1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angel9002

    angel9002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình không phản đối ý kiến của bạn, nhưng khi bạn bầu chọn thì bạn nên đưa ra lý do tại sao bạn chọn các nhân vật trên là đại anh hùng chứ, và theo mình thì tiêu chí bầu chọn đại anh hùng không có dành cho nhân vật nữ, hình như cũng có topic bầu cho nhân vật nữ rồi
    Úi chà, cái bạn Nghi Lâm này coi bộ khoái điền bá quang dữ há, hồi đó được tôn làm sư phụ nên bây giờ bầu cho đệ tử cưng hả
    Được angel9002 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 10/04/2005
  2. angel9002

    angel9002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình không phản đối ý kiến của bạn, nhưng khi bạn bầu chọn thì bạn nên đưa ra lý do tại sao bạn chọn các nhân vật trên là đại anh hùng chứ, và theo mình thì tiêu chí bầu chọn đại anh hùng không có dành cho nhân vật nữ, hình như cũng có topic bầu cho nhân vật nữ rồi
    Úi chà, cái bạn Nghi Lâm này coi bộ khoái điền bá quang dữ há, hồi đó được tôn làm sư phụ nên bây giờ bầu cho đệ tử cưng hả
    Được angel9002 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 10/04/2005
  3. Nghi__Lam

    Nghi__Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    1. Cái đó bạn đọc truyện mới biết được. Kể ra dài dòng lắm.
    2. Đương nhiên phải bầu cho đệ tử mình chứ.
    3. Nhân vật này như thế nào ko lẽ bạn kô biết sao mà còn kiu tui kể ?
    Thans bạn đã trả lời.
  4. Nghi__Lam

    Nghi__Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    1. Cái đó bạn đọc truyện mới biết được. Kể ra dài dòng lắm.
    2. Đương nhiên phải bầu cho đệ tử mình chứ.
    3. Nhân vật này như thế nào ko lẽ bạn kô biết sao mà còn kiu tui kể ?
    Thans bạn đã trả lời.
  5. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em bầu cho Tiêu Phong(thích gọi là Tiêu chứ không thích gọi là Kiều ).Nhân vật thứ hai là lão ngoan đồng Châu Bá Thôngchắc mọi người nghĩ làm sao lại là đại anh hùng nhưng tôi vẫn thấy nhân vật này rất hay,dẽ gì có được một người như vậy.Giá như tôi cũng được như Châu Bá Thông
  6. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em bầu cho Tiêu Phong(thích gọi là Tiêu chứ không thích gọi là Kiều ).Nhân vật thứ hai là lão ngoan đồng Châu Bá Thôngchắc mọi người nghĩ làm sao lại là đại anh hùng nhưng tôi vẫn thấy nhân vật này rất hay,dẽ gì có được một người như vậy.Giá như tôi cũng được như Châu Bá Thông
  7. angel9002

    angel9002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    U là girl mà đòi làm Châu Bá Thông à hay là đòi làm girlfriend của CBT nói lộn dễ hiểu lầm lắm à nga
  8. angel9002

