1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn những cái nhất ở giải ngoại hạng

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bình chọn những cái nhất ở giải ngoại hạng

    Bình chọn những cái nhất của Premier League

    Không giống với các giải đấu khác, Giải Ngoại hạng Anh không hề có kỳ nghỉ đông. Mặc cho không khí Giáng sinh và năm mới đang tràn ngập cả thế giới, các ?ochiến binh? của Premiership vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ. Chính vì vậy, họ đang là những người được quan tâm nhất thế giới. Trang web Football365.com đã bình chọn các giải thưởng cho nửa đầu mùa giải 2003/2004 tại giải đấu được coi là hay nhất thế giới này?

    Bàn thắng đẹp:
    - Bàn thắng đẹp nhất: Hernan Crespo (Chelsea gặp Arsenal).

    - Bàn thắng đẹp thứ nhì: Freddie Kanoute (Tottenham gặp Everton).

    - Bàn thắng đẹp thứ 3: Laurent Robert (Newcastle gặp Tottenham).

    - Cầu thủ chơi dở nhất: Roque Junior (Leeds United) và Gilberto Silva (Arsenal).

    - Cầu thủ xuất sắc nhất: Thierry Henry (Arsenal).

    - Cầu thủ trẻ chơi hay nhất: Kolo Toure (Arsenal) và Scott Parker (Charlton).

    - Cầu thủ có mái tóc xấu nhất: David Beckham (mặc dù không còn thi đấu tại Premier League nữa nhưng Becks vẫn được ?oưu ái? dành cho danh hiệu này với lời bình phẩm ?oTrông chẳng khác gì một đứa con gái?). Kế đến là Jay-Jay Okocha, Ivan Campo (Bolton) và Hernan Crespo (Chelsea) với lời bình phẩm ?oKhông thể xấu hơn được nữa?!?

    - Cầu thủ tiến bộ nhất: Laurent Robert (Newcastle) và Kevin Davies (Bolton).

    - Cầu thủ ?ochậm tiến? nhất: John O''''Shea (M.U), Francis Jeffers (cầu thủ luôn là người thừa tại Arsenal và bây giờ vẫn ?obi bét? như thế tại Everton).

    - Hậu vệ chạy chỗ hay nhất: Kolo Toure (Arsenal) và Dion Dublin (Aston Villa).

    - Tiền vệ được ?othử nghiệm? thành công nhất: David Beckham (chuyển sang chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cho Real Madrid) và Philip Neville (chuyển sang chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cho M.U).

    - Lỗi phạt ngớ ngấn nhất: Patrick Vieira bị cấm thi đấu chỉ vì đi ra khỏi sân không đủ? nhanh.

    - Những tít báo ầm ĩ nhất: ?oNgựa chứng Alan Smith bị bắt?, ?oButt - Kẻ ?ongứa mắt? nhất ở M.U? và ?oBobby chẳng thể làm gì nếu thiếu khúc gỗ của mình?.

    - ?oRobbie thật khó chịu. Lúc một nhân viên rắc muối vào cốc rượu tequila, anh ta nhỡ tay làm bắn một chút muối vào tay của Robbie. Robbie đưa tay lên ?othổi? những hạt muối đó bằng một cái? khịt mũi đầy vẻ khinh bỉ? - đó là lời trích dẫn trên tờ News of the World của một người đã chứng kiến ?othói quen ăn đêm? của Robbie Fowler tại một hộp đêm.

    - Những phản ứng gay gắt nhất của báo giới về ?otrận chiến? M.U-Arsenal:
    + ?oHLV của Gunners (Arsenal) là ?othầy? của những trận hỗn chiến sân cỏ? - The Daily Mirror.

    + ?oĐó là ngày mà 2 đội bóng nổi tiếng nhất tại Anh đã kéo bóng đá nước nhà xuống? bùn đen? - The Sun.

    + ?oMột trận đấu đã để lại nhiều vết thương lòng và nước mắt? - The Telegraph.

    - Tình huống buồn cười nhất: Sir Alex Ferguson vừa ?onguyền rủa? trọng tài Uriah và trợ lý Jeff Winter trong trận M.U gặp Newcastle vừa tung chân sút quả bóng, mặt đỏ phừng phừng như ăn phải húng quế cay xè?

    - Chấn thương đáng tiếc nhất: chấn thương đầu gối của Sean Davis (Fulham) đã ngăn cản anh không thể chuyển sang đầu quân cho Everton vào tháng 8. Điều tệ hại là chấn thương này vẫn ?otrìu mến?? hành hạ anh mỗi sáng.

    - Những từ so sánh hay nhất (đối với Premier League): ?oNóng? và ?oBước ngoặt?.

    - Tình huống gây tranh cãi nhất:
    + Sir Alex kịch liệt phản đối quyết định của trọng tài khi cho rằng Roy Keane chưa hề chạm vào bóng trước khi Joe Cole ngã trong trận M.U gặp Chelsea trên sân Stamford Bridge.

    + Chuyện Rio Ferdinand ?oquên? buổi thử doping.

