1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    1. Không cãi với cô thanhhang về sự chuyển biến cá nhân, vì để 1 người như cô đánh giá thì đúng là ví dụ minh hoạ cho sự vô nghĩa và vớ vẩn. (mà bây h, lạ gì ai ở đây nữa mà "gây chú ý nhỉ")/
    2. Cô thanhhang ạ: Tôi thấy cô mới vào KH được vài ba lần, vào ttvn mới được vài ba ngay`, chưa một lần post bài thiện chí, hay thậm chí một bài có nội dung (hay đầu óc cô ngay cả việc post bài có nội dung cũng là không thể). Chỉ thấy cô hết chê bai hoạnh hoẹ về giọng điệu cá nhân đến lôi thông tin cá nhan (dù sai bét) ra để nói.
    3. KHC cũng chả phải hiếu khách hay rộng lòng gì cho lắm, nhưng cũng là nơi các thành viên vào nêu ý kiến cá nhân về "kiếm hiệp" và những gì liên quan. Còn cái kiểu " ừ, tớ thấy hay hay" nhưng ko biết nói thế nào để hay, rồi 1 lúc sau "tớ thấy cũng dơ dở". Phải chăng trí óc cô không đủ khả năng để đưa ra những ý kiến đúng nội dung topic và KH. Đầu óc và trí não chỉ dùng vào việc "bỉ" cá nhân.
    Thôi cô ạ, đến bao h, những bài viết của cô mang nội dung, thể hiện được ý kiến đánh giá của chính mình về những đề tài người ta nói, cụ theẻ ở đây là KH, thì cô hãy tiếp tục.
    Chứ cái việc cô nhận xét riêng, nhận xét chung về phong cách post bài trong KHC tỏ ra mình có biết đọc ý, nó vô duyên và vô vị lắm.

  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    lai chuyển sang công kick cá nhân. Thôi tôi xin 2 người. Chi tranh luận thôi chứ ko nên đi vào chi tiết ngôn cú
  3. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bác Lionqueen ạ: Em nói thật là em có thích đả kích cá nhân đâu cơ chứ. Nhưng bụt trên toà có gà mổ mắt, đang yên đang lành, có người nhảy bụp vào hóng hớt nên em phải mất công giải thích thế bác ạ.
    Thôi thì, em ko giỏi giang, nhưng em vốn coi KHC là "nhà" nên em cũng phải mất công đi quét dọn, dọn mùi uế khí. Với lại, có những thành viên ko viét bài có nội dung, ko có thông tin, nhưng lại thích to mồm dạy dỗ người khác, thì phải có người thừa hơi lắm việc như em chỉ tận tay day tận mặt. Còn có hiểu không thì em ko biết.
    Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, với người khác, nói về KH thì em sẽ nói KH đấy chứ bác.
    Bác pagan: Như đã nói, theo em: "Anh hùng là người làm được nhiều việc" nhưng "làm được nhiều việc ko phải anh hùng". Anh hùng cần có cái trí khí trùm thiên hạ, biết lo nỗi lo của thiên hạ, có đủ "nhân, trí, nghĩa, lễ, tín". Chính vì thế, em ko coi VTB là 1 đại anh hùng. Dù công nhận đây là một nhân vật ấn tượng.
    (em vốn không phải là quân tử, nên ko biết thé nào là "quân tử". Còn 1 người coi 1 kẻ "vô lại","tiểu nhân", "ít lương tâm" là "Đại anh hùng" thì em nghĩ, đấy cũng ko thể nào là 1 quân tử.
    Thế thì đo gì ở đây?
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí, ngày xưa cũng có chú vào ca ngợi VTB là anh hùng, xếp ngang hàng với Quách Tĩnh, Kiều Phong, từng bị chửi cho lên bờ xuống ruộng, đến nỗi ko dám vác mặt vào cái KHC này nữa, bay h thì đến huynh.
    Trên đời này, thử hỏi có người anh hùng nào văn dốt, võ dát, không có nhiều lương tâm, *********, có loại anh hùng nào mồm mép trơn tuột, mở miệng là "Con mẹ nó, *********, tổ tông quân rùa đen khốn nạn..." ko? Có loại anh hùng nào hoang dâm hiếu sắc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc "chiếm chút tiện nghi" hoặc "đại công cáo thành" với con gái nhà người ta không? Có loại anh hùng nào "việc nhỏ thì may ra làm được một nửa, chứ việc lớn thì ta chịu..." kô? Có loại anh hùng nào mà thân mang chí lớn là làm được làm chủ Lệ Hạ Viện, Lệ Thu Viện, Lệ Đông Viện ko? Có loại anh hùng nào từng bị người ta hù cho đến vãi đái ra quần, phải quỳ mọp xuống như chó dại ăn phân không? Hay có loại anh hùng nào chuyên dùng thủ đoạn ném vôi bột để ám toán với bóp clái địch thủ như Vi Tiểu Bảo không? Vân vân và vân vân
    Xin thưa, nếu Vi tước gia mà là anh hùng thì không những là tiền vô cổ nhân mà chắc chắn còn hậu vô lai giả.
