1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Khoan hãy nói đến tiêu chuẩn ?oanh hùng? cho mỗi các nhân vật được coi là ?oứng cử viên? ở đây, vì xét cho cùng chẳng có nhân vật nào khả dĩ đạt đến tiêu chuẩn này một cách hoàn thiện. Hãy cùng nhìn lại 4 thí sinh tiêu biểu :
    - Quách Tỉnh : Có tí trung hậu kiên cường và nghĩa khí nhưng IQ ở mức ?oUnder low?, nhiều lúc tới độ hồ đồ (tỉ như hăm hở đi kiếm Đông Tà để báo thù giết Giang Nam lục quái -chỉ là nghe nói - bất kể đúng sai,), người này tuyển vào làm CEO có ngày bán xới cả Công ty.
    - Dương Quá : Con người này vốn là mẫu nhân vật nặng về cá nhân, mọi hành vi cứu người hay hại người (không dưới một lần định về thịt Quách Tỉnh) đều nặng về cảm tính. Cả đời chú này không biết đến ai khác ngoài Tiểu Long Nữ, lúc lành lặn cả ngày chỉ loanh quanh Tiểu Long Nữ, lúc rụng một tay rồi cũng cứ Tiểu Long Nữ mà truy tìm. Tìm được rồi thì bi bi Bác Tỉnh bác Dung, bi bi em Phù, em Anh, em Song, em Tường...,bi bi cả con dân Đại Tống có hộ khẩu Tương Dương thành ! Anh dắt cô Long về Chung Nam sơn kiếm đất cất nhà, một đời khoái lạc! ?" Đây mà là anh hùng á ?
    - Trương Vô Kỵ : Chú này may mắn, cả đời gói gọn trong sự may mắn vượt ngoài nỗ lực bản thân. Từ nhỏ mồ côi mồ cút, cả võ lâm truy nã như đứa tội đồ, thế nào sụp hầm ngã hố chung một lỗ với Chu Trường Linh, lão già kia thủ đoạn đầy mình, trăm phương ngàn kế chẳng được lợi gì, ông nhóc con lại chui vào hốc núi mò ra chỗ tắm nước khoáng nóng đặng tiêu trừ hàn độc Huyền Minh vốn vô phương cứu chữa (làm bệnh nhân điều trị lâm sàng kiêm người ở tại tư gia của chuyên gia đầu ngành Y tế Trung Hoa thời bấy giờ là Diệp Cốc y Tiên Hồ Thanh Ngưu mấy năm cũng chỉ... đỡ phải chết). Rồi ?oCửu Dương thần công?, ?oCàn Khôn đại Na Di?, toàn mấy môn khó vật, người ta luyện cả chục năm được 2 level (Dương Tiêu), thậm chí tới mức ?oTẩu hoả nhập ma? mới được 4 level (Dương Phá Thiên), riêng chú Vô Kỵ chỉ luyện vui vui mấy phút lên được 9 tầng, còn một tầng nữa chưa viên mãn là do ?otư liệu bảo quản không tốt? (sau này cũng được bổ sung thông qua Thánh Hoả Lệnh). Giải thích cho sự sức tiếp thu phi thường này của Vô Kỵ không thể nói lý do là thông minh được (Vô Kỵ xách dép cho Triệu Minh).Tớ đã phone qua Đài Loan nhờ Trần Thuỷ Biển liên lạc với Kim Dung tiên sinh để giải đáp ?othắc mắc thầm kín?, tiên sinh chỉ phán gọn lỏn ?otại thằng nớ ngộ tánh nó cao!?
    Sau này Vô Kỵ lên làm giáo chủ Minh Giáo, cứu võ lâm anh hùng các phái để vinh danh giang hồ, rồi gặp được Triệu Minh, tán đổ ả này, rồi gà em Chu Chỉ Nhược lưỡng nguyên bộ Đồ Long - Ỷ Thiên móc ruột ra lấy bí cấp cứu quần hùng khỏi cơn binh lửa....tất tần tật đều nương theo 2 chữ ?othời cơ?.
