1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Những người khác thì tại hạ không có ý kiến gì, mặc dù các hạ nói sai bét đến nỗi tại hạ nghĩ rằng các hạ không bao giờ biết hay chưa bao giờ đọc truyện kiếm hiệp một cách thật sự mà bình loạn lung tung.
    NHƯNG Lệnh Hồ Xung, các hạ tuyệt đối hoàn toàn thật sự một cách nghiêm túc không thể nói bậy bạ làm ảnh hưởng đến sự đẹp đẽ và đáng qúy của tính cách và phẩm chất của nhân vật (KHI CÁC HẠ CHƯA HIỂU CÁI quái gì VỀ NHỮNG Ý NGHĨA ĐẰNG SAU ĐÓ) mà Kim Dung tiên sinh đã gửi gắm vào trong tác phẩm. Nếu các hạ có lời lẽ nào bậy bạ, làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm nơi những giá trị nhân văn và mỹ học được Kim Dung tiên sinh gửi gắm, thì đừng trách 9 sẽ sẻ các hạ ra làm 9 .
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tôi là người nhút nhát :sợ đau, sợ chết nhất là chết bị sả ra làm 9 .nhưng cũng đánh liều viết tiếp bài nữa trả lời bạn LHX-NDD về những điều làm bạ bất bình với tinh thần học hỏi lẫn nhau .
    Sau khi xem bài của bạn ,tôi cố nghĩ lại xem có lẽ mình nhầm chăng nhưng k thấy.
    *LHX nát rượu điều đó là k thể phủ nhận : vui uống, buồn uống, k vui k buồn cũng uống. Khoẻ uống ,bệnh cũng uống .Uống rượu là quyền tự do của mỗi con người ,nếu chỉ tự hại mình thì thôi,đằng này vô tình gây nên cái chết của sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ -một quái kiệt trong võ lâm chết làm con quỉ hồ đồ .Nói dại nếu cha này chết trước khi cứu sống 1 trong 6 Đào cốc lục tiên như vậy chỉ còn ngũ tiên truyện sẽ dở đi chừng nào.Như thế là 1 tội.(tội ngộ sát)
    Tiếng là uống rượu có thâm niên ,vậy mà khi bị Tổ Thiên Thu giáo huấn về văn hóa ruợu mới ngệt mặt lộ nguyên hình là chuyên gia ngưu ẩm. Vậy mà khi đếm Mai hoa sơn trang lại thuổng ngay kiến thức ấy khoe khoang ta đây giỏi lắm.Đó là 2 tội: (tội vi phạm bản quyền)Từ đó suy ra kiến thức về rượu Thổ lỗ phồn cũng là thuổng ở đâu mà KD dấu nhẹm hộ thôi
    >Còn nhiều nữa nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ biết văn hoá ẩm thực của anh chàng này chỉ đến mức ngưu ẩm mà thôi. Rượu ngon cho tên này uống thà đổ lỗ chuột còn hơn.
    Lúc oai phong nhất khi đánh nhau cứu quần ni Hằng sơn lại là lúc giả say Ô hô
    *Trình độ lùn của tên này cũng được KD đề cập tới : nhơn nhơn xưng huynh gọi muội , nhận làm đại ca với Lam phượng hoàng mà k hiểu phong tục người Miêu 2 tiếng đó chỉ nhân tình mà thôi hại 1 bậc cao thủ võ lâm phải tự tử chết vì uất hận là 1 tội , làm cho ả Lam kia đầu óc đơn giản tưởng thật có thể hại đời con gái người ta như chơi. Thế là tội nữa. Ừ thì cho là dốt đi không biết không có tội ,nhưng còn cho con gái Lão đầu tử uống máu mình nữa mà k biết như thế là có đúng hay k đó là chưa kể đứa con gái yếu ớt kia tự nhiên bị 1 thằng cha đè ra đổ máu người vào mồm bắt uống nếu chẳng may hãi quá lên máu mà chết lúc đó liệu LHX co gánh nổi trách nhiệm k. KD dù ưu ái LHX lắm cũng k dám cho nhỏ đó khỏi bệnh (bạ tự tìm trong truyện đi) nếu k sẽ bị giới y khoa cười trẹo quai hàm.
    Như thế đủ thấy kiến thức xã hội LHX ra sao rồi.
    Hãy tưởng tượng thế này :1 tên ăn cướp bị bắt quả tang ,cả 1 đám đông bị hại phẫn nộ xông vào cho hắn 1 trận nếu LHX đi qua y sẽ xông vào bênh tên cướp mà tẩn lại cả đám đông kia,đây k phải nói liều cứ đọc đoạn LHX liên thủ với HVT thì thấy.Phải đặt vào hoàn cảnh LHX thời điểm bấy giờ vẫn là chính giáo ghét ma giáo như thù vậy mà chỉ cần 1 lí do cỏn con là thấy nhiều người vây đánh 1 người (mà nào có đánh được đâu) thế là xông vào bênh bất kể đúng sai giết vô số đồng đạo . Như thế k gọi là thiển cận thì gọi là gì.
    Đi theo HVT ,biết gã là ma đầu vậy mà gã nói gì cũng nghe bảo đến Mai hoa sơn trang là đến bảo đánh nhau là đánh nhau chẳng cần biết vì sao. Cứu NNH (mà nào đã biết đấy là bố vợ tương lai) suýt gây trận phong ba chốn giang hồ .Biết vậy sau đó còn giúp NNH làm thịt ĐPBB làm phe ma gíao đổi 1 thủ lĩnh chỉ biết vẽ lông mày , thêu thùa mặc kệ giáo phái vào tay tên bât tài DLĐ lấy 1 thủ lĩnh đầy tham vọng đầy hùng tài đại lược là NNH. Thế rồi lại lật đật lo đối phó. Đúg là thả gà ra để đuổi . Như thế có gọi là ngu dốt k. May mà NNH chết bất đắc kỳ tử nếu k biết võ lâm sẽ ra sao còn bao nhiêu người phải chết vì sự bốc đồng ấy . Như thế tôi dùng từ man man vẫn còn là nhẹ
    Thầm yêu sư muội từ lâu ,vậy mà chỉ nghe NLS có cảm tình với LBC k lo giành lại tình yêu (kể cả thất bại k hối tiếc đã k hhết sức-là con trai chắc bạn sẽ đồng ý với tôi điều này) mà chỉ tự ti vễ xuất thân vùi đầu vào rượu liệu còn chí khí nam nhi k.
