1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn NHỮNG ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN NHẤT VIỆT NAM CỦA DÂN PHƯỢT đi. Mời bác DUGIA làm Chủ tịch Giám khả

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Access Denied
  2. KeLangThangS

    KeLangThangS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    ơ hay, hóa ra không có ai nhận mình là dân phượt à, chán thế
    khoe mình phượt mà không biết thế nào là phượt
    em lại phượt đi cafe đây
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Tôi thích cái nick của bạn "KeLangThangS" vì nó có chữ lang thang
    Xưa nay, Tôi cũng hay tự cho mình là thích lang thang (ko có nghĩa là đi nhiều).
    Nói chung là 9 người 10 ý, quan trọng là thấy niềm vui trong cái chuyện đi lại !
    Còn niềm vui đó là gì thì mỗi người có mục đích và cảm nhận riêng của mình !
  4. KeLangThangS

    KeLangThangS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    ơ bác này sao bác không bảo sớm, lang thang cũng được gọi là phượt à
    em phải về nhà ngay em báo cáo với bà xã em không lại bảo em suốt ngày chỉ biết lang thang mấy quán cafe

    ...lang thang cafe là phượt cafe ..............
    ........... lang thang là phượt ...................
    ....................lang thang cafe là phượt cafe....................
    ờ ờ
  5. LoveLivLink

    LoveLivLink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác Dugià cũng là một dạng già rồi mà còn ngu, nhể. Bị thằng bồi báo nó lừa cho để đi lên Pú Đao giờ về ôm mối hận, chụp được mỗi tấm ảnh con đường mịt mù. Chắc là bị ngã đau lắm phải không bác để đến mức người ngợm trông thế kia.
  6. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Bây jờ Taybacgroup yêu cầu đăng ký mới login vào được fần này. Bạn đăng ký rồi check lại link nhé !
  7. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Trên các báo à, e chỉ thấy báo điện tử nói đến từ ấy thôi , chắc cúng là thành viên box dulịch chứ mấy !
    còn chỉ vì trả nhời câu đố của bác CS mà p lục tung cái box này lên thì phí ...thời gian lắm, e đang lăn tăn Bác là ng đầu tiên nói câu này lắm :D , nhiều lắm quá :D
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bác Du già ,,,
    Thật ra khi bọn em ở Lai châu cũng không mấy tin tưởng vào cái bài báo kia. Có chỗ nào đẹp thì anh em trên này đã alô cho nhau hết còn gì.
    Tuy thế, bọn em muốn biết cảm nhận của người khác thế nào nên quyết tâm đi đến đó, nhất lại là cảm nhận của người Tây.
    Chỗ đó thật ra đi cũng được, nếu như bài báo nói không quá lên. Nó không thể là cái bản đẹp nhất ( vì Pú đao là tên xã ). Trecking thì tạm ổn nhưng vì xa HN quá ( ngay quanh HN còn nhiều chỗ trecking hay hơn ).
    Cũng không tiếc lắm vì cứ phải mắt thấy tai nghe...
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Hehe bác Dugia phạm 2 cái lỗi nhé
    Lỗi thứ nhất là bác không lấy được cho em cái contact của đồng chí chủ tàu chạy dọc tuyến từ ngã ba sông Đà, lại xui em ra cầu Hang Tôm tìm thuyền, báo hại thằng em chạy mất mấy km ra đó chả thấy ma nào, chờ mãi mới tóm 1 chú thì mới biết phải quay lại Lai Châu rồi đi vào chỗ bến thuyền cách đó 4km. Tối đến thuê thuyền bị chó đuổi chạy gần chết.
    Lỗi thứ 2 là bác nhớ nhầm thế nào chứ bác chưa bao giờ xui em không đi Pú Đao cả. Cơ bản là bác cũng bị thằng nhà báo nó lừa, thế là bác ngượng ( hoặc bác cố tình cho tụi em chết theo cho có bạn có bè ), đúng không bác. Em đầu têu vụ chạy lên đó nên về bị anh em chửi chết thôi. Thực ra đoạn đường chạy lên tuy bụi mù nhưng đứng trên lưng núi ngắm ngã ba sông lúc chiều tà đẹp tuyệt, mỗi tội bọn em cứ tưởng Pú Đao còn hay hơn nên giục cả hội hối hả chạy lên, chả thèm dừng lại chụp ảnh sông. Lên đến nơi thấy phình phường, đâm tiếc cái cảnh sông, mà lúc xuống thì tối không ngắm được nữa. Thế là đâm ghét cái Pú Đao ra mặt.
    Chết cười nhất là lúc em về thị xã Lai Châu ( Phong Thổ cũ ), ngồi café vô tình làm quen với chú phóng viên đại diện thông tấn xã Việt Nam trên đó. Hai thằng cùng lôi cái Pú Đao ra mà chửi và lôi ông em phóng viên báo Tuổi Trẻ ra mà mắng nó bồi bút. Song rồi ông bạn xui tụi em lên cái động gì quên khuấy mất tên rồi, cách Phong Thổ chừng 7km trên đường vào SÌn Hồ. Em lúc đó con chim sợ cành cong rồi, tỏ rõ thái độ nghi ngờ về cái gọi là đẹp nhất VIêt Nam, khổ đồng chí cứ phải confirm lên confirm xuống, hứa là nếu ông thấy đẹp đây số di động tôi đây lát nữa ông tha hồ gọi mà chửi. Cuồi cùng may mà lên thấy đẹp thật.
    Nói chung cả cung này tụi em đi phê mỗi đoạn Sông Đà từ cầu Hang Tôm xuống Nậm Mạ - Sìn Hồ. Sông Đà vẫn đẹp mê hồn, vẫn bí ẩn và quyến rũ lắm, bác ạ.
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này