1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌNH CHỌN ĐÔI UYÊN ƯƠNG ĐẸP NHẤT TRONG LÀNG NGTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tunganhmai, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa quý vị. Sau 1 tuần lấy ý kiến bình chọn, đã có 16000 người tham gia bỏ phiếu bình chọn đôi uyên ương đẹp nhất làng NNTĐ. Với kết quả như sau:
    - Đôi ps05+LAM: có 8000 người bình chọn, đạt 50%
    - Đôi TAM MAO + ST_SC: có 3000 người bình chọn, đạt 18,8%
    - Đôi Kilua + Cuoi_xinh: có 4000 người bình chọn, đạt 25%
    - Đôi Tu_huu + nuoc_mua: có 1000 người bình chọn, đạt 6,3%
    Với kết quả trên, thay mặt Ban tổ chức, tôi xin công bố:
    Giải nhất thuộc về đôi Ps05 + LAM với giải thưởng là một chuyến đi du lịch châu Âu 15 ngày
    Giải nhì thuộc về đôi kilua + cuoi_xinh: với giải thưởng là một chuyến đi du lịch Xingapo 10 ngày
    Giải ba thuộc về đôi TAM mao + ST_SC với giải thưởng là một chuyến đi du lịch Trung Quốc 7 ngày
    Giải khuyến khích thuộc về dôi tu_huu + nuoc_mua với giải thưởng là một chuyến đi du lịch Mù căng chải 5 ngày

    Nhân đây, tôi xin cảm ơn quý vị đã nhiệt tình tham gia vào cuộc bình chọn này, đặc biệt cảm ơn những ai đã bỏ phiếu bình chọn đôi ps05+LAM. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn
  2. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Thưa bà kon, cô bác! Em tủi thân lắm, em đau đớn lắm, trước khi em xông lên đây bày tỏ nỗi thống khổ này, em đã phải ăn 2kg lá ngon... mới đủ tự tin... Mong bà kon, cô bác đại xá, em mới dám trình bày(!)
    Số là thế này, thưa bà con: Em là TÒ THỊ TOÉT được cha mẹ cưới hỏi đàng hoàng về với anh Sơn. Thú thật, em chẳng xin xắn gì, hơi béo (50kg/ 150cm), hơi già (hơn Sơn nhà em 1 tuổi) nhưng em có tấm chân tình, là một cô gái hiền lành, nhân hậu. Các bác xem, hôm trước có người nhắn tin cho em về chuyện anh xã đòi ly di, rồi tỉ thứ chuyện (eo ơi, kinh!) của anh í...., vậy mà em vẫn... lờ, coi như không có chuyện gì. Rồi anh í còn nghe ai xui dại thế nào, mặc quần phao, đội mũ bảo hiểm khi đi ngủ... làm em... khóc suốt cả đêm(!) Em biết mình tài hẹn sức mọn, chẳng làm anh thấy cuốn hút. Nếu anh í có mơ về nơi xa lắm thì em cũng đành để anh cho một người tình xa. Nhưng giá mà anh im lặng trong đêm Hà Nội giúp em thì em đỡ tủi. Đằng này, anh cứ lu loa lên diễn đàn, rằng... chúng em sắp ly dị, rằng ... ở với em anh í bị cực hình...làm em xấu hổ quá. Tấm thân 1 bao xi măng này em không tiếc gì, nhưng thương cho ông bà cụ già nhà em, tốn bao tiền của để quảng cáo, khuyến mãi, tốn bao nhiêu công sức để tìm được bà mai mối giỏi lừa đảo (í quên, giỏi se kết) em mới có được ông chồng. Giờ đây bị rêu rao khắp nơi chuyện con gái bị ruồng rẫy, ông bà biết sống sao đây? Thôi thì, thương em, làm ơn làm phúc, bà kon, cô bác khuyên nhủ anh xã em giúp em, rằng cứ đi ăn phở đi, bao nhiêu cũng được, tối về em vãn phần cơm nguôi... Em ngàn vạn lần đội ơn!