    Vậy mà khi trong lòng còn đầy hình bóng NLS đến khi mới biết D D là tiểu cô nương xinh đẹp đã sàm sỡ hôn trộm làm cô ta chết khiếp (sao với NLS k làm thế đi vì y yêu NLS thật lòng còn với D D lúc bấy giờ là con số o to tướng ) lại còn ca bài ca con cá : tìm trên trời mất ngôi sao nào....chớt nhả như vậy k phải là hiếu sắc là gì >( Không phải như ĐBQ mới là dâm LHX cùng kiểu dâm với Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng mà thôi) . Cũng may là sau này cả giang hồ biết chuyện tình củm 2 người lại biết D D là hũ dấm chua nhất thiên hạ nên k có cô nào dám léng phéng chứ nếu k chưa biết ra sao.
    Tất nhiên LHX có rất nhiều ưu điểm tôi k nói chắc bạn cũng biết (vì tôi nghĩ bạn là fan của LHX nên những ưu điểm đó bạn nắm chắc lắm) . Nhưng những ưu điểm đó không đủ để LHX lên tầm anh hùng hay đại hiệp . Mà nếu LHX là có thật trên đời y cũng k mặt dày đến mức đó .Hãy trả y về đúng vị trí là kẻ lãng tử đáng yêu k sợ trời , k sợ đất , tay kiếm tay bầu rượu đi khắp giang hồ và làm những gì mà hắn cho là đúng mà thôi chứ nếu vì yêu mến mà cố khoác lên mình hắn chiếc áo anh hùng đại hiệp chỉ tổ làm y thêm vướng bận tay chân . Chẳng mấy chốc mà y lại đem đổi rượu mà thôi.
    Rất mong được nghe ý kiến bạn ,nhưng với đầy đủ lí lẽ chứ k phải những ý kiến mang tính cảm tính qui chụp mà thôi
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tôi là người nhút nhát :sợ đau, sợ chết nhất là chết bị sả ra làm 9 .nhưng cũng đánh liều viết tiếp bài nữa trả lời bạn LHX-NDD về những điều làm bạ bất bình với tinh thần học hỏi lẫn nhau .
    Sau khi xem bài của bạn ,tôi cố nghĩ lại xem có lẽ mình nhầm chăng nhưng k thấy.
    *LHX nát rượu điều đó là k thể phủ nhận : vui uống, buồn uống, k vui k buồn cũng uống. Khoẻ uống ,bệnh cũng uống .Uống rượu là quyền tự do của mỗi con người ,nếu chỉ tự hại mình thì thôi,đằng này vô tình gây nên cái chết của sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ -một quái kiệt trong võ lâm chết làm con quỉ hồ đồ .Nói dại nếu cha này chết trước khi cứu sống 1 trong 6 Đào cốc lục tiên như vậy chỉ còn ngũ tiên truyện sẽ dở đi chừng nào.Như thế là 1 tội.(tội ngộ sát)
    Tiếng là uống rượu có thâm niên ,vậy mà khi bị Tổ Thiên Thu giáo huấn về văn hóa ruợu mới ngệt mặt lộ nguyên hình là chuyên gia ngưu ẩm. Vậy mà khi đếm Mai hoa sơn trang lại thuổng ngay kiến thức ấy khoe khoang ta đây giỏi lắm.Đó là 2 tội: (tội vi phạm bản quyền)Từ đó suy ra kiến thức về rượu Thổ lỗ phồn cũng là thuổng ở đâu mà KD dấu nhẹm hộ thôi
    >Còn nhiều nữa nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ biết văn hoá ẩm thực của anh chàng này chỉ đến mức ngưu ẩm mà thôi. Rượu ngon cho tên này uống thà đổ lỗ chuột còn hơn.
    Lúc oai phong nhất khi đánh nhau cứu quần ni Hằng sơn lại là lúc giả say Ô hô
    *Trình độ lùn của tên này cũng được KD đề cập tới : nhơn nhơn xưng huynh gọi muội , nhận làm đại ca với Lam phượng hoàng mà k hiểu phong tục người Miêu 2 tiếng đó chỉ nhân tình mà thôi hại 1 bậc cao thủ võ lâm phải tự tử chết vì uất hận là 1 tội , làm cho ả Lam kia đầu óc đơn giản tưởng thật có thể hại đời con gái người ta như chơi. Thế là tội nữa. Ừ thì cho là dốt đi không biết không có tội ,nhưng còn cho con gái Lão đầu tử uống máu mình nữa mà k biết như thế là có đúng hay k đó là chưa kể đứa con gái yếu ớt kia tự nhiên bị 1 thằng cha đè ra đổ máu người vào mồm bắt uống nếu chẳng may hãi quá lên máu mà chết lúc đó liệu LHX co gánh nổi trách nhiệm k. KD dù ưu ái LHX lắm cũng k dám cho nhỏ đó khỏi bệnh (bạ tự tìm trong truyện đi) nếu k sẽ bị giới y khoa cười trẹo quai hàm.
    Như thế đủ thấy kiến thức xã hội LHX ra sao rồi.
    Hãy tưởng tượng thế này :1 tên ăn cướp bị bắt quả tang ,cả 1 đám đông bị hại phẫn nộ xông vào cho hắn 1 trận nếu LHX đi qua y sẽ xông vào bênh tên cướp mà tẩn lại cả đám đông kia,đây k phải nói liều cứ đọc đoạn LHX liên thủ với HVT thì thấy.Phải đặt vào hoàn cảnh LHX thời điểm bấy giờ vẫn là chính giáo ghét ma giáo như thù vậy mà chỉ cần 1 lí do cỏn con là thấy nhiều người vây đánh 1 người (mà nào có đánh được đâu) thế là xông vào bênh bất kể đúng sai giết vô số đồng đạo . Như thế k gọi là thiển cận thì gọi là gì.
    Đi theo HVT ,biết gã là ma đầu vậy mà gã nói gì cũng nghe bảo đến Mai hoa sơn trang là đến bảo đánh nhau là đánh nhau chẳng cần biết vì sao. Cứu NNH (mà nào đã biết đấy là bố vợ tương lai) suýt gây trận phong ba chốn giang hồ .Biết vậy sau đó còn giúp NNH làm thịt ĐPBB làm phe ma gíao đổi 1 thủ lĩnh chỉ biết vẽ lông mày , thêu thùa mặc kệ giáo phái vào tay tên bât tài DLĐ lấy 1 thủ lĩnh đầy tham vọng đầy hùng tài đại lược là NNH. Thế rồi lại lật đật lo đối phó. Đúg là thả gà ra để đuổi . Như thế có gọi là ngu dốt k. May mà NNH chết bất đắc kỳ tử nếu k biết võ lâm sẽ ra sao còn bao nhiêu người phải chết vì sự bốc đồng ấy . Như thế tôi dùng từ man man vẫn còn là nhẹ
    Thầm yêu sư muội từ lâu ,vậy mà chỉ nghe NLS có cảm tình với LBC k lo giành lại tình yêu (kể cả thất bại k hối tiếc đã k hhết sức-là con trai chắc bạn sẽ đồng ý với tôi điều này) mà chỉ tự ti vễ xuất thân vùi đầu vào rượu liệu còn chí khí nam nhi k.
