1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn Hot girl - Cuộc chiến của các ông bầu(chỉ dành cho bầu viết bài lăng xê!Ko spam hay bình l

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nobitad1, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm hứng dạt dào về bài viết quá suất sắc của bác tungthanden em xin mạn phép chuyển thể tí
    Girl_never_die con người của thời đại.
    [​IMG]
    Ta đây:
    Sinh ra trong một nhà nho nghèo yêu nước
    Trái tim luôn thắm đượm tình quê hương
    THương dân nghèo vốn thừa hưởng từ mẹ
    Yêu nước nồng nàn chí hướng của người cha
    Thuở thiếu thời vốn đã yêu cái đẹp
    Quyết không tha cái xấu cái lụi tàn
    Vì thế:
    Ta ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của em
    Một bông hoa vừa đến độ khoe sắc
    Hoa không mặn mà như nàng hồng kiêu sa
    Không dám khoe màu cùng nàng cúc vàng tươi
    Không ngát hương thơm như nàng dạ lý
    Nhưng bông hoa luôn rạng ngời bất tử (Girl_Never_die)
    Bởi tâm hồn và Sức sống mênh mang
    Yêu cuộc sống và nụ cười bất diệt
    Đôi mắt rạng ngời tỏa sáng cả nhân gian
    Em giống như một mẫu nghi thiên hạ
    Một mẫu nghi giữa cuộc đời hiện đại
    Cho người nhìn mà có đường bước đi
    Vậy nên:
    Hỡi những kẻ với âm mưu đen tối
    Muốn mang bóng đêm che lấp cả mặt trời
    Với ước mơ hão huyền vì danh vọng
    Ngoảnh mặt dối lòng với cái đẹp nhân gian
    Ta khuyên ngươi hãy quay đầu nhìn lại
    Cả vầng thái dương vẫn đang đón chào
    Đừng cố bước trên con đường xa thẳm
    Bóng đêm đen cạm bẫy luôn rình mò.
    Nhất là các ngươi, PS05 và Kilua mặt rỗ
    Ước mơ nào biến lá vàng thành xanh
    Những ước mơ một thời điên dại
    Tô phấn son chiếc lá úa lụi tàn
    Nhưng phải nhớ khắp cả thế gian
    Dù một mắt cũng lừa đâu có dễ
    Than hỡi ôi t@ và biaôm bé nhỏ
    Nỡ nhẫn tâm hái trái đào còn váng nhựa
    Ép làm sao khi chẳng thể chín rồi
    Vẫn biết trái đào sau này sẽ đẹp lắm
    Nhưng xa cành rồi, tương lai tối tăm thay
    Lại thêm Baptrungvip ngày đêm mơ mộng
    Dao mổ nào khiến thiên hạ lãng quên
    Tiền nong nào lấp đầy hố được đây
    Hãy quay đầu như Kilua, PS05 rồi sẽ
    Tương lai nào cũng tươi sáng phía sau lưng
    Nhưng sẽ tắt nếu các người ngoan cố
    Bước chân đến vực thẳm sâu dài
    Con người sao có cánh để bay
    Tương lai kia sao mà đen như mực
    Mong các người suy ngẫm cho kỹ
    Trước mỗi bước đi và hành động cần làm
    Kẻo thân đã tàn mà danh cũng bại
    Gia đình tủi hổ, người thân xấu mặt
    Ai quen biết cũng lớn tiếng chê cười
    Gió đưa tin, người nghe dè bỉu
    Vào làng này còn dám nhìn mặt ai
    Thì thật là đáng tiếc.
    Nhược bằng vẫn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử
    Ngang tàng bướng bỉnh quyết không nghe
    Thư kia để ngỏ chờ hồi đáp,
    Ngày mai quyết chiến trên Topic,
    Thất bại chớ oán đời....
    , bác tungthanden đừng đòi bản quyền em nhé h hi
    Được n_return sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 18/07/2006
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Kính chào tất cả các bạn, trước sự kiện hàng loạt các thí sinh và các ông bầu "kim văn sun", rút đơn và tự nguyện dừng bước trước vòng gửi xe của cuộc thi Hot Girl làng NNTĐ, đã có một số thông tin dư luận xôn xao trên TTVN. Để tìm hiểu lý do thực tế chúng tôi đã có buổi gặp mặt ông Tungthanden, một trong những bầu sô nôi tiếng nhất của cuộc thi này.
