1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Võ công Quách Tĩnh mà gọi là cũng được thì cô nương đang sỉ nhục cả giới võ thuật Trung Hoa ( trong truyện chưởng KD thôi ) .
    Tiểu cô nương tự đá đít mình rồi , câu định nghĩa anh hùng của cô đâu có nhắc tới tiêu chuẩn IQ cao ...
    Tiếp cô nương chút về Quách Tĩnh : bộ truyện có Quách Tĩnh làm nhân vật chính ấy được Kim Dung lão nhân gia đặt tên là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ... Đọc đến đây thì rõ ai là anh hùng rồi nhé !
    Tạm thế đã , lúc nào cô nương hứng thú , mỗ sẽ lại bồi tiếp !
    Không thích luận về TP với cô nương , để Phong ca tiếp chiêu vậy , nha ?

    Majin-Boo
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Võ công Quách Tĩnh mà gọi là cũng được thì cô nương đang sỉ nhục cả giới võ thuật Trung Hoa ( trong truyện chưởng KD thôi ) .
    Tiểu cô nương tự đá đít mình rồi , câu định nghĩa anh hùng của cô đâu có nhắc tới tiêu chuẩn IQ cao ...
    Tiếp cô nương chút về Quách Tĩnh : bộ truyện có Quách Tĩnh làm nhân vật chính ấy được Kim Dung lão nhân gia đặt tên là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ... Đọc đến đây thì rõ ai là anh hùng rồi nhé !
    Tạm thế đã , lúc nào cô nương hứng thú , mỗ sẽ lại bồi tiếp !
    Không thích luận về TP với cô nương , để Phong ca tiếp chiêu vậy , nha ?

    Majin-Boo
  3. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Khùa khùa. Muội muội nhào dzô chỗ này mà không chào Majin-Boo và Tiều Phong hai đại lão winh một câu, thật là thất kính với cao nhân. Ân hận ân hận.
    Trả lời lại ý kiến của nhị vị tiền bối, muội coá đôi lời sau bày tỏ:
    Thứ nhứt, Trương Vô Kỵ không đáng gọi là anh hùng.
    - Y quá yếu đuối trong chuyện tình cảm, tính cách quá khiêm nhường, chỉ vì luôn muốn không phụ lòng người ta mà trở thành nhu nhược, thụ động. Trong bốn vị cô nương, họ Trương yêu cả bốn một lúc, lừng khừng không quyết nổi một cô. Tệ hơn, y còn không biết nổi là mình yêu cô nào nhất. Đừng nói với muội là Vô Kỵ chỉ thương hại Tiểu Chiêu, muội thấy y cũng yêu Tiểu Chiêu thật lòng đó. Đừng nói với muội là Vô Kỵ không yêu Chu Chỉ Nhược, hắn đã từng yêu điên cuồng. Híc. Yêu thật lòng.
    Một kẻ nhu nhược trong tình cảm, yêu thật lòng một lúc bốn cô, thì cái thứ tình yêu đó, mà đem so với tình yêu của Kiều Phong với A Châu, của Dương Hoá với Tiểu Long Nữ, thậm chí của Du Thản Chi đối với A Tử thì có đáng không? Nhân cách đó, mà gọi là nhân cách của đại trượng phu sao?
    - Majin-Boo lão winh nói rằng, Vô Kỵ có lòng vị tha đến mức, tha cho những kẻ giết chết song thân, với câu nói bất hủ" Giết hết các người thì cha mẹ ta liệu có sống lại được không?"
    Xin winh đừng lấy cách nghĩ của thời nay mà soi rọi cho cái nhân sinh quan của thời cổ đại. Thù nhà không báo là bất hiếu, nợ nước không đền là bất trung. Hãy xem cách Tạ Tốn báo thù. Trước khi báo thù, liệu Tạ tiên sinh đã ngộ ra được chữ "Không" trong phật giáo hay chưa? Hay là chỉ đến khi đập chết Thành Khôn rồi, trong lòng trống rỗng vô bờ bến, trống rỗng và thanh thản, ông mới chịu quy y?