    Vậy mà khi trong lòng còn đầy hình bóng NLS đến khi mới biết D D là tiểu cô nương xinh đẹp đã sàm sỡ hôn trộm làm cô ta chết khiếp (sao với NLS k làm thế đi vì y yêu NLS thật lòng còn với D D lúc bấy giờ là con số o to tướng ) lại còn ca bài ca con cá : tìm trên trời mất ngôi sao nào....chớt nhả như vậy k phải là hiếu sắc là gì >( Không phải như ĐBQ mới là dâm LHX cùng kiểu dâm với Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng mà thôi) . Cũng may là sau này cả giang hồ biết chuyện tình củm 2 người lại biết D D là hũ dấm chua nhất thiên hạ nên k có cô nào dám léng phéng chứ nếu k chưa biết ra sao.
    Tất nhiên LHX có rất nhiều ưu điểm tôi k nói chắc bạn cũng biết (vì tôi nghĩ bạn là fan của LHX nên những ưu điểm đó bạn nắm chắc lắm) . Nhưng những ưu điểm đó không đủ để LHX lên tầm anh hùng hay đại hiệp . Mà nếu LHX là có thật trên đời y cũng k mặt dày đến mức đó .Hãy trả y về đúng vị trí là kẻ lãng tử đáng yêu k sợ trời , k sợ đất , tay kiếm tay bầu rượu đi khắp giang hồ và làm những gì mà hắn cho là đúng mà thôi chứ nếu vì yêu mến mà cố khoác lên mình hắn chiếc áo anh hùng đại hiệp chỉ tổ làm y thêm vướng bận tay chân . Chẳng mấy chốc mà y lại đem đổi rượu mà thôi.
    Rất mong được nghe ý kiến bạn ,nhưng với đầy đủ lí lẽ chứ k phải những ý kiến mang tính cảm tính qui chụp mà thôi
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ha ha. nghe cũng có lý.
    yêu ai yêu cả đường đi
    ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ha ha. nghe cũng có lý.
    yêu ai yêu cả đường đi
    ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mabun huynh đài đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ nhưng lấy tiêu chuẩn thước ni của bậc phong lưu nho nhã kiểu Sở Lưu Hương để đánh giá Lệnh Hồ Xung như thế là kô ổn.
    Uống rượu có nhiều kiểu cách. Kiểu cách nhà văn, uống từng chung nhỏ, nhận biết loại rượu nào phải đi với chung nào. Cái này gọi là văn ẩm, cực kỳ phong lưu tao nhã, là một nghệ thuật. Ngược lại, kiểu cách của giang hồ hảo hán, lấy rượu kết bạn, uống bằng bát lớn, một lần phải uống vài chục cân mới thỏa chí. Thử hỏi uống thứ rượu cay xè của người Nữ Chân mà dùng cái chén nhỏ xíu thì làm sao thể hiện được cái khí phách ngang dọc đất trời, cái tráng trí hào hùng của bậc nam nhi? (chú thích: đây là nói trong kiếm hiệp) Cần lưu ý rõ 1 điều, Tổ Thiên Thu, Đan Thanh tiên sinh được Kim Dung miêu tả rõ như những thư sinh, làm sao có thể đánh đồng với hình tượng chàng lãng tử lang bạt giang hồ Lệnh Hồ Xung? Đến cả Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần cũng chưa hẳn đã biết hết về rượu (lão này đọc nhiều sách). Chẳng lẽ kém kiến thức về 1 khoản nào đó thì giá trị con người sẽ giảm đi?
    Con gái Lão Đầu Tử thiếu dương khí từ nhỏ, làm thế nào mà bị tăng xông cho được. Mà trong y khoa kiếm hiệp, chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà đảm bảo giới y khoa chỉ có nước tròn mắt ngạc nhiên.
    Chứng tỏ kô hiểu tâm lí tình cảm của Lệnh Hồ Xung lúc đó. Mang tuyệt chứng trong người, sống chết cá nhân còn gì là quan trọng nữa. Mà đọc lại đoạn bôi vàng chưa gì đã thấy huynh đài khẳng định Hướng Vấn Thiên là cướp rồi. Chẳng lẽ cứ bị cả chính giáo lẫn Ma giáo đuổi giết thì là cướp? Vậy Khúc Dương cũng bị cả 2 phe đuổi giết thì có gọi là cướp kô? Chưa kể trong trận đánh đó Lệnh Hồ Xung hoàn toàn không giết bất kì ai trong chính giáo. Muốn kết tội thì cũng nên đọc kỹ truyện tìm đủ bằng cớ rồi mới kết tội chứ.
    Hết sức tầm bậy. Nhạc Linh San yêu Lâm Bình Chi thì có hàng tá chi tiết chứng minh điều đấy trong truyện. Khúc hát Phúc Kiến, trong miếu Dược Vương nguy hiểm tới nơi vẫn nắm chặt tay nhau, v.v... Đang tự hỏi mabun đọc truyện kiểu gì.
    Lệnh Hồ Xung có cơ hội để giành lại tình yêu với Nhạc Linh San à? Bị Nhạc Bất Quần tống lên Tư hóa nhai, còn Nhạc Linh San thì được cho đi tập kiếm với Lâm Bình Chi, kô có chuyện gì mới là lạ. Ngoài ra đã có rất nhiều phân tích về tình cảm của Nhạc Linh San rồi. Đại loại suốt từ trước đến sau vẫn chỉ coi Lệnh Hồ Xung như đại ca. Đại loại Nhạc Linh San thích phong cách "tiểu quân tử" của họ Lâm vì giống thân phụ.
    Viết được cái câu bôi vàng nhưng lại đi lấy tiêu chuẩn anh hùng đại hiệp (mà tiêu chuẩn trời ơi đất hỡi nữa chứ) để đánh giá Lệnh Hồ Xung thì đúng là....
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mabun huynh đài đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ nhưng lấy tiêu chuẩn thước ni của bậc phong lưu nho nhã kiểu Sở Lưu Hương để đánh giá Lệnh Hồ Xung như thế là kô ổn.