    N: Thưa ông Tungthanden, tôi biết ngài rất bận trong việc lăng xê thí sinh của mình, nhưng ngài có thể cho chúng tôi ít phút được không ạ?
    TTĐ: ê, cu kia, kéo cái rèm lên cao một chút, máy quay đâu.........làm ăn kiểu gì thế, này này anh kia, đứng dịch ra một chút cho người ta làm việc..................
    N: Dạ thưa ông....................
    TTĐ: Gì???? à à, xin lỗi, anh thấy đấy công việc của tôi rất là bận rộn........mà anh vừa nói gì ý nhỉ
    N: Dạ, ngài có thể cho tôi ít phút được ko ạ?
    TTĐ: umh, thôi cả ekip tạm thời nghỉ trong vòng....2 phút. Rồi, anh muốn hỏi gì
    N: Cảm ơn 2 phút quý báu của ngài, tôi xin đi vào chủ đề chính luôn ạ. THeo ông thì lý do nào dẫn đến việc một số bầu sô và thí sinh xin rút lui không ạ?
    TTĐ: Hơ, anh học hết lớp mấy rồi? Việc đó mà cũng phải hỏi, anh không thấy rằng, phong độ chỉ tức thời, đẳng cấp là mãi mãi à??
    N: Dạ, xin ông nói rõ hơn được không ạ?
    TTĐ: umh. thế này nhé, con người vốn hám danh hám lơi, nhất là cuộc thi của chúng ta tuy chỉ là cuộc thi cấp làng nhưng tiếng tăm của nó đâu phải nhỏ, đúng không??
    N: Dạ vâng, đó cũng là một lý do mà tôi có mặt ở đây.
    TTĐ: Đấy, chính vì thế một số thí sinh và bầu sô tưởng ngon ăn, định tìm kiếm chút đỉnh, nhưng đúng là ................ngắn như óc mèo??
    N: Dạ, việc nhục mạ người khác không hay lắm, nhưng ngài nói rõ hơn được không?
    TTĐ: Mẹ khỉ, sao anh ngu thế nhỉ, anh không thấy trong những ngày qua, các bầu sô mới chỉ thể hiện sơ sơ một chút đã thấy đẳng cấp chênh lệch sao?
    N: Dạ, tôi thấy ngài thực sự có một tài năng thiên bẩm trong nghành công nghệ lăng xê
    TTĐ: Mịa khỉ, khỏi nịnh, é 1p40s rồi đó, thế này nhé, một số bầu sô và thí sinh khác đã quá đuối, không còn đủ năng lực để tham dự cuộc thi nữa, trong những ngày qua họ đã tung hết các đòn mà chẳng ăn thua gì, nên rút sớm cũng là cách thể hiện "bộ não của họ vẫn còn hoạt động"
    N: Vậy là hoàn toàn do năng lực của các bầu sô chứ không phải bất kì một lý do nào khác ạ
    TTĐ: Anh phải vận dụng não một chút chứ, hỏi lắm thế
    N: Dạ câu hỏi cuối cùng, theo ngài thì trong số 3 thí sinh còn lại thì ai sẽ là người chiến thắng ạ.
    TTĐ: Mẹ khỉ, ông mà biết thì nói làm dek gì, nói chung là rất khó đoán, mỗi người đều đang rất mạnh cả trong công nghệ lăng xê và tài năng thực sự của thí sinh. Có lẽ sẽ hấp dẫn đến phút cuối. Nhưng khả năng vương miện thuộc về G_N_D là cao nhất. ANh có thể tin tôi
    N: Dạ, xin cảm ơn ngài, tôi sẽ chờ đợi các chiêu thức lăng xê tiếp theo của các ông bầu. Một lần nữa........................