    Muội không tin là Vô Kỵ có chí báo thù. Liệu thanh kẹo hồ lô của mẹ, liệu giọng cười thống hận của cha, có còn trong tâm tưởng của hắn không.? Hắn quên rồi, bây giờ hắn quan tâm nhất là những Ân Ly, Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược ... Cái mà hắn có thể dành lấy, đùa chơi cho thoả lòng lãng mạn.
    Giết các ngươi rồi, liệu cha mẹ ta có còn sống lại được không?? Đừng mượn câu nói của thánh nhân để che đậy tấm lòng của kẻ vong ân, bội nghĩa.
    Majin-Boo lão winh gọi đó là tấm lòng vị tha cao cả, là cái hay nhất của Vô Kỵ tiên sinh, quả thật làm cho muội đau lòng quá.
    - Vô Kỵ thỗng lãnh quần hùng chống lại quân Mông. Điều này Majin-Boo lão winh nói rất đúng. Đại trượng phu lập thân nơi chiến địa, quyết lưu lại lòng son trong sử sách. Tiếc là, chí hướng này không phải Vô Kỵ nung nấu từ lòng căm thù xâm lược, cũng không phát xuất từ lý tưởng cao cả đuổi giặc cứu dân, chẳng qua do cơ duyên mà có. Cho nên, hắn cũng không có một chiến lược, sách lược gì cụ thể, nói chống là chống, nói đánh nhau là đánh, thế thôi.
    Điều này lý giải tại sao họ Trương dễ dàng từ bỏ mục tiêu cao thượng của mình, từ bỏ một cách dễ dãi, một cách vô cùng vô trách nhiệm, chỉ để ngày ngày "kẻ lông mày cho Triệu Minh"
    Như vậy đáng gọi là "đền nợ nước" , gọi là "chí lớn" sao, lão winh?
    Dài dòng tâm sự, mong nhị vị lão winh ân cần chỉ giáo.
    Đa tạ

    J''ai envie de crier comme un nouveau né de hurler comme un animal traqué.......

    Được evian sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 26/08/2003
  4. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Khùa khùa. Muội muội nhào dzô chỗ này mà không chào Majin-Boo và Tiều Phong hai đại lão winh một câu, thật là thất kính với cao nhân. Ân hận ân hận.
    Trả lời lại ý kiến của nhị vị tiền bối, muội coá đôi lời sau bày tỏ:
    Thứ nhứt, Trương Vô Kỵ không đáng gọi là anh hùng.
    - Y quá yếu đuối trong chuyện tình cảm, tính cách quá khiêm nhường, chỉ vì luôn muốn không phụ lòng người ta mà trở thành nhu nhược, thụ động. Trong bốn vị cô nương, họ Trương yêu cả bốn một lúc, lừng khừng không quyết nổi một cô. Tệ hơn, y còn không biết nổi là mình yêu cô nào nhất. Đừng nói với muội là Vô Kỵ chỉ thương hại Tiểu Chiêu, muội thấy y cũng yêu Tiểu Chiêu thật lòng đó. Đừng nói với muội là Vô Kỵ không yêu Chu Chỉ Nhược, hắn đã từng yêu điên cuồng. Híc. Yêu thật lòng.
    Một kẻ nhu nhược trong tình cảm, yêu thật lòng một lúc bốn cô, thì cái thứ tình yêu đó, mà đem so với tình yêu của Kiều Phong với A Châu, của Dương Hoá với Tiểu Long Nữ, thậm chí của Du Thản Chi đối với A Tử thì có đáng không? Nhân cách đó, mà gọi là nhân cách của đại trượng phu sao?
