1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn hành động lãng mạn nhất khi yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hèm, kinh nghiệm wá ta, ko hỉu anh bị mí lần zậy roài thía,

    Còn hành động lãng mạn à, ừm, nhìu lém vì sea_nymph nghĩ khi iu nhau họ đều mún làm cho mỗikhi gặp nhau có một kỷ niệm gì đó thật khó quên và khi yêu người ta trở nên lãng mạn và nhiều ý tưởng lạ kỳ, kể ra tình yêu mang đến nhiều thứ và cũng lấy đi nhiều thứ lắm. Tại vì tui chưa có kỷ niệm gì cũng chưa được nhận gì thành ra chả bít hành động lãng mạn nó ra sao, :D. À, đây đây, có, hihi, nghe hát qua voice chat................vì tui chỉ có speaker mờ ko có voice nên ng` đó ngồi phía bên kia hát, ừm, cũng thật bình thường với nhìu ng` nhưng mà nghe giọng của anh thui cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. rangsunbaby

    rangsunbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tui mắng anh ấy vì đến đón tui muộn,anh ấy giơ tay ra hình như là dịnh tát,tui chỉ biết nhắm mắt và co rúm người lại,nhưng anh ấy véo một cái vào má và nói:lần sau sẽ không muộn nữa
    [glow=limegreen]em không tin tình yêu bất tửBởi trái tim sẽ ngừng đập một ngày[/glow][​IMG]
  3. gui_nguoi_em_gai_ha_noi

    gui_nguoi_em_gai_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  4. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi va nàng đã có rất kỉ niệm nhưng tôi ko biết kỉ niệm nào lang mạn nhất.Cứ kể ra để các bạn bình chọn và đóng góp cho chủ đề ha.
    Một trời rét,tôi mời nàng đi ăn tối.Cả 2 đang đi thì nhìn thấy trên đường một cụ già gục bên xe lăn và một em bé khóc.Cả hai quay lai hỏi han mới biết cụ ở miền Trung ra thăm con trong tù và đã hết tiền để về.Chúng tôi đưa cụ ra bến xe,góp hết tiền của 2 đứa,mua biếu cụ 2 vé xe.Hôm đó trời rét ,tôi nhớ như in cảnh nàng bế em bé cỏi găng tay mình ra và đeo vào cho em.Tôi thì biếu cụ cái áo khoác.Lúc về cả 2 rét run nhưng vẫn nhìn nhau cười ,tôi hứa lần khác đưa nàng đi ăn.Cõ lẽ cũng nhờ trời rét mà tôi dám cầm tay nàng.Lúc đó run thật
    Tôi ôn thi đại học cho nàng.Nhớ nhất là những lần ôn lý thuyết lý.Tôi và nàng cùng ngồi trên cái ghế xoay,nàng ngồi trên đùi tôi ( ca 2 mắt nhìn qua khe cửa trông kẻo có ai lênbắt gặp thì chít).Nàng đọc còn tôi kiểm tra,mỗi lần nàng đọc sai hay đọc đúng tôi đều đặt lên má nàng một nụ hôn.Nhờ những ''''''''''''cực hình của tình yêu ''''''''''''mà giờ đây nàng đã là sv.Không biết giờ đây nàng còn nhớ'''''''' tế bào quang điện'''''''' là cái gì không.Tôi thì không thể nào quên.
    Một lần mẹ của người bạn chúng tôi bị ốm,ca 2 tới thăm.Hôm đó trời mưa to,2 đứa mà có mỗi cái ô Trung Quốc,có ô như không .Thế là ...cụp ô lại,cất đi. Trong lúc mọi người đi tìm chỗ trú mưa thì 2 đứa cứ đi,nhằm chỗ nào vũng nước mà tiến.Rồi dưới trời mưa,tôi cầm tay nàng , tuốt từ tay tôi sang tay nàng chiếc vòng may mắn.Hôm đó cả 2 đi bộ dưới trời mưa 5 cây số.Do tôi đi giày da nên khi về phải cởi tất ra và chân như xỏ vào 2 cái tủ lạnh.Nàng còn cầm của tôi đôi tất chưa chịu trả
    Giờ đây, nàng đã phủ nhận mối quan hệ này nhưng lại hay gây cho tôi nhiều cú sốc.Gia đình các bạn chắc chưa phải dậy từ 5 giờ sáng chỉ bởi cú điện thoại gọi bạn từ nàng phải ko?Cả nhà tôi đã phải dậy khi nàng gọi cho tôi chỉ bảo tôi đi học cùng(tôi học buổi chiều) vì một lý do hết sức thuyết phục đường xa(ngày nào cũng tới trường mà bảo đương xa)
    .................................................................................................................
    CON GÁI NÓI CÓ LÀ KHÔNG