    Nhân vật này cuối truyện cũng có một kết cục cá nhân chủ nghĩa gần giống Dương Quá, xin nghỉ hưu non ở Minh Giáo, bồng em Triệu Minh ra mua nhà ở ngoại ô, đêm đêm ?ođối kính hoạ my? cho sướng đời, chẳng lý gì đến quốc gia đại sự. Nghe đồn sau này bộ thuộc cũ của y là Chu Nguyên Chương làm cuộc đảo chánh, giải tán được Mông Cổ ra khỏi Trung Nguyên để lên ngôi gọi là Minh Thái Tổ, lúc đó xây dựng lại nhà nước, chính quyền mới, chú trọng quản lý điền thổ địa ốc, Vô Kỵ mới dắt Triệu Minh về nội thành, lên phường......xin cấp sổ đỏ : ?oƠ thằng Chương đệ tao nó lên làm vua rồi à? Thế....bố vợ tao đâu?? ?" Không thể mời Vô Kỵ làm anh hùng được!
    - Tiêu/Kiều Phong : Nội cái tên khai sinh trong Chứng minh thư lằng nhằng về nguồn gốc cũng đủ loại y ra khỏi danh sách ?oAnh hùng?. Bẩm sinh đã mù mờ về gốc gác, vài tuổi cho đi làm sư, trưởng thành thì trúng tuyển...trùm ăy mày. Cả cuộc đời y vượt biên như đi chợ , giết người không gớm tay, lạ một điều là mấy người y kính trọng thì y cứ tìm đến là...lăn ra chết, có cô hồng nhan tri kỷ duy nhất trong đời (A Chu) thì ngứa tay cũng... đập chết nốt (dùng hẳn Giáng Long thập bát chưởng oánh cho hoành tráng nhá !), sau khi Tiêu Phong chết được 15 phút hồn chưa siêu thoát cũng về rỉ tai với con ghệ si tình A Tử ?oCưng xuống vực theo anh cho trọn bộ nhé!? làm con bé thuận chân cũng xuống vực nốt ?" Loại người hại người hại mình thế này mà cũng làm Anh hùng sao?
    (còn nữa)
    Được giaduylong sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 12/09/2005
    Được giaduylong sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 12/09/2005
  2. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    - Lệnh Hồ Xung :
    Bầu ông này làm Anh hùng mới thật sự là ?oThiên hạ tắc loạn?. Ví thử thấy hắn võ cao mà mời làm Võ lâm minh chủ, mấy thằng cơ hội muốn đến xun xoe chỉ cần đầu tư dưới 2 lít mua chai Giôn đỏ lìu tìu là thông hết. Chưa kể quan hệ xã hội hết sức mờ ám với đủ mọi thành phần (thời buổi bây giờ nếu không bán heroin thì cũng là lâm tặc). Nào là du côn du đãng (Điền Bá Quang), bè đảng băng nhóm (Đào cốc Lục tiên), gái giang hồ bỏ nhà đi bụi (Nhậm Doanh Doanh), dân tộc thiểu số (Lam Phượng Hoàng), trùm lừa đảo (Hướng Vấn Thiên), Giáo hội Phật giáo (Thiếu Lâm-Hằng Sơn), hoà thượng phá giới (Bất Giới Hoà thượng), thành phần phá hoại tổ chức (Phong Thanh Dương), trùm xã hội đen (Nhậm Ngã Hành)...hết sức bất ổn!
