1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn hành động lãng mạn nhất khi yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Me too
  2. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhât là khi sinh nhật của nàng chàng dẫn nàng vào một căn buồng tối dược thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh...Tất cả các cây nến được xếp hình trái tim đủ rộng để chàng và nàng đứng vào trong....Và họ hôn nhau dưới ánh nến....
    teenage
  3. BG

    BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhất á. Đấy là hôm nàng đi chơi với lớp, đã hay bị say ô tô mà vẫn ham chơi.
    Khi về, cả đoàn dừng lại nghỉ, nàng say xe, gọi điện về cho chàng: anh oi, em say xe.... Chỉ thế thôi...... Chàng nghỉ làm và phóng xe máy gần 100km lên đón nàng trong trời mưa như trút nước. Khi về qua cầu Thăng Long, gió thổi mạnh quá...... làm nàng ôm chàng càng chặt............ để lỡ có bị gió thổi bay xuống sông Hồng .... thì cả hai cùng bay
    Thế nhưng, bây giờ, mỗi người.......... một nơi
  4. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    TÔI CÒN NHỚ CÁI HỒI NGƯÒI ĐÓ ĐI BỘ 3 CÂY SỐ DƯÓI
    TRỜI MƯA ĐẾN NHÀ TÔI VÀ ĐƯA CHO TÔI BỨC THƯ ĐỘNG
    VIÊN TÔI ĐỪNG BUỒN NỮA.TÔI NHỚ RẤT RÕ TRONG ĐÓ CÓ
    CÂU"CÓ LẼ TỚ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ẤY MUỐN KỂ''. BẤY
    GIỜ TÔI CẢM THẤY CÓ GÌ ĐÓ TÔI ĐANG ĐÁNH MẤT.VÀ THẾ LÀ
    TÔI BIẾT MÌNH ĐÃ.....
    HÔNG BIÊT THẾ CÓ PHẢI LANG MẠN KHÔNG NHỈ
    GIỜ ĐÂY NGƯỜI ẤY ĐÃ PHỦ NHẬN TẤT CẢ NHƯNG TÔI CHƯA
    BAO GIỜ TIN VÀO ĐIỀU NGƯỜI ẤY NÓI .TÔI TIN SẼ CÓ NGÀY
    NGƯỜI ẤY SẼ GIẢI THÍCH CHO TÔI TẤT CẢ

    TỪ THỦA MANG GƯƠM ĐI MỞ CÕI
    NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG

  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết tình yêu của tôi có lãng mạn hay không nữa. Tôi kể một số chuyện mọi người nghe nhé.
    Đó là mùa đông năm ngoái, anh bất chợt xuất hiện nơi tôi ở, không báo trước. Thế là tôi chẳng kịp chuẩn bị gì để gặp anh cả. Thế là đạp xe đạp lọc cọc đến chỗ hẹn gặp anh. Người tôi mặc lùng thùng trông ấm lắm ( thế nên anh gọi tôi là cô bé mùa đông mà ), vừa bước vào quán net lúc đó, tôi nhận ra anh ngay. Thế là tôi đứng nhìn anh mãi, và tất nhiên anh chẳng biết điều đó. Tôi cứ nhìn thế cho đến khi có người thúc tôi, sực tỉnh lại. Hình ảnh anh ngồi bên chiếc computer đến giờ vẫn là hình ảnh sâu đậm nhất của anh trong tôi.
    Ngay hôm đó, tôi cùng anh trên chiếc xe đạp, lang thang trong cái rét buốt giá của miền Trung. Anh đi quá vội nên chẳng kịp mặc áo ấm. Thế là mặc anh ngồi phía trước hứng chịu cái lạnh, tôi ngồi sau anh khúc khích cười mỗi khi thấy anh run lên, lúc đó cảm thấy thương anh ghê. Hôm đó trời mưa phùn nữa, nên trời đã lạnh lại càng lạnh thêm. Tôi đã muốn ôm anh cho ấm, nhưng ngại ngùng nên lại thôi. Cái cảm giác ngượng ngùng e thẹn ấy như hoà vào từng giọt mưa và kéo dài mãi cho đến khi hai đứa tôi chia tay. Tôi đã nhìn anh rất lâu khi chúng tôi chia tay lúc đó, nhưng hình như anh không hề biết. Anh lúc đó sao mà đáng yêu thế .
    Tết, anh về thăm tôi. Lúc đó, tôi đã chính thức là người yêu của anh. Nhưng mà vẫn ngại ngùng lắm. Cho đến tối ngày cuối cùng anh ở lại bên tôi, bọn tôi mới tách khỏi bạn bè đúng 30 phút để nói chuyện riêng với nhau. Tôi và anh lang thang trên con đường vắng phía sau nhà tôi. Sao hôm đó nhiều lắm, và tôi chỉ cho anh thấy ba ngôi sao của riêng tôi, và bảo đó là những ngôi sao đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Anh mỉm cười cùng tôi nhìn lên. Đến khi cúi đầu xuống thì mắt tôi chạm mắt anh. Giữa hai đứa chợt có khoảng lặng. Rồi sau đó là một nụ hôn, vừa ngượng ngập mà vừa khao khát. Ngượng ngập bởi đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Khao khát là bởi yêu nhau lâu lắm mà hôm đó mới được gần nhau như thế. Tôi cảm thây ấm áp và hạnh phúc vô cùng vì đã được ở bên anh ngày hôm đó.
    Có một lần anh về thăm tôi, chúng tôi cùng bạn bè ra biển chơi. Tôi và anh đã cùng nhau ngắm hoàng hôn ở biển. Một nụ hôn kéo dài lúc sáng sớm, mặc kệ những người đi qua nhìn chúng tôi mỉm cười. Mọi thứ như chẳng có gì xung quanh chúng tôi khi đó. Tôi chỉ biết đến anh, đến nụ hôn lúc đó mà thôi.Và thật thích thú là nụ hôn ấy được chiếu sáng bởi ánh mặt trời rực rỡ của biển , nơi mà cả hai chúng tôi cùng yêu thích.
    Hy vọng rằng chúng tôi sẽ còn những giây phút lãng mạn hơn nữa, anh nhỉ.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman

Chia sẻ trang này