1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn Hot girl - Cuộc chiến của các ông bầu(chỉ dành cho bầu viết bài lăng xê!Ko spam hay bình l

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nobitad1, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Như thông báo vào buổi sáng, KTT, phóng viên báo hot girl đã tới nhà TLT để phỏng vấn. Sau đâu là toàn bộ bài tường thuật do KTT gử về
    ......
    Chiều, trời nắng nóng. Trên đường tới nhà TLT một cảnh tắc đường lộn xộn chen lấn đã xảy ra.Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi khắp nơi. Tôi tranh thủ phỏng vấn được một bác sỹ.
    KTT: thưa bác sỹ, sao hôm nay lại xảy ra hiện tưởng như vậy???
    BS: đó là chuyện thường ngày ở phố
    Bệnh viện tôi đã cử một nửa số bác sỹ hiện có túc trực ở đây 24/24 mà vẫn không hết việc.
    KTT: bệnh nhân của ông bị tai nạn có nghiêm trọng không?
    BS: khá nghiêm trọng. Người gãy tay, kẻ gãy chân. có kẻ mất trí nhớ một thời gian. Thế anh tới đây làm gì?
    KTT: à, tôi muốn phỏng vấn hot girl TLT. Sao họ lại bị những tai nạn trên?
    BS: Tại họ không nghe lời tư vấn của tôi.Lúc gặp TLT cậu sẽ hiểu. vậy anh ra cái toà nhà 8 tầng ở đoạn trên ý. Sau đó mua áo giáp, kính che mắt, bản đồ và bông tai nhé. Khiếp cái thằng cha chủ toà nhà ấy phất nhanh thật. Ngày xưa là nhân viên của tôi. Thế mà nhờ nhanh nhạy bán những thứ đó mà nó lên sếp rồi. Lại còn thuê tôi làm cò cho nó nữa chứ.
    KTT: nếu ko mua thì sao
    BS: Tuỳ chú.Nếu không mua thì chú vào bệnh viện anh mà nghỉ mát nhé
    ...
    Nhờ chủ động hẹn trước, tôi đã tới được chỗ TLT vào 8h tối
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 17/07/2006
  2. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    ..8h tối.
    Ra đón tôi không phải là TLT mà là thanhtqlk47.Trông anh có vẻ mệt mỏi , thiếu ngủ
    thanhtqlk47: xin lỗi TLT không tiếp bạn được. Cô ấy đang bị một dự luật cấm gặp gỡ mọi người
    KTT: sao lại phi lí thế? Luật thật không công bằng
    thanhtqlk47: uh. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà thôi. Họ có lí do mà. Họ cho rằng TLT phải chịu trách nhiệm gián tiếp về số người bị thương hàng ngày ở quanh nhà TLT
    KTT:tại sao điều kiện bắt buộc gặp TLT là tôi phải mang áo giáp, đeo kính che mắt, bịt tai và mang bản đồ
    thanhtqlk47: cái đó là quyền lợi của ông thôi. Chỉ một bức ảnh bán thân của TLT đã làm cho mạng ttvn die mấy ngày liền rồi. Khi thấy hình của TLT, có ông bầu đã bị mất trí nhớ nhầm thành tên hot girl khác. [redDo đó đưa ra thông tin sai lêch về vấn đề nghẽn mạng.( Khi có thời gian chúng tôi sẽ thông tin tiếp)[/red]
    Khi tới đây, rất nhiều người đã chuẩn bị khá đầy đủ một đi không trở lại.. viết di chúc, thăm họ hàng, chia tay người thân
    Nhưng đó chưa phải tất cả. Nụ cười của TLT có thể là đảo lộn những đầu óc minh mẫn nhất. Kẻ nhẹ thì mụ mị, nặng thì quên ăn quên ngủ. Khi gặp TLT một số người dù bị còng tay vẫn cố bẻ khoá khi nghe giọng nói của TLT. Nhiều kẻ gãy tay cũng là do nguyên nhân này.