    Vậy là bỏ qua các tiêu chí trở thành anh hùng mà các ứng cử viên vốn không đủ năng lực và tư cách để đạt được. Chúng ta chuyển sang một tiêu chuẩn khác nhẹ nhàng hơn: Tiêu chuẩn về một người đàn ông đích thực. Người đàn ông thật sự phải là người đem lại hạnh phúc cho người mình yêu và đem lại cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, yên bình và đẹp đẽ ở mức tối đa trong khả năng có thể. Đó chính là tiêu chuẩn để xây dựng hình tượng người đàn ông của nhân vật chính trong phim ?oCuộc sống tươi đẹp? - đạo diễn Roberto Benigni. Hình tượng mà sau khi ra đời đã khiến cho tất cả những hình tượng người hùng trong hàng ngàn bộ phim Action USA hay võ thuật Hồng Kông trở nên lố bịch và ngớ ngẩn. Những Ạc-nông, những Sylvester cơ bắp cuồn cuộn, tay xách hàng nóng cỡ ?obé bự? 4 nòng, đạn vấn quanh người bắn xối xả vào đối phương, những JetLi, Segal hay Van Damme động tí là tay đấm chân đá, bẻ tay vặn cổ người ta. Súng đạn và võ nghệ đầy mình để làm gì khi mà những người đẹp đi bên họ luôn cùng họ hốt hoảng chạy tháo thân trong biển lửa khi đạn bay véo véo quanh người? Hãy thử như người đàn ông Do Thái với trí thông minh tuyệt vời trong ?oLife is Beauty?, người có khả năng biến mọi vũ khí giết người của Phát xít Đức trở thành trò chơi cho cậu con trai nhỏ, người có thể tận dụng loa phóng thanh trong trại tập trung đẫm máu của tội ác diệt chủng để chuyển những lời yêu thương chan chứa đầy lãng mạn tới vợ hiền, người mà trong những giây cuối cùng của đời mình trước họng súng phát xít Đức vẫn vui vẻ ?oduyệt binh? để hoàn thiện những màn cuối cùng của trò chơi ?ophần thưởng là chiếc xe tăng kích thước như thật? với con trai yêu quý. Các bạn gái thử xem phim này, đoạn đầu phim khi người đàn ông của chúng ta tìm mọi cách chinh phục ?ongười đàn bà đẹp nhất thế giới? (sau này trở thành vợ), các bạn thử nói xem mình còn mong muốn gì hơn một người đàn ông như thế? Người đàn ông chung tình và trí tuệ có thể đem lại cho mình vui vẻ và hạnh phúc ở bất cứ đâu (Chấp cả trại tập trung của tệ diệt chủng nhá!).
    Chết rồi, dài dòng quá! Giờ quay lại chủ đề chính này :
    Liệu hình tượng của người đàn ông trong phim ?oCuộc sống tươi đẹp? có thể tìm thấy bản sao gần giống trong các tiểu thuyết Kim Dung không nhỉ? Xin trả lời là có tuy rằng k giống 100%, nhân vật này có tên nằm ngoài danh sách ứng cử viên ?" y là VI TIỂU BẢO
    (còn nữa)
  3. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo "Bình chọn VI TIỂU BẢO là người đàn ông chân chính"
    Đầu tiên phải nói là nhân vật này có xuất thân cực kỳ tàn tệ, còn tệ hơn bất cứ nhân vật mồ côi mồ cút nào trong các ?oỨng cử viên?. Thà rằng cứ có bà mẹ ma giáo như Trương Vô Kỵ, ông bố quốc tịch ?oman di? như Tiêu Phong, có bố phản quốc cầu vinh như Dương Quá hay mồ côi cha mẹ như Lệnh Hồ Xung và Quách Tỉnh, đằng này mẫu thân Vi Tiểu Bảo thậm chí không nhớ nổi ?ocha thằng Tí? là ai. Nét hài hước ở trang cuối cùng bộ truyện là khi Vi Tiểu Bảo vinh quy bái tổ với cuốn sổ tiết kiệm tiêu cả đời không hết cùng dàn thê thiếp mà nhan sắc cô nào cũng có thể dập tắt các kỹ nữ trong lầu xanh Lệ Xuân ?" nơi mẫu thân Vi Tiểu Bảo ?otác nghiệp?, Vi Tiểu Bảo với nỗi trăn trở cuối cùng đã đặt câu hỏi mang nghi vấn di truyền với Vi Xuân Hoa và nhận được câu trả lời ?oThông cảm nhá ! Hôm đó má bị xiết nợ, bửu kê doạ oánh nên tiếp khứa hơi vượt năng suất. Má nhớ mang máng là hôm đó các loại La Sát (Liên Xô), Hồng Mao (Hà Lan), Hán, Mông, Hồi, Tạng má tiếp đủ cả. Bây giờ con giàu thế đi làm cái test ADN mất hơn 2triệu là tìm được quốc tịch ngay ý mà?.
