1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ko có nhiều thời gian, chỉ vào check số phiếu, thấy DQ vẫn đứng đầu. Đây là điều thú vị, đáng bàn.
    Còn bài của cậu Majin_Boo thì cho xin khất ít lâu, ngay khi có thời gian sẽ trả lời cậu ngay. Cám ơn.
    DuK *
  2. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chọn Kiều Phong các bác ạ. Các bác cứ nghĩ mà xem nhá, mấy người kia toàn số hên học được võ công siêu đẳng, mà sau này thằng nào cũng sướng. Chỉ mỗi anh Kiều nhà em chịu thiệt thòi thôi. Em ghét cái từ tưởng không cầu mà được lắm. EM thấy nó bất công lắm. Thế còn những người nỗ lực hết sức thì sao? Em thương Kiều Phong lắm, thế nên các bác mà bầu cái gì nhất em cũng bầu hết cho anh Kiều nhà em thôi. Cơ mà em không cực đoan đâu. Em thấy anh ý chết là đúng vì chị A Châu chết mất rồi mà. Mới lại người như anh ấy mà có nhiều trên đời thì chắc đây không phải hạ giới mà là thiên đường mất rồi. Thế nên anh ý nhà em mới phải chết bớt để cho ông trời ông ý khỏi tị các bác nhẩy.
    [size5][red]
    007
  3. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chọn Kiều Phong các bác ạ. Các bác cứ nghĩ mà xem nhá, mấy người kia toàn số hên học được võ công siêu đẳng, mà sau này thằng nào cũng sướng. Chỉ mỗi anh Kiều nhà em chịu thiệt thòi thôi. Em ghét cái từ tưởng không cầu mà được lắm. EM thấy nó bất công lắm. Thế còn những người nỗ lực hết sức thì sao? Em thương Kiều Phong lắm, thế nên các bác mà bầu cái gì nhất em cũng bầu hết cho anh Kiều nhà em thôi. Cơ mà em không cực đoan đâu. Em thấy anh ý chết là đúng vì chị A Châu chết mất rồi mà. Mới lại người như anh ấy mà có nhiều trên đời thì chắc đây không phải hạ giới mà là thiên đường mất rồi. Thế nên anh ý nhà em mới phải chết bớt để cho ông trời ông ý khỏi tị các bác nhẩy.
    [size5][red]
    007
  4. Khiemb1

    Khiemb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác có chắc là mình đã nhai nát hết mấy bộ truyện đó chưa mà vote hả???
  5. Khiemb1

    Khiemb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác có chắc là mình đã nhai nát hết mấy bộ truyện đó chưa mà vote hả???
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Vậy bác nhai mí bộ chiện í chắc nát hít rùi hỉ. Thía thì vào vote đi rồi post bài gì hay hay bọn tớ xem cái nào.
    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  7. Khiemb1

    Khiemb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhai nát thì không dám nhưng tôi có đọc được một số bàu bình phẩm của các đại gia mà thôi
  8. Khiemb1

    Khiemb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhai nát thì không dám nhưng tôi có đọc được một số bàu bình phẩm của các đại gia mà thôi
  9. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Thì đấy, dù chưa nhai nát như bác cũng hãy cứ viết bài về mí tác phẩm của các đại gia ấy xem nào.
    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  10. seecartoon

    seecartoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu là đại anh hùng thì tớ chọn Kiều Phong thôi. Quách Tỉnh cũng là ứng cử viên đấy ( dưng mà không khoái lắm). Còn như mấy chú Dương Qua, Lệnh Hồ Xung.. chỉ xếp vào hàng hán tử giang hồ liều lĩnh --> không nghĩ cho đại cục. Nhất là Lệnh Hồ Xung --> hơi yếu đuối, được cái ngang ngạnh chung tình.
    Kiều Phong là bất hạnh nhất. Nhưng mà cái cách ông đối diện với nó thật tuyệt vời. Đoạn đại náo quần hùng, đoạn A Châu nhận chưởng thay cha, đoạn Kiều Phong tự vẫn.. đọc hào khí không chịu được.
    À tớ hơi băn khoăn:
    Theo dòng thời gian tức là Hồng Thất Công xoáy Giáng Long Thập Bát Chưởng của Kiều Phong ? Vương Trùng Dương xoáy Nhất Dương Chỉ của nhà họ Đoàn ? Hay là bác Kim Dung sang tác mấy bộ kia trước, rồi đến bộ này tương ngay mấy chiêu thức này vào ?
    Còn cái này nữa: không hiểu trong một đêm náo loạn thế nào tự nhiên lại tòi ra mấy đứa con của chú Vi Tiểu Bảo ?? Nếu đúng như trong truyện thì Lao Ái phải gọi Vi Tiểu Bảo bằng cụ

    toon

Chia sẻ trang này