1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Nếu mà tổ chức bầu Anh Hùng của Topic này thì chắc chắn Em Evian sẽ đoạt giải nhất. Phục Em quá, xa luân chiến với bao nhiêu đại cao thủ, nữ ma đầu của các đại môn phái mà chả thấy mệt mỏi gì cả.
    Em viết bài đầu tiên về các nhân vật được mọi người ưa thích với và phủ định tất cả cũng hay đấy chứ. Anh thích Lệnh Hồ Xung nhất, Em phủ định tất cả nhưng đưa LHX lên đầu là Anh cũng cảm thấy an ủi rồi. Không có ai là hoàn hảo cả.
    Còn chuyện tranh luận thì cũng bình thường thôi. Kim Đan nhiều khi bốc phét cũng quá đáng và rẻ tiền. Thằng Tầu Khựa bị thua Mông cổ toét đít thì Kim Đan lại bầy ra Quách Tỉnh để thắng lợi tinh thần theo kiểu AQ. Nếu giỏi thật sự thì đã chiếm luôn Mông Cổ chứ không phải chiến thắng theo kiểu đồng hoá (nó thắng mình, nó ở trong nhà mình, thành ra nó là người nhà của mình, vậy là nó thua mình). Nói phét mình là bố chúng nó thì ai chả nói được. Kết của TNGH cũng dở lắm nhưng còn khá hơn nhiều các truyện khác của Kim Đan.
    Còn chuyện Kim Đan viết những sách nào, nói gì, ...thì quan tâm làm cái gì cho nó mệt. Thích cái gì thì đọc thôi. Ghét nhất trong chuyện KH là khi nhân vật chính mới ra đời đã có 1 loạt các dị nhân truyền dạy rồi ăn mấy thứ củ dại để có được mấy trăm thành công lực. Toàn là con cháu nhà 3C, xem không thấy hứng thú gì nữa. Thích Kim Đan ở TNGH, còn các truyện khác thì ko tiêu thụ được. Thằng Mỹ học trực thăng vận từ Quách Tỉnh, Dương Qua đấy: ngồi lên chim phi vèo vèo.
    Đồng chí nào biết ở đâu có Hắc Thánh Thần Tiêu + Tuyệt Tình Nương + (1 truyện Kiếm Hiệp có nhân vật chính là Thích Đinh Nhạn và 1 người nữa là Thôi Thiên Hàn) ko nhỉ. Ngày xưa đọc rồi, bây giờ muốn tìm lại để luyện công mà chẳng thấy đâu cả. Hay là đã thất truyền rồi. Ai biết chỉ dùm với. Cảm ơn trước nhé.
    Định cãi hả, đánh cho 1 chưởng phân thây làm 8 mảnh bây giờ. Hay là thích Thi Não Thần Đan với Hấp Tinh Đại Pháp? Mày tiêu rùi .....
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 01/09/2003
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Nếu mà tổ chức bầu Anh Hùng của Topic này thì chắc chắn Em Evian sẽ đoạt giải nhất. Phục Em quá, xa luân chiến với bao nhiêu đại cao thủ, nữ ma đầu của các đại môn phái mà chả thấy mệt mỏi gì cả.
    Em viết bài đầu tiên về các nhân vật được mọi người ưa thích với và phủ định tất cả cũng hay đấy chứ. Anh thích Lệnh Hồ Xung nhất, Em phủ định tất cả nhưng đưa LHX lên đầu là Anh cũng cảm thấy an ủi rồi. Không có ai là hoàn hảo cả.
    Còn chuyện tranh luận thì cũng bình thường thôi. Kim Đan nhiều khi bốc phét cũng quá đáng và rẻ tiền. Thằng Tầu Khựa bị thua Mông cổ toét đít thì Kim Đan lại bầy ra Quách Tỉnh để thắng lợi tinh thần theo kiểu AQ. Nếu giỏi thật sự thì đã chiếm luôn Mông Cổ chứ không phải chiến thắng theo kiểu đồng hoá (nó thắng mình, nó ở trong nhà mình, thành ra nó là người nhà của mình, vậy là nó thua mình). Nói phét mình là bố chúng nó thì ai chả nói được. Kết của TNGH cũng dở lắm nhưng còn khá hơn nhiều các truyện khác của Kim Đan.
    Còn chuyện Kim Đan viết những sách nào, nói gì, ...thì quan tâm làm cái gì cho nó mệt. Thích cái gì thì đọc thôi. Ghét nhất trong chuyện KH là khi nhân vật chính mới ra đời đã có 1 loạt các dị nhân truyền dạy rồi ăn mấy thứ củ dại để có được mấy trăm thành công lực. Toàn là con cháu nhà 3C, xem không thấy hứng thú gì nữa. Thích Kim Đan ở TNGH, còn các truyện khác thì ko tiêu thụ được. Thằng Mỹ học trực thăng vận từ Quách Tỉnh, Dương Qua đấy: ngồi lên chim phi vèo vèo.