    TỪ THỦA MANG GƯƠM ĐI MỞ COI
    NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG

    Được NguyenThanhTrungA sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 28/10/2003
  5. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tui thu thay mot nguoi ban da tung co mot hanh dong rat chi la lang man do la 12h dem, troi mua to , anh chang treo cong vao nha nang chi de tang nang mot bo hoa. Trui ui, sao ma nguoi ta co the lang man vay nhi?. Hic, gia ma minh cung duoc vay.
    [/quote]
    Hị hị đọc lại nhớ đến Đông ki sốt của Vị đắng tình yêu , thế ku Đông ki đó tặng hoa gì đấy
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=488
  6. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thê mà vẫn học thi được thì bái phục
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=488
  7. akaay

    akaay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhất cũng có thể là ngớ ngẩn nhất!
    Tui còn nhớ khi tui chưa mồ côi vợ như bây giờ thì:
    Hôm đó, chàng và nàng ưỡn ẹo rủ nhau đi pinic ở Bắc Giang, trên đường về gặp một cơn giông rất to, mưa như trút nước, gió thổi mọi thứ bay tứ tung!Nàng sợ đến mức tóm(đến đây phải dùng động từ mạnh) chặt đến mức nàng nhỡ tay tóm cả cái ...xxx.. của tui!Ối roài ơi đau quá!
    Hậu quả để lại là tui ngã xe xưng tướng ở đầu gối!Còn nàng thi cười như bắt được vàng!May mà bây giờ ko dám lãng mạn nữa!Sợ wé!!!!!
    Mọi con đường đều đưa chúng ta lại bên nhau!!!!
  8. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bé lantuyen246
    Hic. Lãng mạn nhất ư? Khó đấy, bởi vì khi yêu, với mọi người thì tất cả những gì người yêu giành cho mình đều rất lãng mạn. Có khi chỉ nắm tay nhau thôi mà mất ngủ cả đêm ấy chứ. Nhưng đã là bình chọn thì cũng nên có cái nhất rồi.
    Có lần tôi thấy một cô gái cùng người yêu của cô ta đi trên đường. Trông mặt cô ta có vẻ rất giận dữ. Người con trai thì rất khổ sở nói điều gì đó nhưng không được. Bất chợt anh ta phóng lên trước, chặn xe của cô gái lại. Cô gái xuống xe, định mắng thì bất ngờ anh ấy chạy đến ôm chặt cô gái giữa dòng xe cộ đi lại mườm mượp. Lúc đó chính tôi cũng điếng người đi. Khi đi qua tôi thấy cô gái khóc, và hình như anh ta cũng rất xúc động.
    Đó là một trong số hàng ngàn những hành động lãng mạn khi yêu nhưng tôi có cảm giác nó thật chân thành biết bao
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=488
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn nhất là ngồi ngắm trăng mà được ôm người yêu !
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  10. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Theo legend_ girl thì lãng mạn nhất là đúng đàng sau mà choàng tay ra đàng trước ôm người ấy 1cách bất ngờ mà ko báo trước! Đúng là ko có gì lãng mạn hơn!
    Cuộc sống không có tình yêu là cuộc sống vô nghĩa.

Chia sẻ trang này