1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Ớ, Chu Nguyên Chương là nhân vật trong truyện Kim Dung thật mà, chỉ có điều là nhân vật phụ, rất phụ mà thôi.
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    này ... cho tớ hỏi các tác phẩm Kiếm Hiệp của Kim Dung là sử kí Tàu khi nào thế ?
    u?c kieuphong s?a vo 02:32 ngy 22/09/2005
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Truyện KD đương nhiên k phải sử kí Tàu
    Truyện KD càng k phải truyện lịch sử.
    KD cũng giống như AD (tác giả 3 ngườilính ngự lâm, bá tước Mông to) chỉ mượn bối cảnh lịch sử để ***g nhân vật mình vào và dựa vào sự kiện lịch sử có thật để phát triển nhân vật đó.
    AD có câu nói khá nổi tiếng đại ý :lịch sử như cái móc áo mà tôi dùng để treo các nhân vật của mình.
    Lấy ví dụ trong Lộc đỉnh kí : vụ bắt Ngao bái là có thật nhưng vụ đó tiến hành khá phức tạp. Nhưng trong truyện công đầu được KD gán cho VTB và được gã này tiến hành theo phương thức khắc họa bản chất chẳng mấy anh hùng nghĩa hiệp.
    Hay như vụ kí hiệp định phân chia lại biên giới Nga -Trung mà thế thượng phong thuộc về triều đình mãn Thanh -dựa vào sự kiện có thật này ,công lao lớn lại nghiễm nhiên được KD gán cho VTB. Biết chắc chắn nhân vật này k có thật và sự kiện k diễn ra li kì cổ quái như Kim tiên sinh mô tả nhưng xem ra vẫn thích thú hơn là sự thật.
    KD còn dùng thủ pháp này khá nhiều lần trong quá trình sáng tác .Đây cũng là 1 trong những điểm hấp dẫn của tp KD.
    Do đó trong 1 số trường hợp có thể coi truyện KD là lịch sử ngoại truyện cũng được
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Ui zời, vì vậy mới nói kd lão gia đã viết ra những Tiểu thuyết Kiếm hiệp, và người ta ko nhìn truyện kiếm hiệp theo 1 kiểu truyện giải trí rẻ tiền nữa. Vd như tôi mới chỉ đọc Quỷ bảo, Tục tàn chi lệnh, thấy vớ vẩn ko thể chịu nôỉ. chỉ đến khi đọc các truyện của KD mới thấy thực sự bị hấp dẫn. Tuy nhiên, để mà nói đọc truyện của KD để hình dung ra lịch sử của TQ thì có vẻ ko phù hợp lắm. Vì Kd chỉ dựa trên sự kiện lịch sử và sáng tạo ra tình tiết. Tôi ko cho rằng hiểu ngược lại là 1 cách hiểu đúng.
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xem cái phim Lộc Đỉnh ký, thấy cha VTB nhiều vợ, tự nhiên thấy thích thích hắn ta. Đọc truyện không có cảm giác thích bằng. Chắc tại nhiều cô gái vây quanh quá
  6. haphicong1

    haphicong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Vi Tiểu Bảo đọc và xem em chỉ thấy đây là NV hài hước khá may mắn.
    Em chấm Quách Tỉnh, Kiều Phong, Dương Quá.
    Mà truyện bác Kim Dung hầu hết gắn liền với lịch sử giai đoạn nhà Tống. Ít truyện chỉ có nội dung bối cảnh giang hồ.
    À quên nhân vật Lí Tầm Hoa (Tiểu lý phi đao) em cũng rất thích. Đọc truyện chưởng từ hồi lớp 6 mà lị
    [​IMG]
  7. nicky_trinh

