1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Chọn Dui buổi họp mặt Trung Thu

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 22/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Bình Chọn Dui buổi họp mặt Trung Thu

    Bình chọn dzui cho buổi gặp mặt 20/9
    - Bắng nhắng nhất hụi: bác Shogun suốt buổi chỉ nghe giọng bác ấy nhìu nhất + to nhất. Về nhì là Sea, cũng léo nhéo luôn . He he, just kidding!! nếu thiếu 2 nhân vật này chắc buổi họp mặt kém vui 1 nửa.
    - Buồn cười nhất: bác Chec, cạp táo mà cũng có Demo nữa (cái này mới à nha)
    Nói chuyện hay nhất: chị Starry. Cuộc cãi nhau xem ai lớn hơn với Fool-again thành công nhờ vận dụng pp nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng OK. 1-0 hi hi

    Còn gì nữa ta, hic wên mất rùi. Bít vậy hôm đó type liền. Thôi đa`nh cho ấn tượng chung vậy
    - Đầu buổi: ĐÓI , có 1 chữ đói. Học xong tiết 12 thấy đã thấy cồn cào. Đã vậy bác Whis còn xài giờ dây thun 45' + 20'. Khiếp !!!

    - Giữa buổi: VUI, có 1 chữ vui. Người đa`n ông hiền I mạng ko thuộc nổi 1 bài thơ, điệu nhảy tình tứ của chị Starry với mít tờ Fool, cảnh rượt đuổi của bác Shogun với Sea (dù Sea đã cố tình chạy chậm bác í vẫn ko bắt nổi, he he)...

    -Cuối buổi: DƯ, có 1 chữ dư. Bánh, kẹo, trái cây còn đủ cả. Tội nghiệp I là Saladin vì phải xách mấy thùng nước to đu`ng về nhà. Oh, Poor him !!! ^_^

    I have no regrets when taking part in the meeting. So funny!! Thanks to all

    If you love someone, tell them

    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 22/09/2002 ngày 23:20

    Được chec sửa chữa / chuyển vào 14/10/2002 ngày 14:20

    Được chec sửa chữa / chuyển vào 14/10/2002 ngày 16:02
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    nè, còn hiền nhất là cô em bé nhá. cả buổi chỉ nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ có 2, 3 lần.
    xui xẻo nhất và táo bạo nhất là NSG. hi hi... hẳn mọi người còn nhớ công cuộc phá hoại riêng tư của người khác do nàng đảm nhận chứ?
    câu phát biểu hay nhất là của bé Sea, lúc đó mọi người chưa tới đủ: "Anh Fool tìm đưuợc chị em bé rồi hả?" hi hi.... nghe cứ như là: "Anh Fool tìm được 1 nửa còn lại rồi hả?"
    người ăn gian nhất là hụi trưởng của SEC, nàng ta định ăn gian k0 chơi bốc thăm nhưng mọi người đã đề cao cảnh giác nên nàng ta k0 trốn được.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ê ê ê....
    Người ta nhiệt tình khản cả giọng mới ép được mọi người chơi đúng luật mà. Sao kiu tui là bắng nhắng hả trời???
    Co' ai nhơ' cái bài thơ "Qua đèo ngang" do HT biên tập lại hôm đó pót lên cho mọi người reference coi.
    heheheh...

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun tuong quan



  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hic quả táo oan nghiệt!! Tui cạp tổng cộng là 14 lần mới hết!! Ai chơi ác quá...!!!
    Cảnh ấn tượng nhất là cảnh em Starry nhảy với Fool.
    Cảnh được chú ý nhất là cảnh Dirosemimi nắm tay ( thật ra là nắm mấy đầu ngón tay..) của tướng quân Shogun đi một vòng. Hehe không biết có phải vì vậy mà sau này tướng quân nhà ta bị hội trưởng đóng dấu hình một con rùa lên trán .. cho chừa.. Hihihi.
    À còn một hậu cảnh nữa, đó là cảnh em bé sea mất giày bắt tui phải nhòm ngó xung quanh để tìm. Do trong buổi em bé này chạy nhảy tung tăng giày dép quăng đi lung tung.. Cũng may nhờ tui nhìn xa tới tận ... 5m mới tìm ra được chiếc giày.

    CHEC
  5. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    oái ....Sta bình chọn kiểu gì kỳ lạ vậy hả ? Phải như dzầy nè :
    - Cảnh lãng mạn nhất ( đẳng cấp phim HQ ) : " VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU FOOL-STARRY "
    - Cảnh tình tứ nhất : " UỐNG RƯỢU GIAO BÔI SAL- EMBÉ ".
    - Người lắm mồm nhất , xạo nhất, gây thù chuốc oán nhiều nhất : SHOGUN độc nhãn.
    - Người xui xẻo và can đảm nhất : NSG.
    ----
    Trời....giờ mới biết hôm đó anh Chec vừa cạp táo vừa đếm , hihi....