    Uống rượu có nhiều kiểu cách. Kiểu cách nhà văn, uống từng chung nhỏ, nhận biết loại rượu nào phải đi với chung nào. Cái này gọi là văn ẩm, cực kỳ phong lưu tao nhã, là một nghệ thuật. Ngược lại, kiểu cách của giang hồ hảo hán, lấy rượu kết bạn, uống bằng bát lớn, một lần phải uống vài chục cân mới thỏa chí. Thử hỏi uống thứ rượu cay xè của người Nữ Chân mà dùng cái chén nhỏ xíu thì làm sao thể hiện được cái khí phách ngang dọc đất trời, cái tráng trí hào hùng của bậc nam nhi? (chú thích: đây là nói trong kiếm hiệp) Cần lưu ý rõ 1 điều, Tổ Thiên Thu, Đan Thanh tiên sinh được Kim Dung miêu tả rõ như những thư sinh, làm sao có thể đánh đồng với hình tượng chàng lãng tử lang bạt giang hồ Lệnh Hồ Xung? Đến cả Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần cũng chưa hẳn đã biết hết về rượu (lão này đọc nhiều sách). Chẳng lẽ kém kiến thức về 1 khoản nào đó thì giá trị con người sẽ giảm đi?
    Con gái Lão Đầu Tử thiếu dương khí từ nhỏ, làm thế nào mà bị tăng xông cho được. Mà trong y khoa kiếm hiệp, chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà đảm bảo giới y khoa chỉ có nước tròn mắt ngạc nhiên.
    Chứng tỏ kô hiểu tâm lí tình cảm của Lệnh Hồ Xung lúc đó. Mang tuyệt chứng trong người, sống chết cá nhân còn gì là quan trọng nữa. Mà đọc lại đoạn bôi vàng chưa gì đã thấy huynh đài khẳng định Hướng Vấn Thiên là cướp rồi. Chẳng lẽ cứ bị cả chính giáo lẫn Ma giáo đuổi giết thì là cướp? Vậy Khúc Dương cũng bị cả 2 phe đuổi giết thì có gọi là cướp kô? Chưa kể trong trận đánh đó Lệnh Hồ Xung hoàn toàn không giết bất kì ai trong chính giáo. Muốn kết tội thì cũng nên đọc kỹ truyện tìm đủ bằng cớ rồi mới kết tội chứ.
    Hết sức tầm bậy. Nhạc Linh San yêu Lâm Bình Chi thì có hàng tá chi tiết chứng minh điều đấy trong truyện. Khúc hát Phúc Kiến, trong miếu Dược Vương nguy hiểm tới nơi vẫn nắm chặt tay nhau, v.v... Đang tự hỏi mabun đọc truyện kiểu gì.
    Lệnh Hồ Xung có cơ hội để giành lại tình yêu với Nhạc Linh San à? Bị Nhạc Bất Quần tống lên Tư hóa nhai, còn Nhạc Linh San thì được cho đi tập kiếm với Lâm Bình Chi, kô có chuyện gì mới là lạ. Ngoài ra đã có rất nhiều phân tích về tình cảm của Nhạc Linh San rồi. Đại loại suốt từ trước đến sau vẫn chỉ coi Lệnh Hồ Xung như đại ca. Đại loại Nhạc Linh San thích phong cách "tiểu quân tử" của họ Lâm vì giống thân phụ.
    Viết được cái câu bôi vàng nhưng lại đi lấy tiêu chuẩn anh hùng đại hiệp (mà tiêu chuẩn trời ơi đất hỡi nữa chứ) để đánh giá Lệnh Hồ Xung thì đúng là....
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Để hiểu thêm về con người LHX chúng ta phải quay ngược thời gian về khởi đầu lai lịch xuất thân của anh chàng này. Chính điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống suy nghĩ và hành động của y.
    LHX xuất thân là 1 cô nhi được vợ chồng NBQ đem về nuôi dưỡng và nhận làm đệ tử, mặc cảm đó theo y trong suốt quãng đời còn lại. Giấu dưới vẻ bất cần là 1 sự cô đơn đến tột cùng, tự ti về thân phận.Chính vì thế LHX uống rượu nhiều k phải là do y thích thưởng thức cái ngon của rượu mà là muốn rượu là cứu cánh mà y dùng để quên đi những mặc cảm của bản thân. Điều đó giải thích vì sao y uống rượu triền miên đến khi nội tạng nát bét mà vẫn k hiểu cái đạo của việc uống rượu vì y uống có chuyên tâm đâu. Tôi nói như vậy vì thực chất LHX là 1 người hết sức tinh tế ,cái tinh tế đó được y phát huy tối đa trong kiếm thuật bởi thực chất môn kiếm thuật Độc cô cửu kiếm đó muốn phát huy tột độ đòi hỏi người sử dung nó phải hiểu hết được cái thần của kiếm thuật của từng môn phái về chiêu thức cũng như cá tính của từng đối thủ.
    Cũng vì nguyên nhân sâu xa vềmặc cảm này mà LHX vô cớ sỉ nhục Thanh Thành tứ tú mà sau này kết oán giữa Hoa sơn và Thanh Thành .
    Cũng chính vì sự tự ti đó mà LHX đã k dám đấu tranh để giành lấy ty của NLS. Thực chất mối tình thanh mai trúc mã giữa LHX và NLS thực sự sâu đậm hơn cả 2 tưởng- Mối tình đó được kết tinh thành Xung Linh kiếm pháp mà chỉ những kẻ thông ý tương thân mới có thể sáng chế ra . Tiếc rằng cả 2 hiểu điều đó quá muộn .Sự xuất hiện của LBC đã khoét sâu vào mặc cảm đó.Sự bồng bột nhất thời của NLS trước sự hào hoa của LBC khiến sau này cả 2 ôm hận. LHX mang tuyệt chứng +mặc cảm vì tưởng mình giết chết LĐH lại mang mối hận tình càng bệ rạc bê tha Đến mức gây sự ẩu đả với đám vô lại bị chúng đánh lê lết khiến phái Hoa sơn mất mặt. Cái hố ngăn cách Giữa LHX và NLS ngày càng khoét sâu. LHX lúc nào cũng bị mối thất tìnhđó gặm nhấm tâm hồn, còn NLS khi giây phút bồng bột qua đi mới chợt nhận ra ty thật sự của mình thì ván đã đóng thuyền .Sau này khi bị LBC sát hại trước khi chết NLS có nhờ LHX chăm sóc cho LBC k phải vì ty mà vì thực sự muốn chuộc lỗi cho cha đã gây thảm cảnh với họ Lâm.Còn mối tình câm được thốt nên não ruột với 2 câu thơ:
    Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
    Xương trắng thành Tro hận chửa tan.
