1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn Hot girl - Cuộc chiến của các ông bầu(chỉ dành cho bầu viết bài lăng xê!Ko spam hay bình l

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nobitad1, 11/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Xem qua bài này các bạn cũng có thể thấy ps05 đã đưa ra những nhận xét không chính xác nhằm đánh lạc hướng dư luận không ngoài mục đích lăng xê không lành mạnh cho thí sinh LAM, vì cho đến giờ phút này tất cả chúng ta đều biết số phiếu của thí sinh LAM chỉ xếp thứ 3 trong cuộc thi. Dẫn đầu là 1 thí sinh tiền sắc vẹn toàn, đó là GND. Điều đó chứng tỏ các trai làng NNTĐ không hề dễ bị lừa bởi những đòn lăng xê rẻ tiền. Mặc dù mới chỉ có 1 vài bài lăng xê cho GND sánh với bên cạnh những bài lăng xê liên tục dội như mưa cưa ps05 dành cho LAM, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật: GND vẫn đang dẫn đầu cuộc thi. Điều này cũng thật dễ hiểu, xét về tất cả các mặt: trẻ trung, vô tư, hồn nhiên, trong sáng, nhiệt tình, tài năng, tiền trong tài khoản, chức vụ, uy tín, triển vọng,.... GND đều xứng đáng dẫn đầu. Dù sao thì ps05 và kylua khi kết hợp chắc chắn cũng sẽ tạo nên những trận sóng to gió lớn, nhưng tiếc là GND lại có đến 3 lớp tường thành bao bọc, chưa nói đên 2 lớp wave tàu và nobitad1 bên trong (2 người này gần như chưa tung ra đòn nào) mà chỉ đối mặt với tungthanden thôi, ps05 và Kylua đã tỏ ra bất lực. Điều này thể hiện rõ qua kết quả tính đến giờ phút này. Bạn còn chần chừ gì nữa, hãy bỏ phiếu cho GND để chứng tỏ sự hiểu biết sáng suốt của mình.
    Nếu cần có thêm thông tin gì về thí sinh GND hay bất kỳ băn khoăn nào về ngôi vô địch của cô bé. Xin hãy liên hệ ngay với tungthanden, bầu sô số 1 của GND để nhận đc 1 chầu cafe hay Ốc nóng miễn phí.
    Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi topic này!
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Bình chọn Hot girl - Cuộc chiến của các ông bầu(chỉ dành cho bầu viết bài lăng xê!Ko spam hay bình luân ngoài lề)

    Chỉ có bầu sô của các thí sinh mới có quyền post bài trong này, mục đích là để cho khán giả có thể có cái nhìn toàn diện nhất về công nghệ lăng xê của các bầu sô.

    Các ông bầu chuyển bài viết của mình sang đây nhé.
  3. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1