    - Majin-Boo lão winh nói rằng, Vô Kỵ có lòng vị tha đến mức, tha cho những kẻ giết chết song thân, với câu nói bất hủ" Giết hết các người thì cha mẹ ta liệu có sống lại được không?"
    Xin winh đừng lấy cách nghĩ của thời nay mà soi rọi cho cái nhân sinh quan của thời cổ đại. Thù nhà không báo là bất hiếu, nợ nước không đền là bất trung. Hãy xem cách Tạ Tốn báo thù. Trước khi báo thù, liệu Tạ tiên sinh đã ngộ ra được chữ "Không" trong phật giáo hay chưa? Hay là chỉ đến khi đập chết Thành Khôn rồi, trong lòng trống rỗng vô bờ bến, trống rỗng và thanh thản, ông mới chịu quy y?
    Muội không tin là Vô Kỵ có chí báo thù. Liệu thanh kẹo hồ lô của mẹ, liệu giọng cười thống hận của cha, có còn trong tâm tưởng của hắn không.? Hắn quên rồi, bây giờ hắn quan tâm nhất là những Ân Ly, Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược ... Cái mà hắn có thể dành lấy, đùa chơi cho thoả lòng lãng mạn.
    Giết các ngươi rồi, liệu cha mẹ ta có còn sống lại được không?? Đừng mượn câu nói của thánh nhân để che đậy tấm lòng của kẻ vong ân, bội nghĩa.
    Majin-Boo lão winh gọi đó là tấm lòng vị tha cao cả, là cái hay nhất của Vô Kỵ tiên sinh, quả thật làm cho muội đau lòng quá.
    - Vô Kỵ thỗng lãnh quần hùng chống lại quân Mông. Điều này Majin-Boo lão winh nói rất đúng. Đại trượng phu lập thân nơi chiến địa, quyết lưu lại lòng son trong sử sách. Tiếc là, chí hướng này không phải Vô Kỵ nung nấu từ lòng căm thù xâm lược, cũng không phát xuất từ lý tưởng cao cả đuổi giặc cứu dân, chẳng qua do cơ duyên mà có. Cho nên, hắn cũng không có một chiến lược, sách lược gì cụ thể, nói chống là chống, nói đánh nhau là đánh, thế thôi.
    Điều này lý giải tại sao họ Trương dễ dàng từ bỏ mục tiêu cao thượng của mình, từ bỏ một cách dễ dãi, một cách vô cùng vô trách nhiệm, chỉ để ngày ngày "kẻ lông mày cho Triệu Minh"
    Như vậy đáng gọi là "đền nợ nước" , gọi là "chí lớn" sao, lão winh?
    Dài dòng tâm sự, mong nhị vị lão winh ân cần chỉ giáo.
    Đa tạ

    J''ai envie de crier comme un nouveau né de hurler comme un animal traqué.......

    Được evian sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 26/08/2003
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí..., sao cô nương không giải đáp thắc mắc của tại hạ về "chàng ngốc" Quách Tĩnh?
    Về Trương Vô Kỵ thì tại hạ cũng đồng ý với cô nương, chàng Trương chưa xứng đáng làm anh hùng.
    Nhưng có điều cái cách phân tích, hay nói đúng hơn là "buộc tội" Trương Vô Kỵ có nhiều điểm chưa thỏa đáng.
    Nói chung, Trương Vô Kỵ không phải là loại người sinh ra để đánh lấy thiên hạ. Trương Vô Kỵ là người tượng trưng cho tư tưởng Lão-Trang, lấy cuộc sống vô vi làm tiêu chỉ, thuận theo tự nhiên. Y cũng không có hùng tâm, lại cũng không có cơ mưu như Chu Nguyên Chương hay Triệu Minh. Đây chính là cái thiếu duy nhất của Vô Kỵ để trở thành anh hùng. Hay nói cách khác, Vô Kỵ là "anh hùng" theo một định nghĩa khác, chứ không phải "anh hùng" kiểu Tầh Thủy Hoàng, Tào Tháo, Lý Thế Dân, Khang Hy.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí..., sao cô nương không giải đáp thắc mắc của tại hạ về "chàng ngốc" Quách Tĩnh?
