1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tiêu Phong - Một trang nam tử, hảo hán, đại anh hùng.
    Trong tất cả các tác phẩm của Kim Dung, tôi yêu nhất những áng văn ông viết về Tiêu Phong. Thú thật, từ trước đến giờ tôi luôn coi đọc truyện chưởng chỉ là để giải trí, đọc rồi quên, nhưng riêng khi đọc về Tiêu Phong thì suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn khác.
    Đọc Thiên Long Bát Bộ, những gì đọng lại trong tôi không phải là những cảnh ác chiến, mà chính là cái tình của Tiêu Phong. Một trường đại chiến ở Tụ Hiền Trang để cứu A Châu. Lang thang vạn dặm ở chân núi Trường Bạch đầy tuyết trắng để tìm nhân sâm cho A Tử. Cùng A Tử lang thang trên thảo nguyên bát ngát. Và rồi quay lại Nhạn Môn Quan, nơi ông gặp lại A Châu, ông nhớ lại những câu nói thưở nào:
    "Ông ngơ ngẩn, mấy câu nói nhu mỳ của A Châu vẫn còn vang vang trong đầu:
    - "Thiếp...thiếp... ở đây chờ đại gia đã năm ngày, năm đêm, chỉ sợ ông không đến. Ông...ông quả nhiên đến rồi, nhờ trời phù hộ nên ông vẫn khoẻ mạnh bình thường
    Tiêu Phong nước mắt ròng ròng, đi đến bên cạnh, giơ tay xoa xoa thân cây thấy nay đã cao hơn khi ông gặp lại A Châu nhiều..."
    Như vậy có gọi là "đa tình" không?
    Và cuối cùng là cảnh A Tử trả mắt, rồi lao xuống vực... Tôi thấy rưng rưng...
  2. Pentium_X

    Pentium_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tiêu Phong thì ai cung thích rồi, nhưng nếu nói về người anh hùng thật sự thì Quách Tĩnh mới mới là số một bởi:
    - Xét về võ học, tuy không thông minh nhưng cũng đạt đến mức thượng thừa.
    - Xét về tình người thì khỏi phải nói, hẳn các bạn còn nhớ ở phần"Thần điêu đại hiệp" Quách Tính đã bao dung thế nào đối với Dương Quá, trước đó là với Dương Kha.
    - Xét về tầm ảnh hưởng, Quách Tĩnh có tầm ảnh hưởng xuyên suốt nhiều bộ chuyện về sau của Kim Dung với nột hình tượng người anh hùng cứu quốc, một vị anh hùng bất khuất, một tấm gương vĩ đại cho các thế hệ sau này.
    Mình nghĩ chàng khờ QT mới là anh hùng số một.
  3. binh_filth

    binh_filth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tui vote cho kiều phong bởi nhân vật này xây dựng rất thật còn quách tĩnh cũng xứng đáng là đại anh hùng nhưng nhiều khi hơi bảo thủ, còn dương quá thuộc dạng ích kỷ làm j` trước tiên cũng nghĩ lợi cho mình đầu tiên
  4. khanhhuyna

    khanhhuyna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cho tại hạ góp một phiếu:
    1.Tiêu Phong
  5. khanhhuyna

    khanhhuyna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  6. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải nhắc lại. Chỉ có TIÊU PHONG _ KIỀU PHONG mà thôi.
    t/g KD đã muốn thế mà.
  7. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Toi thi thich nhat: Lenh Ho Xung vi: 1. Lang tu me ruou (giong toi) 2. Rat flexible san sang bo nhung quy dinh dinh cung nhac cua "danh mon chinh phai" san sang noi nhung loi "dai nghich bat dao" mien la dat duoc muc dich cao dep de giai cuu Lam Nghi co nuong khoi tay ga Hai Hoa Dai Dao. Chinh to chat flexible nay cua LHX moi co the lanh hoi Doc Co Cu Kiem vo chieu thang huu chieu, cac chieu lien tu bat tan khong dut. 3. Rat gan da (yeu xiu mat het noi luc ma con cung Huong Van Thien dai pha hon 700 cao thu cua ca chinh va ta giao) va cung nhieu muu (cha dai gi ma nhan loi Nham giao chu de ra nhap giao phai, nho lao cho uong than dan thi chi co toi, tuy vay van tim cach thanh than duoc voi Nham dai tieu thu "nhan sac khuynh thanh, vo cong cai the")
  8. bounceout

    bounceout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận mà không thống nhất khái niệm cụ thể thế này thì chừng nào xong?
    Thứ nhất là các bác coi kỹ lại topic, sao tự nhiên tui thấy mấy nhân vật ngoài tiểu thuyết của Cắm Dùng tiên sinh vẫn bay ào ào vào đây kiếm phiếu vậy?
    Thứ hai, phải thống nhất từ đầu quan niệm về anh hùng là như thế nào, lấy từ đặc điểm thời đại nào, tiêu chí gì.... Trời ạ, kiểu như lão mabun còn lôi được Vi Tiểu Bảo lên cái "vị" ấy thì tôi cũng bó tay. Nhưng cũng hợp lý thôi, chắc gì Quách Tĩnh, Kiều Phong.v.v.. sức trâu đã có thể 1 vs 7 mỹ nhân một đêm???
    Thứ ba, bây giờ khoa học tiến bộ rồi. Cứ ghép đại vào đi. Chẳng hạn như vị anh hùng của chúng ta tay không có thể bắn ra Lục Mạch Thần Kiếm, tung chưởng Hàng Long... ra xa, thực chiến thì oánh bằng Thất Thương Thần Quyền, và đôi tay ấy càng tuyệt diệu hơn nếu nó ngang ngửa với tay của Diệu Thủ Thư Sinh để... móc túi. Chân thì cương lên đủ 18 đường Bàn Ty Thối, nhu thì sử Lăng Ba Vi Bộ, tẩu thì dùng Thần Hành Bách Biến..... Thân người và khuôn mặt thì tùy hỉ các dzị nhưng dứt khoát (nhắc đến đoạn này mabun thích cho mà xem) là "18 đời tổ tông con rùa đen sử dụng Thập Bát Mô" phải là của Vi đại nhân rồi.

    Thứ tư, anh hùng của tôi chọn chính là.... KIM DUNG tiên sinh! Ông luôn có mặt trong bất kỳ tác phẩm nào của mình, đúng không thưa chư vị.
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này thì VTB cũng ko có đủ bản lãnh. Nói chung mỗi đêm chỉ có thể kham nổi 1 em, cho nên các em mới đành phải đánh bạc để giành trai, he he. Chỉ có một lần duy nhất VTB giở hết cả bản lãnh, thủ đoạn ra mà cũng chỉ có thể đấu với 3 người thôi, đó là khi cả hội mỹ nhân đều bị điểm huyệt hoặc bị thuốc mê nằm im chịu trận. Nếu ko phải là họ nằm im thì chắc VTB cũng chỉ đấu được hai trận là bò lăn ra rồi.

Chia sẻ trang này