  6. lakekinguk

    lakekinguk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    to Heoconlonton:Tớ đồng ý với bạn là ai post bài nên mang tính xây dựng hơn là cứ nhằm vào nhược điểm của người khác.
    To giaduylong: tớ có nói là tớ không thích VTB đâu.Nhưng tớ vẫn bảo lưu ý kiến " VTB chỉ là 1 tên lưu manh có nghĩa khí " . Mà lưu manh đâu phải không có người thích, sao lại không thể chấp nhận danh từ ấy được nhỉ.Và chẳng ai cấm ấy hay tớ thích 1 thằng lưu manh cả.
    Tớ cũng chẳng thích đại anh hùng lắm đâu. là người iu or chồng tớ chỉ cần chân chính như Đoàn Dự là được rồi, VTB thì hơi tham lam và không đẹp trai ( he he ).
    Còn Đại anh hùng là người của quần chúng, đương nhiên là phải vì " đại nghĩa diệt thân" rồi. Làm sao bắt họ vừa lo cho dân cho nước vừa lo cho gia đình được ( Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta từ khi về nước cũng chỉ về thăm nhà được có hai lần thôi mà,)
    Nhưng topic này là bình chọn Đại anh hùng,nên đưa ra ý kiến xoay quanh nó. Còn thích nhân vật nào là cảm tình của mỗi người, vì vậy nên khách quan khi bình chọn.Đương nhiên là vẫn có thể bàn luận thêm về nhân vật mình thích cũng được, như tớ chẳng hạn, chỉ thích Đoàn Dự thui.
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bình luận rôm rả quá nên cũng muốn góp thêm vài lời thôi ah. Tại mình thấy wildchild công kích VTB nhiều quá nên cũng muốn góp nhận xét của mình thôi. Như mình đã nói rồi, chưa bao giờ mình nhận xét VTB là một đại anh hùng nhưng thực sự đó là một nhân vật mình thật sự ấn tượng vì tính chất " đời thường" của nó. Nếu theo nhận xét của bạn thì có lẽ phải gọi VTB là đại tiểu nhân mất, không biết mình nói thế có sai ý bạn không? Nhưng theo mình nghĩ đã là con người thì không thế lúc nào cũng có thể đem ra mà so sánh với nhau được.Như cậu nói VTB là loại "văn dốt, võ dát, không có nhiều lương tâm, *********" thì nói thực mình chưa hoàn toàn đồng ý. Nếu xét về xuất thân của nhân vật này thì ta có thể thấy rõ ràng VTB luôn luôn sống rất thật với bản thân mình.và dù nếu theo bây giờ thân phận VTB được ngôn ngữ hiện đại gọi là loại "gián điệp hai mang" đi chăng nữa thì hắn cũng rất đáng nể phục đấy chứ. Con người này không vì tham sang mà bán đứng bạn bè, cũng không phải sợ nguy hiểm mà bỏ mặc Khang Hi, người vừa là vua vừa là bạn của hắn, mà tôi nghĩ trong trường hợp này thì chữ " bạn" to hơn.Vậy đâu có thể nói là không có lương tâm được. Còn như bạn nói "Có loại anh hùng nào mà thân mang chí lớn là được làm chủ Lệ Hạ Viện, Lệ Thu Viện, Lệ Đông Viện ko". Nếu bỏ qua không nhắc đến chuyên anh hùng ở đây, thì mình vấn thấy hình như bạn hơi ác cảm với các ước mơ này của VTB thì phải? Có thể theo bạn, chí lớn là phải làm được cái gì đó to tát cho đời hay đại loại cũng phải " anh hùng ca" một chút cho nó hoành tráng thì mình nghĩ hình như bạn lại hơi máy móc mất rồi. Nếu như cậu hỏi con trai của một tổng thống nào đó về ước mơ sau này, có thể cậu sẽ thấy một điều to tát như về sau sẽ đưa nền kinh tế nước nhà lên tầm cao thế giới ..v..v... Nhưng nếu cậu hỏi về ước mơ của một cậu bé ăn mày bữa cơm không đủ no thì có lẽ ước mơ của cậu bé đó đơn giản chỉ là được ăn một bữa thật no,thật ngon, mà xa hơn nữa là mong có một mái nhà, không phải chịu cảnh đói rét như bây giờ. Ai nói được rằng những ước mơ đó không đẹp. VTB sinh ra trong kĩ viện, lớn lên cũng ở đó, đã thấy mẹ chịu cảnh tủi nhục tiếp khách như thế nào, thế nên cái ước mơ đó cũng đâu có gì đáng đả kích đâu. Dù thế nào đi nữa mình vẫn thấy VTB là một nhân vật rất rất thành công của KD. Xin hết ạ.
