1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn NHỮNG ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN NHẤT VIỆT NAM CỦA DÂN PHƯỢT đi. Mời bác DUGIA làm Chủ tịch Giám khả

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (4) Phát minh ra cách phượt hay nhất

    Tớ nghĩ là tay điều hành của hãng Gecko này hẳn chưa khi nào đặt chân lên đất Việt Nam. Hắn ta chắc chỉ qua lời kể của dân tây ba-lô, mở cái bản đồ ra, chỉ vào một vài điểm, thế là bảo là hấp dẫn nhất.
    Sau đó, cả lũ Tây ngốc nghếch xếp hàng, nộp tiền, mua vé, cõng ba lô hớn hở đi.
    Sau đó, báo chí lại đưa bài lên, post ảnh lên, phỏng vấn người này, người nọ.
    Sau đó, con đường mới được mở bụi mù chuẩn bị để đón khách.
    Sau đó, bác A, B, C lại mò lên, ngắm nghía, chụp ảnh.
    Sau đó, các bác lại chửi.
    Rồi sau đó, vẫn thấy cả lũ Tây ngốc nghếch lại lũ lượt xếp hàng, nộp tiền, mua vé, cõng ba lô hớn hở đi.
    Rồi sau đó, vẫn thấy con đường được lát nhựa, nhà cửa mọc lên, khách sạn được xây cất.
    Rồi sau đó, vẫn thấy mấy chị hoa hậu từ Sapa xuống Pú Đao mở lớp huấn luyện cấp tốc cách thổi kèn, may thổ cẩm, làm nhà đón khách?
    Rồi sau đó?

    Ít lâu sau, khi em Pú Đao đã biết dùng son, nước hoa, cắt váy ngắn dần như các cô chị Sapa, bản Lác; gã Gecko chắc sẽ gọi một cô em nhà quê khác từ Mù Căng Chải xa xôi hiểm trở, chấm một cái, bảo: Phượt.
    Phượt theo cách mà người khác không phượt được, đó là điểm cao quý của dân phượt.
  2. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chủ topic này có vấn đề. Dài dòng văn tự, kể lể trình bày quá.
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nếu chỉ là cuộc bình chọn điểm đến hấp dẫn nhất, chỉ mấy bức ảnh phong cảnh cuộc sống hoang sơ được post lên để thu hút khách tìm đến khám phá, mà bản làng nghèo đã bắt đầu có con đường bụi mù, rồi trẻ con có trường để học, rồi có trạm y tế, rồi có nước sạch, rồi có điện? thì đó là một cách.
    Nếu ích kỷ chỉ muốn giữ mãi những gì không thể giữ, muốn điểm đến ưa thích của mình phải bí ẩn, lưu mãi vẻ thật nghèo, thật hoang sơ, trẻ em thật lấm lem, bữa ăn quá đạm bạc để làm mình rung động mỗi lần phượt ghé qua? thì cũng là một cách.
    Có dân phượt nào giỏi hơn anh bạn Gecko thì cứ giơ tay.

    Nên tớ đành đề cử cái anh chàng này vậy.
    Câu chuyện của ngày thứ nhất chỉ có vậy.
    Cảnh báo : Đây là lời nói dối, nhưng chân thật.
    Bà con muốn bàn luận hay không, tùy thích.

    Đề cử là quyền của tớ.
    Cho là thế nào là quyền cả nhà.
    Ờ?

