1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. killua_zaoldyeck

    killua_zaoldyeck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phản đối ý kiến của huynh Mabun
    Nếu nói về tính thưc của các nhân vật trong KD thì có lẽ Trương Vô Kị mới là nhân vật giống người bình thường nhất,mang đầy đủ các tính cách , cảm xúc hỉ nộ ái ố của những con người bình thường .Ko tin thử đọc "bàn về các nhân vật trong KD" của Trần Mạc (bán đầy ở các hiệu sách ) Sẽ thấy
    Còn nữa :
    VTB theo đệ ko xứng đáng là một nhân vật anh hùng dc đưa ra ở đây .Hắn chỉ là một tên thủ đoạn nhờ may mắn mới đat dc nhiều thành công , ngoài sự hết long vì bạn bè (mà thưc tế sự hêt lòng này cũng phải có lợi cho hắn ),chẳng có gì coi dc.
    Theo đệ , phải có lòng hết mình vì nước vì dân mơi gọi là anh hùng.
    Tiêu biểu ở đây là Quách Tĩnh , Trương Vô Kị , Kiều Phong.
    Ngoai 2 người kia đã được nói nhiều thì Vô Kị ,có thể thấy đã manh dạn từ bỏ tất cả ,nhường cả ngôi vua cho Chu nguyên chương chỉ để tránh cảnh chiến loạn cho nhân dân.theo em, TVK và Kiều phong là 2 vị anh hùng hiệp nghĩa nhất.
  2. killua_zaoldyeck

    killua_zaoldyeck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lệnh hồ Xung và Nhâm doanh doanh cũng là 2 con ngươi rât đẹp.Vậy mà dươi con mắt của huynh lại như vậy >Bó tay
    Có gì thất lễ xin chỉ giáo!
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm wa đã viết rất dài về chuyện này mà cuối cùng lại mất. Đành phải gõ lại -> ngại ghê. quote dài dòng 1 chút để mọi người theo dõi và cho ý kiến.
    1. Cá nhân tôi cho rằng, LHX là 1 con người cũng bình thường. Đoạn đầu khi hắn xuất hiện, chỉ là 1 thanh niên bình thường, có võ công khá căn bản, là đại đệ tử của phái Hoa Sơn lừng danh nhưng võ công cũng chẳng bằng ai. Chỉ nổi bật là tính cách thích uống rượu (lừa lão ăn mày), hành hiệp trượng nghĩa (hy sinh bản thân để cứu Nghi lâm sư phụ), thông minh và quyền biến (đấu trí với Điền Bá Quang). Tức là cũng ko có gì là quá xuất sắc so với các nhân vật khác. KD ko thần thánh hoá nhân vật của mình. Ông chỉ tạo dựng nên 1 nhân vật có những tính cách, những suy nghĩ mà chỉ đến khi gặp phải hoàn cảnh, những tính cách những suy nghĩ ấy dẫn dắt nhân vật của ông đi theo hướng nào của cuộc đời, là chính hay là tà. Vậy nên, bạn thấy việc LHX phải uống rượu theo cái đạo đạo gì đó, tôi cho là ko cần thiết khi mà LHX đã được khắc hoạ rõ nét đến như vậy rồi. Ko nhất thiết phải là LHX Rượu Thánh nữa.
    2. Yếu quyết của lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, ko phải là ko đánh mà thắng. Nó lấy công làm thủ, quan trọng là phải nhìn ra sơ hở của đối phương mà tấn công. Khi tấn công địch thủ, ko câu nệ vào kiếm pháp mà phải linh hoạt. chiêu thức là vật chết, người sử dụng là vật sống. Tôi thấy bạn ko hiểu ý nghĩa của từ VÔ Chiêu cho lắm.
    Bạn cho rằng LHX sáng tạo ra Xung linh kiếm pháp là 1 bằng chứng của việc hắn tinh thông võ học thì thật là buồn cười. LHX sáng tạo ra XLKP để thoả mãn yêu cầu trẻ con của Linh san, cũng là để gửi gắm tình yêu của mình, muốn trọn đời cùng linh san sử XLKP. KD cũng gọi đó là thứ kiếm pháp vớ vẩn mà.
    Bạn nói : ĐCCK khi gặp đối phương nhanh hơn và mạnh hơn phá sản????????? tôi chưa từng đọc đoạn nào nói về việc LHX bại khi dùng ĐCCK đối phó với kẻ thù. Chỉ thấy nói, ĐCCK càng gặp đối phương mạnh càng nảy sinh ra nhiều cách đối phó, càng gặp đối phương mạnh, ĐCCK càng mạnh hơn. Đấu với NNH dưới đáy Tây hồ, LHX thua về nội lực. Đấu với ĐPBB thì quả thật là 3 cao thủ đấu 1, cũng chả biết thế nào. Nhưng cũng chưa thấy thua.
