1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn hành động lãng mạn nhất khi yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    cù néc người yêu thì sao hả mọi người ??
    I was born to love you ! !
  2. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đâu, bắt đền bác Hungdo3d ấy, làm ăn như thế là không được đâu nhé.Bài của người ta dài và hay như thế>.............. bắt đền đó,, giờ không có thơi gian pots lại đâu.
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chả phải như thế đâu, chia tay là do nhiều nguyên nhân ,nói chung cũng là do mình ko biết cách giữ.
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  4. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất khi cô ấy ngả đầu vào vai mình trong lúc hai đứa đang xem phim, còn mình thì đưa tay lên vuốt nhè nhẹ vào tóc cô ấy...
    Đã xa rồi còn đâu.....
    Đi về nơi xa...2003
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết bắt đền cái gì bây giờ nhỉ. Công nhận bài của foget_me_not hay thật. Àh mà mình đã đọc dâu nhỉ Hii... Xin lỗi ban nhé, thực sự là tôi cũng chẳng biết làm cách nào để có lại được nó.
    hungdo
  6. chungtathuocvebienca

    chungtathuocvebienca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Người ta cầm đàn và hát dưói khung cửa.Hành động vô cùng lãng mạn.Nhưng hi vọng là ko có ai dội nước xuống
  7. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây có phải bài của bạn không??Nó nằm trong một thể quote mà.
    Theo các bác thế này đã lãng mạn chưa nhé.
    Buổi tối, sau đi chơi về, chàng đưa nàng về nhà.Mưa bay lất phất, ngõ vắng không có bóng người,chàng nàng còn lưu luyến quá chưa nỡ chia tay nhau.Thế là , chàng vuỡn ngồi trên xe ( của chàng), nàng cũng vưỡn ngồi trên xe( của nàng), hai người thò cổ hôn nhau, mưa vẫn bay lất phất, ngõ vẫn không có bóng người qua, chỉ có hai người trẻ tuổi đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào.Thời gian như ngừng trôi, không gian như lặng đi ............và họ hôn nhau say đấm.........
    Và điều khiến nụ hôn này phê là ở chỗ, họ đứng ngay trước cửa nhà nàng.Chỉ cần bố mẹ nàng thò đầu ra là thấy hết trơn, nhưng may quá ,chả có ai.
    Chuyện này đã xảy ra cách đây 1 năm rưỡi rồi, chàng và nàng không còn chung lối nữa .mưa vẫn bay lất phất, ngõ vẫn vấng bóng người qua nhưng không còn nụ hôn say đắm trước cửa nhà nàng nữa.
    Nàng là tôi và chàng là ....... thôi ,chả nhắc đến nữa, buồn lắm.
    I've had every promise broken, there's anger in my heart!You don't know what it's like, you don't have a clueIf you did you'd find yourselves doing the same thing tooDamn it, just breaking the law
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hun một phát kô hỏi ý kiên trước ăn một cái tát vỡ mẹt hun tiếp phát nữa lại bị thêm một cái phật thủ vào mẹt kia kiên nhẫn làm quả quyết định he he he nụ hôn thật lâu.......
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  9. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng cùng em ngồi bên hồ Tây, dưới trời mưa lất phất, chỉ với 1 chiếc áo mưa được căng lên như 1 túp lều, trong cái không gian nhỏ bé đó, chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Ôi sao tôi lại yêu em nhiều đến thế!


    [​IMG]
  10. XacUopDoiMoi

    XacUopDoiMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất với tui là một cảnh giữa đêm khuya 12h đêm có một đôi đang đi với nhau , nàng đang giận chàng vì một lý do gì đó , chàng đang đi theo nàng giải thích và xin lỗi .... Và cảnh cuối là cảnh chàng kéo nàng lại hôn 1 nụ hôn nồng cháy , nàng thì vừa khóc vừa trách người iu ( hoá ra nàng ghen hi hi ) .
    (Cảnh đó tui chứng kiến thui không phải tui và tui cũng chưa có vợ hay người iu he he)
    XacUopDoiMoi

Chia sẻ trang này