    Bài phóng sự điều tra của kênh truyền hình Al Queda​
    Những ngày gần đây làng Những người thích đùa mạng Trái tim Việt Nam, một trong những diễn đàn giao lưu văn hoá của Nhà nước Việt Nam đang có cuộc bình chọn Hot girl. Cuộc bình chọn đang thu hút được sự chú ý đặc biệt của đông đảo tầng lớp nhân dân. Cũng thật là dễ hiểu bởi trong khi phong trào văn hoá nghệ trên diễn đàn này đang trầm lắng thì Hot girl đã nổi lên như là một cuộc thi tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên dư luận hiện đang có nhiều lời xì xào về sự tiêu cực đã manh nha xuất hiện, làm che phủ phần nào sự hấp dẫn của cuộc thi. Đó chính là chuyện một ông bầu của một thí sinh dự thi, ông P.S không sáu (Vì lý do tế nhị nên tôi không muốn nêu tên thật của ông bầu này) đã vừa đá bóng vừa thổi còi. Ông này là bầu sô của MAL, một trong những thí sinh tham gia cuộc thi. Ông P.S không sáu đã dùng ảnh hưởng của mình để tác động đến BTC cuộc thi đồng thời tự mình đứng ra soạn thảo điều lệ thi và đặt ra các điều khoản hà khắc, sao cho có lợi cho thí sinh của mình nhất.
    Phóng viên của chúng tôi định thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn với cô sieuchanhhadong, người mà các fan hâm mộ vẫn thân mật gọi cô là Chảnh, một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô dịch. Tuy nhiên khi chúng tôi ngỏ ý muốn đưa vụ việc ra ánh sáng, Chảnh đã gạt phắt đi. Chảnh nói: "Anh ạ, nếu được bình chọn là hot girl của làng Những người thích đùa thì ai cũng sướng. Thế nhưng nếu để đạt được danh hiệu đó mà em phải sử dụng mưu mô thủ đoạn thì em lấy đâu ra bây giờ, vì từ bé đến giờ em chưa bao giờ phải lừa lọc ai, toàn giai lừa em". Vậy là chúng tôi đã không thực hiện được ý định ban đầu của mình. Chúng tôi ra về, lòng thầm cảm phục Chảnh và không ai bảo ai, cùng cầu thánh Allah phù hộ cho người con gái đức độ này.
    Quay trở lại vụ việc, chúng tôi muốn đăng bài báo này với mong muốn mang lại một cái nhìn trung thực hơn về cuộc bình chọn Hot girl làng và hy vọng tất cả mọi người hãy sáng suốt lựa chọn Gái nóng sao cho xứng đáng nhất. Các thông tin về cuộc thi, chúng tôi sẽ cập nhật một cách đầy đủ và khách quan nhất đến tất cả các bạn.
    Al Queda thực hiện từ Hà Nội.
  4. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    The_love_tree và nguồn gốc đơn vị đo TLT
    [​IMG]
    Để đo độ dài của quãng đường, người ta đề xuất ra đơn vị mét
    Để đo độ lâu thời gian, người ta đề xuất ra đơn vị giờ, phút, giây.
    ......
    Còn để đo vẻ đẹp của một girl xinh, các thành viên ttvnol đã đề xuất ra đơn vị TLT(the_love_tree)
    Tại sao vậy?????????? Câu hỏi ẩn chưa nhiều ấm ức của các hot girl. Để rộng lòng dư luận, báo NNTĐ đã cử phóng viên gạo cuội thanhtqlk47 đi tìm chân tướng của sự việc
    Sau một thời gian lăn lộn tìm hiểu, phỏng vấn rất nhiều nhà thẩm mỹ học, các chuyên gia nghiên cứu về vấn đề girl xinh
    Câu trả lời "TLT- tại sao" dần hé mở
    TLTlà một khối nam châm cực mạnh định hướng hàng ngàn trái tim của anh em trong forum ttvnol
    TLT đã đặt ra ngưỡng giới hạn sắc đẹp mà không một hot girl của box nào có thể vượt qua(Do vậy vẻ đẹp của mọi hot girl < 1 TLT)
    TLT đã dần dần thành đơn vị tính toán sắc đẹp. Em X bình thường bằng 0,2 TLT, em Y rất xinh bằng 0,5 TLT... Có thể nói TLT trở thành đơn vị phổ biến rất dễ hình dung khi người ta miêu tả sắc đẹp của một cô gái.
    0<X<=0,1: ***
    0,1<X<=0,2. Bình thường
    0,2<X<=0,5. Hơi xinh
    0,5<X<1. Xinh và cực xinh.(Lưu ý dấu bằng không xảy ra)
    Sau đây sẽ là câu chuyện truyền kì về nguồn gốc TLT
    Một dạo, ở ttvnol đạo phật bỗng trở lên hưng thịnh. Chùa chiền mọc lên ở khắp nơi, sư sãi đông nhung nhúc như quân....Nguyên Mông . Thảm cảnh kinh hoàng đã xảy ra. Mem nam thiếu hụt nghiêm trọng, rất nhiều mem nữ phải cô quạnh hoặc chịu số phận chung chồng. Trước tình hình đó, một vị cứu tinh đã xuất hiện:TLT. Cô bèn ăn mặc mát mẻ lên chùa ngắm cảnh. Ngay lập tức điều kì lạ đã xuất hiện: các sư trong chùa đều hoàn tục hết. Một số nơi còn thiếu cả trụ trì .Khắp nơi TLT đi qua đều sạch bóng chùa chiền. ttvnol lại trở lại thanh bình.
    Để nhớ ơn đức của cô, thành viên ttvnol đã thống nhất lấy đơn vị TLT làm đơn vị đo sắc đẹp. Đồng thời họ đúc tặng cô một chiếc còng tay cực cứng, hơn cả kim cương, để khoa tay những mem nam khi tới gặp cô(riêng mình khi gặp TLT thì còng nào mình cũng phá được ). Từ đó, đơn vị TLT được dùng phổ biến trong ttvnol
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 17/07/2006
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    http://www4.ttvnol.com/f_363/781163/trang-1.ttvn xin tự lăng xê !vâng em ko đẹp rạng ngời như Lam1ko duyên dáng như secret !chỉ có cái tài bé nhỏ là lăng xăng vẽ tranh tường và quần áo ,mũ giày...di động !mời cả làng chiêm ngưỡng !
  6. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