    LHX mang mặc cảm thân phận thấp hèn hơn NLS là điều dễ hiểu k bao giờ dám mong đũa mốc chòi mâm son. Chính vì thế khi tại Thiếu Lâm trong chuyến giải cứu DD mà y đã trúng mưu NBQ mà thọ thương. Chỉ mấy chiêu kiếm hời hợt Lộng Ngọc suy tiêu, Tiêu Sử thừa long , Thương tùng nghênh khách, Lãng tử hồi đầu mà LHX mắc mưu thê thảm. hãy để ý sự yếm thế trong suy nghĩ của LHX lúc đó :" Chỉ cần được nhận trở lại môn phái là đã vô cùng cám ơn trời phật rồi mà sư phụ còn gả sư muội cho còn vui sướng nào bằng .Lúc đầu có thể sư muội k vừa ý nhưng mình nhất nhất thuận theo sư muội trong mọi việc thế nào nàng cũng chuyển ý ". Mỉa mai thay khi lúc đó lại là khi LHX đang gắn bó với Thánh cô. Như thế luận điểm cho rằng LHX k thể giành được ty của NLS là k đúng mà LHX k giành được ty đó chỉ vì mang tư tưởng yếm thế dẫn đến ôm hận mà thôi.
    LHX là 1 kẻ cô đơn mang đầy mặc cảm xuất thân còn được thể hiện qua nhiều hành vi khác. Chính vì cô đơn nên chỗ dựa tinh thần của y là phái Hoa sơn -Đó là chốn mà y cảm thấy an toàn nhất do đó dù trong bất cứ hoàn cảnh nào y cũng tìm mọi cách trở về đó dù được cả TLT và NGTG giang tay đón nhận . Sau này không chốn dung thân LHX đã chấp nhận làm chưởng môn phái HS cũng vì lí do này là chính. Vì khi bị cả giới võ lâm khinh khi nghi ngờ ,chỉ có quần nữ phái HS là tin tưởng y ,luôn đứng sau lưng làm chỗ dựa cho y , tiếp thêm cho y sức mạnh mà thôi nếu k kể DD người yêu của y nữa .(Lũ tạp nham khác k thèm tính)
    Cũng chính vì mang tư tưởng như trên nên LHX sát cánh cùng HVT chống lại quần hùng vì thực ra lúc đó y thấy HVT như hiện thân của mình :cô độc ,bị cả 2 phe truy sát . Cũng vì thế y nhắm mắt nghe theo HVT sắp đặt mọi chuyện mà k cần suy nghĩ tại sao. Thực sự tôi nói LHX ngu ngốc k phải vì y thiếu thông minh-hắn quá thông minh là khác ,trong mọi việc đều được LHX suy nghĩ thấu đáo nhưng đến khi xảy ra việc lớn mang tính quyết định thì y lại bị tình cảm lẫn sự tự ti làm mờ mắt . LHX biết HVT là nhân vật quan trọng trong ma giáo( bạn KP xem lại đoạn này đi) thậm chí bản chất HVT k hề che giấu -sau cuộc chiến HVT đã tính toán cho LHX nghe :Phe địch có 709 người ,Text đã giết 31 người còn lại 678 người trong vòng 1 năm sẽ giết hết, ta đã nhớ mặt hơn 500 người số còn lại lần lần sẽ tìm ra.Lúc đó LHX cũng k thèm có 1 lời can ngăn.
    Cũng vì sự cô đơn ,yếu đuối về tinh thần nên khi gặp DD dưới lốt bà bà tại ngõ Lục trúc LHX tìm được chỗ thổ lộ những điều thàm kín trong lòng .Nỗi đau tinh thần được xoa dịu .Nhưng cũng chính vì vậy 1 lần nữa bị tình cảm làm mờ mắt nên đã nhắm mắt làm ngơ trước thảm cảnh các nhà sư Thiếu Lâm bị tàn sát bởi 1 nữ ma đầu mà LHX đã biết bản chất khi thị đối xử với thuộc cấp.
    (Nói thêm: bạn KP muốn biết đoạn LHX hôn trộm DD như thế nào hãy xem lại chương 100 với tiêu đề " nuôi hào kiệt giai nhân bắt ếch" ).
    Vì luôn mang nặng tư tưỏng tự ti yếm thế mọi việc xảy ra đối với bản thân LHX đề k như ý muốn .Do đó hệ lụy là phát sinh tư tưởng bất cần đời cũng là điều dĩ nhiên.,LHX thân mang trách nhiệm là huynh trưởng hành tẩu giang hồ đã lâu nhưng vì tư tưởng bất cần đời đó nên kiến thức giang hồ cực kì kém cỏi (đọc truyện sẽ thấy ) chính vì thế đã gây nên vô số sự hiểu nhầm trong đó có cả sự liên quan tới Lam Phượng Hòang mà tôi đã đề cập . Chính vì vậy tôi phải nói rằng trong sự hiểu lầm đó LHX chiếm phần trách nhiệm rất lớn. Điều đó cũng giải thích vì sao có sự cưỡng ép uống máu người đối với con gái của Lão Đầu tử- đó là hành động xuất phát từ động cơ tốt nhưng ngu dốt về mặt hành xử .Đúng là trong truện võ hiệp có nhiều cách chữa bệnh li kì cổ quái ngoài sức tưởng tượng nhưng đều xuất phát từ sự tinh thâm về y thuật của những quái y như Bình Nhất Chỉ hay Hồ Thanh Ngưu cơ.Do đó dù ban KP có vì tình cảm mà bênh vực cho LHX thì tôi cũng chiếu cố mà nói rằng y thuật của LHX cao thâm tương đương với Đào cốc lục tiên mà thôi.- Bác Hồ kính yêu của chung ta đã nói " nhiệt tình + ngu dốt = đại phá hoại" cũng may mà hành động dốt nát này chưa đưa đến hậu quả nghiêm trọng
    Còn vấn đề mà bạn KP đưa ra :nếu k có cuộc giải cứu NNH thì LHX k thể học được HTĐP không thể chữ tuyệt chứng đang mang. Xin thưa rằng với óc tưởng tượng của KD nhằm nhân vật LHX còn tiếp tục làm khô cổ họng cho các bậc trí giả tranh luận thì thế nào LHX sẽ gặp kì duyên khác tệ nhất lại cho theo môtip lộn cổ xuông vực ăn nhầ kì hoa dị thảo gì đó tất nhiên là kém trí tưởng tưọng hơn sáo mòn hơn mà thôi .Thực sự cái môn HTĐP này chẳng có vai trò gì lớn trong câu chuyện này cả có hay k cũng chẳng ảnh hưởng nhiều . Vả lại nếu k có NNH này sẽ có NNH khác chưa kể sự xung đột giữa các tuyến nhân vật cũng đã đẩy nên tới mức cao trào rồi ( tất nhiên tôi k phản đối NNH là 11 nhân vật khá hay mà KD sáng tạo ra).