    Về Trương Vô Kỵ thì tại hạ cũng đồng ý với cô nương, chàng Trương chưa xứng đáng làm anh hùng.
    Nhưng có điều cái cách phân tích, hay nói đúng hơn là "buộc tội" Trương Vô Kỵ có nhiều điểm chưa thỏa đáng.
    Nói chung, Trương Vô Kỵ không phải là loại người sinh ra để đánh lấy thiên hạ. Trương Vô Kỵ là người tượng trưng cho tư tưởng Lão-Trang, lấy cuộc sống vô vi làm tiêu chỉ, thuận theo tự nhiên. Y cũng không có hùng tâm, lại cũng không có cơ mưu như Chu Nguyên Chương hay Triệu Minh. Đây chính là cái thiếu duy nhất của Vô Kỵ để trở thành anh hùng. Hay nói cách khác, Vô Kỵ là "anh hùng" theo một định nghĩa khác, chứ không phải "anh hùng" kiểu Tầh Thủy Hoàng, Tào Tháo, Lý Thế Dân, Khang Hy.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Chào em evian.
    Anh hỏi em một câu nhé.
    Dương Quá là một anh hùng đúng kô(Quá anh hùng là đằng khác)Sau khi đánh tan quân Nguyên tại Tương Dương thì Dương Quá và Tiểu Long Nữ làm gì.
    Dương Quá chả ngày nào cũng kẻ lông mày cho Tiểu Long Nữ hay sao.Thậm chí họ còn có "truyền nhân" xuất hiện cuối Ỷ Thiên Đồ Long Ký đó sao.Sau chiến tranh ai chả muốn sống thanh bình.
    Vậy thử hỏi sau khi đánh tan quân Nguyên dựng nên nhà Minh ,Trương Vô Kỵ muốn ẩn cư sống hạnh phúc với Triệu Mẫn thì có gì là sai.Ngày nào cũng kẻ lông mày cho Triệu Mẫn có gì kô phải.Nếu em là Triệu Mẫn em có thích kô.
    Hành động anh hùng kô thể đem cái nhỏ nhặt đó ra mà soi đc.
    Anh hùng là phải thể hiện qua cả quá trình cơ.
    Trương Vô Kỵ bản tính hiền lành.Khi cha mẹ chết đã kô có ý niệm trả thù rồi,có lẽ là vì câu oan oan tương báo bao giờ mới dứt,TVK không muốn con cháu của những kẻ kia như mình phải mồ côi chịu nhiều đau khổ.Bằng chứng là khi TVK đối đầu với Diệt Tuyệt tại Quang Minh đỉnh khi TVK chịu 3 chưởng để cứu Nhuệ Kim kỳ TVK đã nói vậy.
    Cứu dân như thế sao không gọi là anh hùng.
    Chu Nguyên Chương có tài dùng binh TVK kô đem lòng đố kỵ mà tin tưởng đem binh mã giao cho để đánh Nguyên cứu dân.
    Vì chuyện lớn kô nghĩ đến chuyện riêng.Vì trăm họ lầm than mà sả thân cứu giúp.
    Khi nhà Minh được lập lên TVK tuy là người lãnh đạo nhưng biết mình kô thể làm vua thì kô ngần ngại đã cho Chu Nguyên Chương làm vua vì Chu Nguyên Chương bản thân có taì lãnh đạo.
    TVK quả là rất rộng lượng bao dung biết mình biết người lại có tấm lòng nhân hậu có gì mà kô đáng là anh hùng.Trương Vô Kỵ vì dân chúng để Chu Nguyên Chương làm vua.
    Độ thế vậy sao kô đáng gọi là anh hùng.
    Trương Vô Kỵ yêu một lúc 4 người ai cũng thật lòng.