    TTĐ: mẹ khỉ, hết 2p rồi đó bố, biến đi cho nước nó trong. Nào nào chúng ta tiếp tục làm việc. Cô kia, có bỏ ngay nửa cái bánh mì xuống không thì bảo
    N: rút nhanh ko thì ăn đòn
  3. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Như đã thoả thuận với chú em WAWETAU sau buổi CHAT tối qua! Do chú em dạo này quá bận mà tôi thì lại quá ... rỗi! Cho nên chúng tôi đã đi đến quyết định là WAWETAU sẽ bàn giao con gà ... ý quên thí sinh GND cho tôi lăng xê!
    @ Anh : Em làm thế không phải vì cay cú hay cạnh tranh với anh mà em chỉ muôn thử sức mình trong lĩnh vực công tác mới ngoài giờ làm việc căng thẳng thôi!
    @GND, tungthanden và nobi : Trưa nay sau giờ làm việc chị sẽ có bài lăng xê theo các chú! Yên tâm là thí sinh GND của chúng ta sẽ vô địch!
  4. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Ngày khai giảng năm 1989, trong khi cả nước đang hân hoan đón mừng những người chủ tương lai của đất nước bước vào năm học mới, thì tại thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây, một bé gái vô cùng khôi ngô tuấn tú cất tiếng cười chào đời. Vâng. Bé gái năm đó chính là cô gái sieuchanhhadong của chúng ta bây giờ.
    Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Chảnh không bao giờ kiêu căng tự phụ. Chảnh luôn giúp đỡ các bạn một cách vô tư nhất, từ những việc như bóc bưởi, bổ dưa đến gọt xoài... mà không bao giờ phàn nàn hoặc kể công. Chảnh thường tâm sự với tôi: ?oAnh ạ, cuộc đời này sống được bao lâu. Vì vậy nên sống được ngày nào là em ra sức giúp đỡ mọi người, tu nhân tích đức để lại tiếng thơm cho muôn đời. Thôi anh đưa dao và quả đây em làm nốt cho?. Mỗi lần Chảnh nói như vậy, đôi mắt tôi thường đỏ hoe vì cảm động., tuy nhiên tay vẫn cầm chặt dao nhất quyết không đưa vì những thứ quả đó sau khi được Chảnh sơ chế thường bị biến dạng một cách vô cùng khó hiểu.
    Nói về học lực của Chảnh, có lẽ do được sinh ra đúng vào ngày 5 ?" 9 nên sự thông minh của Chảnh vượt trội hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Bước vào lớp 1, sự hiểu biết của Chảnh đã làm cho các thầy cô đi hết tự sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Trong mỗi giờ ngoại khóa, giáo viên thường đưa ra những câu đố vui, những câu hỏi mẹo, chẳng hạn như: ?oGiữa hai chân thầy là cái gì??, ?oCái gì trong quần thầy có mà cô không có?? hay ?oỞ đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất??... Đáp án lần lượt là Cái đầu gối, Cái túi quần, Ở châu Phi. Tất nhiên Chảnh thường trả lời sai hết, nhưng những câu trả lời của Chảnh đã làm các thầy phấn khích tột độ trong khi các cô thì mặt đỏ tía tai, còn các bạn thì lắc đầu ngơ ngác.
    Năm Chảnh bước vào cấp II cũng là lúc các bạn cùng trang lứa bắt đâu lên lớp 10. Tuy còn nhỏ nhưng Chảnh vốn có tính rất cẩn thận, nhất là trong chuyện học hành. Các năm lớp 3,4,5, Chảnh thường tự giác ở lại thêm năm nữa để củng cố vốn kiến thức của mình. Điều này tuy mang lại sự phiền muộn cho cha mẹ, nhưng bù vào đó cũng đem đến niềm vui cho cô thủ quỹ của nhà trường. Thậm chí đến năm lớp 5 lần thứ hai, cô đã gặp riêng Chảnh để vận động Chảnh ở lại thêm năm nữa, nhưng Chảnh đã quyết tâm lên lớp 6 với lý do đã nhiều hơn bạn cùng lớp đến 3 tuổi rồi. Và thế là Chảnh khăn gói hãnh diện bước vào cấp II, để lại sự ngậm ngùi tiếc nuối cho cô thủ quỹ.