    3. TTTT hành vi ngạo ngược, có thể thấy rõ khi đọc đoạn tàn phá Lâm gia. CÒn LHX, tính cách ntn, bạn đọc cả 1 bộ TNGH mà vẫn kết luận là vì ghen tị với TTTThú mà gây sự thì tôi bó tay, Tôi chỉ cho rằng, đó là vì sự trái tính cách gây nên sự khó chịu rồi dẫn đến đâm chém nhau. Giống như trong Xạ điêu anh hùng truyện, Hồng Thất Công và Tây độc vì trái tính mà ghet nhau. 1 người chuyên làm điều ác và 1 người chuyên hành hiệp thì khi gặp nhau tự nhiên nảy sinh ác cảm chứ ko nhất thiết phải có xích mích mới là có thù oán.
    3. Bạn có thể yêu nhân vật này hay nhân vật kia tuỳ bạn. tôi thấy vui vui khi có người thích NBQ. Tất nhiên, nhân vật này rất hay, rất tính cách. KD rất thành công trong việc thể hiện 1 Nguỵ Quân Tử tài tình đến như vậy. Trong các tác phẩm kiếm hiệp, nhân vật kiểu nguỵ quân tử khá hiếm. Và Nhạc Bất Quần là nhân vật nổi danh nhất, rõ nét nhất cho hạng Nguỵ quân tử. Tả Lãnh Thiền chỉ là 1 thằng cha xếp thứ 2 so với vị quân tử kiếm này. Tham vọng của Nhạc lão tiên sinh cực lớn. Thống nhất giang hồ, làm võ lâm minh chủ. Hắn vốn có cùng ý chí với Tả LLãnh Thiền, chỉ là khôn khéo ẩn mình hớt tay trên của người khác mà thôi. Tất cả những ai tranh giành với Nhac lão nhi cũng đều thất bại bởi sự khôn khéo của hắn. Dư thượng hải giết người cướp kiếm phổ mang tiếng ác vang giang hồ ko bằng nhạc lão nhi chờ thời nhẹ nhàng hớt tay trên rồi đổ tiếng ăn cắp cho LHX. TLThiền âm mưu sát nhập Ngũ nhạc kiếm phái hao tốn bao nhiêu tâm huyết, cả thiên hạ dè bỉu rồi để 1 phút sa cơ trong tay Nhạc Lão Nhi mà mất tất cả. Nhạc lão tiên sinh sẵn sàng đẩy NLS vào vòng tay của LBC để tìm hiểu tịch tà kiếm pháp mà hy sinh tình yêu của LHX, rồi trên chùa Thiếu Lâm, để kêu gọi LHX trở về, hắn sẵn sàng hy sinh tình yêu con gái của mình. Khi LHX ko nghe lời, hắn khôn ngoan sử dụng Khổ nhục kế tự làm gẫy chân mình để Tả lãnh Thiền ko để ý. Bậc thầy về diễn xuất. Nhưng cũng vì tham vọng của hắn quá lớn, trong khi tài hắn chưa thực sự là xuất sắc nên mới chuốc hoạ vào thân.
    4. Topic này luận Thiên hạ đệ nhất anh hùng. Tôi chỉ bầu duy nhất cho Kiều Phong. Duy nhất ông là xứng đáng với danh hiệu đó.
    LHX ko phải anh hùng. Hắn xứng đáng là Chính nhân quân tử hơn.
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 07/09/2005
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 08/09/2005
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đây thấy rôm rả quá,
    Mà mình không đủ kiên nhẫn để đọc hết 32 trang
    Nhưng hình như ý kiến nghiêng về Tiêu Phong nhiều nhất thì phải.
    Theo tớ thì Đại anh hùng không nên chỉ có 1,
    Nó là một danh hiệu, không phải một cuộc thi.
    Nên tớ nghĩ quan trọng là nhân vật có xứng đáng không thôi.
    Theo tiêu chí anh hùng thì tớ bỏ 1 phiếu cho Tiêu Phong
    và một phiếu cho Đoàn Dự, tớ thích anh chàng này, anh ta cũng có đầy đủ phẩm chất anh hùng đó chứ. Chỉ vì không chịu nhiều khổ đau như TP nên ít được mọi người quan tâm.Nhưng anh ta rất dễ thương, và trong hoàn cảnh của anh ta, thì chẳng có gì chê được ở điểm gì cả.
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Đã là Đại Anh Hùng thì mình nghĩ nên la` 1 thui. Còn top anh hùng thì tha hồ liệt kê. Đã là Anh hùng, nên là người lấy tài và đức của mình để phục vụ đất nước. Đoàn Dự mình đánh giá là 1 chính nhân quân tử. Mình thích anh chàng này. Đẹp zai, ga lang xăng. hơi gàn, si tình số 2 (Du thản chi số 1)
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Dương Quá​
  7. amunike

    amunike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem TLBB truyện chưa, trong đó hình tượng Đoàn Dự hay hơn trên phim nhiều, không chỉ đẹp trai và galangxang đâu, nhưng khoản si tình thì tuyệt vời luôn,mà còn sáng suốt chứ không mù quáng như DTC
  8. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    àh tôi đã đọc hết TLBB rồi. Tất nhiên, Đoàn dự rất tuyệt vời. Thông minh, yêu cái đẹp, hiền lành nhưng rất chính nghĩa. Đoạn Đoàn dự trên núi Thiếu Lâm sát cánh cùng Kiều phong chiến đấu đã nói lên tính nghĩa hiệp của Đoàn dự. Nhưng để mà so thì tất nhiêu là thua Kiều Phong chứ.