    Ai bảo em là Trương Vô Kỵ đùa chơi cho thoả lòng lãng mạn.
    Nếu đùa chơi thì Trương Vô Kỵ đâu phải đau khổ khi Tiểu Chiêu ra đi.
    Trương Vô Kỵ sao phải yêu Ân Ly xấu xí.
    Nếu Trương Vô Kỵ là tên sở khanh như em nói thì hắn cũng chả phải tìm đến Ân Ly đâu em à.
    Đối với Chu Chỉ Nhược là lòng hàm ơn tại sông Hán Thuỷ sau đó mới là yêu nàng.
    Nhưng có lẽ Trương Vô Kỵ yêu nhất là Triệu Mẫn
    Cuối chuyện tác giả đã để mở kết cục mà.
    Khi Trương Vô Kỵ chải tóc cho Triệu Mẫn thì Chu Chỉ Nhược bước vào....hi hi nếu là anh thì cũng khó xử quá.
    Túm lại có thể nói Trương Vô Kỵ là anh hùng nhưng không là anh hùng nhất trong các nhân vật ...thế thôi
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Chào em evian.
    Anh hỏi em một câu nhé.
    Dương Quá là một anh hùng đúng kô(Quá anh hùng là đằng khác)Sau khi đánh tan quân Nguyên tại Tương Dương thì Dương Quá và Tiểu Long Nữ làm gì.
    Dương Quá chả ngày nào cũng kẻ lông mày cho Tiểu Long Nữ hay sao.Thậm chí họ còn có "truyền nhân" xuất hiện cuối Ỷ Thiên Đồ Long Ký đó sao.Sau chiến tranh ai chả muốn sống thanh bình.
    Vậy thử hỏi sau khi đánh tan quân Nguyên dựng nên nhà Minh ,Trương Vô Kỵ muốn ẩn cư sống hạnh phúc với Triệu Mẫn thì có gì là sai.Ngày nào cũng kẻ lông mày cho Triệu Mẫn có gì kô phải.Nếu em là Triệu Mẫn em có thích kô.
    Hành động anh hùng kô thể đem cái nhỏ nhặt đó ra mà soi đc.
    Anh hùng là phải thể hiện qua cả quá trình cơ.
    Trương Vô Kỵ bản tính hiền lành.Khi cha mẹ chết đã kô có ý niệm trả thù rồi,có lẽ là vì câu oan oan tương báo bao giờ mới dứt,TVK không muốn con cháu của những kẻ kia như mình phải mồ côi chịu nhiều đau khổ.Bằng chứng là khi TVK đối đầu với Diệt Tuyệt tại Quang Minh đỉnh khi TVK chịu 3 chưởng để cứu Nhuệ Kim kỳ TVK đã nói vậy.
    Cứu dân như thế sao không gọi là anh hùng.
    Chu Nguyên Chương có tài dùng binh TVK kô đem lòng đố kỵ mà tin tưởng đem binh mã giao cho để đánh Nguyên cứu dân.
    Vì chuyện lớn kô nghĩ đến chuyện riêng.Vì trăm họ lầm than mà sả thân cứu giúp.
    Khi nhà Minh được lập lên TVK tuy là người lãnh đạo nhưng biết mình kô thể làm vua thì kô ngần ngại đã cho Chu Nguyên Chương làm vua vì Chu Nguyên Chương bản thân có taì lãnh đạo.
    TVK quả là rất rộng lượng bao dung biết mình biết người lại có tấm lòng nhân hậu có gì mà kô đáng là anh hùng.Trương Vô Kỵ vì dân chúng để Chu Nguyên Chương làm vua.
    Độ thế vậy sao kô đáng gọi là anh hùng.
    Trương Vô Kỵ yêu một lúc 4 người ai cũng thật lòng.
    Ai bảo em là Trương Vô Kỵ đùa chơi cho thoả lòng lãng mạn.