    Thời gian thấm thoắt trôi đi, bây giờ Chảnh đã là nữ sinh cấp III trường Bổ túc văn hóa. Chảnh càng lớn càng xinh, khiến cho các bạn nam cùng lớp ai nếu đều ngẩn ngơ với cô bạn học hơn mình 3 tuổi. Mỗi bước chân Chảnh đi bỏ lại sau lưng bao tiếng thở dài của những chàng trai tội nghiệp này, họ tủi thân vì không bao giờ được Chảnh để mắt đến. Tất nhiên Chảnh không phải là người như vậy. Ông trời đã sinh ra Chảnh mắt lác chứ đâu có phải do Chảnh kiêu căng. Thâm chí khi nói chuyện với tôi, Chảnh đã phải quay đi một góc đúng 45o thì ánh mắt Chảnh và ánh mắt tôi mới chạm được vào với nhau. Tất nhiên chuyện này Chảnh đâu có cho ai biết, và nó chính là nguồn gốc của cái tên Siêu Chảnh mà những kẻ xỏ lá gán ghép cho cô sau này.
    Chảnh bước vào Trái tim Việt Nam như là một định mệnh. Cái ngày đó, Chảnh đâu màng chi đến diễn đàn hay bất cứ một cái gì nặng tính văn hoá một chút. Sở thích của Chảnh chỉ là chat, chat, chat và Picachu. Chảnh ghét phải đọc cái gì dài quá 3 dòng A4 bởi theo Chảnh, những cái đó chỉ làm cho đầu óc thêm mụ mẫm mà thôi. Ai nói gì Chảnh cũng mặc. Ai khuyên gì Chảnh cũng bỏ ngoài tai. Chảnh cá tính là vậy. Không bao giờ làm những gì mà người khác thích, và luôn thích những cái mà người khác không bao giờ làm, trừ trường hợp khẩn cấp như đã có lần bị người hàng xóm bóp cổ vì họ cháy nhà mà Chảnh vẫn điềm nhiên đứng hát bài "Nổi lửa lên em". Thế nhưng cuộc đời có mấy ai hiểu hết được chữ ngờ. Tất cả đã thay đổi hoàn toàn kể từ cái đêm mưa hôm đó...
    Đó là một cái đêm mùa đông gió bấc mưa phùn. Chảnh ngồi co ro trong chăn, bên phải là đĩa lạc rang và bên trái là đĩa lạc luộc. Chảnh khoác chăn trùm kín thân mình chỉ chừa mỗi cái đầu, bàn phím Chảnh cũng kéo vào bên trong. Chảnh đang ngồi khua môi múa méo với một vài con bò đực lạc lang thang trong room địa bàn hoạt động của Chảnh. Trong giới chat room không ai là không biết Girl_HaDong_khoac_ao_long_giua_mua_he, nick name của Chảnh. Ấy vậy mà có mấy thằng oắt con ở đâu đến định làm loạn địa bàn của Chảnh. Đang tìm cách dằn mặt mấy kẻ cầu bất cầu bơ này, bỗng Chảnh cảm thấy như có luồn điện chạy toàn thân khi nhìn thấy một tay giang hồ có biệt danh Boy_ThuDo_mac_may_o_mung_1_Tet. Chảnh bủn rủn chân tay, mồ hỗi vã ra như tắm, ú ớ dùng hết sức bình sinh ném mạnh chiếc bàn phím bị hở điện ra khỏi chăn. Hết điện giật, cũng là lúc Chảnh nhận ra rằng cuộc đời mình đã sang một trang mới...
    Boy_ThuDo dạy Chảnh rất nhiều điều, từ luộc trứng, đun nước cho đến cách vào các diễn đàn để đọc và gửi bài. Chảnh đâm mê từ đó. Khắp các xó xỉnh trên Trái tim Việt Nam không nơi nào là không in dấu chân Chảnh. Từ Tâm sự, Hạnh phúc gia đình, Làm đẹp, Làm quen đến Cơ khí-Tự động hoá hay Kỹ thuật quân sự nước ngoài...Tuy nhiên nơi mà Chảnh dừng chân nhiều nhất chính là Box Những người thích đùa. Nói về sự đóng góp cho Box, có thể khẳng định rằng ít có thành viên nào tích cực, chăm lo cho Box được như Chảnh, trừ những người tích cực hơn. Với Chảnh, sự tồn tại của Box đồng nghĩa với sự tồn tại của chính bản thân. Chảnh nói với tôi: "Em yêu Box hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tiền ăn sáng hàng ngày của em gái, em đều dùng để vào mạng và nhảy ngay đến Những người thích đùa. Còn tiền ăn sáng của em thì em dùng để mua quà ăn sáng cho em gái. Bước chân vào Box, em có thể ngày quên ăn đêm quên ngủ, bù lại là ngủ ngày và ăn đêm. Em làm tất cả những điều đó không nhằm bất cứ mục đích nào, chỉ với mong muốn là đưa Box mình lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng mà nó hiện đang có". Lại một lần nữa mắt tôi đỏ hoe, nhưng lần này không phải do cảm động mà là do Chảnh trong khi cao hứng vung chân múa tay tương thẳng vào mặt.
