ngtoithuong
    3-mommy : Lyenson
    4-coldbutcool : lyenson
    5-thtr321 :luyenson
    6-lyenson :meoCara
    7-chucuoibis :ngtoithuong <--- không có tên trong danh sách thành viên. Không tính.
    8-xquangvinhx :lyenson
    9-AnotherFruit :lyenson
    10-pontoon :Khanhlinh85 <--- không có tên trong danh sách thành viên.Không tính.
    Tổng kết : Anh Lyenson thắng giải với 6 bình chọn.
    Trị giá giải thưởng gồm : 150K và title "Người thắng giải cuộc thi viết về nơi mình đã sống của box Miền Tây" (sẽ set khi được sự đồng ý của chủ nhân).
    Trong 3 ngày (từ 8/6-11/6/2007) nếu không ai khiếu kiện hoặc thắc mắc gì về tác phẩm đọat giải thì Cara sẽ chuyển khỏan cho anh lyenson. Còn hiện giờ mình chưa gom được tiền hết, chắc phải PM cho những người còn thiếu để gom cho đủ vốn, hi hi.
    Công bố ngân quỹ :
    A- Đã nhận xiền
    Bác thtr321 tặng 3K vào giải thửơng . OK
    Bé coldbbutcool cục cưng : 1.2Gold : ok
    Uyendinh dễ xương lì xì tiếp 2K : ok
    Bác xquangvinhx : 1.5 G.ok
    Bác Hung2006 đại gia tặng 30K Gold đóa nha. OK
    Bác Wildman1979 tặng 36.5K
    Cara 5K
    Tổng cộng đã nhận : 68.2 K
    B- Hứa nhưng chưa chuyển khỏan :

    - Bác minh_tien treo thêm 5K cho hòanh tráng.
    -NVTVX xin tài trợ 15K
    - beauhomme tài trợ thêm 50.000 Gold
  8. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 24h nữa là trao giải cuộc thi này. Chính xác là 12h trưa (giờ VN) ngày 11/07/2007. Cara đang tích cực đi gom hụi chết, hụi sống nè.
    @ mọi người : Mọi người nếu có khiếu kiện, thắc mắc gì thì giải quyết gấp đi nhé. Sau thời hạn trên thì không giải quyết bất kỳ lý do nào nữa. Riêng Cara thì đã đối chiếu với google khá kỹ rồi, nếu bài copy từ sách chưa tung lên google thì mình chịu thôi, hi hi ! Vì vậy cần đến sự phản biện của các bạn lắm.
    @ anh Lyenson : Anh có đồng ý cái tít "Người thắng giải cuộc thi viết về nơi mình đã sống của box Miền Tây" không ?

    @ sponsors : Trân trọng mời các bác vào phát biểu cảm tưởng nha. Mèo đã PM cho các bác để kêu gọi rồi đó.


    E hèm ... còn bây giờ là diễn văn bế mạc cuộc thi của bé mèo Cara đây :

    Kính thưa quý vị đại biểu, quý bà con xa gần !
    Thế là 2 tháng đã trôi qua trong tâm trạng phấn khích đôi khi chen lẫn uể ỏai của quý pà kon dự thi lẫn dự khán. Cuối cùng thì đã xác định được kẻ thắng, người chưa thắng lần này. Không nói dông dài, mèo nhà xin cám ơn mọi sự ủng hộ của quý cô bác anh chị em. Nhân đây, bé mèo xin quảng cáo một cuộc thi mới với nội dung cực hót, cực teen lẫn cực rồ men tíc : Viết về người mình thương yêu nhất.
    Đây là link của cuộc thi mới : http://www9.ttvnol.com/forum/mientay/938669.ttvn
    Trân trọng kính mới quý sponsors đã từng ủng hộ cho cuộc thi trước sẽ ủng hộ tiếp cuộc thi nè nữa nhé. Cuộc thi vừa qua Cara không ngờ các bác ủng hộ nhiệt tình như thế, hix, cảm động ghê gớm luôn .Xin gửi đến mỗi bác 1 bông hồng thật là đẹp nà . Em xin hết !

  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất cho tớ xin gửi lời chúc mừng tới thành công của cuộc thi Viết về nơi mình sống
    và xin gửi 1 phiếu cho em Khánh Linh

    thứ 2 : Hihi Sozi về sự chậm trễ này nhé, giải thưởng đã kết thúc, mới chuyển khỏan cho mèo để trao giải nhé, tớ hứa tài trợ 5k nhưng do chậm nền quyết định tăng giải thưởng lên 10k cho giải lần này
    mèo vào đây để quote bài của nick thuyhang182 lấy Gold về nhé
    http://www9.ttvnol.com/forum/gameshow/933150/trang-39.ttvn
    Xin chúc mừng người chiến thắng nhé
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 10/07/2007
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0

    Thứ nhất cho tớ xin gửi lời chúc mừng tới thành công của cuộc thi Viết về nơi mình sống
    và xin gửi 1 phiếu cho em Khánh Linh

    thứ 2 : Hihi Sozi về sự chậm trễ này nhé, giải thưởng đã kết thúc, mới chuyển khỏan cho mèo để trao giải nhé, tớ hứa tài trợ 5k nhưng do chậm nền quyết định tăng giải thưởng lên 10k cho giải lần này
    mèo vào đây để quote bài của nick thuyhang182 lấy Gold về nhé
    http://www9.ttvnol.com/forum/gameshow/933150/trang-39.ttvn
    thank anh nhé. Tuy cuộc thi hết hạn để vote rồi, nhưng vẫn cám ơn anh.
    Em sẽ tham dự cuộc thi mới của chị mèo. hi vọng anh lại ủng hộ cuộc thi mới nhé....

Chia sẻ trang này