1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Mợ ! Vốn đã không hứng thú với Thần điêu hiệp lữ rồi, cứ gặp mấy nhân crazy fan của cái truyện này, để tâng nhân vật yêu thích của mình lên mà phủ đánh toẹt cái nhân vật khác một cách thiếu suy nghĩ như trên kia, miẹ, càng không ưa với DQ với TLN hay TĐHL hơn
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Mợ ! Vốn đã không hứng thú với Thần điêu hiệp lữ rồi, cứ gặp mấy nhân crazy fan của cái truyện này, để tâng nhân vật yêu thích của mình lên mà phủ đánh toẹt cái nhân vật khác một cách thiếu suy nghĩ như trên kia, miẹ, càng không ưa với DQ với TLN hay TĐHL hơn
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hí hí,tywr cứ nói lạ đệ là đệ thích hết,mỗi tội chỉ hơighét QT là hơi ngu thui,chứ cứ như Hồng Thất công hay gì đó,hê hê
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hí hí,tywr cứ nói lạ đệ là đệ thích hết,mỗi tội chỉ hơighét QT là hơi ngu thui,chứ cứ như Hồng Thất công hay gì đó,hê hê
  5. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    chậc, cóp cái huynh post mà lại quên tên huynh là gì rồi.
    Thôi được, có huynh nào đó nói:
    Thực ra thì không hoàn toàn như vậy. Nếu như luỵ vì tình cảm thì làm sao Hoàng Dung có được toàn bộ những cái như sau này, từ võ thuật đến âm dương ngũ hành, từ toán số đến cầm kì thi hoạ... chậc, vậy thì Hoàng Dược Sư có luỵ tình hay không đây?
    Còn lép vế với mấy đại gia võ học kia á? Xin lỗi huynh, ở đời ai học võ chả mong vô địch thiên hạ, có điều là võ công không đủ mà thôi. Còn cái Cửu Âm chân kinh mà huynh nói ấy, Hoàng Dược Sư không phải kẻ ngu mà đi học nó, đủ thấy ông thông minh thế nào, chứ không phải là học rồi mà không lĩnh hội được đâu, có quyển thượng mà không có quyển hạ thì cũng như không có mà.
    Còn vụ ngang hàng, và vụ Đại Anh Hùng, chậc, thực ra thì nếu muốn thì ở cuối truyện Thần điêu hiệp lữ, Hoàng Dược Sư hoàn toàn có thể lên ngôi Trung, nhưng ông biết mình dù thiên tư có tốt thật nhưng cũng không thể vượt qua được lão Ngoan đồng Châu Bá Thông nên mới nhường lại cho hắn. Đó mới là cốt cách của 1 Đại Anh Hùng.
  6. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    chậc, cóp cái huynh post mà lại quên tên huynh là gì rồi.
    Thôi được, có huynh nào đó nói:
    Thực ra thì không hoàn toàn như vậy. Nếu như luỵ vì tình cảm thì làm sao Hoàng Dung có được toàn bộ những cái như sau này, từ võ thuật đến âm dương ngũ hành, từ toán số đến cầm kì thi hoạ... chậc, vậy thì Hoàng Dược Sư có luỵ tình hay không đây?
    Còn lép vế với mấy đại gia võ học kia á? Xin lỗi huynh, ở đời ai học võ chả mong vô địch thiên hạ, có điều là võ công không đủ mà thôi. Còn cái Cửu Âm chân kinh mà huynh nói ấy, Hoàng Dược Sư không phải kẻ ngu mà đi học nó, đủ thấy ông thông minh thế nào, chứ không phải là học rồi mà không lĩnh hội được đâu, có quyển thượng mà không có quyển hạ thì cũng như không có mà.
    Còn vụ ngang hàng, và vụ Đại Anh Hùng, chậc, thực ra thì nếu muốn thì ở cuối truyện Thần điêu hiệp lữ, Hoàng Dược Sư hoàn toàn có thể lên ngôi Trung, nhưng ông biết mình dù thiên tư có tốt thật nhưng cũng không thể vượt qua được lão Ngoan đồng Châu Bá Thông nên mới nhường lại cho hắn. Đó mới là cốt cách của 1 Đại Anh Hùng.
  7. butterflykhanh

    butterflykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Còn phải hỏi gì nữa! Kiều Phong chú ai vào đây nữa.Một bậc anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.Một hình mẫu lí tưởng cho nam nhi chúng ta noi theo.Một người đàn ông thực sự cho phái nữ,một bậc trung quân hết mình cho tổ quốc và hoà bình chung.Một người con hiếu thảo,một bằng hữu tuyệt vời hết lòng vì bạn bè.Thật sự là một hình mẫu lí tưởng của đàn ông mọi thời đại.Kiều Phong và Quan Nhị Ca tức Quan Vân Trường là 2 con người tiêu biểu đại diện cho hình tượng anh hùng thực sự mà tôi yêu quí và kính phục. Vote cho Kiều Phong 5* nữa.
  8. butterflykhanh

    butterflykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Còn phải hỏi gì nữa! Kiều Phong chú ai vào đây nữa.Một bậc anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.Một hình mẫu lí tưởng cho nam nhi chúng ta noi theo.Một người đàn ông thực sự cho phái nữ,một bậc trung quân hết mình cho tổ quốc và hoà bình chung.Một người con hiếu thảo,một bằng hữu tuyệt vời hết lòng vì bạn bè.Thật sự là một hình mẫu lí tưởng của đàn ông mọi thời đại.Kiều Phong và Quan Nhị Ca tức Quan Vân Trường là 2 con người tiêu biểu đại diện cho hình tượng anh hùng thực sự mà tôi yêu quí và kính phục. Vote cho Kiều Phong 5* nữa.
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    He he! sao lại nói thế hả tỉ tỉ? ghét ai cứ ghét, chứ đừng ghét lây TDHL chứ. Muội cũng thích tất nhưng thích DQ hơn 1 tí (nhưng cũng chả công nhận là DQ là "anh hùng" được. Chỉ coi là "đại hiệp" được thôi).
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    He he! sao lại nói thế hả tỉ tỉ? ghét ai cứ ghét, chứ đừng ghét lây TDHL chứ. Muội cũng thích tất nhưng thích DQ hơn 1 tí (nhưng cũng chả công nhận là DQ là "anh hùng" được. Chỉ coi là "đại hiệp" được thôi).

Chia sẻ trang này