    Em post bài này để khuấy động không khí vậy
    Sau đây là bài viết về hot girl của hội béo
    secret_is_me188 "Sa mạc sẽ thành thiên đường nếu có em ở đó"
    Không cần phải đợi khi nhắm mắt xuôi tay....
    Không cần phải đợi một tai nạn bất ngờ..
    Không cần phải đợi mấy chục năm trời sống tích đức...
    Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được thiên đường nếu được ngồi bên cạnh secret_is_me188
    Khuôn mặt dễ thương của cô bé có thể làm tan chảy những trái tim băng giá nhất. Còn nụ cười và giọng nói của cô có thể thôi miên bất cứ một chàng trai nào, thậm chí cả những vật vô tri vô giác. Không biết bao nhiêu người thấy hình cô đã phải thốt lên:"Anh có thể chống lại mọi cán dỗ, trừ em"
    Cô bé thực sự là hot girl có sức nóng bậc nhất của ttvnol. Cô "hot" đến mức.... hầu như trạm xăng nào của forum cũng có biểu tượng cấm secret_is_me188
    Cô cũng có rất nhiều đóng góp cho xã hội. Ở rất nhiều trung tâm cai nghiện, hình của cô được treo khắp nơi để chống lại sự cán dỗ của ma tuý.Do đó, rất nhiều trùm ma túy quốc tế đã truy sát cô. Chỗ ở của cô được giữ bí mật hơn cả bí mật bom nguyên tử
    .......to be continue.............

  7. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào các Bầu Sô chuyên nghiệp và trận chiến không khoan nhượng này.
    Đầu tiên em sự sự giới thiệu em là Loading...thư kí riêng của 2 bầu sô PS05 và kilua.Chuyên phụ trách những phần việc vổ động và kiểm phiếu.
    Như mọi người đã biết, em xin tự nguyện rút khỏi danh sách tuyển và xin làm chân thư ký chỉ vì một lần ....một lần gặp chị LAM.
    Đón chào em là khuôn mặt của chị LAM, một khuôn mặt rạng rỡ thường trực với nụ cười trên môi. Em lặng người cho dù em là 1 cô gái, ai không thán phục trước 1 vẻ đẹp cơ chứ.
    Cũng vậy thôi, một đôi mắt, một cánh mũi, một đôi môi...nhưng ở đây có 1 sự sắp đặt gần như hoàn hảo. Thượng đế đã đem hết tâm huyết tạo nên khuôn mặt, đặt vào giữa dòng đời để hãnh diện khoe một sáng tác với nhân loại.chị Lam xứng đáng là một tuyệt phẩm của Trời. Một cái đẹp cần một sự nhạy bén tuyệt vời để cảm nhận, vẻ đẹp tuyệt trần, hài hoà giữa Đông và Tây. Sắc đẹp tô điểm chút son phấn làm sửng sốt người đối diện.
    Vẻ đẹp là gì ? khi con người nghĩ đến các cuộc thi đã trải qua 7 x 7 =49 ngày để tranh cãi tìm ra chân lý của cái đẹp. họ chỉ có thể nhận biết qua ?otỷ lệ tương xứng tuyệt hảo? (golden proportion) mà ta có thể dễ dàng nhận biết qua khuôn mặt chị LAM. Trong từng tâm trạng ta đều có thể cảm nhận những vũ điệu Classic êm ái hay giây phút Latin rực lửa thể hiện cho một chiều sâu cảu tâm hồn. Khuôn mặt đó có khả năng tạo ra xúc cảm cho người đối diện mình, đó là một điều mà không phải người nào cũng có được.
    Rất vui khi được làm thư ký cho hai Bầu Sô và hơn hết cả là được phục vụ cho cái đẹp tuyệt vời của nhân loại.
    Thân
    Loading
  8. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Chảnh đây:
    [​IMG]
  9. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Một người nào đó đã nói về Chảnh như thế này:
    Nickname của em nói với tôi rằng, tôi đang bắt đầu đọc câu chuyện về một cô bé nhí nhảnh, dễ thương nhưng đừng tưởng dễ chiều. Thế rồi tôi đọc được title của em...
    Anh có yêu em không, đó là việc của anh.
    Còn em có yêu anh không thì đó là... nhiệm vụ của anh!

