1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn người đẹp trong box Thái Bình (thơ)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi adnlog, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hè hè bác caunem ui , bác ở đây chơi đi , box TB vui lắm, híc , ở đây em với bác đốt nến làm thơ, chúng ta sẽ trở thành vốn quý của box. A cô " đống hoa thi ca" cũng nên viết một cái gì về con gái TB đi chứ. Cho anh em mở tầm mắt nhẩy .
    Đây là một bài viết về gái TB của em, hì hì hì:
    Nàng thơ không phọt ra thơ
    Anh ngồi tựa cửa, ngẩn ngơ anh buồn
    Mùa thu con gián vàng ươm
    Lao xao chó sủa, thùm thùm ếch kêu
    Anh ngồi nhớ đến 6 yêu
    Đen đen mái tóc, nâu nâu cái mồm
    Nụ cười meo méo duyên duyên
    Hàm răng trăng trắng, mắt huyền xinh xinh
    Đêm trăng tóc xoã mong manh
    Làm trâu ngơ ngác rung rinh đôi sừng
    Anh ngồi dưới bóng trăng thanh
    Nghiêng nghiêng nỗi nhớ, long lanh nỗi buồn

    hì hì ban gầy hả? gầy không phải là thầy cơm, mà gầy là thấy chơi, còn chơi gì không biết
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 02/10/2004
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    khặc ... đì nai mi ... tớ ứng cử người -đẹp mà cậu ứng cử chân tiếp đón người -đẹp thì tớ cũng xúc liền chứ chả chơi hê hê
    người đẹp nam tính nghe cũng ếch bỏ mẹ ... hé hé . Ah ... nghe tường thuật thica lần caunem không đi thì lão gì gì ấy nói đì nai mi có bộ dạng rất đời (lang máng nhớ là thế ) ... còn tớ thấy chỉ hơi phong sương tí thôi . Chứ mà nhìn hay ra phết ... ... mà bữa ấy zờ tay về mất hết cảm giác rồi ... bữa nào ôn bài há
    kexautinh : đồng chỉ đẻ thơ sòn sòn mà đồng chí lạm dụng từ láy quá tớ nghe như đồng chí vừa nhảy rap vừa ngâm thơ ... đồng chí nhộn thế chọc chị em là chị em cạu đấy ... cho nên tớ rất chi là ủng hộ
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Cạu là cạu thế nào, con gai thái bình không cạu , mà cạu thì rõ ràng là mù nghệ thuật rùi. Bài này em thích dùng từ láy chứ không lạm dụng , bác cung box thica với '' Đống hoa thi ca'''' cái cô mà rặt dọng kiêu kỳ ấy hả. mà cô ấy còn định biến box TB thành box nhật ký đấy, tự hào lắm. làm thơ đê.
    À quên, không có ý đả kích cá nhân chỉ vui thôi ( bác biết không trước đây em không có câu này nên bị nhiều người ghét lắm, tội nghiệp em.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Rất đời hế hế, cậu năm ăn cơm mèo cứ nói leo các cụ , câu đó là khỉ sắt nói Gừng cay VN ấy chứ, tớ đâu dám bon chen Tay cậu mất cảm giác à, cho chết cái tội thích đi du lịch A mà này, hôm ấy cậu ngồi cạnh Kỵ Sỹ không đầu yêu em hie hie
    còn cậu xấu tính, đọc mấy bài trong box thấy cậu ăn nói cũng chọc ngoáy điêu luyện ra trò đó, nhưng mà nó rẻ tiền quá làm tớ thi thoảng dụi mắt tưởng mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ vác nia lên đây í.