    - Câu nói thể hiện sự ?ogiả vờ? hay nhất: ?oTôi chẳng nhìn thấy gì cả!?.

    - Người đoạt giải cho sự ?ogiả nai? này là Arsene Wenger (Arsenal).

    - Màn trình diễn ấn tượng nhất:
    + Trận Arsenal đánh bại Inter Milan 5-1 trên sân San Siro, đồng thời loại CLB này khỏi Champions League.

    + Trận Fulham giành chiến thắng 3-1 trước M.U ngay trên sân Old Trafford.

    - Sự trở lại đáng chú ý nhất: David O''''Leary trở lại với Leeds sau rạn nứt quan hệ với Chủ tịch Doug Ellis của Aston Villa (theo tờ The Daily Mirror).

    - Trận thắng ?obất công? nhất: Middlesbrough thắng 1-0 trên sân của Manchester City mà thực chất không có lần nào bóng bay vào lưới. Middlesbrough cũng có trận thắng như vậy trước Everton trong khuôn khổ Carling Cup với 1 quả? phạt đền.

    - Sự vắng mặt đáng tiếc nhất: Emile Heskey (trận Liverpool gặp M.U).

    - Vụ chuyển nhượng gây chú ý nhất: Tim Howard (đến M.U) và Harry Kewell (đến Liverpool).

    - Lời phát ngôn khoác lác, mỉa mai nhất:
    + Alpay trả lời phỏng vấn trên tờ The Sunday Times một tuần trước khi ĐTQG Anh gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul trong khuôn khổ vòng loại EURO 2004:

    + ?oTôi muốn nhấn mạnh một điều: khi ĐTQG Anh đến Istanbul, họ sẽ được thấy sự mến khách nơi đây?.

    + ?oChúng tôi muốn Beckham chơi trong trận đấu này. Nếu đánh bại Anh mà không có Beckham trong đội hình thi chẳng vui vẻ gì. Vì vậy, tôi muốn Beckham ở đây?.

    - Người ?okhát? bàn thắng nhất: Kieron Dyer (Newcastle) và Middlesbrough (7 trận không ghi được bàn thắng nào tính đến trước Giáng sinh).

    - Cầu thủ xuống phong độ nhất: Juan Veron của Chelsea (đã từng đoạt giải Tiền vệ xuất sắc nhất thế giới) và Helder Postiga (Tottenham).

    - Cú ?olội ngược dòng? ngoạn mục nhất:
    + West Brom: bị dẫn trước 3-0 sau 18 phút thi đấu nhưng đã thắng 4-3 sau 90 phút trước West Ham.

    + Wolves: bị Leicester dẫn trước 3-0 ở hiệp 1 nhưng đã thắng lại 4-3.

    - Sự ra đi hoàn toàn bị quên lãng: Glenn Hoddle, Peter Reid, Glenn Roeder.

    - Sự ở lại nhưng vẫn bị lãng quên: Winston Bogarde (vẫn kiếm được 40.000 bảng/tuần).
    <baobongda.com>



    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT


    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 28/12/2003
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Huấn luyện viên khổ sở nhất Houlier (hình như từ đầu mùa giải đến giờ chưa bao giờ ông thoát khỏi nỗi ám ảnh chỉ trích của giới báo chí và các fans )
    Cầu thủ khốn nạn nhất :Phải kể đến Neill của Blackburn với pha vào bóng 2 chân làm gãy chân Carragher mà không một lời hỏi thăm lại còn già mồm cho rằng mình không hề có lỗi ,không chỉ thế trong một trận đấu ở Carling Cup hắn vẫn không tha cho các cầu thủ của liv khi có một pha vào bóng thô bạo khác và lại nhận một thẻ đỏ (quả là hết sức khốn nạn )
    Cầu thủ đen đủi nhất có lẽ phải kể đến thủ môn trẻ Cris Kirland ,mới trở lại chấn giữ khung thành trong vòng 3 hay 4 trận vừa qua ,đang có phong độ cực tốt lại mắc phải chấn thương tay (híc hic quả là quá hi hữu với các thủ môn ) buộc anh nghỉ thi đấu 3,4 tuần ,Năm ngoái cũng với chấn thương đã làm anh mất cơ hội khoác áo đội tuyển anh thay thế Seaman.Và đội bóng đen đủi nhất cũng là liv .Thử hỏi coi có đội bóng nào mà có tới 6 hay 7 cầu thủ chính bị chấn thương hay không (có lẽ chỉ trừ Asenal bị treo giò thôi )
    Thank you for loving me
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay nhất box này dành cho em Pretty ạ! "Huấn luyện viên khổ sở nhất" "Cầu thủ khốn nạn nhất" he he...
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ hay bị chấn thương nhất: Michael Owen.
    Cầy thủ trẻ có khuôn mặt già nhất: Dany Murphy - tức "Bác Ba "Phi
    Cầy thủ "mặt nhăn" nhất: Steven Gerrard.
    Cầu thủ có nước da trắng nhất : Jonn Ane Riise.



    Above us only the sky !

Chia sẻ trang này