    Xuất thân hèn kém và luôn luôn tự nhắc mình nhớ nguồn gốc nhưng lại không mặc cảm, đây là nét đàn ông đầu tiên của con người này. Tớ hỏi 1 cô bạn gái thân nàng bảo : ?oCon gái bọn em chúa ghét ai đi tán gái mà cứ mặc cảm gia thế hay tiền bạc này nọ, nó cứ hèn hèn làm sao ý! Chỉ cần đừng giấu diếm để chứng tỏ mình chân thành là OK rồi !?. Tiểu Bảo nhà ta không ngại bộc lộ thân phận của mình cho những người mà y coi là tri nhân tri kỷ, nói rõ với vua Khang Hy nên dần dần được vua tin tưởng và trọng dụng, thật thà kể với Trần Viên Viên mà không hề có dụng ý khác nên tranh thủ được tình cảm của ?oĐương kim trần gian Đệ nhất giai nữ?, có thế sau này mới nhiều lợi thế để chiếm luôn con gái bà là Akha. Những điều này cũng là dẫn chứng để phản biện ý kiến cho rằng Vi Tiểu Bảo là một người chỉ biết dối trá !
    Hiếu thảo với mẫu thân : Ưu điểm này không được miêu tả một cách rõ nét nhưng nếu tinh ý vẫn có thể phát hiện ra. Xuyên suốt truyện người đọc thi thoảng vẫn thấy Vi Tiểu Bảo mỗi khi có mặt ở những nơi xa hoa phú quý, vật chất ê hề lại chạnh lòng nhớ đến mẹ. Y thường ước ?o Chỗ này mà làm Lệ Xuân Viện...? hoặc ?oLão gia đem số tiền này về mở Lệ Thu Viện, Lệ Đông Viện, Lệ Hạ Viện cho mẫu thân đỡ phải tiếp khách?. Và chẳng phải kết thúc truyện, bến đỗ cuối cùng chấm dứt mọi cuộc phiêu lưu của y chính là về Lệ Xuân viện với mẫu thân đó sao?
    Thuỷ chung với người tình : Câu này là hoàn toàn chính xác chứ không gây Shock tí nào! Để chứng minh cái mệnh đề thường bị độc giả (đặc biệt là nữ giới) nghi ngờ và chê trách này, tớ đã mở từ điển Hán Việt để phân tích rõ ràng cái từ ?oThuỷ chung?. Nó thế này: ?oThuỷ? là đầu tiên (ví dụ : Nguyên thuỷ, thuỷ tổ, hay ví dụ Tần Thuỷ Hoàng ?" Hoàng Đế chính thức đầu tiên của Trung Quốc), ?oChung? là cuối cùng (ví dụ : Chung kết, chung thẩm, chung khảo...). Vậy kết luận : ?oThuỷ Chung? có nghĩa là đầu tiên và cuối cùng, hoặc ngắn gọn là ?otrước sau như một?. Tiểu Bảo trước có si mê Phương Di, sau yêu thêm A Kha (và some some baby nữa) nhưng tình cảm với Phương Di vẫn không thay đổi, lúc tái ngộ vẫn mừng quýnh, lúc bên nhau vẫn săn sóc nâng niu. Hay lấy ví dụ như Song Nhi, cô này k phải là người được Tiểu Bảo yêu nhất, cũng k phải đứng thứ nhì, mà thứ hạng chắc còn dài dài nữa. Nhưng thị gắn bó với y tương đối thường xuyên, y cũng đều đặn Update thêm những cuộc tình mới nhưng vẫn luôn luôn quan tâm đến cô nàng nửa tì nữ nửa người tình này. Vẫn ?ođại công cáo thành phải thơm một cái? đều như vắt chanh. Song Nhi kề cận thì đã vậy, ngay cả khi đang sống chết theo đuổi A Kha mà dẫn quân đi bình định Thần Long đảo y vẫn một mực lo cho an nguy sống chết của Phương Di, sợ ?oThần Võ đại pháo? bắn lung tung lỡ may văng miểng trúng sọ người tình thì chí nguy, vậy nên y ra lệnh cho Thi Lang là thuỷ quân đề đốc ?obắn trúng vợ ông thì ông bảo!? . Cái tính đa tình bọn đàn ông