1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Chọn Dui buổi họp mặt Trung Thu

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 22/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chị Sta ui, làm gì có 1 nửa, 2 nửa gì. Em bé thì đi đâu cũng cần phải có người lớn dẫn đi o:-). Mà chú Fool là 1 người-lớn-cực-kì-tốt-bụng đấy, chú Fool nhỉ
    Màn tặng wả táo tình iu của chị NangSaiGon ấn tượng cực, mà sao em-be lại wên kể, may chị Sta nhắc
    Còn 1 điều cũng rất ngộ nữa là số female > số male
    If you love someone, tell them
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ. female=6 mà male=5. box BK chắc là lần đầu tiên được tận hưởng hương vị ngọt ngào như vậy . hi hi...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 23/09/2002
  3. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó SG nói hơi bị tích cực đến khản cả cổ nên bi giờ phải mang tiếng làlắm mồm, xạo. Nhưng nghĩ rằng nói nhiều, nói xạo cũng không phải xấu, nó tuỳ thuộc vào thời điểm và hoàn cảnh lúc đó. Trong cuộc chơi như vừa rồi, việc tích cực nói là cần thiết để khuấy động bầu không khí sôi nổi lên thôi mà.
    Nếu ko làm như vậy thì tình huống hơi khó xử trong lá thăm thứ 2 mà Di rút phải ai gỡ rối giúp cho đây? Làm ơn mắc oán mà !!!
    Xúc động nhất buổi tối hôm đó là cảnh Fool và Starry cùng khiêu vũ với nhau bản "vũ khúc tình yêu". Cuối buổi, với vẻ mặt nuối tiếc và đau xót Fool đã tặng Starry một hộp Socola với ngụ ý rằng:
    "Cho dù sáng mai chúng ta lại tiếp tục chiến đấu một mất một còn trên forum nhưng tình cảm của Fool đối với Starry vẫn luôn ngọt ngào và ngây ngất như những viên kẹo Socola này ", "Starry ơi, Fool vẫn sẽ nhớ mãi những giây phút chúng ta bên nhau hôm nay ! "
    "Sến" ko hả mọi người ?
    (chà chà...!, đáng tiếc là thiếu vài bông hồng ở đây, nếu ko thì lãng mạn biết chừng nào nhỉ)

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun tuong quan



  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... mắc ói qué!
    Ê, shogun đúng là ông Tám của box mà, tui như dzầy mà lại đi ghép với starry á? Không còn gì để nói! Bó chân!!!!
    eeeeem beeeé ui, sao lại gọi fool chú vậy, fool còn trẻ, khoẻ lắm mà! Gọi bằng anh đi nhaa(mắc cỡ quá), nghe nó mới ngọt,hí hí...

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chao, đã nói bữa đó ko có bác SG thì ko dzui như dị rùi mừ.
    Hehehhe, chú Fool méc cỡ wé nên giả bộ chối kìa
    Ủa, sao hổng ai nhắc trò "bịt mắt sờ tay" mà bác HT phải chằn chọc mí đe^m liền mới nghĩ ra vậy, cũng vui mà
    Ngẫm lời bác Chec nói --->bi giờ thì em-be đã hỉu, dzì sao Sea giành vẽ con rùa cho bác SG bị HT gạt đi: CHẢ THÙ NGỌT NGÀO mà, hé hé
    If you love someone, tell them
  6. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    "Hôm đó SG nói hơi bị tích cực đến khản cả cổ nên bi giờ phải mang tiếng làlắm mồm, xạo. Nhưng nghĩ rằng nói nhiều, nói xạo cũng không phải xấu, nó tuỳ thuộc vào thời điểm và hoàn cảnh lúc đó. Trong cuộc chơi như vừa rồi, việc tích cực nói là cần thiết để khuấy động bầu không khí sôi nổi lên thôi mà.
    Nếu ko làm như vậy thì tình huống hơi khó xử trong lá thăm thứ 2 mà Di rút phải ai gỡ rối giúp cho đây? Làm ơn mắc oán mà !!!...."
    ---------
    đó đó ....mọi người thấy chưa, lắm mồm lắm...chiện gì cũng nói được hết á . Đồng ý với Fool ,đề cử Shogun vào chức danh "ÔNG 8 " của box.
    À quên nữa , còn chuyện này quên nói với mọi người . Hôm đó Di tình cờ phát hiện Shogun cứ lâu lâu lại lén nhìn trộm chị Chích Chòe. :). hehe...Ko biết bà con có thấy ko nhỉ ?

    Dirosemimi
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Dzị là suy ra lâu lâu Di cũng nhìn trộm anh Shogun, vậy mí thấy ảnh nhìn trộm chị Chichchoe chứ... Hội trưởnh ơi, người ta đâu có thèm nhìn anh mà đi nhìn tướng quân độc nhãn kìa! Hai anh quyết đấu đê...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Phải kít luận vầy mới chính xác nè: số lần mà doremini nhìn Shogun lớn hơn hoặc bằng số lần Shogun nhìn mẫu hậu chích choè mới đúng! Chúng ta phải đem vụ này ra ánh sáng mới được!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  9. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hihih, sea ngồi cạnh chị chichchoe mà quên hổng để ý, hihihi, dzụ này coi bộ dzui ghê à nhen! Đề nghị fool điều tra cho rõ ràng ha! ( hinh` như mình đang nhìu chiện!)
    như dzậy có phải :
    whis----> di ----> shogun ---->chichchoe
    hihihi, sea cũng mún vào dây chuyền này nữa!!! Sea nên chui vô chỗ nào hỉ?!

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  10. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối + Nhiều chuyện =
    Dở hơi

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun tuong quan



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này