1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn những ảnh hot nhất của các thành viên box du lịch. Hãy ngắm và suy ngẫm những quãng đời đã

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguoitieudung, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoitieudung

    nguoitieudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn những ảnh hot nhất của các thành viên box du lịch. Hãy ngắm và suy ngẫm những quãng đời đã qua với những đị

    Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi .....
  2. h_dylan2

    h_dylan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    Góp vui bạn bằng cái này :​
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 26/09/2005
  3. h_dylan2

    h_dylan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    Và đây nữa .......
    [​IMG]
  4. h_dylan2

    h_dylan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    .... Núi Bà Nà ....
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 26/09/2005
  5. h_dylan2

    h_dylan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    .... Nhật ký SIM SỐ và Cuộc chơi của h_dylan !

    http://thitruong.ttvnol.com/f_361/556047/trang-1.ttvn​

    Các hảo hán f_361 :

    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 26/09/2005
  6. N_vtv

    N_vtv Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0

    Ảnh đẹp quá , làm tí nhạc cho chơi nhé :
    Đã không còn người yêu hỡi
    Ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời
    Ngồi trên cát nhìn biển đêm .
    Hát vu vơ mấy câu tình ca ...
    Trái tim buồn vì thương nhớ
    Vì đau xót do đôi ta mau chia lìa
    Đời giông bão nhiều đắng cay
    Cuốn trôi mau biết đâu tình nồng
    Thì thôi em, đừng mong nhớ
    Đừng thương tiếc chỉ thêm đau lòng
    Tình chúng ta đã phôi phai
    Anh và em mỗi người một nơi​
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=40&id=5833&sid=d84b31aaaee432aca178a008d8b4152f
  7. N_vtv

    N_vtv Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0

    Anh là ai ? Nhật Tinh Anh chăng ? Không phải , đó chính là thành viên nổi bật nhất của f_361 , chàng trai của thị trường SIM SỐ và ĐIỆN THOẠI ở Miền Bắc ! Anh đã đi khắp các ngả đường trên miền Tổ Quốc , dáng anh ngồi trầm tư trên nền phố cổ Hội An suy ngẫm về những gì đã qua ... Chuyến đi dài ngày đã làm anh vơi đi phần nào nỗi buồn riêng .. Đỉnh Núi Bà Nà cũng chưa cao bằng tham vọng của anh , nhìn thành phố Đà Nẵng sáng đèn trong đêm mà lòng sao lạnh giá , bước chân trên bãi Cửa Đại mênh mang cõi hư vô ... Ngước nhìn Cầu Sông Hàn chia đôi ngả Thành Phố lúc lên đèn , hát vu vơ mấy câu nhạc buồn " Phố đêm , đèn mờ giăng giăng , màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên ... Phố đêm , nhiều lần suy tư ...... " Mỹ Khê xinh đẹp năm nay mất khách do hung tin sóng thần , bãi Lăng Cô đìu hiu dưới chân đèo ... Đường xa không hẹn lối về , níu kéu bước chân anh hùng ......
    ...
    [​IMG]
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Trông cứ như Đông Hải Long Vương í nhờ
  9. N_vtv

    N_vtv Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0


    Màn đêm buông xuống là lúc chàng trai buồn... nhìn ánh mắt sâu thẳm luôn hướng về tiêu điểm xa xăm của anh mà lòng tôi không khỏi bồi hồi , xúc động ... Phố cổ Hội An cũng đắm mình bên anh , trên con đường kia , với bao chiếc đèn ***g đêm sáng lay lắt cùng gió mưa biển Cửa Đại vẫn hiên ngang đứng đó như tất cả trái tim miền Trung trong những năm kháng chiến .. Lại phải ngắm anh để tôi bớt cô đơn .....

    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 26/09/2005
  10. N_vtv

    N_vtv Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0

    Hãy để tôi lên tiếng Đà Nẵng ơi , một lần ghé thăm thành phố này mà bao kỷ niệm trào dâng trong cõi lòng .. Xa xa Khách sạn Bamboo còn đó , bên kia là Mimosa . Khuya vắng là Camel và Phương Đông ......
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 26/09/2005

Chia sẻ trang này