    Cho dù trang bị đầy đủ, lúc về họ cũng phải dùng bản đồ đã đánh dấu sẵn địa chỉ nhà mình. Nếu không thì có người còn tưởng mình ở Lạng Sơn...
    KTT: hỏi hơi riêng tư một chút. Tại sao anh lại lăng xê cho TLT?
    thanhtqlk47: tôi là người biết cảm thụ cái đẹp. Lăng xê cho TLT là một niềm hạnh phúc của tôi. Tôi nghĩ cái đẹp cần được trân trọng và hưởng những gì xứng đáng. Tuy nhiên, đời không phải lúc nào cũng công bằng. Nhiệm vụ của tôi là thực thi điều đó
    KTT: nhưng có người nói TLT tham gia giải hot girl làng NNTĐ này chẳng khác nào Braxin sang VN thi đấu?
    thanhtqlk47: đúng là có sự chênh lệch ở đây. Tuy nhiên với lợi thế sân nhà...kết quả cũng chưa thể biết được
    KTT: thêm một câu hỏi nữa. Nếu chiến thắng trong cuộc thi này, TLT dự định dùng phần thưởng làm những việc gì
    thanhtqlk47: theo dự kiến của TLT.Cô ấy sẽ trích một phần để là từ thiện, một phần để khao bạn bè. Phần còn lại có lẽ cô ấy dành tài trợ cho quỹ hưu trí. Quỹ này có trách nhiệm cấp sổ hưu cho một số hot girl.
    KTT: Quanh nhà anh tôi thấy một xưởng sản xuất muối. Theo tôi biết đây là đồng bằng sông Hồng. Không thể có chuyện đó được
    thanhtqlk47:với TLT thì không gì là không thể xảy ra. Rất nhiều hot girl khi nghe tiếng TLT đã tìm đến để kiểm chứng. Và tất cả các hot girl đều bị đóng băng trước vẻ đẹp của TLT. Mỗi hot girl lúc đến đều được tặng một khăn mùi xoa miễn phí mà khi đi đều để lại hàng xô nước chứa muối..... Để tránh làm mặn hóa sông Hồng và tạo thêm thu nhập, chúng tôi quyết định cho phép một cơ sở sản xuất khai thác
    KTT: anh nghĩ gì về các đối thủ của TLT?
    thanhtqlk47: họ cũng khá mạnh.Đặc biệt loading và LAM. Tuy nhiên do bầu xô chưa chuyên nghiệp, chưa thấy hết và lăng xê hết vẻ đẹp của họ.Do đó có một sự chênh lệch...

  3. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sau khi mục kích sở thị dung nhan em Chảnh, tôi xin đăng ký nhận làm bầu cho em Chảnh
    Bài lăng-xê hứa hẹn sẽ rất cool, mời quý độc giả chờ hồi sau sẽ rõ.
    em Chảnh go go morning
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Dobinhminh - Huyền thoại về người đẹp đỏ đen​
    -Phần 1-​
    @Dobinhminh, nguời phủ Lạng Thương , xứ Kinh bắc. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống ma giáo. Tương truyền khi sinh ra hai tay đã nắm chặt hai hai quyển kỳ thư về oánh bạc và truyện tế nhị không dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!
    Lúc vừa lọt lòng mẹ, @Dobinhminh mắt đã có 2 màu: 1 bên màu đen, 1 bên màu đỏ , chưa kịp cắt rún đã hoàn thành một bài thơ tuyệt tác chỉ có 7 chữ:
    Oe oe
    Oe oe oe oe
    Oe
    Chính bài thơ này đã báo hiệu nữ thần của sắc đẹp và gold đã xuất hiện trên cõi đời này, nhưng đó là chuyện của sau này....