  9. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Ặc Tiểu Bảo nói chung tóm lại chí lớn của hắn chỉ là : Đông hạ thu xuân viện. Nói thẳng thừng ra là Làm 1 Thằng Tú ông. Vậy mà ko đáng đả kích thì tôi cũng chịu. Nói như bạn thì những cái ổ chứa mãi dâm bây giờ cũng chả nên dẹp làm gì vì mở các cái ổ chứa đó ra làm quốc thái dân an, đàn bà con gái có việc để làm, đàn ông có chỗ để giải sầu, ma cô tú bà thu nhập cao đóng thuế cho nhà nước. 1 thằng lưu manh chí khí cũng chỉ đến vậy mà các bác khoác cho được cái Danh là Đàn ông Chân Chính tôi đã ko chịu được rồi chứ đừng nói đến là ANh Hùng. Nhân vật VTB vô cùng xấu xa. Tất nhiên là tôi thích LĐK, và ko ghét VTB 1 tí nào. Tôi còn thấy hắn rất thông minh cơ biến. Nhưng đó là 1 nhân vật để khi nhìn vào, các bạn hãy tránh cái thói hư tật xấu của nó ra chứ ko phải để ngưỡng mộ hay khen ngợi. Tôi ko nói là ko có quyền thích, thích hay yêu là quyền của mỗi người, nhưng 1 người như VTB mà khen được hết lời thì tôi cũng chịu bótay.net với các bác. Hắn chỉ là có chí khí với bạn bè, nhất là đối với Khang Hy, đó là 1 tình bạn đẹp. Còn thực chất, đó là lừa thầy phản bạn. Bạn nói hắn dám sống thực với mình, thế nào là sống thực??? Có thể anh hùng ko nhất thiết phải đường đường chính chính đi đánh nhau tay bo mới là anh hùng. Nhưng VTB bản thân hắn dính vào các vụ nguy cấp đều vì giải nguy cho bản thân mà gỡ chứ ko xuất phát vì ai, hay vì cái gì. Vì bản thân hắn, cho chính hắn mà thôi. Đó là 1 loại phúc tướng chỉ chả phải anh hùng gì hết. VTB Tiểu nhân thì tôi nghĩ cũng khó nói, nhưng lưu manh thì có thừa. Văn dốt võ dát. Đối với hắn, người phụ nữ mà hắn yêu là phải làm cách nào ngủ được với cô ta. Vậy mà là tôn trọng là hết lòng với người yêu được àh. Chán cái quan điểm về người đàn ông của các bác nếu các bác nói VTB đáng để học tập. VTB thành công ở 1 chỗ, là hắn dám làm những việc mà 1 người đàn ông chân chính ko làm được vì hắn là người ko biết xấu hổ, ko biết tự trọng. That''s all
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hình như lionqueen hiểu nhầm ý tôi thì phải . Ngay từ đầu tôi đã nói VTB không bao giờ có thể gọi là anh hùng, càng không nói đó là một nhân vật đáng để học tập. Còn như bạn ví các kĩ viện khi xưa với các ổ mại dâm bây giờ thì tôi thấy chưa đúng lắm dù bề ngoài nó khá giống nhau. Việc gì cũng nên đặt vào đúng thời của nó. Cũng giống như khi nhận xét về các nhân vật nếu bạn đã từng đọc Thuỷ Hử, sự trung quân của Lâm Xung đến nhà cửa tan nát , vợ bị hại chết vẫn muốn trung vào thời điểm đó người ta thấy là bình thường , nhưng nếu ngày nay ai mà thế tôi tin chắc các bạn sẽ khoác cho chữ " ngu quân" thôi.Có những việc dù về vấn đề đạo đức chúng ta không chấp nhận nhưng đặt trong hoàn cảch lịch sử nếu lúc đó người ta có thể chấp nhận thì cũng không nên quá đả kích. Nếu " chí lớn" của VTB mà đặt vào thanh niên thời nay thì chắc ko ngại ngần gì tôi sẽ đặt cho đó cái tên lưu manh thôi. Còn tôi nói VTB sống thực với mình vì hắn chưa bao giờ muốn khoác cho mình cái vỏ ngoài quân tử cả chứ không nói hắn là người thực thà. Ý kiến tôi chỉ có vậy thôi. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.

Chia sẻ trang này