    nicky_trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    No 1 : Dương Qua
    No 2 : Tiêu Phong
    No 3 : Lệnh Hồ Xung
    định đưa Quách Tĩnh & Vô Kỵ dzô nhưng thấy về mặt tình cảm 2 chú này nhu nhược wá ,chắc không làm đại anh hùng được .VTB dù thành tích cao như núi cũng vẫn chỉ là tiểu nhân ,1 thằng tiểu nhân rất phong lưu
    em vote nhầm ,định vote 5* nhưng lại nhầm thành 1* ,mod e*** lại giùm .thankz
  8. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình bình chọn Lệnh Hồ Xung là thứ nhất:
    1. Lệnh Hồ Xung
    2. Kiều Phong
    3. Lâm Bình Chi ( cực kỳ có hiếu, cực kỳ người, không phóng đại quá như các anh hùng khác )
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    KIM MAO SƯ VƯƠNG
  10. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nếu bình chọn đại anh hùng thì em bình Tiêu Phong tuyệt đối, xét về cả mặt nhân phẩm, võ công, tính cách.... không có nhân vật nào sánh bằng nếu xét toàn diện.
    Còn nếu chỉ xét riêng về mặt võ công (không xét mấy nhân vật phụ như kiểu: lão hoà thường già khọm sắp xuống lỗ, quét rác ở chùa Thiếu Lâm trong TLBB-LMTK; hay Độc cô cầu bại.... đâu nhé ) thì em bình luôn cho Vương Trùng Dương trong Võ Lâm Ngũ Bá.
    Có thể kể ra một số trận đánh kinh điển nói lên võ công tuyệt đỉnh của nhân vật trong tác phẩm của KD như:
    1_ "Kiều Phong vs. Một lũ ở Tụ Hiền Trang" (Lũ này tự coi mình là người Hán, chánh đạo..... he he, nếu tranh luận cái này có khi phải mất thêm cái topic nữa) trong Thiên Long Bát Bộ
    2_ "Đông Phương Bất Bại vs. LHX, NNH, NDD, HVT" trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.
    3_"Trương Vô Kỵ vs. 3 thằng sư già của thiếu lâm" để cứu nghĩa phụ Tạ Tốn trong "Ỷ thiên đồ long ký".
    4_"Vương Trùng Dương vs. Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái" ở lần luận kiếm Hoa Sơn thứ nhất (thực ra lúc sau chỉ là đấu với Tây Độc và Đông Tà thôi, còn Nam Đế, Bắc Cái lúc đó đã nể phục và ủng hộ VTD rồi!) trong Võ Lâm Ngũ Bá....
    5_"Đoàn Dự vs. Du Thản Chi" trong TLBB-LMTK, một trong những trận đấu kỳ lạ nhất của kiếm hiệp!!!!
    Còn đâu mấy cái trận đánh khác như kiểu" Dương Quá vs. Kim Luân Pháp Vương/ Châu Bá Thông", "Hồ Nhất Đao/ Hồ Phỉ vs. Miêu Nhân Phượng".... thì theo em chưa xứng tầm với mấy trận trên. Ngoài ra, vừa đọc cái topic của bác TMK, có khi thêm cái Bonus nữa là" Vi Tiểu Bảo vs. Các giai nhân" ở Lệ Xuân Viện....
    Nói chung các trận đấu trên đều rất đỉnh cao, rất kinh điển, nhưng em không thấy nhân vật nào trong đó tạo nên cảnh tượng hoành tráng như Vương Trùng Dương trong VLNB khi mà ông ngồi trên mỏm đá, dúng nhất dương chỉ bắn tới tận đáy hồ, rẽ nước ra hai bên để chú nhóc gì ấy nhỉ (he he, xin lỗi em quên tên rồi, chú mà sau này Hoàng Dược Sư bắt đi làm đồ đệ ấy) nhảy xuống ôm Cửu Âm Chân Kinh lên, mà còn giữ được một lúc lâu cơ đấy nhé.... đọc thấy hoành tráng lắm!!!! coooooool....
    Thế là Kiều Phong là đại anh hùng còn Vương Trùng Dương là vô địch thiên hạ (theo ý em )

Chia sẻ trang này