    Nếu đùa chơi thì Trương Vô Kỵ đâu phải đau khổ khi Tiểu Chiêu ra đi.
    Trương Vô Kỵ sao phải yêu Ân Ly xấu xí.
    Nếu Trương Vô Kỵ là tên sở khanh như em nói thì hắn cũng chả phải tìm đến Ân Ly đâu em à.
    Đối với Chu Chỉ Nhược là lòng hàm ơn tại sông Hán Thuỷ sau đó mới là yêu nàng.
    Nhưng có lẽ Trương Vô Kỵ yêu nhất là Triệu Mẫn
    Cuối chuyện tác giả đã để mở kết cục mà.
    Khi Trương Vô Kỵ chải tóc cho Triệu Mẫn thì Chu Chỉ Nhược bước vào....hi hi nếu là anh thì cũng khó xử quá.
    Túm lại có thể nói Trương Vô Kỵ là anh hùng nhưng không là anh hùng nhất trong các nhân vật ...thế thôi
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Majin Boo.
    Em thấy bác quá đề cao Quách Tĩnh đó.
    Đúng là QT võ công cũng đc thôi em đông ý với evian.
    Theo em nếu nói giỏi thì phải nói đến
    1.Dương Quá.
    2.Lệnh Hồ Xung.
    3.Trương Vô Kỵ.
    Sao em lại nói Dương Quá.quá đơn giản nói về võ công có bác nào 1 tay giỏi bằng Dương Quá không.
    Cứ cho là DQ và QT đánh nhau đi với cái đầu của QT thì thua chắc rồi.
    Còn Lệnh Hồ Xung giỏi hơn QT là cái chắc.
    Bác QT có giỏi đến đâu thì giỏi cũng chỉ là nhớ chiêu thức mà đánh ra thôi chứ không đạt đến cảnh giới tuỳ ý xuất chiêu đâu.
    1 kiếm đánh mù 8 cao thủ.(Trong lúc nội thương nhé)
    Dùng kiếm đánh bại 72 tịch tà kiếm phổ thì đỉnh quá roài.
    Còn QT thì lúc bị thương chốn biệt trong cái nhà kho he he he)
    Trương Vô Kỵ thì khỏi nói nhé.
    Nói ra thì QT chả lại đâu vì TVK có Càn khôn đại na di và Cửu Duơng thần công chưa thèm tính đến mấy cái đỉnh cao của Trương Tam Phong truyền cho đó
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Majin Boo.
    Em thấy bác quá đề cao Quách Tĩnh đó.
    Đúng là QT võ công cũng đc thôi em đông ý với evian.
    Theo em nếu nói giỏi thì phải nói đến
    1.Dương Quá.
    2.Lệnh Hồ Xung.
    3.Trương Vô Kỵ.
    Sao em lại nói Dương Quá.quá đơn giản nói về võ công có bác nào 1 tay giỏi bằng Dương Quá không.
    Cứ cho là DQ và QT đánh nhau đi với cái đầu của QT thì thua chắc rồi.
    Còn Lệnh Hồ Xung giỏi hơn QT là cái chắc.
    Bác QT có giỏi đến đâu thì giỏi cũng chỉ là nhớ chiêu thức mà đánh ra thôi chứ không đạt đến cảnh giới tuỳ ý xuất chiêu đâu.
    1 kiếm đánh mù 8 cao thủ.(Trong lúc nội thương nhé)
    Dùng kiếm đánh bại 72 tịch tà kiếm phổ thì đỉnh quá roài.
    Còn QT thì lúc bị thương chốn biệt trong cái nhà kho he he he)
    Trương Vô Kỵ thì khỏi nói nhé.
    Nói ra thì QT chả lại đâu vì TVK có Càn khôn đại na di và Cửu Duơng thần công chưa thèm tính đến mấy cái đỉnh cao của Trương Tam Phong truyền cho đó
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.

Chia sẻ trang này