    angel9002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    U là girl mà đòi làm Châu Bá Thông à hay là đòi làm girlfriend của CBT nói lộn dễ hiểu lầm lắm à nga
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Người ta thuờng nói :"văn có hay xem bảng vàng thì biết, võ có giỏi xem chiến công thì biêt" > Vậy trong các đại anh hùng mà quần hùng bầu ra tôi thấy đều dở tệ :
    *Tiêu Phong : khi nghĩ mình là người Hán chống Khiết Đan quyết liệt, đến khi biết gốc gác của mình mới thấy dân Hán cũng cũng chẳng hơn gì mấy.Làm bang chủ như vậy tầm nhìn chiến lược quá hạn hẹpđầy quan liêu và thiên kiến . Kết giao bằng hữu lấy tửu lượng làm tiêu chuẩn mới bị Đoàn Dự cho vào tròng mà k biết , đúng là bị rượu làm mờ mắt quả là đáng thất vọng.
    *Quách tỉnh thì đần độn, thụ động nếu k có HD thì chắc chẳng làm lên trò trống gì > Sau ngu trung chết thảm ở Tương Dương thành
    *Dương Qua chỉ được cái dại gái ham lái máy bay bà già , còn ngoài ra lập trường tư tưởng bấp bênh hết theo phe này lại theo phe khác. Lúc nào cũng chỉ ôm khư khư tý oán thù cá nhân tủn mủn đến khi biết là thù k thể trả đc thì lặn mất tăm mất tích uổng danh đji hiệp thần điêu
    *Lệnh Hồ Xung hơi man man nát ruợu ,hiếu sắc trong lòng luôn có NLS vậy mà còn bắt cá 2 tay Thánh cô Ma giáo cũng k từ
    Nhưng dù sao cũng hơn cái đám trên là tự biết mình k bao giờ nhận mình là đại hiệp.
    *Tăng A Ngưu bị hết CCN rồi TM dắt mũi (thảo nào đặt tên là Trâu) Đến khi bị Chu Nguyên Chương lừa thì chán đời vưt cha cả lê dân trong cơn binh lửa để ngồi vẽ lông mày cho TM.đúng là đồ hùng tâm tráng trí dởm.
    Cũng may đến tac phẩm cuối cùng KD mới lòi ra lá bài tẩy đó la VI TIỂU BẢO gã này mới đúng thật là anh hùng.
    Anh nào qua lại giang hồ cũng đều có nghề thậm chí là đại cao thủ võ lâm ,vậy mà anh cu này có mỗi môn là chạy cho nhanh vậy mà xông pha chẳng kém ai .Biết mình biết người nên khi giao tranh hay gặp trường hợp khó khăn đều giở thủ đoạn nhưng suy cho cùng ra dùng võ công chân chính hay thủ đoạn tay đều nhuốm máu cả , cái chính là giết ai >Tiêu phong uống rượu đoạn tình làm vì rồi đại khai sát giới ở Tụ Hiền Trang giết vô số anh em bằng hữu nếu so sánh với VTB khác xa 1 trời 1 vực VTB chưa bao giờ vì bản thân mà giêt hại bạn bè chỉ cá biệt phải đâm Đa Long để cứu 40 huynh đệ TĐH mà sau này chỉ đến khi biết Đa Long còn sống mới cảm thấy yên tâm.
    Về mặt gia đình , khi đã quan cao chức trọng vẫn k chê mẹ xuất thân ca kỹ chỉ nhăm nhăm báo hiếu. K biêt mọi người ra sao chứ tôi rất thích đoạn VTB cải trang về thăm mẹ. Về mặt gia thất tên này thích ai là nói thẳng Tuy ngoài miệng khinh bạc nhưng thật sự yêu thương cả 7 bà vợ như nhau ,KD rất tinh tế khi cho VTB 7 bà vợ vì ông đã coi VTB là anh hùng rồi(trai anh hùng 5 thê 7 thiếp mà)còn mấy gã kia rốt cuộc chỉ còng cọc 1 bà.
    *Đối với bằng hữu thì vô cùng nghĩa khí đỉnh cao là sẵn sàng vứt bỏ chức tước tiền tài mà hắn quí hơn tính mạng cứu sống đội TĐH rồi thà đi đày tự nguyện (cùng 7 bf vợ đẹp) chứ k chịu bán đứng bạn bè .Săn sàng nguy hiểm cả tính mạng để cứu Mao Thập Bát khỏi chết chém.
    *Đối với sư phụ cực kỳ kính ái (với tất cả các sư phụ)
    *Đối với vua cực kỳ trung thành sẵn sàng xả thân cứu chủ nhưng k phải là kẻ ngu trung vẫn có chính kiến riêng của mình.
    *Đối với quốc gia lập quá nhiều chiến công quân sự , ngoại giao đối nội cũng như đối ngoại Đồng thời là 1 điệp viên xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
    *Đối với lê dân làm từ thiện cho đài loan nhiều hơn cả triều đình (tất nhiên là tiền Đài lại trả cho Đài, nhưng mấy ai làm được việc đó)
    *Đối với anh hùng thiên hạ :nhìn nhận người tài bằng biệt nhãn thu phục nhiều tướng lĩnh góp công với nước. Không run sợ kể cả đối phương là LÝ TỰ THÀNH vẫn đòi quyền lợi củâ ông con rể.
    *Đến khi cục diện ổn định ,công thành danh thoái rút lui khỏi chính trường đúng lúc để lại mọi mến tiếc cho cả thiên hạ từ vua Khang Hi đến quần hùng thiên hạ và cả người đọc nữa.
    Còn nhiều điều đáng nói về nhân vật anh hùng dưới lốt gã tiểu nhân này lắm nhuung như vậy cũng đủ để tôi xếp hắn ta chức đệ nhất anh hùng trong tiểu thuyết võ hiệp . Chỉ tiếc đám vợ quá dữ của hắn chứ nếu k VTB đã hoànn thành tâm nghuyện vĩ đại là mở Lệ Thu viện, Lệ Hạ viện ,Lệ Đông viện để tôi có thể tìm đến với hắn rồi . Mới hay chuyện thiên hạ 10 chuyện thì 9 chuyện không như ý muốn rồi . Tiếc lắm thay
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Những người khác thì tại hạ không có ý kiến gì, mặc dù các hạ nói sai bét đến nỗi tại hạ nghĩ rằng các hạ không bao giờ biết hay chưa bao giờ đọc truyện kiếm hiệp một cách thật sự mà bình loạn lung tung.
    NHƯNG Lệnh Hồ Xung, các hạ tuyệt đối hoàn toàn thật sự một cách nghiêm túc không thể nói bậy bạ làm ảnh hưởng đến sự đẹp đẽ và đáng qúy của tính cách và phẩm chất của nhân vật (KHI CÁC HẠ CHƯA HIỂU CÁI quái gì VỀ NHỮNG Ý NGHĨA ĐẰNG SAU ĐÓ) mà Kim Dung tiên sinh đã gửi gắm vào trong tác phẩm. Nếu các hạ có lời lẽ nào bậy bạ, làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm nơi những giá trị nhân văn và mỹ học được Kim Dung tiên sinh gửi gắm, thì đừng trách 9 sẽ sẻ các hạ ra làm 9 .

Chia sẻ trang này