    Còn khi đó bài thơ đã làm kinh động một nhà sư khất thực, gầy đét như que củi và có cái đầu trọc mọc đầy trứng cá đang đứng trước cổng nhà, Ngài sửng sốt oánh rơi nải chuối buông lời phán: Con bé này là nhân tài ngàn năm mới có, Sau này nếu không làm đến chức Mod Game Show thì cũng nằm trong Top 3 Hot girl Những người thích đùa.
    Quả nhiên sau này @Dobinhminh càng lớn càng bộc lộ tài năng và thiên hướng trở thành Hot girl và Mod. Ba tuổi đứng đầu cuộc thi bé khoẻ bé đẹp toàn thị trấn, Bốn tuổi làu thông ba sáu kế đong giai, 5 tuổi đã bấm đầy đủ các loại khuyên ở bất cứ chỗ nào bấm được, sáu tuổi chấp 2 xe 2 pháo 2 mã cũng có thể thắng bất cứ cao thủ cờ tướng nào 1 cách dễ dàng như ăn cháo trai thêm 2 cái quẩy....
    Ngày tháng dần trôi, sắc đẹp và sự thông minh của Dobinhminh càng lúc càng trở nên quá thể đáng, Vẻ đẹp của nàng còn kinh hoàng hơn những cái đẹp mà người xưa gọi là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa1 và nếu có thể đem Tây thi, Điêu thuyền, Chiêu Quân, Dương Quý Phi đặt bên cạnh nàng thì ta sẽ có ngay cảnh 4 con mụ già bẩn thỉu đang chiếu ánh mắt hằn học về phía 1 nàng công chúa.
    Còn tài năng được thể hiện ở 2 màu mắt của nàng lại càng khiến người ta kinh sợ. Ở bất cứ cuộc đỏ đen nào có mặt nàng, thì không chóng thì chày họ hàng nhà cái đều lũ lượt mang chăn chiếu ra bờ đê sông Hồng hoặc gầm cầu Long biên đăng ký tạm trú.
    Phụ mẫu nàng vì lo sợ, phần thì e con mình hồng nhan bạc phận, phần thì e nàng sẽ dỡ hết nhà cửa của người khác về làm toilet nhà mình bèn lấy nhọ nồi bôi lên mặt , cho mặc toàn quần áo Sida, cấm bước chân ra khỏi nhà, nàng vì thương cha mẹ nên cũng không lấy đó làm buồn.
    Duy có điều bản tính ham mê đỏ đen đã ngấm vào máu, không thể ngày 1 ngày 2 mà bỏ được, Trong lúc buồn chán bèn mò mẫm nghịch ngợm con PC lởm khởm có gắn ADSL và tình cờ lạc vào ttvn Box Gameshow, và chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi sau khi show Webcam cho các đồng chí có thẩm quyền, nàng đã chễm chệ ngồi lên ghế Mod. Đó là lần đầu tiên kể từ khi bị cha mẹ cấm đoán, nàng dám trưng bày bộ mặt thật của mình, và cũng từ lần sơ suất đó, nàng đã bị túm sang thi Hot girl bên NNTD. Kể từ đó, con thiên nga bị cưỡng ép trút khỏi mình bộ cánh của con vịt xấu xí.....