    Còn thơ à, tớ chả dám múa rìu qua mắt thợ. Tài thơ tớ kém lắm, ép chả ra mà khi ra thì chả cần ép Tớ nói cho cậu biết kiểu làm thơ của tớ, tuôn ra một tràng theo kiểu thơ phải tính bằng cân ấy thì tớ bái ngàn năm. À đấy, lại nói đến số lượng, tớ lan man ra ngoài tẹo nhá, tớ ghét nhất cái kiểu " đống" lắm, hay là tớ set thêm số 1bên cạnh đoá hoa xanh cho nó rõ để cậu gọi đúng tên tớ nhỉ . Nhưng mà như thế thì nó thừa quá đi Vì "đoá hoa" của tớ nó chỉ là "một" thôi ( tớ nghĩ là cậu chẳng nghĩ ra điều đó) Mí lại cho tớ nói thêm ( của thêm là của được ) tớ ko khoái mấy kiểu thơ 6,8 cũng câu thụt câu thò, cũng lạch cạch vi tính bây giờ cho lắm. Nó "chân chất", dễ đi vào lòng người thật đấy nhưng đọc vẫn thấy thơ ép vào khuôn khổ, nghe thì xuôi nhưng chắp ghép. Ôi dễ mấy ai làm được thơ 6,8 hay và khó quên như Cụ Nguyễn Du và Nguyễn Bính. Nói thật thế dù gì thì đó là chút lòng riêng thổ lộ hị hị mấy bác làm thơ 6, 8 thì đừng phật lòng, tớ xin chịu phạt ngồi đọc thơ ạ
    cảm ơn có nhời để ý đến mấy cái tâm sự cỏn con ấy, xúc động lắm. Mình về viết tiếp đê
    à quên, không có nói rõ cảm xúc chiều + hay - chỉ là thấy gió thì diều lên cao ( các bác biết ko, trước đây ko có câu này nên bị nhiều người bảo Lừa đồng bằng Nai miền núi lắm, khổ thân tớ )
    Bài trao đổi ko có thơ đừng xoá

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 03/10/2004
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hì hì " đống hoa ơi viết nhật ký tiếp đi làm sao mà tự dưng khoá đi thế , híc em cũng thích viết lắm nhưng chẳng nhẽ lại lập một cái topic nữa thì nhiều nhật ký quá, hic mà cái topic đang có thì không hợp với giọng của em, giọng em là giọng tinh vi giống deny mà chán thế, tự dưng khoá . Em buồn ngẩn ngơ.
    Híc mà deny nói chọc ngoáy điêu luyện mà rẻ tiền : híc hình như hơi mâu thuẫn trong cách dùng từ.
    Khiếp nhận là tài thơ kém mà lại nói là đoá hoa của box thi ca, hoá ra cả cái box thi ca theo lời của deny chẳng ra gì à.
    Híc tui không quan tâm đến kiểu làm thơ của deny nên không cần phải nói, vả lại cái kiểu làm thơ không ép cũng ra cả cân ấy nhất định là ị té re rùi.
    hì tớ làm thơ vui là chính thôi cũng chẳng mong gì hơn, đừng nói đến Nguyễn Bính với Nguyễn Du ở đây, cao cả quá. Cách làm thơ của tôi thậm chí so với nhưng người ở box thi ca cũng không bằng đâu , đã là gì so với thiên hạ nên đâu có dám tinh vi, chỉ co deny me là tài giỏi. được đi coi thi cơ mà (vinh dự lớn lao đấy đề nghị các bạn học tập nhé)
    Vâng đấy là mấy lời tôi nói về gương con gái TB thông qua deny hì không bằng thơ , đừng xoá nhé.
    một lát nữa em sẽ nghĩ thơ.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng cậu hiền hoà nhu mì chưa Nó làm nổi bật cái giọng tinh vi của tớ lên cao quá Topic đó có dở, tớ nhất chết cũng ko cho ai vào phá nó
    Đoá hoa xanh nó ko liên quan đến thi ca đâu cậu ạ, nhưng vì coi box thi ca là nơi chốn thân quen mất rồi ko bỏ được nên nó được người ta sét luôn như thế. Và ý nghĩa nhiều khi luôn bị méo mó đi bởi suy nghĩ của người khác hie hie. Mấy chị Thái Bình đừng xấu hổ vì em nha tội nghiệp.