ít chú nào tránh khỏi, nếu không thể triệt tiêu được hoàn toàn thì chị em có mong chồng mình hương hoa chỗ khác vẫn hết lòng tại gia không? Có chứ nhỉ! Chung tình như Tiêu Phong mà đập chết honey rồi mới một lòng đau xót - vứt! Chung tình như Dương Quá cả đời chỉ biết có một người, cũng đáng gọi là chung tình thật. Nhưng trong cuộc sống biết đâu hắn cũng thiếu sáng tạo, ngày qua ngày chẳng tạo thêm cái gì mới mẻ, sống lâu sinh nhàm chán ?" không chắc đã ổn!. Chung tình như Quách Tỉnh cũng là do con người thiếu hấp dẫn chẳng ma nào nó yêu (trừ cô Hoa Tranh người thiểu số mà nếu cưới lại phải về định cư ở nội Mông - tối ngày tu sữa ngựa, chán chết!), chứ rơi vào hoàn cảnh cám dỗ ai dám chắc y chẳng hai lòng? Trương Vô Kỵ một lúc xun xoe với 4 cô, đến gần cuối truyện mới biết mình yêu ai, chính kiến không rõ ràng. Chưa kể trong mọi trở ngại của cuộc tình thì phần lớn là đôi này vượt qua bằng đấu tranh từ phía Triệu Minh - vứt nốt ! Phải Thuỷ Chung như anh họ Vi này này, thế mới là thuỷ chung! Y có 7 vợ thật, nhưng y hết lòng với cả 7 người. Giả tỉ sau này chung sống y có đủ năng lực đem lại hạnh phúc cho cả 7 người phụ nữ, chẳng phải y vĩ đại bằng 7 thằng đàn ông chung tình kiểu Dương Quá sao?
    Bản lĩnh bảo vệ người tình : Cái này mới đáng nói này! Không phải tự nhiên tớ đưa dẫn chứng bằng cả trang nói về nhân vật người đàn ông Do Thái trong phim ?oCuộc sống tươi đẹp? nhá! Anh chàng Do Thái không tấc sắt trong tay mà bảo vệ cậu con trai độc nhất trong trại tập trung tua tủa súng ống của phát xít, chỉ dùng trí tuệ và tình yêu thương để biến mọi hiểm nguy thành trò đùa trong mắt đứa trẻ. Vi Tiểu Bảo nhà ta cũng chẳng có mấy miếng võ hộ thân (Trần Cận Nam dạy y không thèm tập, Hải Đại Phú dậy 3 phần thì hạ độc 7 phần, vợ chồng Hồng giáo chủ thì dạy được có 3 chiêu, vừa dạy vừa...hủ hoá với nhau), chỉ có Thần hành bách biến ?" Ù té quyền của Cửu Nạn tạm gọi là có bằng tốt nghiệp. Vậy mà đứng trước trăm ngàn nguy hiểm, y vẫn là vệ sỹ an toàn tuyệt đối cho mấy cô người tình và thậm chí cả tình địch của y luôn. Nhớ lúc Phương Di và Mộc Kiếm Bình sa cơ chui vào bedroom của họ Vi tá túc, y lại đang rối ren giữa biết bao hiểm nguy rình rập từ phía Thái hậu giả, vậy mà vẫn tìm mọi cách tổ chức một cuộc trốn chạy an toàn cho 2 cô vợ hờ, đánh tháo cả thằng tình địch đáng ghét và sư phụ của hắn, thậm chí thoát ra rồi còn một lần quay lại hoàng cung chỉ để lấy cái kỷ vật vớ vẩn gì đó (tự nhiên quên rồi, dây buộc tóc hay vòng đeo tay thì phải) của thằng tình địch tặng cho vợ mình (cay lắm mà vẫn phải làm bằng được). Để làm được cái việc liều mạng mà không lợi lộc gì cho mình, đòi hỏi phải có sự si tình tột độ đi kèm với lòng dũng cảm phi thường và thêm cả sự đại lượng của một người đàn ông khoáng đạt (người nhỏ nhen liệu có nén được cơn ghen để đi lấy dây buộc tóc - hay thứ đồ đại loại như thế - của thằng người