    À, vậy ra cô bé ấy đang ở tuổi mộng mơ, tuổi chớm biết yêu rồi. Và cái cách em đưa ra thông điệp rất đỗi quả quyết và cá tính về chàng trai trong mộng của em khiến tôi thích thú vô cùng. Em muốn một chàng trai mạnh mẽ, biết rõ em là cô gái đáng yêu và anh ta phải biết giành lấy tình yêu của em bằng mọi giá. Tôi biết, em sẽ có được điều mình muốn, bởi em hiểu rõ giá trị của "chảnh" và em sẽ luôn biết cách "chảnh" để chọn được cho mình một người yêu như em muốn.
    Tôi muốn gọi em là cô thiếu nữ thời đại. Em đài các nhưng không điệu đàng, em "chảnh" không có nghĩa em kiêu kỳ, em tràn đầy hứng thú và niềm tin vào cuộc sống, em cả quyết làm chủ cuộc đời phía trước với một tâm hồn nhạy cảm thông minh và tươi trẻ.
    Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
    Bàn chân son luôn dẫm nát lụa là
    Trong con mắt coi thường nhân thế
    Sống trên đời chẳng biết nhớ thương ai...

    Bài thơ, chữ ký của em, đã nói rằng em cũng yêu văn thơ lắm, tâm hồn em cũng được nuôi dưỡng bởi những chắt lọc tinh tế của đời. Tự tin về vẻ xinh tươi trẻ trung, thêm vào đó là ý thức về sức mạnh nữ tính của bản thân, điều đó càng cho em đủ lý do để chọn một chữ ký như thế.
    Văn hào Shakespear đã thốt ra câu danh ngôn thế này:
    "Hỡi tuổi già, ta căm ghét mi! Hỡi tuổi trẻ, tôi tôn thờ Người!"
    Đã trải qua thời thiếu nữ, tôi hiểu giá trị của tuổi trẻ là đáng tôn thờ như thế. Mỗi ngày bắt gặp những cô thiếu nữ nhạy cảm và đầy kiêu hãnh của thời đại, tôi ước ao được một lần lấy lại thời gian đã qua trong đời. Cầu mong cho em, cho những mộng mơ con gái đáng yêu của em, tình yêu và cuộc sống tươi đẹp!
    Không chỉ là cầu mong, đó là kỳ vọng và niềm tin rất lớn.
    Chảnh ơi! Chảnh ơi! Chảnh là niềm tự hào của F 177, Chảnh có biết không? Chảnh phải huy hoàng để chị thơm lây với, nhá Chảnh nhá! Cương quyết chỉ chọn anh giai nào làm tròn nhiệm vui thôi, nhá Chảnh nhá!
    ( http://www4.ttvnol.com/lamquen/397148/trang-4.ttvn )
  10. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các bạn, những người đang đọc bài viết của tôi. Bạn đang đọc, có nghĩa bạn cũng rất quan tâm tới cuộc thi này, và dĩ nhiên bạn đang có một quyền lợi rất to lớn và đáng tự hào: "Quyền bỏ phiếu".
    Khi đủ 18 tuổi, run run cầm trong tay chiếc phiếu bầu, chắc hẳn bạn cũng như tôi, có một chút lo lắng và tự hào, tự hào vì mình đã lớn, tự hào vì những suy nghĩ của mình đã được xã hội quan tâm, hay tóm lại: Bạn đã trưởng thành. Niềm vui thì thế, nhưng cũng có biết bao điều phải băn khoăn và nghĩ ngơi: bầu cho ai? ai mới xứng đáng đây? vì đơn giản thông tin về họ quá ít, và hơn nữa có nhiều lý do mà tôi không tiện nói ra.
    Vậy đến với cuộc thi này, chúng tôi xin đảm bảo 100% là công bằng, những là phiếu của bạn chính là một cách không thể tốt hơn hết thể hiện bạn là một con người: trưởng thành và suy nghĩ chín chắn. Có lẽ ai cũng biết "hot" girl là một người thế nào. Nó hoàn toàn khác hẳn với beautiful girl hay clever girl, vv......... Vậy bạn đánh giá hot girl như thế nào??? Tôi xin mạn phép đưa ra một số tiêu chuẩn theo thiển cận của mình, nếu bạn đồng ý với tôi, tôi tin chắc bạn sẽ biết mình phải làm gì, bầu cho ai trong cuộc thi này.