    (Hết phần 1)
    1: "trầm ngư"(cá phải lặn sâu dưới nước) ; "lạc nhạn" (chim nhạn sa xuống đất) ; "bế nguyệt" (che lấp cả mặt trăng) ; "tu hoa" (khiến hoa phải xấu hổ)
    ..................Dobinhminh-Huyền thoại người đẹp đỏ đen..................................................[​IMG]
    [​IMG][
    [nick][nick]
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 18/07/2006
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    @ t, Bao rách, ps05, Kylua, KTT và 1 số bầu sô khác:
    Ngẫm thấy, cái sự đời sao lại trớ trêu! Người xưa có câu rằng: sức người sao thay đổi được tạo hoá, tốn công sức để thay đổi sự thật hiển nhiên, lấy lời lẽ ba hoa để bịt mắt thiên hạ chẳng hoá là vô công rồi nghề lắm ru? Nay, ở trên box đã có giai nhân tuyệt sắc, tâm hồn trong tựa nước nguồn, so với hoa hoa thẹn, so với trăng trăng mờ, thiết nghĩ Ngũ đại nhan sắc còn phải thua kém vài phân, thanh niên trai tráng trong NNTĐ cũng đã công nhận, Girl_Never_Die là mẫu nghi thiên hạ, là thước đo chuẩn mực của cái đẹp và tâm hồn; vậy mà lại có những kẻ cũng là anh hùng hào kiệt, cũng từng xông pha chinh chiến, đc coi là cao lão trong lang, danh tiếng không nhỏ lại không biết lẽ trời, không hay vận hạn, dám đem 3 tấc lưỡi mụ mị chúng dân cho rằng GND không xứng đáng, tự lập ra những Hotgirl riêng cho mình, rùi lăng xê bậy bạ, thật đáng thương.
    Ngày nay, số phiếu bầu chọn của những người sáng suốt trong làng, nhưng người mà chỉ coi nhưng lời lẽ mụ mị là rơm rác, đã bầu chọn cho người xứng đáng, Hotgirl thật sự của NNTĐ, đó là GND.
    Lại thấy, những kẻ mị dân đã lỡ đâm lao, không muốn để họ tay trắng ra về mà trong lòng đầy hậm hực, nay, trước khi vòng thi đi vào phần kết ta có lời khuyên nhủ các ngươi, biết điều thì cởi giáp quy hàng, quay về quê cũ vui vầy với vợ con, nhược bằng có nửa lời nói không, ta sẽ ra tay lăng xê cho GND thắng tuyệt đối, để cho các ngươi muôn đời xấu hổ với làng NNTĐ, không ngóc đầu lên được.
    Nhận dược thư này, đủ thấy ta là người rộng lượng, không chấp cái lỗi của người sai, trọng người anh hùng biết thời cuộc, bỏ chỗ tối quay đầu về chỗ sáng, như ngọc quý đc ở trong đài cao, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Mong các người suy ngẫm cho ký trước khi hành động, kẻo lại chuốc vạ vào thân, gia đình tủi hổ, người thân xấu mặt, người quen cười chê, người biết dè bỉu, sau này vào box cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, thì thật là đáng tiếc. Nhược bằng vẫn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngang bướng không nghe, thì phê vào thư này, ngày mai quyết chiến trên Topic, thật bại chớ có trách ai....
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Thưa toàn thể anh chị em làng trên xóm dưới, thôn bên cạnh , thôn đằng xa, thôn tít xa .... Với lực lượng bầu sô chuyên nghiệp và hùng hậu hiện nay, chúng ta có thể thấy diễn biến của cuộc thi " hot Girl " đang có chút lợi thế nghiêng về GND và Lam. Nếu kết cục trận chiến bầu sô này mà lại ngã ngũ sớm vậy thì đây đâu phải là cuộc thi của NNTĐ nhể? . Ngay cả những người phình phường lành lặn biệt danh PS không sâu cũng nghĩ vậy huống hồ một trong những" hot girl" của cuộc thi này: vâng , tôi đang nhắc đến cô bé " siêu chảnh " với cái nick TTVNOL là sieuchanhhadong.