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không muốn tranh luận nhiều về Kiều Phong hay Đoàn Dự là Đại anh hùng ,
    Tôi cũng rất nhớ Tình yêu  của A Tử đối với Kiều Phong, đối với cô ấy KP thực sự là một Đại anh hùng. Tôi không có gì để nói về điều ấy,
    Hì, nhưng tôi vẫn thích Đoàn Dự hơn, Hắn có cái phong thái của Phái Tiêu Dao, không bi tráng như KP , nhưng vì thế mà cũng không vật vã như huynh ấy.
     Lúc nào hắn cũng tiêu diêu tự tại, ngay cả khi bị ngựa kéo rách hết mông quần mà vẫn phong lưu công tử " Anh hùng cứu mỹ nhân"
    Hắn không đa tình như cha, nhưng khốn khổ thay, chuyên bị dính vào các cô em gái hờ , có phải dựa vào KD mà có người sáng tác ra chuyện cười đăng đầy trên các báo về một chàng trai yêu ai cũng bị bố cấm nhưng mẹ lại rỉ tai cho phép ý nhỉ.
    Và theo tôi, Đại anh hùng phải đại nhân , đại trí , đại dũng. Về dũng và nhân thì KP không ai có thể phủ định ,còn trí thì tôi nghĩ là KP vẫn chưa đạt được mức độ ấy. Nếu đọc Tam quốc chí các bác sẽ thấy nhiều nhân vật hơn KP nhiều.
    Mặt khác, quan điểm của tôi về " Cái dũng của thánh nhân "  thì dũng không phải chỉ là thét lớn giữa ba quân, bậc đại dũng phải là thấy biến mà không mảy may thay sắc mặt, cho dù trong hoàn cảnh nào tâm cũng phải vững như thành đồng vách sắt. Nếu theo tiêu chuẩn này, tôi nghĩ Đoàn Dự hơn hẳn Kiều Phong, cứ như cảnh đầu tiên anh ta không một miếng võ phòng thân mà dám đứng ra can ngăn cả 2 môn phái. cho dù là nơi lầu vàng gác ngọc , hay cả lúc đứng trước đám quân Tây Hạ, hay lúc cùng đoàn người vướng vào bẫy của chủ nhân Mạn đà sơn trang, hắn chưa bao giờ tỏ ra bối rối.Có lẽ vì từ bé hắn đã thích nghiên cứu Phật pháp, có thể đàm đạo với Hư Trúc về Diệu Pháp Liên Hoa chăng?
    Vì vậy , tôi vẫn cứ cho rằng Đoàn Dự không chỉ là một chính nhân quân tử mà còn là một đại anh hùng, xứng đáng kế tục  vị sư già trên núi Thiếu Lâm. Tôi thật sự cảm phục họ, hơn cả KP
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cũng tham gia tí cho xôm..
    Trong các tác phẩm của lão Dung ,mình chỉ thích mỗi Tiếu Ngạo Giang Hồ...mà trong Tiếu Ngạo thì tất nhiên là thích nhất Lệnh Hồ Xung...*********...cứ đọc mấy đoạn như LHX uống rượu kết giao với ĐBQ,làm trái lời thầy tự đâm vào đùi mình để tha chết cho ĐBQ rồi đoạn từ chối gia nhập Thiếu Lâm để học Dịch Cân Kinh chữa nội thương....tự nhiên ngứa mắt nhảy vào cứu Hướng Vấn Thiên khi Hướng đang bị 2 bên Hắc, Bạch bao vây truy sát ..v...vv (nói chung là nhiều không kể xiết.) thấy hào khí bốc lên cứ gọi là vãi...Nói chung tớ thích LHX cái tính thích là làm,ngứa mắt là can thiệp,tự do phóng khoáng....tóm lại là thích hơn mấy nhân vật như Tiêu Phong,Trương Vô Kỵ hay Quách tĩnh..mấy nhân vật này tuy võ công cao,hết lòng xả thân vì giang sơn xã tắc,đạo đức tư cách thì cứ gọi là đứng đắn thôi rồi nhưng vẫn có cái gì đấy ngu ngu ,bảo thủ và gượng ép...ví dụ kiểu như nhìn thấy gái đẹp thích bỏ cụ đi được nhưng lại cứ giả vờ làm trò...kiểu thế í....kiểu đấy là tớ ứ thích rồi.
    Mà thôi,dài dòng...chốt lại là tớ bầu cho Lệnh Hồ Xung....
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 10/09/2005
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 10/09/2005

Chia sẻ trang này