tình tặng cho vợ mình được k?). Sau này các hành vi tương tự được Vi Tiểu Bảo lặp lại 1 lần nữa trong mối tình với A Kha và tình địch Trịnh Khắc Sảng, thậm chí mức độ còn đẩy lên cao hơn khi Trịnh Khắc Sảng thủ đoạn thâm độc hơn và A Kha đối xử với họ Vi tàn nhẫn và vô tình hơn Phương Di nhiều. Chứng tỏ ở Vi Tiểu Bảo, việc bảo vệ người yêu vô điều kiện không phải là việc làm ngẫu hứng mà hoàn toàn có sự điều khiển của lý trí, đầy trách nhiệm và lương tâm.
    Luôn tự mình gánh vác mọi chuyện, không than thở kêu ca : Cái phẩm chất này chắc hẳn chị em nhà mình k ai k mong muốn chồng mình phải có. Sợ nhất ông chồng làm được ít việc mà về kể lể tưng bừng, k làm được thì kêu than với vợ, rồi cáu bẳn đá thúng đụng nia, giận cá chém thớt (giống y như mình...hề hề). Thằng cu họ Vi chẳng thế bao giờ. Trong mọi tình huống thiên nan vạn nan, rút cục y lúc nào cũng tìm được lối thoát k bằng thủ đoạn này thì bằng thủ đoạn khác. Điều thú vị là trong 7 cô hồng nhan tri kỷ, chẳng có cô nào tường tận tất cả các cuộc phiêu lưu mà y trải qua. Y luôn quay về với honey trong không khí phấn khởi để rồi bông đùa và cợt nhả với các cô, bỏ qua những tình trạng hiểm nghèo đến chí mạng mà y vừa trải qua, không một lời khoe khoang, không một câu kể lể. Có cảm giác như một người chồng tuyệt vời sau những giờ phút căng thẳng ở Office với bao nhiêu bộn bề công việc, biết bao mánh mung đấu đá toan tính của thương trường, mà luôn trở về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi, chỉ lựa lấy niềm vui và hạnh phúc để mang về cho vợ. Thật là perfect !!!
    (Còn nữa)
    P/S : Dẫu biết là post một bài kiếm phiếu bầu "Anh hùng" hay "người đàn ông chân chính" cho nhân vật ViTiểuBảo sẽ nhận thái độ phản cảm của đa phần các Mem. Vì ViTiểuBảo đâu có được cái hình tượng ***g lộng như Tiêu Phong,Quách Tỉnh...mở miệng là "con dân Đại Tống","vì nước vì dân" (nghe cứ kiểu hô khẩu hiệu làm sao!). Nhưng vì hâm mộ cái tính "người" rất thật (cả xấu lẫn tốt) của VTB mà liều mạng viết bậy 1 bài. Nếu viết dài dòng mong các Mem thông cảm bỏ quá cho! Thank!
    Được giaduylong sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 12/09/2005
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc bài của " khongcanbiet" rồi, cảm thấy tâm dắc lắm vì đó cũng là những suy nghĩ của mình mà. Trong các truyện của Kim Dung thì Lệnh Hồ xung cũng là nhân vật mà mình yêu thích nhất. Sông phải phóng khoáng như vậy thì mới thấy thú vị chứ, phải không? Quan trọng là dù mình có ở đâu cũng phải giữ được bản tính của mình mà thôi, gần mực mà không đen, gần đèn thì càng thêm rạng. Mà suy cho cùng con người có ai tốt hay xấu hoàn toàn đâu, mỗi người đều có điểm mạnh yếu của riêng mình mà, đâu cứ đánh giá người ta qua bề ngoài được. Chẳng phải Nhạc Bất Quần là minh chứng rõ nhất cho điều này sao? Quân tử hay không đâu phải do cái lý lịch tốt mà có được đâu.