    Tiếp đến tôi xin đưa ra đôi nhời phân tích ý định của bé khi tham gia cuộc thi này , đầu tiên, vào một ngày đẹp zời, có một cô bé tung tăng chân sáo, mắt láo liên chạy qua làng NNTĐ, chợt bé dừng lại trước tấm biển ở 1 quán cafe: Cuộc thi Hot Girl làng NNTĐ, ngó đi ngó lại, bé tự ngẫm mình , ăn mặc thì đúng là "hot" ( đi Công viên nước bé vưỡn mặc quần đùi áo dài tay nhá), và thêm yếu tố Girl thì bé tự nhủ chắc 101% roài(bé mới 17 mùa đu đủ chín, đến mua kẹo socola hình người bé còn chọn hình con bé mờ-----> nhất quyết ko phải là Woman )
    Đấy, chỉ với ý nghĩ mộc mạc và giản dị thế thoai, cô bé xắn quần bơi đi vào làng NNTĐ dự thi đấy pà con ợ .
    Bây giờ đi sâu vào tích phân, à quên , phân tích các ưu nhược điểm của bé :
    I. Ưu điểm
    1. Nhan sắc:
    Quả thực nhan sắc của bé ở vào cái thời điểm lờ đờ, mắt nhắm hờ thì mấy hoa hậu đài hóa thân hoàn vũ cũng chào thua lun, ý lộn, hoa hậu hoàn vũ nhá.
    [​IMG]
    Cái thị xã Hà Đông vốn rộng rãi và yên bình thế, nhưng cứ vào mỗi chiều bé đi học về lại tắc hết cả con đường chính của thị xã mặc dù làn đường có bề rộng tới 24m, hỏi ra mới biết đấy là lượng fan hâm mộ của bé, nhan sắc của bé thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thùng, ôi thôi... nói tiếp chắc tôi lại bỏ quên các ưu điểm khác của bé mất.
    2. Vóc dáng
    Một gương mặt yêu kiều mà đặt trên 1 đôi chân dài.... tới 70 cm chắc chắn ko thể lọt vào mắt xanh của giới đàn ông, phụ lão được đâu phải không các bạn. Vâng, chiều cao của bé vào giờ này thuộc dạng lý tưởng nhất trong các ứng cử viên( bé vẫn còn nhớn được nhá , khéo chỉ trong đợt thi này bé cũng tăng vài nano mét chứ chẳng chơi đâu ).
    Thân hình thì đến các nhà tuyển trạch viên của Elite ( chỗ 2 chị em Thúy hằng - Thúy Hạnh ý) cũng ko thể chê vào đâu được.
    Quý vị nào chưa được tận mắt mục sở thị thì xin hãy tham dự lễ trao vương miện cuộc thi " Hot girl" nhé( bé là người đeo vươgn miện , người thì ngoài quần áo sẽ có mảnh vải vắt chéo qua người ghi dòng chữ " Miss Hot Girl " ý. )
    3. Tài năng
    Vâng, tài của bé chính ở sự nhanh nhẹn, nét thông minh đến mức tinh xảo, rất tiếc là muốn xem được bộ não của bé chắc các bạn phải đơi tầm 70 năm nữa( lúc bé băng hà thì mới được mở hộp sọ ra nhá)
    Cùng với Bình Minh và GND, bé cũng là một người có tai tồ chạy vù vù và có dòng chữ :" Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn" ( Mod ý ).
    Với nhiệt huyết tuổi trẻ( bé trẻ nhất của cuộc thi này), trong tương lai ko xa , vào một ngày đẹp trời, biết đâu nick " sieuchanhhadong" có thể ban nick" Girl_never_die" ( admin mới ban nick được mod, minh họa thế thoai, chứ ai cũng biết siêu chảnh và Girl cùng những mem quen thuộc ở làng đều sống rất hòa thuận )
    II. Nhược điểm
    Ngó đi ngó lại, nhược điểm của bé là vẫn còn măng xờ tơ , vẫn chưa 1 mảnh tình vắt vai và theo nhận định của báo giới thì nhược điểm lớn nhất của bé ở chỗ: Bé có quá nhiều ưu điểm
    Biết rằng cuộc đua đến vương miện của cuộc thi này là rất cam go nhưng với một ứng cử viên nặng kí, trẻ trung, xinh xắn và năng động như [nick] sieuchanhhadong [/nick] thì không có gì là không thể.
    Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Bầu sô: T@ và bầu phụ Beauhomme( hay còn gọi là Bia Ôm) để biết thêm chi tiết và để chiêm ngưỡng những tấm ảnh khiến người xem ngật ngưỡng, ko uống mà bỗng say, đang yên bỗng loay hoay khó ngủ, và ko có gì là đủ khi chiêm ngưỡng Sieuchanhhadong

    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 18/07/2006
  7. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

    KTT: một số độc giả tỏ ra bất bình khi TLT, đơn vị đo sắc đẹp của hot girl lại không sử dụng trong cuộc thi này. Anh có thể cho biết thêm thông tin được không?
    thanhtqlk7: vâng. Điều này quả thực đi ngược lại thông lệ ... forum. Nhưng ở đây ta cũng phải thông cảm cho họ. Một cuộc thi cấp làng thì nếu dùng đơn vị đo TLT thì hơi lớn. Có thể họ xem xét đưa đơn vị mmTLT(1 TLT= 1000 mmTLT ). Họ lập luận rằng như thế để sắc đẹp một số hot girl có thể vượt 10mmTLT
    KTT: anh có nhận xét gì về ban tổ chức?
    thanhtqlk47: theo tôi ban tổ chức cuộc thi khá tài năng và linh hoạt . Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau từ vận động, lăng xê, đưa ra điều lệ, bỏ phiếu. Họ đã chứng tỏ rất tốt rằng họ là đội chủ nhà

    Sau đây là phần phỏng vấn thêm một số thông tin về bầu thanhtqlk47
    KTT: thưa anh. Nghe nói lúc đầu anh dự định lăng xê ít nhất là 3 hot girl của hội béo? Tại sao anh mới lăng xê TLT mà đã trao trách nhiệm cho người khác
    thanhtqlk47: tôi không phải là người thiếu trách nhiệm hoặc thiên vị một em nào. Các hot girl hội béo đều có vẻ đẹp... nghiêng ngả cả forum. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tôi và TLT vừa bị admin diễn đàn nhắc nhở vì sau khi đăng hình thành viên và những bài viết lăng xê hội béo, server chính của ttvnol đã bị cháy. Nghe đâu thiệt hại hàng tỷ đồng. Do đó tôi bị khoá nick, cấm tiếp tục lăng xê cho các em còn lại. Buồn thật...Khi có những con người quá coi trọng vật chất. Không cảm nhận được hết cái đẹp. Họ đặt mục tiêu bảo vệ ttvnol lên trên lợi ích của các thành viên, đặc biệt là các mem nam
    KTT: anh có thể bật mí một chút về bé emthichanhnhieu được không?
    thanhtqlk47: câu hỏi này đã ngập tràn trên hòm thư của tôi. Đây là câu hỏi rất nhạy cảm ảnh hưởng đến kế hoạch lăng xê.Xin phép trả lời câu hỏi này vào một thời gian gần nhất
    KTT: kế hoạch sắp tới của hội béo
    thanhtqlk47: chúng tôi sẽ từ từ và lần lượt lăng xê các hot girl của hội béo. Yêu cầu các thành viên khi vào xem ảnh hot girl hội béo thì lưu ảnh hội béo ngay. Tránh tình trạng như mấy ngày vừa qua. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với những kiện cáo của bạn gái các thành viên...