    Đồng chí nào biết ở đâu có Hắc Thánh Thần Tiêu + Tuyệt Tình Nương + (1 truyện Kiếm Hiệp có nhân vật chính là Thích Đinh Nhạn và 1 người nữa là Thôi Thiên Hàn) ko nhỉ. Ngày xưa đọc rồi, bây giờ muốn tìm lại để luyện công mà chẳng thấy đâu cả. Hay là đã thất truyền rồi. Ai biết chỉ dùm với. Cảm ơn trước nhé.
    Định cãi hả, đánh cho 1 chưởng phân thây làm 8 mảnh bây giờ. Hay là thích Thi Não Thần Đan với Hấp Tinh Đại Pháp? Mày tiêu rùi .....
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 01/09/2003
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Lại xuất hiện một nhân tố mới, gây tranh cãi thị phi trên giang hồ bằng mớ kiến thức "to quá"
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Lại xuất hiện một nhân tố mới, gây tranh cãi thị phi trên giang hồ bằng mớ kiến thức "to quá"
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Search trên mạng í, thiếu gì: www.vietkiem.com
    ------------------------------
    Hạnh phúc như sợi tơ bay,
    Đầu kia tay bạn đầu này tay tôi.
    Tương phùng một khúc dạo chơi,
    Ngàn năm cát đá đôi lời gửi trao.
    ------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.xulylunnghieng.com
    Được quocviet sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 02/09/2003
  6. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Search trên mạng í, thiếu gì: www.vietkiem.com
    ------------------------------
    Hạnh phúc như sợi tơ bay,
    Đầu kia tay bạn đầu này tay tôi.
    Tương phùng một khúc dạo chơi,
    Ngàn năm cát đá đôi lời gửi trao.
    ------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.xulylunnghieng.com
    Được quocviet sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 02/09/2003
  7. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    he he anh em cho tham gia cái nhé. Sống như Hồng Thất Công là sướng nhất. ngu như Quách tĩnh lại hay. khôn như mấy con bé Hoàng Dung... lại hay nói chung họ dược tuốt
    1. Hoàng Đảo Chúa....tiêp theo thì không biết
    khanh
  8. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    he he anh em cho tham gia cái nhé. Sống như Hồng Thất Công là sướng nhất. ngu như Quách tĩnh lại hay. khôn như mấy con bé Hoàng Dung... lại hay nói chung họ dược tuốt
    1. Hoàng Đảo Chúa....tiêp theo thì không biết
    khanh
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì Hoàng Dược Sư hồi trẻ cũng ko tốt rì đâu. Lén mượn cuốn CỬu Âm của Lão Ngoan Đồng rồi sai cô vợ đi học thuộc lòng hết, sau khi Ngoan Đồng đi khỏi thì bắt cô vợ cố nhớ mà chép lại. Kết quả vì thế mà sau khi chép xong cô vợ cũng "xong" luôn, hic
    Rồi con nữa, chỉ có 2 đệ tự ăn cắp cuốn Cửu Âm là Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong, mà ông ta nỡ đang tâm đánh què chân cụt cẳng người ta, đuổi cả 6 đệ tự ra khỏi đảo, để rồi chúng nó bơ vơ côi cút, rốt cục thì chết yểu hết cả.
    Trong đời Hoàng Dược Sư có 2 điều đó ân hận cũng đành ngậm ngùi.
    ------------------------------
    Hạnh phúc như sợi tơ bay,
    Đầu kia tay bạn đầu này tay tôi.
    Tương phùng một khúc dạo chơi,
    Ngàn năm cát đá đôi lời gửi trao.
    ------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.xulylunnghieng.com
  10. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì Hoàng Dược Sư hồi trẻ cũng ko tốt rì đâu. Lén mượn cuốn CỬu Âm của Lão Ngoan Đồng rồi sai cô vợ đi học thuộc lòng hết, sau khi Ngoan Đồng đi khỏi thì bắt cô vợ cố nhớ mà chép lại. Kết quả vì thế mà sau khi chép xong cô vợ cũng "xong" luôn, hic
    Rồi con nữa, chỉ có 2 đệ tự ăn cắp cuốn Cửu Âm là Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong, mà ông ta nỡ đang tâm đánh què chân cụt cẳng người ta, đuổi cả 6 đệ tự ra khỏi đảo, để rồi chúng nó bơ vơ côi cút, rốt cục thì chết yểu hết cả.
    Trong đời Hoàng Dược Sư có 2 điều đó ân hận cũng đành ngậm ngùi.
    ------------------------------
    Hạnh phúc như sợi tơ bay,
    Đầu kia tay bạn đầu này tay tôi.
    Tương phùng một khúc dạo chơi,
    Ngàn năm cát đá đôi lời gửi trao.
    ------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.xulylunnghieng.com

Chia sẻ trang này