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Gửi giaduylong:
    Bài viết phân tích tính cách Vi Tiểu Bảo của cậu được lắm, đáng phục , đáng phục. Vi Tiếu Bảo không hẳn là nhân vật mình thích nhất khi đọc các tác phẩm của Kim Dung nhưng là nhân vật mình cực kì ấn tượng. Mà ấn tượng nhất có lẽ cũng là như cậu nói đấy, có lẽ đó là nhân vật " đời thường " mà cũng " phi thường" nhất , mình nghĩ điều đó không chỉ đúng với tác phẩm của Kim Dung thôi đâu.
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    cạn chung
  7. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ, đa tạ!
    Những tưởng tôn vinh một nhân vật như ViTiểuBảo dễ gặp nhiều ý kiến trái ngược, không ngờ còn gặp được ông bạn cùng ý kiến mà đôi lời khích lệ. Vậy tớ liều mạng post nốt một bài cho trọn dòng nhiệt huyết.
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bác gia duy long ạ: tất nhiên bác tôn vinh Vi tiểu bảo cũng được thôi, vì thật sự rất hiều người thích nhân vật này. Nhưng bác có thấy bác mâu thuẫn không?
    1. Đây là topic "bình chọn đại anh hùng", bác lại bình bầu về "người đàn ông chân chính''. Đại anh hùng là người đàn ông chân chính, nhưng người đàn ông chân chính không phỉa đại anh hùng.
    Mầ thôi, theo đúng phương châm, có bài là tốt rồi, bài dài thì càng tốt, nói gì ko quan trọng của thời điểm bài voet hiếm hoi như hiện nay cũng coi như bác mất công viết bác nhỉ?
    2. Đầu tiên, bác đưa ra danh sach 4 nhân vật để bình chọn đại anh hùng, rồi phân tích để loại trừ họ (em chưa kể phân tích bác đúng hay sai). Tức là bác dùng tiêu chuẩn "Đại anh hùng" để đánh giá 4 nhân vật này, để rồi đưa ra kết luận họ ko xứng đáng.
    Chình vì thế, bác chuyển sang đánh giá về "đàn ông chân chính". Rồi bác dùng tiêu chuẩn "đàn ông chân chính " (tất nhiên của bác), để "bình chọn" Vi tiểu Bảo. Lúc này, danh sách bình chọn của bác chỉ có VTB, và mục tiêu của bác là "người đàn ông chân chính" (ko liên quan đến đại anh hùng). Với danh sách 1 người, với mục tiêu định sẵn cho 1 người đó, làm gì mà ko đứng số 1 hả bác (ah, làm gì có số 2).
    Kết luận: Từ những vấn đề không liên quan, từ những danh sách không liên quan, để bác đưa ra kết luận bác kiếm phiếu bầu "anh hùng" cho VTB, phản cảm thì không, nhưng ngộ ngộ thì có bác ạ
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    To giaduylong:
    Tớ không phủ nhận bộ Lộc đỉnh ký là bộ tớ thích đọc nhất trong các truyện của KD.vì có lẽ, tớ cũng học hỏi được từ đó khá nhiều thứ
    Tớ cũng rất quý Vi Tiểu Bảo, vì hắn có những tính cách đáng yêu không chịu được
    Nhưng như thế không có nghĩa tớ cho rằng VTB là anh hùng
    Nếu theo những gì hắn làm được, tớ cũng phục hắn lắm lắm.
    Nếu xét về công lao , hắn cũng cực kỳ nhiều ,thậm chí còn hơn cả KP, LHX, DQ.
