1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn NHỮNG ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN NHẤT VIỆT NAM CỦA DÂN PHƯỢT đi. Mời bác DUGIA làm Chủ tịch Giám khả

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    ĐỀ CỬ THỨ NHẤT CHO NHỮNG ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN NHẤT VIỆT NAM CỦA DÂN PHƯỢT.
    ?oLang thang một góc trời Tây Nguyên?
    Địa điểm :
    Bắt đầu từ ngã ba Bình Định Quy Nhơn, theo quốc lộ lên đèo An Khê, đến Pleiku, lên Đắk lắc, theo đường Hồ Chí Minh qua thị trấn Khâm Đức, đến Thạnh Mỹ rẽ theo quốc lộ 14B dọc sông Vu Gia về Đà Nẵng.
    Ngoài ra, từ Pleiku, các bác có thể đi ngược lại hướng Buôn Mê Thuột để tạo một cung phượt khác, mỗi cung có một thú riêng.
    Có thể bắt đầu từ Quy Nhơn tới điểm cuối Đà Nẵng, hoặc ngược lại. Lý lo là từ hai thành phố này, các bác mới có phương tiện thuận tiện về nhà (tàu hỏa, xe tốc hành, máy bay, bám theo quốc lộ 1A?).
    Cách đi :
    Thưởng thức tốt nhất là đi xe máy.
    Đi bộ treking cũng là cách thú vị. Điểm khó chịu nhất là nắng nóng, dễ mất sức.
    Bác nào chơi sang thì đi xe 4 bánh đến, mượn xe máy hoặc thuê xe ôm cũng được. Nhìn trời đất nó thoáng.
    Thời gian đi :
    Từ 2 đến 3 ngày là đủ phê rồi.
    Có thể phượt quanh năm, mỗi mùa có cái hay của riêng nó.

    Ta lên đường thôi, các bác nhỉ.
    Hành trình bắt đầu khi trời về chiều, từ con đường quốc lộ 1A đầy xe cộ ồn ào rẽ ngang lên hướng Pleiku. Sau một con đèo An Khê uốn khúc hiểm trở cứ lên cao dần, trước mắt là vùng đất cao nguyên trải rộng với tầm nhìn thoáng đãng và con đường quanh khúc thênh thang.
    [​IMG]

    Khi con đường phía trước vẫn còn trải dài hun hút, dưới ánh trăng mờ cuối tháng, những vạt lau hoa nở tím ngát trên những sườn đồi như mời gọi kẻ lang thang.

    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng thức dậy với những đám mây xanh ngắt soi bóng xuống mặt biển Hồ.
    [​IMG]

    Với những ánh mắt mở to của những cô bé Gia Lai khi xuống phố
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Theo bước chân những bà con lên rẫy
    [​IMG]

    Ghé vào những khoảng vườn cà phê trĩu hạt hứa hẹn một vụ mùa bội thu sau những tháng ngày vất vả

    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Lang thang vào những rừng cao su thẳng tắp tràn ngập nắng cao nguyên
    [​IMG]

    Trèo lên những vách đá cheo leo dưới bầu trời xanh ngắt nắng

    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Giữa bản làng Gia Lai đầy ắp tiếng trẻ thơ
    [​IMG]

    Ghé thăm Nhà mả với những vật cúng cho người đã khuất.
    Như nhà mả này đã chôn 12 người tương ứng với số chum vò đang cúng. Người chết sau được chôn lên người chết trước. Bên góc tay phải là những ống đưa cơm (bà con nhìn kỹ sẽ thấy), khi người đang sống trực tiếp chuyển cơm cúng đến miệng người vừa qua đời.

    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Trò chuyện với bà mẹ trẻ đang địu con.
    [​IMG]

    Theo dấu chân qua cầu treo vượt sông về bản làng Đắkrơwa
    [​IMG]
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Thấy bóng Tây Nguyên ***g vào cây cổ thụ hiên ngang giữa bầu trời xanh
    [​IMG]

    Nghe tiếng đổ ầm ầm của thác Chu Sre

    [​IMG]
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0



    Tham dự buổi off của các bậc cao niên từ cõi niết bàn xuống cõi trần gian chan hòa ánh nắng.
    [​IMG]
    Ghé thăm ngôi chùa trên đất Pleiku
    [​IMG]
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Luyện chân một chút với các cầu thủ Hòang Anh Gia Lai trên sân học viện bóng đá đầu tiên.
    [​IMG]

    Khề khà chén rượu nồng với đĩa mồi nóng hổi vừa được bày ra, để ngất ngây với buổi chiều cao nguyên dần buông xuống
    [​IMG]
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Khi những dải sương mù buổi sáng vẫn còn quấn quýt dãy núi xa
    [​IMG]

    Nhà thờ Gỗ đã yên ắng sau buổi chầu sớm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này