    KD trong 1 cuộc phỏng vấn đả nói : Trong cuộc đời sáng tác của ông , nhân vật mà ông yêu quí nhất là LHX tác phẩm hay nhất của ông là Lộc đỉnh kí
    KD yêu LHX thật sự k phải vì đây là nhân vật anh hùng nghĩa hiệp mà nhân vật này mang tính người nhất với đầy đủ 2 mặt tốt và xấu và sự đấu tranh quyết liệt giữa 2 mặt đó để sống đúng nghĩa 1 con người . Ở trên tôi chủ yếu nêu nên phần tối trong con người LHX .Phần tốt thì nhiều nhưng tôi cũng xin nêu 1 đặc điểm cơ bản của cái tốt của y : đó là cái tâm trong sáng , cũng nhờ nó mà dù trải qua nhiều biến cố LHX vẫn giũ được bản tính hiền lương của mình . Nếu k y sẽ sa ngã mà đi vào con đường ma đạo giống như nhân vật LBC mà thôi.
    Chú thêm:
    * Bạn muốn hỏi cái Dâm của Giả Bảo Ngọc xem Hồng Lâu Mộng nếu tôi k nhầm thì đoạn đó nằm ngay đầu truyện tại chương 6 đoạn GBN nằm mơ được lọt vào động tiên ấy
    *Nếu bạn muốn biết tiêu chuẩn anh hùng đại hiệp tham khảo ngũ đại gia võ hiệp của Trần Mặc
    Tuy nhiên có thể tham khảo 2 hình tượng đại hiệp điển hình:
    -Quách Tỉnh vì dân vì nước sẵn sàng hi sinh bản thân cho tổ quốc- Nhân vật này tương đối lí tưởng hóa mỗi tội hơi đần
    -Hồng Thất Công thật hơn tham ăn tham uống nhưng khi Cừu Thiên Nhận đặt vấn đề :có ai k làm việc hổ thẹn với lương tâm HTCđã dõng dạc nói rằng :ta, cả đời ta đã giết 231 người nhưng toàn loại vô sỉ k làm việc bại hoại cũng táng tận lương tâm.
    Ngoài ra 2 điểm nhỏ nữa mà tôi cũng nói luôn mang tính cho vui: HTC k phải là thư sinh (hiển nhiên) nhưng với việc ăn uống rất chuyên tâm nên trình độ ẩm thực phải nói là sành ăn đáng sợ điều này khác hẳ LHX
    Nhạc Bất Quần mang danh quân tử kiếm võ công cao cường chứ k ai nói là đọc nhiều sách .Vả lại cũng chưa có đoạn nào tả lão uống rượu nên chưa thể kết luận về khả năng văn hóa rượu của lão này
    Tôi nghĩ rằng mình đã giải thích tương đối đầy đủ các luận điểm mà bạn KP nêu ra.
    Tuy nhiên đó là những điều rút tỉa của riêng tôi sau khi gấp trang cuối cùng của cuốn truyện .Tất nhiên mỗi người đọc đề có những khám phá riêng nên tôi rất mong được trao đỏi cùng mọi nười để có thể biết thêm những điều mà mình đã bỏ qua k cảm nhận được .
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Để hiểu thêm về con người LHX chúng ta phải quay ngược thời gian về khởi đầu lai lịch xuất thân của anh chàng này. Chính điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống suy nghĩ và hành động của y.
    LHX xuất thân là 1 cô nhi được vợ chồng NBQ đem về nuôi dưỡng và nhận làm đệ tử, mặc cảm đó theo y trong suốt quãng đời còn lại. Giấu dưới vẻ bất cần là 1 sự cô đơn đến tột cùng, tự ti về thân phận.Chính vì thế LHX uống rượu nhiều k phải là do y thích thưởng thức cái ngon của rượu mà là muốn rượu là cứu cánh mà y dùng để quên đi những mặc cảm của bản thân. Điều đó giải thích vì sao y uống rượu triền miên đến khi nội tạng nát bét mà vẫn k hiểu cái đạo của việc uống rượu vì y uống có chuyên tâm đâu. Tôi nói như vậy vì thực chất LHX là 1 người hết sức tinh tế ,cái tinh tế đó được y phát huy tối đa trong kiếm thuật bởi thực chất môn kiếm thuật Độc cô cửu kiếm đó muốn phát huy tột độ đòi hỏi người sử dung nó phải hiểu hết được cái thần của kiếm thuật của từng môn phái về chiêu thức cũng như cá tính của từng đối thủ.
    Cũng vì nguyên nhân sâu xa vềmặc cảm này mà LHX vô cớ sỉ nhục Thanh Thành tứ tú mà sau này kết oán giữa Hoa sơn và Thanh Thành .
    Cũng chính vì sự tự ti đó mà LHX đã k dám đấu tranh để giành lấy ty của NLS. Thực chất mối tình thanh mai trúc mã giữa LHX và NLS thực sự sâu đậm hơn cả 2 tưởng- Mối tình đó được kết tinh thành Xung Linh kiếm pháp mà chỉ những kẻ thông ý tương thân mới có thể sáng chế ra . Tiếc rằng cả 2 hiểu điều đó quá muộn .Sự xuất hiện của LBC đã khoét sâu vào mặc cảm đó.Sự bồng bột nhất thời của NLS trước sự hào hoa của LBC khiến sau này cả 2 ôm hận. LHX mang tuyệt chứng +mặc cảm vì tưởng mình giết chết LĐH lại mang mối hận tình càng bệ rạc bê tha Đến mức gây sự ẩu đả với đám vô lại bị chúng đánh lê lết khiến phái Hoa sơn mất mặt. Cái hố ngăn cách Giữa LHX và NLS ngày càng khoét sâu. LHX lúc nào cũng bị mối thất tìnhđó gặm nhấm tâm hồn, còn NLS khi giây phút bồng bột qua đi mới chợt nhận ra ty thật sự của mình thì ván đã đóng thuyền .Sau này khi bị LBC sát hại trước khi chết NLS có nhờ LHX chăm sóc cho LBC k phải vì ty mà vì thực sự muốn chuộc lỗi cho cha đã gây thảm cảnh với họ Lâm.Còn mối tình câm được thốt nên não ruột với 2 câu thơ:
    Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
    Xương trắng thành Tro hận chửa tan.
    LHX mang mặc cảm thân phận thấp hèn hơn NLS là điều dễ hiểu k bao giờ dám mong đũa mốc chòi mâm son. Chính vì thế khi tại Thiếu Lâm trong chuyến giải cứu DD mà y đã trúng mưu NBQ mà thọ thương. Chỉ mấy chiêu kiếm hời hợt Lộng Ngọc suy tiêu, Tiêu Sử thừa long , Thương tùng nghênh khách, Lãng tử hồi đầu mà LHX mắc mưu thê thảm. hãy để ý sự yếm thế trong suy nghĩ của LHX lúc đó :" Chỉ cần được nhận trở lại môn phái là đã vô cùng cám ơn trời phật rồi mà sư phụ còn gả sư muội cho còn vui sướng nào bằng .Lúc đầu có thể sư muội k vừa ý nhưng mình nhất nhất thuận theo sư muội trong mọi việc thế nào nàng cũng chuyển ý ". Mỉa mai thay khi lúc đó lại là khi LHX đang gắn bó với Thánh cô. Như thế luận điểm cho rằng LHX k thể giành được ty của NLS là k đúng mà LHX k giành được ty đó chỉ vì mang tư tưởng yếm thế dẫn đến ôm hận mà thôi.