    KP thì không thể giải quyết nổi mâu thuẫn Tống Liêu
    LHX thì chỉ có mối quan hệ tà - chính, thậm chí là nội bộ Ngũ nhạc kiếm phái còn không giải quyết được
    DQ làm đại hiệp 16 năm, cuối cùng cũng rũ gánh ra đi, để thành Tương Dương lại cho phu phụ QT-HD, về sống ở CN cổ mộ, chẳng làm được gì nữa cho dân cho nước
    VTB trái lại: ngăn cản được cuộc chiến tranh Nga-Trung này, ngăn cản cuộc khởi nghĩa khỏi gây thiệt hại cho dân cho nước này. với vợ con vẫn hết lòng này v.v... và v.v...
    Nhưng bác KD cũng đã từng nói : VTB chỉ là một tên lưu manh có nghĩa khí mà thôi.
    trên đời có ai hiểu con bằng cha mẹ, nhất là những đứa con tinh thần.
    nói VTB là người đàn ông có thể làm chỗ dựa cả đời, điều đó đúng
    VTB là người trọng nghĩa khí : điều đó đúng
    Nhưng anh hùng , thậm chí là đại anh hùng thì điều đó có lẽ tớ không công nhận
     
     
  10. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù em rất thích Trương Vô Kỵ (và Triệu Mẫn ), nhưng em phải nhận Vi Tiểu Bảo mới xứng đáng là đại anh hùng, gã này tuy không có nhiều lương tâm (mặc dù cũng không mất hết), vô lại, *********, v.v. nhưng lại lập được nhiều công lao nhất so với tất cả các nhân vật chính khác. Từ đầu truyện tới cuối truyện hắn chỉ dùng tài trí của mình để giải quyết vấn đề, và cũng mắc rất ít sai lầm (hình như chỉ có 1 lần khi đánh Thần Long đảo và suýt chết), chứ không như các nhân vật "anh hùng" khác, được ca ngợi là thông minh, tài trí, giảo hoạt, nói chung là anh hùng, nhưng cứ gặp chuyện là lại nói chuyện bằng tay, xử trí theo kiểu nhà nông, rất bực mình. Cứ nhìn gương Tiêu Phong giết A Châu, Lệnh Hồ Xung thích gì làm nấy, không cần biết hậu quả (không hiểu sao em thấy ghét thằng này thế, có lẽ vì em không thích đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ lắm), hay Dương Quá cứ một mực đòi trả thù Quách Tĩnh đang trấn giữ Tương Dương thì biết.
    Nhân vật phụ thì em bầu cho vua Khang Hy và Bảo Định Đế (Đoàn Chính Minh).
    @giaduylong: duyệt
    Em xin bổ sung một chút: về công lao của Vi Tiểu Bảo: nào là cứu vua, cứu thái hậu, cứu thái hoàng thượng, bảo vệ đất nước trước các âm mưu phản nghịch, cưới 7 vợ mà không cô nào có ý kiến phản đối (đố các bác làm được đấy ), còn những công lao nhỏ khác như cứu bạn, diệt ác đảng, tham quan (trừ bản thân) thì cứ gọi là chi chít kể mãi không hết. Đâu như các nhân vật khác cả đời nghĩa hiệp nhưng những công lao vào loại đáng kể thì có mấy đâu: Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương mấy chục năm nhưng lại không thức tỉnh được vua, cuối cùng mất nước; Dương Quá chỉ làm thần điêu đại hiệp trong lúc vợ đi vắng; Trương Vô Kỵ nhờ người khác hoàn thành đại sự thay cho mình; Lệnh Hồ Xung làm tan rã Ngũ nhạc kiếm phái (nếu hắn dẹp tình nghĩa qua một bên mà xử đẹp Nhạc Bất Quần thì đã làm nên đại sự), cứu Nhậm Ngã Hành làm cho võ lâm nổi sóng gió, may nhờ Nhậm Doanh Doanh giải quyết cho; Kiều Phong ngăn chặn cuộc chiến Liêu Tống thì cũng kể là đại công, nhưng như thế cũng chưa thể so sánh được đâu.
    Được Pagan sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 13/09/2005

Chia sẻ trang này