  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Không hỉu bác nầy hàm ý chỉ ai đây??????? Có 1 số bác bị lừa hả???????? hihihii
    Nếu không bạn sẽ nhầm vì đấy là chỉ 1 bài báo được đưa lên mà thông tin trên báo thì nhiều khi không có kiểm chứng. Chỉ có nhân chứng không có vật chứng mà người ta trọng chứng hơn trọng cung.
    Chứng là những bức ảnh chụp Pú Đao. Cũng có 1 bạn gửi cho tôi bài viết đó và hô hào đi nơi này. Nhưng tôi đã nghiên cứu và kết luận là Việt Nam còn nhiều điểm hấp dẫn khác.
    Có chăng nên bỏ phiếu bầu cái Gecko đó là kẻ PR giỏi, 1 bài báo khiến nhiều kẻ quan tâm. Giống như có bác nào đó hỏi về địa danh PHU MU SU gì gì đó.
    Không ai có thể đi hết đất hình chữ S này.
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    CÂU CHUYỆN NGÀY THỨ HAI
    Lẩu dê với Geck
    Tối qua, gã Geck bỗng gọi điện cho tớ, mời ra quán lẩu dê trên đường Láng Hạ.
    Đúng là dân kinh doanh du lịch. Có đi có lại ngay, chắc là để đáp ơn việc vừa được đề cử đây. Nhậu thì nhậu, ngại gì, kể cả trời mưa.
    Ra đến quán thì thấy Geck còn đi với một cô bé mà nhìn qua cũng có thể nhận ra là Pú Đao với đôi dép lê vẫn bám đầy bụi đường của con đường đang mở và bộ mặt ngơ ngác tội nghiệp.
    Geck thì trái lại, ăn diện khá bảnh bao, tuy không hợp với cảnh quán lẩu dê ồn ào, lộn xộn.
    Sau mấy ly đưa cay, mặt đỏ bừng, gã thì thầm:
    ?oTớ nói thật với bạn nhé??
    Thiết bị GPS cầm tay liền hiện lên cảnh báo: Đây là lời nói dối 100%.
    Sau đây là mấy câu chuyện lẩu dê với Geck.
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chuyện về cô cháu gái Pú Đao
    Bây giờ tôi mới có dịp quan sát kỹ cô gái con bà chị họ bên đàng ngoại mới mới chỉ nghe tên.
    Cũng thường thôi.
    Chẳng có gì mà nói.
    Gã Geck hỏi:
    - Bạn thấy cô cháu có đẹp không, có hấp dẫn không ?
    - Ơ? ơ?ơ?
    - Nói thật đi nào.
    - Tớ thấy Đao cũng ?. mà cũng ?
    (Phải nghĩ cách vừa đối ngoại quốc tế, tinh thần dân tộc, lại vừa thể hiện bản lĩnh đàn ông chứ)
    Gã nhếch mép:
    - Khó nói quá chứ gì.
    Nếu khó quá, bạn thử cách này xem:
    Nhà bạn oẳn tù tỳ mà chia ra làm hai đội hình mà đi.
    Gã dúi vào tay: cho bạn mượn cặp kính của tớ.
    Thế nhé.
    Một đội sẽ có bài post lên với topic đại loại ?oĐao Thị Nở không qua được mắt Lão Tôn? hay ?oCon đường đau khổ bụi mù đến với Đao?? hay gì gì đó.
    Đội khác sau khi đi về thì phải hết lòng khen ngợi cháu Đao, như kiểu ?ođi trong miền dễ yêu Tiểu Đao lộc gần phát?, ?omột tuần lang thang trò chuyện với bé Đao? hay là...
    Mod sẽ lập riêng một topic chuyên đề ?ohỏi đáp, thắc mắc, tìm hiểu - mọi điều liên quan đến Pú Đao?
    Thế rồi lại có:
    ?oCâu chuyện về hai chiếc răng cửa mạ vàng của Đao tiểu thư?
    ?oLong nhong ký sự những bước chân tìm đến với Đao Đao?
    Rồi tranh cãi, oánh nhau xôm trò.
    Dưng mà?
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Hấp dẫn nhất
    Geck phả cả hơi rượu lẫn mùi dê vào mặt tớ:
    ?oTheo bạn thì thực tế có điểm nào là hấp dẫn nhất không?
    Ơ? thế bên Anh quốc đằng ấy vừa bình chọn xong mà.
    Khà, khà?
    Tớ nói cho bạn biết bí mật này:
    ?oKhông thể tìm ra hoa hậu tuyệt đối?
    cũng như:
    ?oKhông thể tìm ra điểm hấp dẫn nhất trên thực tế?
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Điểm đến hấp dẫn nhất nằm ở đâu ?
    Geck thì thầm:
    ?oCậu biết vì sao như vậy không?
    Khà?
    ?oVì như vậy thì trên đời này sẽ không còn dân phượt, không ai đi du lịch nữa?
    Hóa ra lâu nay mình phượt cứ thích nhẩm bẩm ?oanh tìm em như đi tìm lá diêu bông??
    ?oNhưng cậu biết thực tế thì nó ở đâu ??
    - Thấy Geck có vẻ lơ mơ, tớ quyết tâm khai thác thông tin.
    ?oTất nhiên là tớ biết?
    Có vẻ Geck đã ngấm say.
    Gã ghé sát vào tai tớ, thì thào:
    ?oĐiểm đến hấp dẫn nhất nằm trong trái tim bạn. Nó luôn ở con đường phía trước
    Trái tim bạn muốn đưa đôi chân bạn đến đâu, thì đó là điểm đến hấp dẫn nhất?
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nhà tớ không cần bình chọn điểm hấp dẫn nhất
    Thảo nào, dân nhà tớ chỉ thích phượt thôi. Còn điểm hấp dẫn nhất thì:
    ?o? Khó có thể chọn được ra lắm, có người khen, ắt sẽ có kẻ chê??

    ?o?Theo thiển ý iem thì chưa có cái nơi nào gọi là đẹp nhứt sất á. Có khi đẹp với người này nhưng lại ko phù hợp với người kia...?

    ?o? Cái này cũng hơi khó về quan điểm, nhất là cái đẹp thì tự do duy mỹ không ai áp đặt được??

    ?o? Nói chung là 9 người 10 ý, quan trọng là thấy niềm vui trong cái chuyện đi lại??
    ?o? Đã là phượt thì chỗ nào cũng hấp dẫn. Quan trọng là đi với ai, đi như thế nào......
    ?o? Nếu nói về nhất thì chả có chỗ nào nhất, bét thì cũng chả có chỗ nào bét...?
    ?o? Nói chung là chả có gì để bình với chọn....?

    Thấy chưa, phượt thì cứ phượt thôi.
    Bình với chả chọn làm gì?


  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Bình chọn hấp dẫn nhất làm gì ?
    ?oVậy thì nhà cậu ở tận bên Tây bày trò bình chọn điểm đến hấp dẫn nhất làm gì ? ?o
    ?oỜ, ờ, à, à??
    Geck lại giả vờ say.
    Nói chuyện với gã này thật là khó chịu. Nếu mà ở box nhà mình, kiểu này thì đã bị tabalo khóa nick từ lâu rồi. Hay ít ra cũng cho qua bên QL5 đi an dưỡng.
    Hắn thì thào:
    Bình chọn hoa hậu là để thu hút sự chú ý
    Ai mà chẳng thích ngắm hoa hậu, ai mà chẳng thích đến nơi hấp dẫn nhất
    Ai mà chịu nghèo khi đang nắm những tài nguyên vô giá như thế

    À ra thế?
    Thế mà bạn cứ muốn cất giấu mãi những vẻ đẹp tiềm ẩn nhà bạn làm gì ???

Chia sẻ trang này