  8. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    "Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước ao quanh chỗ tôi ngồi, mọc lên nhiều cây cỏ úa. Cây xấu hổ, đau gì mà rũ lá, tôi còn ngồi bên bóng tôi ..." Tôi ngồi một mình trong phòng. Một chút gió nhè nhẹ. Bầu trời đêm đầy sao. "nỗi buồn" của Phú Quang. Tất cả hoà lại làm một, nó làm tôi gợn buồn mà không hiểu tại sao. Có phải do em ko. Tôi có quen em không nhỉ. Không hề. Tôi chỉ gặp em đúng một lần lúc đang ngồi ăn sáng tại quán bún đậu gần nhà thằng bạn. Mái tóc em chấm vai, em gắp bún mà tôi cảm tưởng những ngón tay đấy đang cầm những cành hoa, những cành hoa hồng tươi, chứ ko fải đôi đũa mộc kia nữa. Ôi những ngón tay thon hồng, đang chờn vờn trước mắt tôi, và những miếng đậu rán xinh xinh, được đưa một cách khéo léo lên cái miệng cũng xinh xinh của em. Em cười. Vâng, em cười kìa. Dù đang nhai đậu, nhưng em vẫn kịp trao cho tôi 1 nụ cười ngọt lịm, có lẽ là do cái mặt ngô ngố của tôi, đang nhìn chằm chằm vào em. Tôi vẫn quan sát em mà ko dám đến gần bắt chuyện, đối với tôi, ngồi và ngắm em ăn thế này thật hạnh phúc, dù tôi cũng đang rất đói. Lại một miếng nữa, miếng tiếp theo, và nữa. Thật tuyệt vời, những miếng đậu cứ như có fép lạ, lăn vào miệng em ko một chút ngập ngừng. Sao ai lại tạo ra được cái miệng tinh xảo đến thế, chậc, có khi Thượng đế - ngài tạo ra cái miệng này chỉ để tôi thưởng thức em ăn bún đậu cũng nên. "Cô ơi, cho cháu 2 đĩa nữa". Trời ơi, cái giọng của em, sao mà ngọt ngào đến thế, mà sao lại là 2 đĩa, em đã ăn một, hai, ba, bốn, bốn đĩa bún đậu mắm tôm rồi mà. ừ, tuổi ăn tuổi lớn mà, em cứ ăn đi, khi nào lớn, anh lấy làm vợ .
    Em đi lúc nào, tôi cũng ko biết. Đang mải nghĩ chuyện tương lai của "hai đứa mình". Tiếc quá, ko hỏi được em tên là gì, nhà ở đâu, con cái nhà ai.
    Hôm nay, bất chợt thấy em trong cuộc thi Hot Girl làng NNTĐ, tôi đã nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Trời ơi, người trong mộng của tôi, em đang áp đảo với 96% phiếu bầu, với 4% còn lại, là do các bầu sô của các girl khác tự bầu. Thật tuyệt vời quá. Tôi sẽ đi gặp em, tôi sẽ đi ...."
    "Anh còn ngồi đọc làm gì nữa, anh xoá hộ em 2GB e-mail đi, suốt ngày toàn là thư hâm mộ, em đang mệt mỏi lắm đây. Từ ngày được vương miện Hot Girl làng NNTĐ, em bị stress vì những lời ca tụng, thần tượng rồi. " "ừ ừ, anh xoá đây. À, thế còn mấy thư của các Hot Girl chúc mừng em, có xoá ko. Họ bảo là, em đoạt vương miện là xứng đáng lắm".....
    Cuộc sống cứ thế trôi. Dù đoạt vương miện HG NNTĐ, Chảnh vẫn bình dị như ngày nào...
  9. haibk

    haibk Guest

    SIÊU CHẢNH HÀ ĐÔNG
    [​IMG]
    Anh lặng người trong bể bơi công viên nước
    Ngắm nhìn em cô Siêu chảnh Hà Đông
    Trái tim héo bỗng dưng giờ lạc nhịp
    Chợt bâng khuâng xao xuyến ở trong lòng
    Quần sóc ngắn khoe cặp chân thẳng tắp
    Bóng hình em vời vợi sáng lung linh
    Bao cô gái bỗng trầm ngâm không nói
    Ngước nhìn em rồi kính cẩn nghiêng mình
    Một mét sáu, bốn bảy cân tròn trĩnh
    Mái tóc thề, mình thắt đáy lưng ong
    Thử hỏi xem mấy người như em Chảnh?