    To: Chị LAM
    Em biết là kết quả cuối cùng đã được thông báo, chị với anh xã em đôi lứa xứng đôi thật! Chúc chị mãn nguyện. Nhưng nhớ là anh xã em có tật nói rồi quên, chị lựa lựa mà tốt xử, chị nhé. (Và đừng quên giữ kin kín chuyện này với ông bà cụ nhà em, và nhà anh xã em).
    Thương chị nhiều!
  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bỏ miẹ. Sao vợ mình biết mà lên đây nhỉ. Chắc lại chú wave ném đá hội nghị đây mà
    Vợ ơi, anh xin lỗi. Tất cả đều là đùa thôi mà. Vợ đừng giận anh, tội nghiệp. Anh sợ phải ngủ một mình ngoài đi văng lắm vợ ơi.
    @all: Thay mặt ban tổ chức cuộc bình chọn đôi uyên ương đẹp nhất Làng NNTĐ, tôi xin tuyên bố tước giải nhất của dôi ps05+LAM (xin lỗi LAM, tại vợ anh biết chuyện của đôi mình rồi)). Giải nhất cuộc bình chọn này sẽ dược trao lại cho đôi Kilua+cuoi_xinh. Xin chúc mừng hai bạn.
    Thôi, về với vợ đây
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]phản đối
    Được girl_never_die sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 13/04/2006
  5. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    KÍNH THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẸN
    Tui nghe danh bá PS đã nhìu nay mới được "diện kiến" quả thật là "trăm nghe không bằng 1 thấy, trăm thấy không bằng 1 sờ, trăm sờ không bằng 1 ...................." Bá PS nhà ta quả thật là 1 con người "cao thủ đầu mưng mủ" Bằng chứng nà trong khi post bài viết đầy "dịu dàng và khiêm tốn" vừa rồi bá PS đã để sắn con dao chặt .............xương và cái thớt làm bằng gỗ lim gần bàn phím 1 tay mổ cò (gõ bàn phím) 1 tay mài dao chỉ chờ lão chồng về nà .....................
    Và bằng chứng lù lù ra đấy lão Sơn, chả rì thì cũng PCT UBND Làng NNTĐ "ngửi" thấy mùi vợ 1 phát là "cun cút như bị chuột rút" liền Không thèm màng đến phần thưởng trị giá những 15 ngày (tương đương với 2 tuần "trăng mật" ) của tui và ảnh Híc.....
    Tôi, với tư cách là người đồng giải nhất xin được "chuyển phỏm" sang đồng chí wavetàu Bỏ cái chuyến du lịch này nó phí ra mà có ai điên lại đi 1 mình các bác nhể
    Vậy xin kính báo để BTC hết sức giúp đỡ sắp xếp cho chúng tôi được an nghỉ.......... nhầm .............. an tâm chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới
    @ wavetàu: Bác chuẩn bị quần áo đi nhá 3 cái quần đùi và 1 cái áo buzông nà đủ đấy
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin chúc mừng PS05+ LAM, đôi uyên ương đẹp nhất làng[r2). Kết quả rõ ràng quá rồi, chấp nhận thất bại. Làm đôi uyên ương đẹp thứ tư cũng được, dù sao cũng về thứ tư cơ mà.
    Nhưng tôi vẫn có théc méc là tại sao bác PS nhà ta lại sợ bá đến thế, dù gì bác ấy cũng đã mất bao nhiêu thời gian, công sức và nhìu thứ khác nữa. Tôi đã điện thoại hỏi bá PS, sau đây là cuộc trò chuyện của tôi và bá PS05:
    - Alô, chào chị ạ, em ừa đọc bài viết của chị, em có chút thắc mắc ạ?
    - Nói đi!
    - Cho em dài dòng tí, chị gặp anh Son trong hoàn cảnh nào ạ?
    - Hôm đó trong xe buýt, chị đứng cạnh anh ấy, anh ấy chỉ dưới đất kêu lên co chuột kìa, thế là chị nhảy lên người anh ấy, 5 tháng sau lấy nhau.
    - Thế trong xe có con chuột nào không hả chị?
    - Làm gì có con chuột nào, sau đó thì anh ấy cũng biết là chị cũng không sợ chuột.
    - Ồ, quả thực là, như vậy có nghĩa là anh chị hoàn toàn vô tư đến với nhau, không bị ép buộc nhau..