    Tự dưng nhớ một câu chuyện, kể cho các bác nghe nhá: Có hai cha con nhà nọ đi chơi chợ về đi bộ tay dắt con ngựa đi theo. Người ngoài nhìn thấy thế thì bảo" có ngựa mà ko biết đường mà cưỡi" Thế là con lên ngựa cho cha dắt. Có người nhìn vào lại bảo" Con bất hiếu để cho cha đi bộ". Con xuống ngựa, còn cha lên. Lại bị nói rằng" Cha sức vác thế kia lại bắt con đi bộ". cả hai cha con thấy thế lại cùng nhảy lên ngựa. Không xong, lại có người nhìn thấy và bảo " Thế thì còn gì là ngựa" hê hê. Đúng là miệng lưỡi thế gian
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em có nói topic ấy dở đâu chỉ nói là đang muốn thả hồn vào topic hay như thế cơ mà chị tự thấy dở hay sao mà khoá vào thế, với lại giọng văn người ta thế chứ pha hoại gì đâu, em thấy nếu dở thì em sẽ xây dựng cho topic, cho box và cao cả hơn là cho cả diển đàn cơ, chết nếu em có nhỡ mõm (chứ không phải mồm nhé) chê chị thì chị cho xin lỗi, em trẻ người non dạ mà.
    Đống hoa xanh không liên quan đến thi ca à, em cũng không cần biết nhưng chị nói thì em cũng nhớ vì chắn là nó cũng sắp thân quen với em rùi.
    Nhân chị nói đến chuyện hai cha con nhà nọ , chị kể chưa hết, đoạn cuối đây này:
    Hôm sau à không có lẽ phải tuần sau vì không đi chợ nhiều như thế, hai cha con lại dắt theo con ngựa đi chợ, chơi chợ chán chê , hai cha con liền đi về, con mệt lên ngồi lên ngựa. Có người đi qua nói " con bất hiếu để cha đi bộ " cha toan bắt con xuống ngựa nhưng thấy con mệt quá bèn thôi, lại có người đi qua nói : "cha sức vác thế kia đi bộ là đúng rồi " , người cha vẫn đi bộ cũng không vui hơn vì câu nói mà vui hơn vì con mình đỡ mệt. Đi được một lúc , cha cũng mệt liền lên ngựa, có ngưòi nói : thế thì còn gì là ngựa" cha con toan xuống ngựa hai cha con cùng nghĩ, : ngựa để làm gì ?" nên vẫn ngồi trên ngựa.
    Đành rằng miệng lưỡi người đời nhiều chuyện : (ví dụ như có những người không hiểu được nên chê topic này dở hoặc bốc mùi mà không biết là mình vẫn ra vào hoặc pots bài trong đấy) nhưng nên biết mình cần gì, cái gì là chính thì sẽ không bao giờ lung lay.
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ê hê, kể chuyện để người nhận ra chính là cái điều tớ muốn nói thành công như thế, kể cũng hơi thinh thích. Nhưng nó dành cho những gì mà người ta đặt điều cho tính cách của tớ, nâng lên làm biểu trưng cho con gái Thái Bình đấy, chứ ko phải là ở cái topic của tớ đâu. Cậu ko phải nói tớ cũng đã thấy nó HAY như thế nào, ko tiếp được , ấy vậy mà cứ có người muốn nó phải thế này, nó phải thế nọ mà dâng nó lên cho nó hay hơn ha ha. ( con gái ko được cười to thế nhưng nghe cậu nói tớ thấy buồn cười qúa sorry ) Khi ko chịu được nữa thì phải dùng biện pháp khoá ( nhiều khi cứ phải làm thế thì mới cho người ta biết cái ý của mình nó là thế nào )
    Tớ chỉ có mỗi điều thắc mắc nhỏ là cậu có vẻ thích đóng góp thúc đẩy mà đọc lại những bài cậu tham gia, lời lẽ thật ko thể chấp nhận được. Điều đó là hay ho cho box thái bình và diễn đàn. Hay cậu thích lên gân, thay đổi ko khí để cho box sống. ÔI chao, tớ đoán được điều đó thì thấy mục đích CHÍNH của cậu cao cả quá .
    làm thơ và nói về các bạn gái khác đi .
    Deny_me ngược
  9. ke_ii_mat

    ke_ii_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    haimat đây chắng thích lên gân
    vào đây vì yêu em thu_6
    nhưng dọc đường thấy deny xinh quá
    ngơ ngẩn nên viết chút cho vui
    AK lựu đạn anh đâu rời
    vì đường đời giang hồ kiểm ác
    Được ke_II_mat sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 04/10/2004
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    chú 2 mắt nói deny xinh í ah ?
    giờ tớ mới nghe lần đầu ... 2 mắt có khi nhìn chân phương hơn tớ ... tớ 4 mắt đôi khi nhìn kĩ quá ... chậc ...

Chia sẻ trang này