    Có số đo lý tưởng cả 3 vòng
    Girl_never_die ư? Chiều cao không ổn lắm
    (Đứng đến tai em Chảnh mà thôi)
    Còn LAM ư? Tuổi 25 vừa đến
    Vài cái tròn căng sắp lão hoá mất rồi
    Có những lúc Chảnh ơi! rồ dại quá
    Anh tự xây cho mình 1 giấc mộng đế vương
    Muốn nhân loại chư hầu anh tất cả
    Anh chìm trong cơn khát vọng điên cuồng
    Anh ra lệnh các nhân tài trong box
    Ra tập san chỉ để viết về em
    Nào Phamson, nào Kilua...nghe rõ
    Thi hành ngay khỏi phải nói lèm bèm
    Nhưng bọn họ viết về em không nổi
    Anh bèn cho cải tổ lớp người xưa
    Sống lại đi viết ngay về em Chảnh
    Nào Tônxtôi, nào Lý Bạch, Huygo
    Còn mấy thằng Philipcuong, Nobita chạy theo em tán tỉnh
    Anh sẽ giam chúng vào ngục thất tối tăm
    Sinh nhật em đều đặn cứ hàng năm
    Anh ân xá cho thằng nào hối cải
    Viết đến đây bây giờ tôi chốt lại
    Nhất box này em Siêu chảnh Hà Đông
    Có bầu xin các quý ông
    Tìm em Siêu chảnh Hà Đông mà bầu.
  10. haibk

    haibk Guest

    SIÊU CHẢNH HÀ ĐÔNG
    [​IMG]
    Anh lặng người trong bể bơi công viên nước
    Ngắm nhìn em cô Siêu chảnh Hà Đông
    Trái tim héo bỗng dưng giờ lạc nhịp
    Chợt bâng khuâng xao xuyến ở trong lòng
    Quần sóc ngắn khoe cặp chân thẳng tắp
    Bóng hình em vời vợi sáng lung linh
    Bao cô gái bỗng trầm ngâm không nói
    Ngước nhìn em rồi kính cẩn nghiêng mình
    Một mét sáu, bốn bảy cân tròn trĩnh
    Mái tóc thề, mình thắt đáy lưng ong
    Thử hỏi xem mấy người như em Chảnh?
    Có số đo lý tưởng cả 3 vòng
    Girl_never_die ư? Chiều cao không ổn lắm
    (Đứng đến tai em Chảnh mà thôi)
    Còn LAM ư? Tuổi 25 vừa đến
    Vài cái tròn căng sắp lão hoá mất rồi
    Có những lúc Chảnh ơi! rồ dại quá
    Anh tự xây cho mình 1 giấc mộng đế vương
    Muốn nhân loại chư hầu anh tất cả
    Anh chìm trong cơn khát vọng điên cuồng
    Anh ra lệnh các nhân tài trong box
    Ra tập san chỉ để viết về em
    Nào Phamson, nào Kilua...nghe rõ
    Thi hành ngay khỏi phải nói lèm bèm
    Nhưng bọn họ viết về em không nổi
    Anh bèn cho cải tổ lớp người xưa
    Sống lại đi viết ngay về em Chảnh
    Nào Tônxtôi, nào Lý Bạch, Huygo
    Còn mấy thằng Philipcuong, Nobita, Bia ôm chạy theo em tán tỉnh
    Anh sẽ giam chúng vào ngục thất tối tăm
    Sinh nhật em đều đặn cứ hàng năm
    Anh ân xá cho thằng nào hối cải
    Viết đến đây bây giờ tôi chốt lại
    Nhất box này em Siêu chảnh Hà Đông
    Có bầu xin các quý ông
    Tìm em Siêu chảnh Hà Đông mà bầu​

Chia sẻ trang này