    Dirosemimi
  6. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    HÍc,Hôm Đó ,Trojan Đang nằm ở vùng khác,ko về nhà kịp,tiếc thật ...tiếc thật...

    Trojanvn@

    http://trojan.idz.net
  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hic, sao bảo sea là léo nhéo dzậy hả????oa oa oa. hic, ai đi họp buổi đầu tiên cũng biết sea thuỳ mị nết na đến cỡ nào(!) dzậy mà phải mang bao nhiêu là oan ức như chị em_be bảo sea léo nhéo nè, rùi anh Shogun bảo sea là " biết em bậy bạ từ lâu rùi"(), oa, tủi thân tủi phận dễ sợ , đề nghị anh whisper đính chính lại cho đúng sự thật à nhen, mắc công tiếng xấu đồn xa sea ế là bắt đền à!
    hihihiih, công nhận hôm đó dzui ghê à nhen! Tình củm nhứt là fool và chị starry, hè hè, còn anh whisper hình như anh í bị mồ côi ...môn văn thì phải??!!
    Còn nhắc đến lúc chạy mới nhớ, anh Shogun bắt trúng câu "hãy rượt người ngồi đối diện mình" , (hic, hông hiểu sao sea lại ngồi đối diện ảnh!) , mà anh Shogun chưa kịp nghe hết câu đã rượt người ta làm sea chưa hiểu sự tình ra sao cũng co giò chạy ( chắc thế nên 2 chiếc giày mỗi đứa một phương!) , hừm đáng lẽ anh Sal phải đọc nhanh lên là nam đi còn nữ chạy chứ?!
    Còn nữa, ngay từ đầu sea đã bảo không chơi những câu đại loại là " bạn phải hun một người khác phái" , thế là anh Shogun ghi " bạn phải thơm một người khác phái"(!) hehhe, gậy ông đập lưng ông, anh Shogun bắt trúng câu của mình ghi, thế là Shogun nhà ta đành xin bỏ qua vì ....chưa đủ bản lĩnh đàn ông để làm chuyện đó, hehehhe!!!!!!!
    À, chị em_be thì công nhận hiền thật đấy (hay do đi lần đầu???), sea vẫn nhớ là chị em_be cứ sờ tay sea và còn khen sea dễ xương (hô hô hô!), chị nắng SG thì cực kì can đảm , và chịu chơi ( hông biết nắng SG đã tìm ra thủ phạm bắt chị ấy ăn nguyên cả ...1/4 cái bánh trung thu một lúc chưa dzậy cà?!)
    Điều cuối cùng sea mún nói là đề nghị lần sau anh whis mua thuốc đau họng nha, hôm ấy sea về nhà rùi tắt tiếng lun, hic, tụi ngịp...mình dễ sợ!

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    mình thích nhứt là lúc nghe anh hội trưởng đọc thơ thôi! Từ tác phong đến điệu bộ...buồn cười làm sao ấy nhỉ? Bây giờ nhớ lại mình vẫn mắc cười đấy: ha ha...
    Tội nghiệp hội trưởng ghê, hi hi
    Bất ngờ hơn nữa là khi mình biết, anh hội trưởng cực kỳ ghét mấy bài thơ vớ vẫn, nhảm nhí. Công nhận,hôm ấy anh xui thiệt!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    sẳn đây cho em xin lỗi và chia xui cùng bác shogun luôn ạ! EM xin đứng dza nhận trách nhiệm về cái vụ nam đi nữ chạy đó ạ! ha ha...

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  10. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ngó xuống mà coi nè , nangsaigon tui bữa đó xả thân vì danh dự box ta ( và vì bổn cô nương ta là chủ yếu ) chia sẻ " quà tết nhi đồng với các bô lão trong thiện hạ ) dzị mà mọi người ngồi đó bình loạn , í lôn bình luận tá tả thế huh . Xin nhắc lại là người có tính nhân văn , thương yêu dồng loại nhiều nhất : Nắng SG :) hehehe .
    Be Seaaaaaaaaaaaa xii' xon kia , hoá ra là em dấy ha , làm chị đến giờ vẫn fãi chạy khi nhìn thay mooncake đang nhớ của em đấy . Coi như xí xoa , không trách tội " thế hệ trẻ "
    Phải công nhạn HT của chúng ta " dốt " thơ văn thiệt , có ca`i " Đèo Ngang " cũng hông wa nỗi mà fải bò wa .. hahahah .
    Rất vui được tham dự cuộc " an uốnng " của mọi người , Trên tinhthần đó , lần sau NSG đi đầu tiên ... kakaka
    Nang Sai Gon de thuong , kho quen .. hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này