    1. Xinh đẹp: Vâng, đây là một tiêu chí rất quan trọng và là tiêu chí cơ bản nhất để một thí sinh phải có. Một khuôn mặt khả ái luôn làm cho con người cảm thấy dễ chịu và thân thiện. Nhưng như Nguyễn Du đã viết: mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Vâng, thật khó để nhận xét ai đẹp hơn ai, tuỳ vào gu của mỗi người, và xin nhớ đây là cuộc thi "hot" girl chứ ko phải beautiful girl, nên với tiêu chí này, bạn chỉ cần trả lời câu hỏi: cô ấy có xinh đẹp ko? Nếu có, mời bạn đi tiếp đến tiêu chí sau. Riêng tôi thì các thí sinh của chúng ta đều vượt qua tiêu chí này, bởi đơn giản tôi yêu cái đẹp và nhất là: girl.
    1. Cá tính: Tôi xin chọn từ này để thay thế toàn bộ cho các từ như là: thông minh, vui tính, nhiệt tình, trẻ trung... Bạn đang hỏi với các thí sinh thì phải làm thế nào để biết. Vâng, cái đó thì hoàn toàn khó có câu trả lời tuyệt đối. Nhưng trên một phương diện nào đó, bạn có thể thấy qua cách mà họ làm việc (post bài trên ttvn chẳng hạn), về thái độ mà mọi người cư xử với cô ý (cái này khá là quan trọng). Và nếu bạn thực sự quan tâm, tôi nghĩ bạn chỉ cần search với tên nick, bạn sẽ có câu trả lời. Là một thành viên không quá lâu trong làng nhưng về mặt này tôi có thể phát biểu để các bạn đỡ mất công tìm kiếm rồi cũng thu được kết quả như tôi: Girl_never_die. Vâng một cái nick mà tôi tin chắc nếu bạn là một thành viên chung chung (ý tôi là chỉ hơi tham gia diễn đàn một chút thôi) thì bạn đã gặp rất nhiều trên diễn đàn. Cô luôn là một cô gái trẻ trung, nhiệt huyết và đặc biệt rất quan tâm tới mọi người. Tôi không dám nói cô đã phải làm bao chàng trai rung động, nhưng tôi dám nói rằng, có cô mọi người cảm giác gần gũi với nhau hơn. Một cô gái luôn biết làm sao để mọi người không xa cách, làm sao để cuộc sống cộng đồng vui vẻ hơn làm sao để... vâng tôi sợ kể ra thì có lẽ bài viết sẽ đi sang một con đường dài không biết bao giờ có điểm dừng và lại lạc mất chủ đề chính. Nhưng cái mà bạn dễ dàng phát hiện ra là tôi nói khống sai: Nếu bạn tham gia bất kì một cuộc off nào mà các thành viên quen biết girl_never_die thì câu hỏi đầu tiên của người mới đến sẽ là: em Girl_never_die là em nao nhỉ? hay những người đã biết mặt em G_N_D rồi thì sẽ là câu:"Em vẫn khoẻ chứ, đến sơm hơn cả anh/chị cơ à?" hoặc "bé Girl_never_die đâu rồi" khi cô có việc bạn phải đến trễ. Vâng chỉ một câu hỏi này thôi các bạn đã thấy mọi người dành nhiều sự quan tâm tới em G_N_D đến nhường nào. Sự quan tâm mà cô xứng đáng được hưởng cho những gì mà cô đóng góp. Vâng về tiêu chí này tôi nói tóm gọn là: Bạn nên nhớ đến bé Girl_Never_Die khi bỏ phiếu.
    Nếu bạn đọc đến đây, tôi đã tin chắc rằng bạn là một công dân của làng NGTĐ bởi sự quan tâm và nhiệt tình của bạn. Lẽ dĩ nhiên còn nhiều tiêu chí khác, nhưng tôi nghĩ 2 tiêu chí trên là quan trọng nhất. Và tiêu chí thứ 2 mà tôi đưa ra đã không còn ai có thể đứng ngang hàng với bé: G_N_D nữa rồi. Vậy thì cần gì phải tốn nhiều giấy mực để đưa ra các tiêu chí khác khi mà ngôi vô địch của cuộc thi hot girl đã có chủ. Bạn hãy bầu cho G_N_D!! Tôi cũng như bạn và mọi người, biết rằng: bạn đã đúng
    Một chút cá tính và tài năng:
    [​IMG]
    Được n_return sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 17/07/2006

Chia sẻ trang này