    - Làm gì có chuyện ép buộc nhau, chỉ có mình chị ép buộc ảnh thôi.
    - Thế ạ? cụ thể chị có thể cho em biết được không ạ?
    - Ờ thế này em ạ, nhưng mà nó hơi dài, nếu chú không sợ tốn tiền điện toại thì chị đọc cho chú nghe.
    - Vâng, chị cứ đọc đi ạ, điện thoại em vừa mới nạp xiền ạ
    - Chú nghe nhá, đây là bản quy ước chị bắt ảnh ký trước khi lấy chị:
    1. Luật...thiên nhiên : Nhất vợ, nhì trời.
    2. Luật...luân lý : Kính vợ, nhường con.
    3.Luật...lao động : Phải đổ rác,rửa bát,đi làm,cắt cỏ..
    4. Luật...hành chính : Không được tiếm quyền vợ.
    5.Luật...báo chí : Chỉ phụ nữ được quyền tự do ngôn luận.
    6.Luật...ngân sách : Phải giao tiền cho vợ vì vợ là tay hòm chìa khóa.
    7.Luật...thương mại : Mọi mua sắm đều phải trình qua vợ.
    8.Luật...doanh nghiệp : Tất cả mọi dịch vụ đã thỏa thuận với vợ là phải thi hành triệt để.
    9.Luật...dân sự : Không được phê bình nhan sắc của vơ.
    10.Luật...hình sự : Cấm "hành sự" khi vợ chưa..ứ..ừ..ư..
    11.Luật...tài chính : Chỉ vợ quyết định về ngân sách thu chi.
    12.Luật...hôn nhân : Mọi hành vi ..đánh lại vợ đều bị phạt trọng tội.
    tút...tút...tút...
    Vâng tới đây thì điện thoại của em hết xiền, vâng dù sao thì chúng ta cũng hiểu được phần nào tại sao chỉ cần Bá lên tiếng một cái là bác ấy giã từ tất cả để về với vợ, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của vợ.
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé
    Cấm bình luận linh tinh nữa. Vợ tớ biết trang này rồi, các cậu cứ nói LAM này LAM nọ là tớ phải ngủ gầm giường đấy
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thanks all!
    Các cụ bảo cấm có sai: Ở HIỀN THÌ GẶP LÀNH!
    Tôi không bon chen không có nghĩa là tôi không cố gắng!
    Sự thật dù sao vẫn là sự thật! Sau khi về tôi sẽ đãi anh em một bữa HOÀNH TRÁNG tại BEER PACIPHIC! Ở đấy uống được!
    Thật là một happy ending!
    @LAM : Anh đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, chăn màn, giày dép, dao kéo....... Tất nhiên không thể thiếu món .. quần đùi (Hẳn 5 cái). Bây giờ chỉ đợi VISA là chúng ta lên đường!
    @ All : Chúc chúng tôi lên đường bình an đi nèo!
  9. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Oan cho em quá, các bác...
    Nhà em chỉ ghi có ba điều, mà bác lại xuyên tạc ra nhiều điều quá:
    Điều 1: Vợ luôn luôn đúng
    Điều 2: Chồng luôn luôn sai
    Điều 3: Nếu vợ sai, đề nghị xem lại điều 1
    ********
    Nói trộm chồng tí vậy thôi. Em thấy chồng em bị trượt mất chuyến du lịch 15 ngày ở trời Tây phí quá. Hay em có lời đề nghị thế này, nhân mối thâm tình quý hoá với chồng em, các bác cứ để giải thưởng này cho vợ chồng em đi.... Coi như giúp anh xã em và em... cải thiện tình hình (!)
    => Chị LAM lên tiếng zúp em vứi!
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà. Biết ngay là chú wavetàu "đạp" mình mà. Chắc lại đi ton hót với vợ mình đây. Thôi được, dù sao cũng chúc mừng chú. Có công mài sắt có ngày thành.... xà beng
    @vợ: Em vào đây đọc đi nhé, LAM bây giờ là bạn gái chú wave rồi, cấm em được ghen vớ ghen vẩn đấy

Chia sẻ trang này