    Năm này Chảnh 17 tuổi, lứa tuổi mà các cụ thường gọi là bẻ gãy sừng trâu. Cha mẹ Chảnh biết vậy nên đã giấu tiệt tất cả các đôi đữa gỗ trong nhà, chỉ giành cho Chảnh một đôi đũa được thửa riêng bằng hợp kim Titan được dùng để làm vỏ tàu vũ trụ. Thế nhưng em gái Chảnh lại không biết điều đó, và hậu quả là cánh tay trái và ống chân phải của bé đã phải bó bột do bị Chảnh bẻ gẫy trong lúc trêu đùa. Ở khu nhà Chảnh, ai ai cũng quý mến cô gái hiền hậu, nết na, xinh đẹp đã làm rạng danh cho xóm làng. Vì những đức tính tốt đẹp và thân hình tuyệt vời của mình, Chảnh được các công ty quảng cáo, truyền hình nước ngoài tới tấp mời gọi ký hợp đồng. Tuy đã nhận lời tham gia một vài show trình diễn và mấy bộ phim với các người mẫu, diễn viên nổi tiếng, tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả, nhưng Chảnh vẫn cho biết đó chỉ là tham gia để lấy tiền làm từ thiện. Còn công việc chính của Chảnh bây giờ vẫn là học hành. ?oEm có ước muốn là trong năm tới giành được tấm bằng tốt nghiệp Bổ túc văn hoá loại trung bình khá để có thể tự tin bước vào cuộc sống. Phải dẹp tất cả anh ạ. Không tốt nghiệp được thì toi?. Tôi vừa nghe Chảnh nói, vừa thực hiện những động tác điêu luyện để tránh không bị tương vào mặt một lần nữa.
    Thông tin mới nhất mà tôi vừa nhận được là Chảnh đã đăng ký cuộc thi Hot girl của làng Những người thích đùa. Được biết Chảnh đang ra sức văn ôn võ luyện để có thể đoạt được giải cao. Có lẽ cũng như những lần trước, số giải thưởng mà Chảnh có được nếu đoạt giải nhất sẽ được Chảnh đóng góp hết vào quỹ từ thiện. Chảnh là vậy đó. Cô không bao giờ giữ lại một chút gì cho riêng mình. Cô có thể đói, có thể rét nhưng nhất quyết không can tâm đứng nhìn những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình. Chảnh đã từng nói với tôi, rằng cô sẽ tham gia các hoạt động xã hội cho đến khi không còn lại một chút gì, sức lực, tiền bạc và thậm chí cả áo quần. Và tôi cũng tự hứa lòng mình, sẽ giúp đỡ cô hêt sức mình để ngày đó sớm đến với cô, kể cả cho đến khi trên người tôi cũng không còn một manh áo.
    t@
    (Mời các bạn đón xem những tấm hình nóng bỏng của Chảnh vào lúc 7h30 sáng 22 - 7 - 2006)
  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Chảnh làm người mẫu cho tạp chí thời trang danh tiếng Elle:
    [​IMG]
  6. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Chảnh làm người mẫu cho nước hoa Gyvenchy:
    [​IMG]
  7. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Chảnh đóng phim với các tài tử Hollywood:
    [​IMG]
  8. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Chảnh tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2005:
    [​IMG]
  9. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Chảnh gợi cảm:
    [​IMG]
  10. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Và đây, Chảnh rất đời thương:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này