1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không nói là nhân vật anh hùng nhất nhưng Lâm Bình Chi cũng đáng khâm phục đó chứ!
    Dám học Tịch tà kiếm phổ để trả thù..... đáng phục.
    Chỉ trách ông trời trớ trêu khiến chú sau này bị mất tự chủ.... đáng thương hơn là đáng trách. Kể ra thì phu thê nhà Lệnh Hồ cũng quá độc ác đối với thằng tiểu sư đệ này.

    Ronald Koeman
  2. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không nói là nhân vật anh hùng nhất nhưng Lâm Bình Chi cũng đáng khâm phục đó chứ!
    Dám học Tịch tà kiếm phổ để trả thù..... đáng phục.
    Chỉ trách ông trời trớ trêu khiến chú sau này bị mất tự chủ.... đáng thương hơn là đáng trách. Kể ra thì phu thê nhà Lệnh Hồ cũng quá độc ác đối với thằng tiểu sư đệ này.

    Ronald Koeman
  3. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đã nói DQ là người không bó mình theo những đạo lý tầm thường rồi mà còn đem mấy cái lý lẽ ấy ra chi vậy. Mà có ai bảo DQ không vì dân vì nước chứ, vậy ai giết vua Mông Cổ? Còn việc DQ xa lánh thế sự chẳng qua vì có giúp dân giúp nước thì cũng vậy thôi, triều đình nhà Nguyên hay nhà Kim, Nam Tống đều vậy cả, liệu dân đen có sống khá hơn không nếu Dương Qua giúp đánh thắng quân Mông? Chính Kiều Phong cũng thấy là giồng người nào cũng vậy cả thôi, quân Liêu tàn ác, chẳng nhẽ quân Tống lại không? Chẳng qua là đem lý lẽ của một người Hán ra để cho rằng giúp dân giúp nước là anh hùng, DQ đâu có cần.
    Fear AU
  4. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đã nói DQ là người không bó mình theo những đạo lý tầm thường rồi mà còn đem mấy cái lý lẽ ấy ra chi vậy. Mà có ai bảo DQ không vì dân vì nước chứ, vậy ai giết vua Mông Cổ? Còn việc DQ xa lánh thế sự chẳng qua vì có giúp dân giúp nước thì cũng vậy thôi, triều đình nhà Nguyên hay nhà Kim, Nam Tống đều vậy cả, liệu dân đen có sống khá hơn không nếu Dương Qua giúp đánh thắng quân Mông? Chính Kiều Phong cũng thấy là giồng người nào cũng vậy cả thôi, quân Liêu tàn ác, chẳng nhẽ quân Tống lại không? Chẳng qua là đem lý lẽ của một người Hán ra để cho rằng giúp dân giúp nước là anh hùng, DQ đâu có cần.
    Fear AU
  5. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Uh, nói như thế thì hồi Chế Bồng Nga mang quân sang đánh nước mình đúng lúc nhà Trần đang thối nát, Trần Khát Chân mà cũng nghĩ là Chế Bồng Nga hay vua Trần làm vua cũng chẳng khác gì nhau, rồi cũng nổi hứng kiếm con vợ đẹp về quy ẩn thì nước mình khéo teo mất.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  6. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Uh, nói như thế thì hồi Chế Bồng Nga mang quân sang đánh nước mình đúng lúc nhà Trần đang thối nát, Trần Khát Chân mà cũng nghĩ là Chế Bồng Nga hay vua Trần làm vua cũng chẳng khác gì nhau, rồi cũng nổi hứng kiếm con vợ đẹp về quy ẩn thì nước mình khéo teo mất.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  7. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Một là Trần Khát Chân là người trong hoàng tộc, không thể đem ra so sánh được. Thứ hai là lúc đó nhà Trần cũng đâu đã đến lúc thối nát. Nếu bảo đến lúc nhà Trần thối nát thì hãy cố mà làm cho được như Hồ Quý Ly hay Lê Lợi, còn Dương Qua không cần, giốn như Vô Kỵ đâu có muốn làm vua, để cho Chu Nguyên Chương làm Minh Thái Tổ đó thôi. Miễn là dân không khổ, vậy là được chứ gì.
    Mà cũng không cần phải đem cái tiêu chuẩn vì dân vì nước ra mà đánh giá anh hùng hay không, có cha nào đó nói rồi, Quách TỈnh có kiểu anh hùng của Quách Tỉnh (vì dân vì nước đó) vì từ nhỏ đến lớn Quách Tỉnh được "huấn luyện" để vì dân vì nước rồi, còn Dương Qua có kiểu của Dương Qua, mây trôi nước chảy, vậy đó, nếu bảo Dương Qua không vì dân vì nước thì cũng bất công, ai cứu Quách TỈnh, cứu Tương Dương, ai giết vua Mông Cổ, những chuyện đó là những chuyện lớn lao, còn những hành động hào hiệp của một anh hùng trên giang hồ, đúng như chư "hiệp" trong tên của box này, tại sao lại không thể kể là vì dân vì nước?
    Fear AU
  8. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Một là Trần Khát Chân là người trong hoàng tộc, không thể đem ra so sánh được. Thứ hai là lúc đó nhà Trần cũng đâu đã đến lúc thối nát. Nếu bảo đến lúc nhà Trần thối nát thì hãy cố mà làm cho được như Hồ Quý Ly hay Lê Lợi, còn Dương Qua không cần, giốn như Vô Kỵ đâu có muốn làm vua, để cho Chu Nguyên Chương làm Minh Thái Tổ đó thôi. Miễn là dân không khổ, vậy là được chứ gì.
    Mà cũng không cần phải đem cái tiêu chuẩn vì dân vì nước ra mà đánh giá anh hùng hay không, có cha nào đó nói rồi, Quách TỈnh có kiểu anh hùng của Quách Tỉnh (vì dân vì nước đó) vì từ nhỏ đến lớn Quách Tỉnh được "huấn luyện" để vì dân vì nước rồi, còn Dương Qua có kiểu của Dương Qua, mây trôi nước chảy, vậy đó, nếu bảo Dương Qua không vì dân vì nước thì cũng bất công, ai cứu Quách TỈnh, cứu Tương Dương, ai giết vua Mông Cổ, những chuyện đó là những chuyện lớn lao, còn những hành động hào hiệp của một anh hùng trên giang hồ, đúng như chư "hiệp" trong tên của box này, tại sao lại không thể kể là vì dân vì nước?
    Fear AU
  9. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Í, giặc đến nhà đàn bà (Hoàng Dung) cũng đánh, thế mà đường đường sức dài vai rộng lại chui vào xó núi để tránh thì còn gì là anh hùng nữa.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  10. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Í, giặc đến nhà đàn bà (Hoàng Dung) cũng đánh, thế mà đường đường sức dài vai rộng lại chui vào xó núi để tránh thì còn gì là anh hùng nữa.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền

Chia sẻ trang này