    LHX là 1 kẻ cô đơn mang đầy mặc cảm xuất thân còn được thể hiện qua nhiều hành vi khác. Chính vì cô đơn nên chỗ dựa tinh thần của y là phái Hoa sơn -Đó là chốn mà y cảm thấy an toàn nhất do đó dù trong bất cứ hoàn cảnh nào y cũng tìm mọi cách trở về đó dù được cả TLT và NGTG giang tay đón nhận . Sau này không chốn dung thân LHX đã chấp nhận làm chưởng môn phái HS cũng vì lí do này là chính. Vì khi bị cả giới võ lâm khinh khi nghi ngờ ,chỉ có quần nữ phái HS là tin tưởng y ,luôn đứng sau lưng làm chỗ dựa cho y , tiếp thêm cho y sức mạnh mà thôi nếu k kể DD người yêu của y nữa .(Lũ tạp nham khác k thèm tính)
    Cũng chính vì mang tư tưởng như trên nên LHX sát cánh cùng HVT chống lại quần hùng vì thực ra lúc đó y thấy HVT như hiện thân của mình :cô độc ,bị cả 2 phe truy sát . Cũng vì thế y nhắm mắt nghe theo HVT sắp đặt mọi chuyện mà k cần suy nghĩ tại sao. Thực sự tôi nói LHX ngu ngốc k phải vì y thiếu thông minh-hắn quá thông minh là khác ,trong mọi việc đều được LHX suy nghĩ thấu đáo nhưng đến khi xảy ra việc lớn mang tính quyết định thì y lại bị tình cảm lẫn sự tự ti làm mờ mắt . LHX biết HVT là nhân vật quan trọng trong ma giáo( bạn KP xem lại đoạn này đi) thậm chí bản chất HVT k hề che giấu -sau cuộc chiến HVT đã tính toán cho LHX nghe :Phe địch có 709 người ,Text đã giết 31 người còn lại 678 người trong vòng 1 năm sẽ giết hết, ta đã nhớ mặt hơn 500 người số còn lại lần lần sẽ tìm ra.Lúc đó LHX cũng k thèm có 1 lời can ngăn.
    Cũng vì sự cô đơn ,yếu đuối về tinh thần nên khi gặp DD dưới lốt bà bà tại ngõ Lục trúc LHX tìm được chỗ thổ lộ những điều thàm kín trong lòng .Nỗi đau tinh thần được xoa dịu .Nhưng cũng chính vì vậy 1 lần nữa bị tình cảm làm mờ mắt nên đã nhắm mắt làm ngơ trước thảm cảnh các nhà sư Thiếu Lâm bị tàn sát bởi 1 nữ ma đầu mà LHX đã biết bản chất khi thị đối xử với thuộc cấp.
    (Nói thêm: bạn KP muốn biết đoạn LHX hôn trộm DD như thế nào hãy xem lại chương 100 với tiêu đề " nuôi hào kiệt giai nhân bắt ếch" ).
    Vì luôn mang nặng tư tưỏng tự ti yếm thế mọi việc xảy ra đối với bản thân LHX đề k như ý muốn .Do đó hệ lụy là phát sinh tư tưởng bất cần đời cũng là điều dĩ nhiên.,LHX thân mang trách nhiệm là huynh trưởng hành tẩu giang hồ đã lâu nhưng vì tư tưởng bất cần đời đó nên kiến thức giang hồ cực kì kém cỏi (đọc truyện sẽ thấy ) chính vì thế đã gây nên vô số sự hiểu nhầm trong đó có cả sự liên quan tới Lam Phượng Hòang mà tôi đã đề cập . Chính vì vậy tôi phải nói rằng trong sự hiểu lầm đó LHX chiếm phần trách nhiệm rất lớn. Điều đó cũng giải thích vì sao có sự cưỡng ép uống máu người đối với con gái của Lão Đầu tử- đó là hành động xuất phát từ động cơ tốt nhưng ngu dốt về mặt hành xử .Đúng là trong truện võ hiệp có nhiều cách chữa bệnh li kì cổ quái ngoài sức tưởng tượng nhưng đều xuất phát từ sự tinh thâm về y thuật của những quái y như Bình Nhất Chỉ hay Hồ Thanh Ngưu cơ.Do đó dù ban KP có vì tình cảm mà bênh vực cho LHX thì tôi cũng chiếu cố mà nói rằng y thuật của LHX cao thâm tương đương với Đào cốc lục tiên mà thôi.- Bác Hồ kính yêu của chung ta đã nói " nhiệt tình + ngu dốt = đại phá hoại" cũng may mà hành động dốt nát này chưa đưa đến hậu quả nghiêm trọng
    Còn vấn đề mà bạn KP đưa ra :nếu k có cuộc giải cứu NNH thì LHX k thể học được HTĐP không thể chữ tuyệt chứng đang mang. Xin thưa rằng với óc tưởng tượng của KD nhằm nhân vật LHX còn tiếp tục làm khô cổ họng cho các bậc trí giả tranh luận thì thế nào LHX sẽ gặp kì duyên khác tệ nhất lại cho theo môtip lộn cổ xuông vực ăn nhầ kì hoa dị thảo gì đó tất nhiên là kém trí tưởng tưọng hơn sáo mòn hơn mà thôi .Thực sự cái môn HTĐP này chẳng có vai trò gì lớn trong câu chuyện này cả có hay k cũng chẳng ảnh hưởng nhiều . Vả lại nếu k có NNH này sẽ có NNH khác chưa kể sự xung đột giữa các tuyến nhân vật cũng đã đẩy nên tới mức cao trào rồi ( tất nhiên tôi k phản đối NNH là 11 nhân vật khá hay mà KD sáng tạo ra).
    KD trong 1 cuộc phỏng vấn đả nói : Trong cuộc đời sáng tác của ông , nhân vật mà ông yêu quí nhất là LHX tác phẩm hay nhất của ông là Lộc đỉnh kí
    KD yêu LHX thật sự k phải vì đây là nhân vật anh hùng nghĩa hiệp mà nhân vật này mang tính người nhất với đầy đủ 2 mặt tốt và xấu và sự đấu tranh quyết liệt giữa 2 mặt đó để sống đúng nghĩa 1 con người . Ở trên tôi chủ yếu nêu nên phần tối trong con người LHX .Phần tốt thì nhiều nhưng tôi cũng xin nêu 1 đặc điểm cơ bản của cái tốt của y : đó là cái tâm trong sáng , cũng nhờ nó mà dù trải qua nhiều biến cố LHX vẫn giũ được bản tính hiền lương của mình . Nếu k y sẽ sa ngã mà đi vào con đường ma đạo giống như nhân vật LBC mà thôi.
