1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn gương mặt báo hình của năm - MC của năm 2005

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi anjingruyu, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 1 báo chỗ tôi sẽ trao giải MC yêu thích trong năm cho Thanh Bạch đấy các bác ạ. TV sẽ có thông báo vụ ấy.
    Tin hóng được: Lam Kiều HTVH sắp đi du học rồi , ai thích thay chân nhào zô...
  2. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Khổ như người mẫu làm MC
    Trong "Con đường âm nhạc" Văn Cao tháng 11, người mẫu Thuý Hạnh đã khiến khán giả nhiều phen "đau tim" vì sự ngây ngô một cách khó hiểu của mình. Đến "Con đường âm nhạc" của nhạc sĩ Bảo Phúc tháng 12, thêm một lần khán giả chứng kiến một "cảm quan ngôn ngữ" rất cần được hoàn thiện hơn nữa của Thúy Hạnh... Sự xuất hiện của cô mang đến cho người xem cảm giác căng thẳng, lo lắng hệt như khi xem những trận "cầu lửa" của đội tuyển Việt Nam. Khó "lọt tai" những câu đưa đẩy của MC khi cô khen nhạc sĩ là người "có tài"(?) hay một sự ngây thơ "chết người" khi hỏi về các bóng hồng trong ca khúc và dự định tương lai của nhạc sĩ. Thỉnh thoảng, Thúy Hạnh lại thốt lên vài câu cảm thán rất... bản năng, kiểu: "Có thế chứ!".
    Cách hỏi của MC thường là để gợi mở thì tiếc thay Thúy Hạnh chỉ "gợi" ra những câu hỏi "đóng", "chơi khó" nhạc sỹ Bảo Phúc trong lúc trả lời. Thành thử những tâm sự về cuộc đời sáng tác của anh bị chặt vụn, ít để lại ấn tượng. Người xem thấy Bảo Phúc cứ "tồi tội" thế nào khi anh không có nhiều cơ hội để chia sẻ với khán giả những suy tưởng của mình về con đường nghệ thuật. Luôn có cảm giác nếu Thúy Hạnh không mau mau nói: "Sau đây, chúng ta xin được trở lại chương trình" thì cô chẳng biết làm thế nào để lấp những khoảng trống vô nghĩa do chính cô tạo ra. Mới hay, ngoài nhan sắc, để làm được một MC thật chẳng dễ chút nào.
    "Con đường âm nhạc" của một nhạc sĩ, nếu đúng như ý nghĩa ẩn dụ tốt đẹp của những người đề xướng, là con đường của nghệ thuật, của tư tưởng, của sự cống hiến, đâu chỉ là quá trình trưởng thành mang ý nghĩa "thực thể" đơn thuần. Trong ngàn dặm dấu chân người nhạc sĩ đã đi qua, để có được con đường cho riêng mình, vẻ đẹp của tư tưởng mới là đáng kể. Và khán giả đến với họ cũng vì tham vọng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.
    Sự nghiệp của một nhạc sĩ với trăm ngàn buồn vui, đau đớn, hạnh phúc chỉ gói gọn trong một buổi biểu diễn. Vậy phải làm thế nào để khán giả có được một hình dung đầy đủ nhất về nhạc sĩ? Dường như "nhà đài" đã làm một cuộc phiêu lưu mạo hiểm khi giao trọng trách người dẫn dắt câu chuyện về cuộc đời nghệ thuật của một nhạc sĩ cho Thúy Hạnh. Cô thiếu kỹ năng của một MC chuyên nghiệp, thiếu kiến thức âm nhạc và không có đủ độ sâu văn hoá cần thiết để có thể vận dụng linh hoạt trong một chương trình lớn và "nặng ký" như "Con đường âm nhạc".
    Sự hời hợt của MC có thể phá hỏng mọi ý đồ của đạo diễn, của tác giả kịch bản. Nhất là trong bối cảnh, phần lớn các nhạc sĩ tên tuổi hạng "cây đa cây đề" trong làng âm nhạc đã được dựng chân dung rồi, chương trình sẽ phải tiếp cận với các nhạc sĩ trẻ hơn, hoặc không thì sự nghiệp cũng mỏng hơn, nếu thiếu sự khéo léo của người dẫn dắt, sẽ rất khó để thành công.
    Theo cách nói của một nhà báo có tới vài chục năm trong nghề mà chúng tôi nghe được, khi bàn về "Con đường âm nhạc", thì: "Lẽ ra con đường ấy phải đưa khán giả tới thành Roma, hoặc chí ít cũng phải lên chùa Yên Tử thì ở chương trình vừa rồi, con đường ấy hình như đưa người ta đến bãi tắm Đồ Sơn"

    Phương Trang
    http://www.cand.com.vn/vi-vn/vanhoathethao/tanman/2005/12/67313.cand
  3. phamkhuecoi1

    phamkhuecoi1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên vào box này
    1. em chào các bác ạ
    2. khinh bỉ hai bác chửi nhau trong này chả buồn nhớ tên
    3. em bầu chọn cho phan anh vì đó là 1 phát hiện mới
    rất chững chạc đủ tài hình thức đẹp .
    nếu thanh bạch được giải thì cũng ko phàn nàn gì vì ông ấy quả thật xứng đáng
    4. nguyễn ngọc ngạn xấu thế mà dẫn chương trình hay thế ,anh sâm đâu có đẹp trai mà dẫn chương trình hay thế
    vì thế theo em nếu kô được hình thức cũng được nhưng người dẫn yêu cầu pjhải thông minh , hài hước hiểu biết
    mình cũng hay lắm chứ bộ he he
    mỗi tội xấu giải chả ai tuyển cả
  4. vhs79

    vhs79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    MC có bắt buộc phải là nhà báo không vậy bạn? có gì mà không phục? Nếu danh là nhà báo nhưng viết báo không hay, mà làm việc khác hay, ví dụ như làm MC giỏi thì người ta biết mình là MC, làm kinh doanh giỏi thì người ta biết mình là nhà doanh nghiệp. Cái đó là đánh giá trên thực chất công việc, con người chứ ai đánh giá cái bằng cấp này nọ làm gì. Tui thấy mình cũng giống như nước ngoài thôi, trong số các MC thì một số là nhà báo, có trình độ ngôn ngữ tốt, kiến thức rộng nhưng cũng có một số lãnh vực mà MC lại cần có sự nổi tiếng cơ, chủ yếu là lôi kéo khán thính giả mà.
  5. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Theo ý tôi thì từ khi Diễm Quỳnh, Lại Văn Sâm không dẫn nữa thì VN ta vẫn chưa có một ai đủ sức thay thế cả. Buồn thay buồn thay
  6. leeneu39

    leeneu39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cái cô bé Cunhat không ngờ là cô bé bên VTV đợt trước tham gia trong chương trình Trò chơi âm nhạc. Hát hay đấy và truyền được cho cậu bạn trai "hát" hay cũng không kém phần.
    Loạn hết cả.

Chia sẻ trang này