    Chú thêm:
    * Bạn muốn hỏi cái Dâm của Giả Bảo Ngọc xem Hồng Lâu Mộng nếu tôi k nhầm thì đoạn đó nằm ngay đầu truyện tại chương 6 đoạn GBN nằm mơ được lọt vào động tiên ấy
    *Nếu bạn muốn biết tiêu chuẩn anh hùng đại hiệp tham khảo ngũ đại gia võ hiệp của Trần Mặc
    Tuy nhiên có thể tham khảo 2 hình tượng đại hiệp điển hình:
    -Quách Tỉnh vì dân vì nước sẵn sàng hi sinh bản thân cho tổ quốc- Nhân vật này tương đối lí tưởng hóa mỗi tội hơi đần
    -Hồng Thất Công thật hơn tham ăn tham uống nhưng khi Cừu Thiên Nhận đặt vấn đề :có ai k làm việc hổ thẹn với lương tâm HTCđã dõng dạc nói rằng :ta, cả đời ta đã giết 231 người nhưng toàn loại vô sỉ k làm việc bại hoại cũng táng tận lương tâm.
    Ngoài ra 2 điểm nhỏ nữa mà tôi cũng nói luôn mang tính cho vui: HTC k phải là thư sinh (hiển nhiên) nhưng với việc ăn uống rất chuyên tâm nên trình độ ẩm thực phải nói là sành ăn đáng sợ điều này khác hẳ LHX
    Nhạc Bất Quần mang danh quân tử kiếm võ công cao cường chứ k ai nói là đọc nhiều sách .Vả lại cũng chưa có đoạn nào tả lão uống rượu nên chưa thể kết luận về khả năng văn hóa rượu của lão này
    Tôi nghĩ rằng mình đã giải thích tương đối đầy đủ các luận điểm mà bạn KP nêu ra.
    Tuy nhiên đó là những điều rút tỉa của riêng tôi sau khi gấp trang cuối cùng của cuốn truyện .Tất nhiên mỗi người đọc đề có những khám phá riêng nên tôi rất mong được trao đỏi cùng mọi nười để có thể biết thêm những điều mà mình đã bỏ qua k cảm nhận được .
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn mabun kô hiểu những gì tôi nói ở trên về việc uống rượu. Bạn cứ đem cái chuẩn mực về cái "đạo" uống rượu phủ lên Lệnh Hồ Xung, một con người lãng tử, thì đúng là bạn có cái nhìn quá thiên lệch rồi.
    Nói như bạn thì cũng có thể nói Tiêu Phong uống rượu nhiều vì mặc cảm thân phận chỉ là con của 1 cặp vợ chồng nông dân nghèo ở núi Thiếu Thất. Rồi thì sau này nốc rượu nhiều là vì tự ti thân phận người Khiết Đan... blah...blah...blah.... <---
    Mà bạn cũng nên nhớ cho là những gì bạn nói ở trên là bạn suy diễn theo ý của bạn, hoàn toàn kô có bất kì dòng nào Kim Dung nhắc đến cái sự tự ti về thân phận của Lệnh Hồ Xung.
    Suy diễn lung tung. Bọn Thanh Thành tứ tú nghênh ngang hống hách, trên giang hồ võ công kô bằng ai mà lại kiêu ngạo như thế thì chỉ tổ chuốc nhục vào mình. LHX chỉ đá đít bọn đó là may rồi đấy, chứ gặp người khác có khi mà mất mạng <----- mabun đọc kiếm hiệp mà sao kô suy nghĩ theo tinh thần của giang hồ.
    Mà nói như mabun, chẳng lẽ Thanh Thành tứ thú lại có xuất thân cao sang, thế gia vọng tộc hay sao mà LHX phải tự ti ghen tị? Hay là phái đại đệ tử phái Hoa Sơn trên giang hồ địa vị kô bằng 4 tên đệ tử của phái Thanh Thành? <---- sự suy diễn vô lí của mabun nằm ở đây.
    đã được Kim Dung bỏ đi trong bản đã sửa chửa sau này rồi. Qua đó chính KD đã thừa nhận NLS thật sự yêu LBC. Thử hỏi 1 cô gái còn trinh, lúc nhìn nhận ra sự việc, nhưng vẫn sẵn sàng đi theo LBC, sẵn sàng dâng hiến cho họ Lâm, nếu kô phải vì yêu thì là vì cái gì (đoạn trên chiếc xe bò)? Nếu NLS vẫn còn yêu LHX thì tại sao lúc đó kô bỏ phứt LBC để quay lại với LHX đi?
    1. LHX từ chối gia nhập Thiếu Lâm Tự là cái khí khái của bậc đại trượng phu. Tại sao kô thể tự mình ngang dọc giang hồ mà phải lấy danh nghĩa đệ tử Thiếu Lâm làm cái vỏ bọc che thân? <--- theo con mắt mabun thì lại là tự ti mặc cảm.
    2. LHX kô gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo vì chính Nhậm Ngã Hành đã biến chất. Y nhận ra điều đó và kô muốn mình dính vào những cái trò "Thánh giáo chủ thiên thu trường trị, nhất thống giang hồ". <--- con người lãng tử khoáng đạt, kô màng danh lợi lại được mabun gọi là tự ti mặc cảm.
    3. LHX mong mỏi trở về Hoa Sơn vì đó là nhà của y. Lá rụng về cội <--- lại được mabun gọi là tự ti mặc cảm.
    Kết luận: www.botay.com
    Các nhà sư Thiếu Lâm bị tàn sát bởi 1 nữ ma đầu? Hơ...hơ..., chưa gì đã gán tội cho người ta. Mabun khi thì ủng hộ Vi Tiểu Bảo, lúc thì cực kỳ ủng hộ "phe chính giáo". *********, 4 ông đầu trọc Thiếu Lâm khi không vô duyên vô cớ nhảy vào gây sự với con người ta, mà trên giang hồ đụng gươm đụng đao thì chết là chuyện thường. Chẳng lẽ lại ra vẻ nhân từ, ra đòn nhẹ nhàng, để rồi bị tóm cổ về TLT 1 cách lãng nhách?
    Xin lỗi, lúc đó là LHX thấy DD đẹp quá nên xúc động chân tình, hoàn toàn kô dính dáng chút gì đến NLS như mabun suy diễn.

Chia sẻ trang này